1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nhận thức chân lý và sự bất lực khi muốn chống lại thực tế khách quan

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Con đường nhận thức chân lý và sự bất lực khi muốn chống lại thực tế khách quan

    Chương 1:Cung bậc của sự nhận thức

    Một xã hội hiện đại là một xã hội luôn vận động
    Mà ở đó mỗi chúng ta cần không ngừng lỗ lực cống hiến vì hạnh phúc của bản thân của gia đình và cuối cùng là vì xã hội
    Chúng ta đang bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội mà ở đó chúng ta nhiểu khi không nhận ra cả chính bản thân mình .Ở mỗi giai đoạn chúng ta thường đặt ra mục tiêu phấn đấu cho riêng mình
    VD như :Hồi học cấp hai thì mục tiêu phấn đấu là vào được trường điểm cấp ba, sau khi học xong cấp ba thì mục tiêu phấn đấu là ĐH ,sau khi ra trường mục tiêu là có việc làm ,... rồi đến khi làm giám đốc một công ty thì mục tiêu là ,..
    Đến khi bạn già rồi danh và lợi đã có cả thì bạn sẽ nghĩ đến cái gì ..
    Có thể là cái Chết chăng ?
    Và như vậy là chúng ta sẽ muốn sống lâu hơn ,càng thọ càng tốt ,nhưng rồi cũng không tránh được quy luật nghiệt ngã của tự nhiên đó là cái chết ...

    Sleeping child

    Bạn nào từng có những dòng suy nghĩ như tôi ?


    Phần 1 :Bụt trong tôi

    Hồi còn trẻ ,học cấp hai chẳng hạn tôi thường có suy nghĩ hết sức ngây thơ về cuộc sống .Tôi thường tự hỏi tại sao con người phải chết nhỉ không chết có phải hay không ?Tôi sợ chết ,bởi chết là tối tăm là cô đơn là lạnh giá ,và sợ nhất là : tôi chẳng biết gì nữa chẳng nghĩ được gì ,chỉ biết nằm dưới tấc đất sâu ..
    Do vậy tôi khoái sống trong những câu chuyện cổ tích hơn

    Nếu cho bạn một điều ước bạn sẽ ước điều gì ?
    Phải chăng là sống lâu , khoẻ mạnh và hạnh phúc
    Bao nhiêu người có mong muốn như vậy ?

    Nhưng không dại như những nhân vật trong chuyện cổ tích tôi đã đọc ,tôi nhanh trí nói với bụt : con ước mình có cả trăm điều ước

    Và Bụt lắc đầu max = 3 con à .Vậy là tôi chỉ có ba điều ước
    Khi có 3 điều ước .Điều đầu tiên tôi ước là tôi muốn mình không phải chết và Bụt đã trả lời tối ,điều ước của con không khó .Con không phải chết đồng nghĩa với việc con cũng không được sinh ra,nghĩa là con chưa hề tồn tại ,.. con có muốn nữa không ? và tôi đã rút lại điều ước đó
    Tôi ước tôi được sống khoẻ sống hạnh phúc và bụt đã chấp thuận
    Điều ước thứ hai tôi ước mọi người thân của tôi được hạnh phúc và khoẻ mạnh và chúa cũng chấp thuận
    Điều ước thứ ba tôi ước mọi người trên Thế Giới đều có quyền bình đẳng có cơm ăn áo mặc được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

    Đến điều ước này thì Bụt lắc đầu nguây nguẩy .Bụt xin bó tay ,tôi hỏi tại sao ?
    Bụt cũng lặng thinh chỉ trả lời : bởi vì đó là cuộc sống con à ,là thực tế con phải chấp nhận


    Tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì ,Cuộc sống là gì ?Thực tế là gì ? phải chăng đó la những người có quyền năng cao hơn Bụt lên ngài không là gì được .Tôi nghĩ mình còn trẻ con lên không hiểu ,tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa

    Sau một thời gian...

    Tôi thấy cuộc sống xung quanh tôi vẫn có nhiều điều là tôi cảm thấy khó chịu ,bất bình ,..

    Phần 2 :Jesu ,người là tất cả

    Tôi chán Bụt rồi tôi thích làm con chiên của Chúa hơn
    Mà như vậy tôi sẽ không phải chết ngắc ,tôi sẽ được lên thiên đàng nếu sống tốt và sống có ích .Và tôi sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng bên cạnh chúa đỡ phải chết ,đỡ phải cô đơn phải lạnh giá đỡ phải không biết gì .. Cha nói những ai khi sống mà chịu nhiều bất hạnh (tất cả đều do Chúa xếp đặt) thì khi chết sẽ được Chúa đền bù xứng đáng

    Lòng tôi ấm trở lại ,cảm giác hạnh phúc tràn ngập
    Tôi sẽ cố gắng sống tốt để được Chúa cho lên thiên đàng
    Và mọi người cũng vậy,có gắng sống tốt hơn ,...

