1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nào ở Huế bạn yêu thích?

Chủ đề trong 'Huế' bởi be_map_be_ngoan_1808, 30/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    đường nào có thằng dốt này ở nhỉ?
  2. yukinohana16

    yukinohana16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đường phượng bay... con đường tuyệt nhất.... Hoa phượng rự cháy mỗi khi hè về^^
  3. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đường phượng bay làm gì có phượng đỏ mà rực cháy ? toàn hoa vàng nhỏ nhỏ li ti thì rực cháy gì nổi ? Lá phượng đến mùa rụng xuống bay lả tả nên gọi là phượng bay ý .
    Được nhoxinhxinh sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 16/07/2008
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    NTT
  5. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
  6. xipampro

    xipampro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhất ở Huế chắc là đường Lê Duẫn...Nhất là ngang đoạn Bến Me, ko những đẹp mà còn "mát mắt" nữa...
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mát mắt răng bằng được ở SG, HN được?
  8. orion_bkhn

    orion_bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn Huế,
    Ngày mai mình có việc vào Huế công tác, đây là lần đầu tiên mình vào Huế nên chắc chắn sẽ fải tranh thủ để khám phá vẻ đẹp của cố đô. Tuy nhiên việc khám phá này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có sự giúp đỡ của mọi người đang sinh sống và làm việc tại Huế. Dự kiến khoảng 8h30 tối mai mình sẽ xong việc, hi vọng lúc đó sẽ có điều kiện được giao lưu làm quen với mọi người ( đi cafe hoặc đi nhâm nhi j đó ). Sau khi xong việc mình dự định ở Huế khoảng 2 ngày để đi chơi, không biết trong 2 ngày đó có thể đi dc những đâu ? Mong rằng các bạn Huế tốt bụng dễ thương sẽ giúp mình để thưởng thức vẻ đẹp của đất cố đô ( cả thắng cảnh và con người thì càng tốt nhỉ).
    Mình tên Minh, handphone là 0983001981, YM là mitdac58. Nếu có thể mọi người message cho mình nhé. Thanks all.
  9. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    mod gungcayvn dạo này đi đâu mất bóng nhỉ? Có bác nào biết không?
  10. thomed

    thomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo mấy học giả
    Ở Huế có hai con đường được gọi là đường Phượng bay[1]:
    Đoạn từ cầu Trường Tiền đến Bạch Hổ, người cao niên ở Huế vẫn quen gọi là đường Phượng Bay. Nhà thơ Anh Phan đã minh chứng cho điều này từ năm 1966, qua bài thơ Con đường Phượng Bay, có đoạn:
    "Con đường Phượng Bay nằm dọc bờ bắc sông Hương,
    Từ cầu Trường Tiền lên cầu Bạch Hổ.
    Đi trên con đường Phượng Bay nắng hoa vàng rơi lỗ chỗ..."
    "Đường Đoàn Thị Điểm, là đoạn nối dài từ đường Hai Ba Tháng Tám đến đường Tịnh Tâm
    Đường được hình thành từ đầu thế kỷ 19, cùng thời với việc xây dựng Kinh Thành. Là con đường quan trọng của Hoàng Thành và có tên rất sớm. Từ 1945 trở về trước là đường Hiển Nhơn. Sau 1956 đổi tên là đường Đoàn Thị Điểm cho đến ngày nay. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là đường Phượng Bay, hiện người Huế vẫn hay gọi như thế..."
    Thôi thì cứ kệ cho mấy học giả hay nhà nghiên cứu gì đó cãi nhau om sòm lên rồi không khéo lại có thêm " con đường bán cá" ở Huế, dân Huế lại là dân thích lý sự lắm mà.
    Với tui, con đường trong bài hát của chú Trịnh là con đường trong tâm khảm của mọi người dù họ có đi trên bất cứ con đường mô trên đời này. Cho dù có đi trên sa mạc, thì đâu đó trên sa mạc vẫn ẩn dấu một con đường như vậy, ít nhất là đối với những người yêu Huế. Và bản tính của người huế chúng ta là như vậy. Đi đâu cũng lỉnh ca kỉnh tay xách nách mang một con đường của riêng mình. Nặng lòng lắm.
    Hồi còn học ở Sài Gòn, có những khoảnh khắc trên đường giữa nhộn nhịp xe cộ, tui lại như sống lại những phút giây trên con đường quen thuộc ấy chứ.
    Đối với tui đó là con đường Ngô Quyền, nơi mà tui đã đi qua suốt cả tuổi thơ, mà tuổi thơ lại là cái tuổi đáng nhớ nhất . cấp 1 học trường Vĩnh Ninh, cấp 2 là Lê lợi, đến cấp 3 là Quốc học, lại ngày nào cũng đi trên con đường đó . Qua từng đó thời gian con đường là cả một thế giới mới mẻ từng ngày, và càng ngày càng nhỏ lại ( có lẽ cũng do kích thước của mình ngày một tăng thêm). Lúc học tiểu học cái thế giới đó là những góc nhỏ ống cống nơi bọn trẻ sau buổi học lại hì hục tát cá và những thân phượng xù xì cứa rách tay khi cố với lấy những chùm đỏ. Lớn lên chút nữa, đó là những khoảnh khắc leo rào trốn học ra sau trường Quốc Học ăn bánh lọc. Rồi khi vào đại học , cảm thấy con đường quá bé nhỏ không đủ sức chứa mình lại khăn gói ra đi. Hầu hết mỗi con người ở Huế đều vậy. Cũng vì con đường trở nên nhỏ bé quá nên ai cũng mang theo được.
    Thôi thì đi mô rồi cũng ráng mà "xanh gần với nhau vậy"...

Chia sẻ trang này