    Và như vậy tôi cảm thấy vui hơn
    Chả là thằng bạn hàng xóm của tôi bố nó khi xưa đi bộ đội bị nhiễm chất độc màu da cam lên khi đẻ nó ra ,nó bị mù cả hai mắt .
    Nó thường hỏi tôi màu của mọi vật , P ơi bầu trời màu gì vậy ?
    Tôi trả lời màu xanh da trời ,nó hỏi lá cây màu gì vậy ?tôi trả lời màu xanh lá cây Rồi đột nhiến nó hỏi ,mắt tao màu gì vậy mày
    Tôi nghẹn ngào ,nó có mắt đâu mà biết màu chi ?..
    Sau khi được Cha giảng vậy ,tôi đã mừng quýnh lên chạy về nhà khoe với nó "Tùng ơi mày yên tâm đi khi chết mày sẽ được lên thiên đàng được sống khỏe mạnh và có hai mắt nhìn được ,vậy là không có gì phải buồn nữa nha"
    Tên nó là Tùng mà ,và nó cũng mừng quýnh lên như tôi vậy ...

    Vậy là tôi cứ sống theo lời chúa dạy đến một ngày .. Trong đầu tôi chợt loé lên một câu hỏi ,và tôi đến hỏi cha sứ :

    "Thưa cha ,cha có chí hướng giải phóng linh hồn, sao Cha không xuống địa ngục, ở đó có rất nhiều linh hồn??... cha lặng thinh không trả lời

    Và tôi thắc mắc "phải chăng cha cũng không tin lắm vào sự công bằng của Chúa,hay cụ thể ở đây là sự tồn tại của chúa sao Cha không dám bỏ cuốc sống thực tại .."
    Con người lại hèn yếu vậy sao ?


    Rồi rốt cuộc sau một thời gian tôi cũng chán làm con tin của chúa ,bởi cuộc sống quanh tôi còn có quá nhiều điều bất công ,làm tôi tức đến điên người ...

    Phần 3 :Thượng đế ơi ,con muốn tin người

    Tôi khoái Thượng Đế hơn ngài là tối cao ,ngài tạo ra thế giới ,tạo ra cuộc sống con người ,ngài tạo ra đàn bà tự mảnh sương sườn thứ tám của đàn ông ...Ngài công bằng với tất cả những người nào kiếp này khổ kiếp sau sẽ đầu thai làm người sướng hơn .Và như vậy mọi người đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc và sẽ không có những người phải chịu thiệt thòi đói khổ nữa..

    Thế nhưng liệu Thượng Đế có toàn năng không ,ngài có thể làm cho những đứa trẻ da đen Châu Phi đang chết đói từng ngày từng giờ kia khi chết đi kiếp sau có thể được lo hơn được sống sướng hơn không ?Có chứ tôi tin vậy mà

    Và một hôm có người đã hỏi tôi anh tin vào sự toàn năng của Thượng Đế lắm phải không ?Tôi mỉm cười trả lời tất nhiên rồi .Và người đó hỏi tiếp:

    "Thượng đế có thể tạo ra tảng đá mà ông ta không nhấc nổi hay không??

    Tôi nghĩ và ....tôi không trả lời được câu hỏi đó
    Và thế là niềm tin của tôi mất dần


    Phần 4 :Jot chúa tể của các vị thần

    Bây giờ tôi khoái sống trong thế giới của thần thoại Hy Lạp hơn .Ở đó tất cả mọi người đều được hưởng sự công bằng
    Kẻ ác khi chết sẽ bị xuống đi ngục bị quỷ doạ xoa cho vào chảo dầu sôi hàng trăm độ ,bị chó ba đâu cắn cho tơi tả .Người nào sống tốt đẹp bị chết oan uổng được lên Thiên Đàng sống cuộc sống thần tiên .

    Ngay cả một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình nghèo khó nó chẳng may bị ốm ,nhưng nhà không có tiên mua thuốc .Thế là nó chết khi mới được vài tháng tuổi .Nó có tội gì cơ chứ
    Thế rồi nó được thần Zot cho đầu thai kiếp sau làm con nhà giàu

    Thế rồi thằng bé đó được sinh ra trong một nhà rất giàu bố mẹ nó làm ăn khấm khá .Nó chẳng chịu học hành gì suốt ngày ăn chơi đú đởn,coi người như cỏ giác .Rồi nó bị chết do đua xe trái phép ,thế rồi Zot tức giận đày nó xuống địa ngục cho quỷ sa tăng tra tấn nó ...

    Và như vậy thần Zot đã khuyến khích loài người sống tốt đẹp hơn .Bởi họ sợ bị thần linh chừng phạt và cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc thần tiên lên sau một thời gian tất cả loài người đều sống tốt đẹp hết .Họ sống hoà bình hiền lành tử tế nhân hậu .Thế rồi họ thay nhau lên thiên đàng sông cuộc sống thần tiên.Như vậy là tôi cũng sẽ đỡ phải chết sướng quá
    Thế rồi tất cả những thằng quan tham ,bọn ăn cướp giết người cướp của không còn nữa

    Địa ngục vắng tanh ,các quan tào địa phủ không có việc bị tinh giảm biên chế một lượt
    Thần cai quản địa ngục Hađét tức giận kiện lên Zot và Zot đành bỏ cái chế độ bù trừ khoan hồng đền bù như xưa .Bỏ luôn cả Thiên Đàng và Địa Ngục ,con người chết là hết,là không biết gì ,là tối tăm là cô đơn ..
    Và như vậy là bọn quan tham lại mọc lên như nấm,chúng có ô dù to lên chẳng sợ ai .Bọn nhà giàu ăn chơi đua đòi cũng chẳng sao ,vẫn cơm lo rượu say suốt đời ...
    Đinh đâu lại đóng đó...


    Tôi cũng chán cái gọi là tín ngưỡng lắm rồi càng tin vào những thứ đó thì càng tỏ ra mình bất lực với tự nhiên mà thôi
    Tôi khoái Triết Học Mác Lênin hơn Nó đứng đắn và là cách để đưa nhân loại ngày một tiến bộ hơn CNXH khoa học là hình mẫu tiên tiến nhất ,một xã hội công bằng ấm lo và hạnh phúc

    Phần kết :Sức mạnh của thực tế khách quan

    Cuộc sống vẫn như những gì chúng ta chứng kiến ,nó phức tạp nó hỗn độn nó khó hiểu ,nó bất công nó khổ vui ,đau buồn, hạnh phúc chua cay có cả ,...
    Thế nhưng kẻ chưa nếm trải khổ đau làm sao hiểu được nỗi xót xa đến cùng cực của những số người bất hạnh người bất hạnh
    Đang phải sống trong chiến tranh ,đói nghèo và bệnh tật,...

    Nếu mong một xã hội lý tưởng như trên thiết nghĩ tâm hồn mỗi chúng ta phải trong sáng như trẻ sơ sinh Điều này là không thể vậy phải chăng chúng ta không bao giờ đạt được nó Và vô hình chung nó trở thành một cái gì đó thiếu thực tế cần sửa đổi bởi nếu theo nó sẽ không bao giờ tới được,không bao giờ đạt được

    Biết là không được nhưng vẫn cứ cố ,phải chăng chúng ta đang làm những điều vô ích ?
    Nhưng không ,không tơi được nhưng cứ là đường tiệm cận của nó cái đã .Chúng gặp nhau ở vô cực mà


    Hãy tin là vậy

    Còn nữa ,...

    Chú ý :trong bài TVP đặt khá nhiều dấu chấm lửng.. dành chỗ cho những dòng suy nghĩ thuộc về cá nhân
    Có khá nhiều câu hỏi trong bài ?
    Ai có nhã hứng trả lời những câu hỏi đó. TVP rất hạnh phúc được lắng nghe


    TVP?


    TVP?
  2. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic' hay qua',viết hay quá mỗi tội anh chả hỉu cái gì
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Chắc có lẽ mới đọc phần đầu các bạn chưa kịp hiểu tại sao tên cái chủ đề nó lại vậy phải không ?
    Chương 1 nói về những ước mơ của TVP ,nhưng rồi chúng sẽ không trở thành hiện thực ,nó bị thực tế chặn lại với dòng chữ
    "Nghĩ linh tinh" to tổ bố
    Hôm nay xin được tâm sự tiếp ,hi hi hi
    Tôi tin rồi cũng có người hiểu thôi
    ____________________________________
    Chương 2 :Ngẫu nhiên---->Tất nhiên ------------------->Chân lý
    Phần 1:Ngẫu nhiên và tất nhiên
    Chắc các bạn hiểu rất rõ hai cụm từ Tất nhiên và ngẫu nhiên phải không ?
    Tất nhiên được tạo ra từ nhiều cái ngẫu nhiên mà thành
    Tất hiên không có nghĩa là luôn luôn đúng
    Nhân loại hiện nay khuyến khích con người ta sống theo hai chữ Tất nhiên
    VD :Bạn chăm chỉ học tập ngày đêm ,bạn sẽ đỗ ĐH .
    Đó là điều tất nhiên ,nhưng còn quá nhiều kẽ hở trong cái Tất nhiên này khi bị nhiều cái Ngẫu nhiên tác động xen vào
    Đơn giản là có nhiều người học chăm chỉ ,học giỏi nhưng vẫn trượt ĐH vì một lý do không may nào đó ,...
    Nhưng bạn không chịu học hành gì cả bạn bạn may mắn chép được bài ,bạn vẫn có thể đỗ ĐH đấy là cái Ngẫu nhiên (dù nó chiếm tỉ lệ rất thấp)
    ......
    Là một người Thực tế luôn cố gắng sống hết mình vì hạnh phúc của bản thân của gia đình của XH bạn chắc không ưa hai chữ Ngẫu nhiên rồi phải không ?
    Có lẽ bạn luôn tâm đắc câu "Cái gì cũng có giá của nó" rồi
    Bạn tự tin vào quan niệm sống của mình là đứng đắn ,cố gắng rèn luyện,học tập cống hiến
    Bạn học hành đàng hoàng ra trường cầm cái bằng Đh trong tay ngẫu nhiên mình trở thành người tiếp thị dầu gội đầu khi chưa kiếm được việc làm
    Chỉ việc không có ai quen biết trong công ty bạn ngẫu nhiên bị tinh giảm biên chế đột xuất chỉ vì quên không ngoại giao ,...
    Không ai dám phủ nhận vai trò của sự may mắn trong những thành công của bạn Dù bạn có là người sống Thực tế đến đâu,Thực dụng đến nghẹt thở,..
    Đôi khi sự may mắn lại đóng vai trò then chốt thành công của bạn
    Sự may mắn nằm trong hai chữ Ngẫu nhiên và nó do cái gì quyết định ?
    Có câu Khôn ngoan không lại với trời
    Bạn có tài thánh nhưng không có sự may mắn ,bạn cũng không thể thành công .Huống hồ bạn còn bị xui xẻo nữa chứ ,bạn có thể mất tất cả
    Con người sao lại vậy ?
    Khi sự Ngẫu nhiên trùng với may mắn ,họ ca ngợi yêu quý thậm chí tôn vinh nó
    Khi sự Ngẫu nhiên trùng với sự đen đủi họ chửi bới hắt hủi nó
    Họ chử ông trời
    "Trời ời sao ông ác thế"
    Ông trời nếu có thật nghe thấy họ chửi chắc cũng phải ốm mất mấy ngày vì buồn,ông nào có tội tình chi
    Họ chửi cái số
    "Khốn nạn thật ,chỉ tại cái số nó thế"
    Cái số nghe vậy sởn da gà ,không dám ra đường sợ họ bắt được họ phang cho vỡ đầu

    Vậy bạn ưa hai chữ Tất nhiên chứ hỡi nhưng sinh viên đang mài đũng quần trên giảng đường ĐH kia ?
    Bạn học hành miệt mài ra trường bạn có một tương lai tươi đẹp
    Một cuộc sống hạnh phúc bạn mong đợi ,xứng đáng với những gì bạn đã cống hiến đã ngày đêm vất vả trên giảng đường ĐH
    Vậy mà rất nhiều lúc bạn cảm thấy ghét nó
    Mặc dù nó chẳng có tội gì
    Nguyên nhân sâu xa cũng có lẽ tại thằng bố nó cả ,bố nó không sinh ra nó thì đâu có nó (bố nó là Ngẫu nhiên đó)

    Bạn ghét nó vì sao ư ?
    VD:
    Nó với bạn cùng đăng kí tuyển vào làm ở một công ty .Do nhà nó có nhiều tiền lên chạy chọt cho nó vô mặc dù nó chỉ tốt nghiệp ĐH với cái bằng TB Còn bạn chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ
    Dù tốt nghiệp Đh với cái bằng loại ưu Nhưng gia đình ở quê đã cố gắng nuôi bạn mấy năm học ĐH đã tốn kém lắm rồi ,lấy đâu ra tiền để ,...
    Bố nó làm đang làm giám đốc tất nhiên nó được lên trưởng phòng ,bạn chỉ là anh phó phòng dù trình độ bạn giỏi gấp trăm lần nó về chuyên môn
    ......
    Rốt cuộc thì chẳng biết lên ghét lên thương cái nào nữa
    Chỉ biết :Chấp nhận ,không còn cách nào khác
    Bởi đó là Thực tế cuộc sống
    Bạn phải chấp nhận.,...
    to be continue
    _____________________________________
    Một phút thư giãn
    Tản mạn
    Đã 9 giờ tối
    Gió thổi từng cơn
    Mùa đông lạnh giá
    Đâu bơm trăng treo
    Đứng cạnh bên nhau
    Chờ đợi khách tới
    Không nghĩ được gì,...???
    Vì lạnh và buồn
    Sinh viên cơ mà
    Tuy nghèo nhưng vinh
    Thấm thía vào đâu
    Mình sẽ sướng thôi
    Nghĩ vậy lòng ấm
    Lạnh lẽo tan mau
    Rực lửa trái tim
    Màn đêm toả sáng
    Bỗng thấy xa xa
    Đôi trai gái đẹp
    Chiếc @ trăng muốt
    Lướt trên mặt phố
    Họ cười họ nói
    Họ ấm họ đẹp
    Chàng trai cầm lái
    Độ tuổi ngang mình
    Cô gái đẹp thật
    Trẻ hơn một chút
    Xin xắn quyến rũ
    Bạn mình thì vui
    Lòng cảm thấy lạnh
    Thoáng ngẩn ngơ buồn
    Chẳng nghĩ được gì ,...???
    Để lòng ấm lại
    Thôi về trường thôi
    Sáng mai học sớm
    Chiều về đi dạy
    Tối lại bơm xe
    Ban đêm mới học,...
    Tích tắc đồng hồ
    Buồn ngủ quá chừng
    Reng reng dậy thôi,...
    Một ngày mới lại,..
    Bắt đầu
    ___________________________________
    Phần 2 :Chân lý
    Chân lý là gì chắc các bạn hiểu cả
    Là thực tế khác quan được thực tiễn kiểm nghiệm và cho kết quả là đúng,..
    Đây là vấn đề chính tôi cần bàn đến trong chủ đề này
    Trong Chân lý thì có chân tuyệt đối và chân lý tương đối
    Xin khẳng định không có Chân lý tuyệt đối
    Chỉ có Chân lý tương đối mà thôi
    Vậy xin hỏi Chân lý tương đối lấy cái gì làm tiền đề tồn tại của mình khi biết rằng Chân lý tuyệt đối thực sự không tồn tại ?
    Chân lý có thể hiểu là một cái đó luôn luôn đứng đắn tại một thời điểm thời gian không giannhất định
    Xin được mạo muội đặt hệ quy chiếu cho cái Chân lý mà TVP nhận thức được
    +Gốc thời gian to = 0 (có thể là từ lúc tôi biết nhận thức)
    +Thời điểm đang xét t =hiện tại
    +Quỹ đạo đang xét Trái đất
    +Hệ quy chiếu :TG con người
    Nếu chân lý mà các bạn nhận thức được nằm ngoài các điều kiện ban đầu do TVP quy ước kia,thì nó sẽ khác đi rất nhiều đó
    Bây giờ đến phần phân tích mổ xẻ cái Chân lý ,hay nói đúng hơn là cái Thực tế khách quan kia một cách nghiêm túc nhất

    Cuộc sống ,tự do ,hoà bình ,bình đẳng,hạnh phúc
    Thảm hoạ môi trường (thiên tai,động đất,hận hán) chiến tranh ,đói nghèo bệnh tật ,chết chóc,...
    Nhưng cụm từ các bạn được nghe rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
    Tất cả cái đó tạo lên cuộc sống của chúng ta
    Một cuộc sống muôn màu gồm những mang sáng tối rõ rệt
    Những người may mắn như tôi và các bạn có lẽ đang sống trong cái mảng sáng màu mà cuộc sống mang đem lại thật đẹp và hạnh phúc
    Còn cái mảng đen ngòm kia có những ai ,có cái Thực tế đau lòng kia ẩn hiện không ?
    Trong cái mảng đen ngòm đó Tất nhiên và Ngẫu nhiên đã gây ra những tội lỗi gì ?
    Cần xem xét kĩ,..
    Đó là tất cả những người bất hạnh đang sống trong cảnh ốm đau ,bệnh tật ,đói nghèo,chiến tranh ,và chết chóc Đây là những
    cái do chính chúng ta gây ra chứ không phải ai khác Nhưng ai chịu trách nhiệm đây
    Đùn đẩy trách nhiệm ,rồi chạy hết,...

    VD :Một đứa trẻ bị mù tàn tật do di chứng chiến tranh để lại
    Xin được hỏi :Bao giờ nó mới thực sự có hạnh phúc như những đứa trẻ lành lặn khác ?
    Trả lời :không bao giờ
    Truy cứu trách nhiệm hình sự ?
    Trả lời :không ai cả
    Truy cứu nguyên nhân ?
    Trả lời :Do cái số nó thế ,nó sinh ra ở một gia đình khác không có bố đi bộ đội có phải tốt hơn không,--->thực tế đau lòng
    Cách khắc phục và phương hướng đền bù thoả đáng ?
    Trả lời :không thể nào thoả đáng được
    Lối thoát ra khỏi nỗi bất hạnh trong mơ ước ?
    Trả lời :có Chúa chăng? ,có thiên đàng chăng?
    KL:Hi vọng có còn hơn không
    Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo--->chết vì đói khi mới vài tháng tuổi (cũng là một con người ,một linh hồn thực sự,có quyền được sống nhiều hơn thế)
    Xin được hỏi nó có tội gì mà bị vậy ?
    Trả lời: nó vô tội
    Ai đã giết nó ?
    Trả lời :không ai cả ,có hay chăng là do cái số nó vậy ,ai bảo không chọn cái gia đình khác giả mà sinh ra ---->Thực tế đau lòng
    Hướng đền bù và cách giải quyết để khắc phuc hậu quả ?
    Trả lời :Không có cách nào khác
    Lối thoát trong niềm mơ ước ?
    Trả lời :Có Thượng đế chăng,có kiếp sau chăng ?
    KL:Hi vọng là vậy có còn hơn không
    Chỉ với hai VD đã thấy TVP bất lực trong mong ước của mình rồi
    Buồn ghê
    Chống lại bằng hành động là không thể ?
    Tìm lối ra trong suy nghĩ và nhận thức ,khó quá
    Ai giúp đây ?

    Còn nữa ,...
    TVP?
    Chú ý :TVP vừa nghĩ vừa đánh máy lên có nhiều lỗi chính tả
    Mong được lượng thứ ,không bắt bẻ
    Xấu hổ lắm


    TVP?
  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hi`! Tôi thường xuyên chết Triết nhưng vì ko ngán chuối nên cũng viết thử vài câu :
    VD :Một đứa trẻ bị mù tàn tật do di chứng chiến tranh để lại
    Xin được hỏi :Bao giờ nó mới thực sự có hạnh phúc như những đứa trẻ lành lặn khác ?
    Trả lời :không bao giờ
    Truy cứu trách nhiệm hình sự ?
    Trả lời :không ai cả
    Truy cứu nguyên nhân ?
    Trả lời :Do cái số nó thế ,nó sinh ra ở một gia đình khác không có bố đi bộ đội có phải tốt hơn không,--->thực tế đau lòng
    Cách khắc phục và phương hướng đền bù thoả đáng ?
    Trả lời :không thể nào thoả đáng được
    Lối thoát ra khỏi nỗi bất hạnh trong mơ ước ?
    Trả lời :có Chúa chăng? ,có thiên đàng chăng?
    KL:Hi vọng có còn hơn không
    Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo--->chết vì đói khi mới vài tháng tuổi (cũng là một con người ,một linh hồn thực sự,có quyền được sống nhiều hơn thế)
    Xin được hỏi nó có tội gì mà bị vậy ?
    Trả lời: nó vô tội
    Ai đã giết nó ?
    Trả lời :không ai cả ,có hay chăng là do cái số nó vậy ,ai bảo không chọn cái gia đình khác giả mà sinh ra ---->Thực tế đau lòng
    Hướng đền bù và cách giải quyết để khắc phuc hậu quả ?
    Trả lời :Không có cách nào khác
    Lối thoát trong niềm mơ ước ?
    Trả lời :Có Thượng đế chăng,có kiếp sau chăng ?
    KL:Hi vọng là vậy có còn hơn không
    Đứa trẻ ra đi khi chưa kịp nhận thức . Liệu nó có đau khổ không?
    Đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Sống tàn tật so với bọn trẻ khác. Vì trí tuệ chậm phát triển, liệu nó có cảm thấy đau khổ không?
    Những người khác, dù tàn tật nhưng không mất trí não; nó làm việc trên trí óc của mình. Ai dám nói là nó đang đau khổ?
    Bác nông dân chất phác. Làm việc vất vả nhưng vô lo vô nghĩ, sống như vậy ai bảo là khổ hơn ông giám đốc ăn sung mặc sướng nhưng suốt ngày đầu tắt mặt tối?
    Ai dám thử chết để khẳng định sau khi chết con người có được đền bù hay không?Biết đâu chết sớm lại hạnh phúc hơn sống lâu .
    Con người ngày nay liệu có hạnh phúc hơn cuộc sống ăn lông ở lỗ của người nguyên thuỷ không?
    Một người cho kẻ ăn xin chút cơm cháo. Họ đang giúp đỡ người khó khăn hay họ đang tự vỗ yên lòng mình? Có ai nợ ai không?

    Tôi cho rằng không thể dựa vào ngoại cảnh mà bảo rằng ai đó đang hạnh phúc hay khổ sở. Điều cơ bản là bản thân người đó cho rằng mình đang hạnh phúc hay đau khổ. Người bi quan trước cuộc sống là kẻ để tuột hạnh phúc khỏi tay mình. Hết
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180

    Nói như đồng chí thì một người chỉ khổ khi họ nhận thức được sự đau khổ của mình phải không ?
    Còn nỗi đau đớn nào đau hơn khi không thể nhận thức được sự tồn tại của mình ?
    Họ là nỗi khổ của chính mình ,nỗi khổ của gia đình và nỗi khổ của xã hội
    Một người điên toàn phần không thể có ý thức Họ chẳng biết họ sống để làm gì Họ sống vậy liệu có ích gì ,chỉ là gánh lặng cho gia đình và xã hội Phải chăng chúng ta hãy tìm cách giải thoát cho họ thì hay hơn ?Một liều thuốc ngủ chẳng hạn
    Chắc đồng chí còn nhớ cái vấn đề tranh cãi xung quanh cái chuyện "Cái chết êm ái" không
    Một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối ,luôn sống trong cảnh đau đơn đến cùng cực .Họ mong được giải thoát .Nhưng liệu xã hội có dễ dàng chấp nhận không .Cho họ một liều thuốc độc ,để họ ra đi sớm hơn .Đỡ phải chịu đau đớn
    Theo bạn thì cái nào nhân đạo hơn
    Có câu :"Còn nước còn tát" Đến con sâu con kiến còn muốn sống nhiều hơn một chút chứ đừng nói là con người
    Vấn đề này liên quan rất nhiều đến quan niệm xã hội và truyền thống nhân đạo
    Không thể nghĩ đơn giản
    Họ cũng là người bạn à .
    Kể cả những người điên không thể có ý thức như người bình thường .Họ có quyền được sống tốt hơn sướng hơn những gì họ đang phải gánh chịu .Mọi người đều bình đẳng mà Mà họ chẳng có tội gì khi chịu cảnh đó
    Những người may mắn hơn bạn hay tôi chẳng hạn có thể giúp đỡ họ về vật chất lẫn tinh thần .Hay ít ra cũng nói thay lời trái tim họ .Khi bộ nào của họ không đủ sức mạnh để điều khiển hành động của bản thân
    Họ vẫn đang khổ ,đang khóc thầm ,... trong tim bạn và tôi khó có thể cảm nhận hết
    Ai dám khẳng định họ khổ ?
    Có TVP khẳng định
    TVP?


    TVP?
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    dài quá,triết lí quá,không dám đọc mà cũng không dám cảm thụ nốt
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu ý ông. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Tôi cho rằng bất cứ ai được sinh ra cũng đều có một ý nghĩa nào đó. Giữa những người điên khùng và những kẻ tỉnh táo nhưng vô lương tâm thì cái nào tồi tệ hơn, cái nào mới thực là nỗi khổ của gia đình, xã hội.
    Tâm tư họ, tôi không hiểu. Nhưng tôi cho rằng, khi con người ta đau khổ; họ nên tự ngẫm nghĩ về cuộc sống của những người, những vật mà tạo hoá đã không cho họ nhiều lợi thế như ta...Chả biết diễn tả thế nào nữa. hết
  8. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bầu cho 3 sao
    he he he
    Có nhận không thì bảo ?
    Được vinh_ireen sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 22/03/2003
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Buồn quá
    Không ai thèm bắt nhịp với cái chủ đề này nhỉ
    Buồn quá (những thành viên trong Box không khoái nghĩ ngợi bay bổng như tôi lắm thì phải )
    Chẳng có hứng gửi những bài dài về vấn đề này nữa
    Nhưng không sao
    TVP đành tự tạo ra người tâm sự với mình mới được
    Chứ 1 mình TVP nghĩ thôi thì vỡ tung đầu mất
    Xin phép được lấy bài của người khác gửi lên tiếp đề gọi là có người tâm sự với TVP này
    Bài viết của đồng chí Away
    Ai có rảnh hẵng đọc___________________________________
    Away viết :
    tớ nghĩ, tôn giáo là sai khi áp đặt con người phải theo nó
    không có gì trên đời này được phép biến con người thành công cụ hay nô lệ
    tôn giáo là một văn hoá đẹp, thậm chí, tuyệt đẹp nếu nó giữ được bản chất của sự phát triển cuộc sống: Hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ
    còn tôn giáo nếu bị biến thành mê tín thì nó sẽ chi phối sự sống của con người
    một con người bị "ám thị" về sự kiểm soát của đấng siêu nhiên sẽ mất dần đi bản năng sống của mình và rất dễ đầu hàng số phận khi mất đi niềm tin
    tớ nghĩ, con người phải làm chủ mình, và biết lấy tôn giáo làm vẻ đẹp cho mình và đời thì chẳng ai có thể bàn ra tán vào về chuyện mình theo gì, ra sao
    và riêng trẻ con, không ai có quyền quyết định tôn giáo cho chúng và cũng nên khuyên chúng chỉ quyết định tôn giáo mình theo khi đã đủ một độ nhận thức nào đó
    tuy nhiên, đó chỉ là lí thuyết, "chỉ" là lẽ phải
    -------------------------------------------------
    thực tế thì đau đớn hơn nhiều
    thực tế, nếu kể những truyện đau đớn mà sự lợi dụng và lạm dụng tôn giáo gây ra sẽ khiến những người theo tôn giáo và những người không theo tôi giáo lại "bất bình vì nhau"
    tớ nghĩ, cuối cùng, con người sống thế nào thì sống, miễn là phải tôn trọng những người sống tử tế dù họ có thuộc về cái gì chăng nữa
    kẻ nào không tôn trọng lẽ ấy thì thực ra chỉ lấy những lí thuyết và giáo lý làm công cụ để mưu cầu cho riêng mình mà thôi
    tớ là người "tự do" nhưng thật lòng, tớ rất mong một ngày được tham gia không khí của một buổi lễ ở nhà thờ, ngủ dưới một tán cây đại, cây đa, được ngắm những kiến trúc tôn giáo, được nói chuyện với một nhà sư...
    nhưng tuần nào cũng phải đi cầu nguyện thì tớ (riêng cảm nhận của tớ thôi đấy)... chịu
    người biết trọng tôn giáo là người biết đem Chân-Thiện-Mỹ vào cuộc sống
    tớ xin được đề cập lại: tôn giáo là một từ rất đẹp
    chỉ những kẻ sống không Chân-Thiện-Mỹ trong "hàng ngũ" người theo đạo làm nó xấu đi trong mắt những người ngoại đạo mà thôi...
    đã thực chất là tôn giáo đẹp thì không được phép làm khổ và chi phối con người và không thể để con người thù hằn, căm ghét lẫn nhau
    niềm tin chân chính phải là cái luôn đem sức sống, sự chân thật, cái thiện và cái đẹp cho con người
    ---------------------------------------
    tớ phát biểu câu này là cảm nhận của riêng tớ, "nghiêm cấm" ai lấy đó để tranh cãi, so sánh, chia rẽ... :
    Đạo Phật chính thống là tinh hoa của Đạo, những tinh hoa của Đạo Phật gắn với đời và làm đẹp cho đời
    nhờ hoathuongthichduthu post bổ sung mười mấy điều răn của Phật để chứng minh điều đó (nếu có thời gian và nếu...nhớ)

    Te te tè tè té té te te
    hehehe :
    14 ĐIỀU RĂN CỦA CỬA PHẬT
    1- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
    2- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
    3- Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    4- Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
    5- Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình
    6- Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình dối người.
    7- Đáng thương nhất của đời người là tự ti
    8- Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên
    9- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    10 -Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ.
    11 - Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm.
    12 - Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
    13 ?" Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
    14 - An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
    Lưu ý: Đây là 14 điều răn của cửa Phật, chứ không phải là của Phật
    Mười Ðiều Tâm Niệm
    1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
    2. Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
    3. Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
    4. Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
    5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
    6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghiã.
    7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
    8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ
    9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
    10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
    Bởi vậy, Ðức Phật dạy:
    1. Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
    2. Lấy hoạn nạn làm giải thoát
    3. Lấy khúc mắc làm thú vị
    4. Lấy ma quân làm bạn đạo
    5. Lấy khó khăn làm thích thú
    6. Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
    7. Lấy người chống đối làm nơi giao du
    8. Coi thi ân như đôi dép bỏ
    9. Lấy sự xã lợi làm vinh hoa
    10. Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh

    hehehe
    Thế là có bạn tâm sự tiếp rồi
    TVP?

    TVP?
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Trích từ bài của daovh viết lúc 22:05 ngày 31/03/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ các bạn thử đưa ra một hành động nào đó của con người tôi có thể dùng lý luận của mình để giải thích nó !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ok
    Đồng chí khoái trả lời ư ?
    Tôi biết đồng chí mới vô đây
    Lên chưa biết nhiều về những thành viên tài năng ở đây
    Nhưng không sao
    Tôi thích những người tự tin
    ______________________________
    Bắt đầu nha :
    Mời đồng chí đọc ví dụ để lấy tài liệu tham khảo :
    Một mục sư da trắng đã hỏi một lãnh tụ da đen: "Ngài có chí hướng giải phóng người da đen, sao ngài không sang châu Phi, ở đó rất nhiều người da đen??. Lãnh tụ da đen nọ lập tức hỏi lại: ?oCòn ngài có chí hướng giải phóng linh hồn, sao ngài không xuống địa ngục, ở đó có rất nhiều linh hồn??...
    Tin vào cuộc sống ở tương lai,tin vào thần thánh ,vv,,, nhưng không dám bỏ hiện tại ,phải chẳng đấy là sự hèn yếu mang theo sự bất lực của con người trước tự nhiên?,muôn đời là thế
    Họ vẫn khoái reo đức tin cho nhau ,nhưng rồi chẳng để làm gì cả,chỉ tự an ủi mình chăng?
    Chúng ta vẫn khoái mít tinh biểu tình chống chiên tranh,sao chúng ta lại thừa hơi đến vậy,khi biết rằng thực tế không thể thay đổi được
    Chỉ làm những điều hình thức ấy để gọi là thể hiện sự yêu hoà bình với bạn bè TG phải không ?
    Những người chỉ có tâm huyết thôi chưa đủ ,quan trong là hiểu quả của hành động với thực tế .Nhưng khi hiệu quả = 0 thì sao ?Đôi khi những người như vậy thường bị cho là quá lý thuyết thiểu thực tế,dở hơi xa hiện thực,thần kinh ?
    Đồng chí nghĩ thế nào về những câu hỏi trên ?
    Gửi TVP : Chắc bạn có biết câu này của Mac : " Vũ khí phê phán không thể thay thế sự phê phán của vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị chiến thắng bởi lực lượng vật chất mà thôi.Nhưng khi lý luận cách mạng đã thâm nhập vào quần chúng nhân dân nó sẽ trở thành lực lượng vật chất "
    Tôi không hiểu đồng chí muốn trả lời ở khía cạnh nào những câu hỏi của tôi đây ?
    Câu trả lời của đồng chí chung quá mức
    Tôi không đủ khả năng phân tích và tổng hợp
    Những câu tôi đưa ra đều năm trong cái gọi là Triết Học Duy Vật
    Nằm trong những gì gọi là Thực tế cuộc sống
    Nó dạy tôi phải biết chấp nhận
    Tôi hiểu đồng chí là một tín đồ của Duy vật giáo
    Còn mảng còn lại thì sao Duy Tâm
    Trong đó vai trò của tín ngưỡng là khá lớn
    Ở đó có phật,có chúa có đức tin
    Nếu tôi hỏi những hành động thuộc về khía cạnh của đức tin
    Đồng chí không thể trả lời được
    Đó là chân lý
    Mà chẳng có ai trả lời được chứ không phải một mình đồng chí
    Kể cả người đó có thuộc tín đồ của Duy tâm giáo
    Tôi yêu triết học Mác Lênin tôi đã từng là một trong những tín đồ cuồng tín nhất của Duy vật giáo
    Nhưng tôi càng sống ,tôi càng cảm thấy khó ở hơn
    Sự cứng nhác không lối thoát của những quy luật muôn thuở
    Nó đè nén trái tim tôi
    Tôi đâu thể hạnh phúc khi xung khoanh tôi còn có quá nhiều người bất hạnh
    Sự bất hạnh không do cái gì quyết định
    Triết Học Mác Lênin không có khả năng động đến lĩnh vực này
    Cái ngẫu nhiên
    Vâng có đưa ra nó nhưng cũng không thể chi phối nó
    Duy vật bó tay---> tôi càng cảm thấy đau đớn
    Trong tim,trong cõi lòng,
    Không lối thoát trong suy nghĩ và ngay cả trong mơ
    Tại sao ư
    Tôi đã lớn
    Tôi hiểu thực tế nó khủng khiếp đến nhường nào
    Là không thay đổi được
    Tôi ước mình bé lại
    Chẳng hiểu gì về TG xung quanh,về cái gọi là bất công ,bệnh tật chiến tranh,đói nghèo và chết chóc
    Mà có biết thì cũng chẳng sao
    Bên cạnh tôi còn có ông Bụt hiền lành hiện lên giúp những đứa trẻ bất hạnh có được một miếng bánh mì để tồn tại nhiều hơn một chút
    Nó sẽ được đầu thai chẳng hạn
    Khi mới sinh ra được hai tuổi thì nhà nó bị Bom Mỹ bỏ chúng
    Nó chết khi chưa kịp nhận thực về sự tồn tại
    Chiến tranh đang xảy ra và chắc chắn có thêm nhiều đứa trẻ vô tội không thể tồn tại nhiều hơn một chút
    Không một người yêu hoà bình nào có thể dừng nó lại
    Càng hiểu cuộc sống bao nhiêu,tôi càng cảm thấy tức giận bấy nhiêu
    Một đường hầm không lối ra cho những ước mơ con trẻ
    Triêt học Mác Lênin đúng đắn bao nhiêu
    Tôi càng đau đớn bấy nhiêu
    Tôi không thể là như vậy mãi
    Tôi cần tìm lối thoát cho tâm hồn mình
    Tôi đọc sách về Phật về Chúa
    Tôi càng ngày càng thấy yêu họ hơn
    Và tôi mong rằng những đức tin của tôi
    Một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực
    Có thể rất xa
    Những hay tin rằng
    Ở một nơi nào đó
    Thiên đường chẳng hạn
    Những đứa trẻ con Irac đang chơi đùa cùng cạnh Chúa
    Chúng cười vui vẻ và thoải mái
    Chúng sẽ không phải khổ nữa
    Chiến tranh mãi mãi lùi xa,đã từng lấy mạng chúng,....
    Chỉ còn lại hạnh phúc và sự công bằng
    Ở đó kẻ không đáng được tồn tại sẽ không tồn tại
    ....
    TVP?


    TVP?

Chia sẻ trang này