1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nhận thức chân lý và sự bất lực khi muốn chống lại thực tế khách quan

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Gửi Kenetic
    Tại sao chủ nghĩa duy tâm lại có thể tồn tại mà ko bị chủ nghĩa duy vật phủ định? tôi từng hỏi câu hỏi này nhưng chưa ai trên này trả lời tôi
    Xin trả lời câu hỏi của đồng chí
    Có lẽ mọi người trên đây ai cũng trả lời được câu hỏi này ,nhưng có lẽ họ không để ý đến nó thôi
    Tôi xin trả lời thay họ:
    Đồng chí chắc cũng biết câu :
    Cái gì tồn tại thì nó còn có chỗ có lý
    Cái gì còn chỗ có lý thì nó tồn tại (có lý ở đây nghĩa là cơ sở để tồn tại)Và sự tồn tại của Triết Học Duy Tâm cũng không nằm ngoài quy luật đó
    Đồng chí có hiểu sâu sa bản chất của Triết Học duy vật và cở sở tồn tại của nó?
    Không phải tự nhiên người ta nói Triết Học là khoa học của mọi khoa học
    Triết Học chẳng qua chỉ là sự đúc kết phân tích và tổng hợp thành tựu của tất cả các nghành khoa học khác trong đó có toán ,lý ,hoá,sinh ,thiên văn học ,vv
    Cũng chỉ với mục đích giúp con người hiểu được hơn về tự nhiên và xã hội .Bằng Triết Học hay bằng thành tựu của các ngành khoa học khác ,con người hiểu hơn về TG xung quanh với vô vàn điều lý thú
    Nhớ nha chỉ ngày càng hiểu biết hơn thôi ,chứ đâu có hiểu hết phải không ?
    Chẳng hạn như :Vũ trụ chúng ta đang sống ,rộng đến nhường nào ?,có chính xác bao nhiêu hành tinh ,...hay 1 tỉ năm nữa tuổi thọ của con người là bao nhiêu ?Bất tử chăng khi tuổi thọ con người không tăng lên về số lượng nữa(chất lượng cuộc sống tăng) mà nhảy vọt về chất --->không thể chết.?
    Và cũng có quá nhiêu hiện tượng kĩ bí của tự nhiên mà con người chưa giải thích được
    Hay có quá nhiều điều tự nhiên mà con người chưa thể hiểu và chinh phục nó được
    Con người cảm thấy bất lực,triết học Duy vật bất lực ,bởi các nghành khoa học hiện đại cũng đang bó tay
    Chỉ đơn giản như điều tìm hiểu cách xây Kim Tự Tháp của người Ai Cập cổ,mà cả TG hiện đại ngày nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp thoả đáng
    Khi bất lực trước thiên nhiên,khi đau đớn cũng cực ,không lối thoát trong hiện thực
    Họ bắt buộc phải đi tìm lối ra cho tâm hồn mình
    Triết Học duy tâm sinh ra
    Tất cả các điều phi lí ,hay những điều mà Triết Học duy vật chưa dùng khoa học chứng minh được thì Triết Học duy tâm để giải thích nó một cách hết sức ngon lành(thần thánh,chúa,.vv)
    Nhớ nha,chỉ cần một hiện tượng tự nhiên cỏn con ,nhưng nếu Triết Học chưa thể giải thích nó một cách khoa học thì Duy tâm còn có cái để mà cãi
    Tiếc thay những điều đó trên thực tế lại nhiều vô tận
    Triết Hoc duy vật đâu thể phủ định sạch trơn được Triết Học Duy tâm phải không ,khi cơ sở chứng minh là khoa học hiện đại cũng bó tay
    Một nguyên nhân quan trọng nữa để Triết Học duy tâm ra đời và phát triển đó là :
    Từ thời phong kiến cơ(trên TG)các giai cấp bóc lột đưa ra Đạo giáo để ru ngủ phong trào đấu tranh của nhân dân lao động ,ru ngủ họ,reo cho họ những đức tin ngu ngốc .Để từ đó dễ bề sai bảo ,thống trị ,và bóc lột Thời đó chỉ có giai cấp quy tộc,những kẻ có của ăn của để mới có điều kiện tìm hiểu về Triêt học
    Chúng giải thích TG tự nhiên theo hướng có lợi cho giai cấp và quyền lợi của bản thânLấy ví dụ đơn giản ở VN cho dễ hiểu :
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa
    Bao giờ dân nổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa
    Đồng chí có hiểu ý tôi chứ ?
    Đó là hai cơ sở tồn tại chủ yếu của Duy tâm giáo
    Xin trình bày một chút về cơ sở tồn tại phụ
    Đồng chí hiểu vai trò to lớn của Tín Ngưỡng chứ ?
    Ý tôi muốn nói ở đây là đức tin
    Không có nó thì đâu có trận Chân Châu Cảng nổi tiếng TG phải không ?Vai trò của đức tin quả là to lớn phải không
    Rồi thì những vụ đánh bom cảm tử của người Palestin
    Chỉ cần nơi đơn giản,trướckhi đi thi ĐH ,tôi vào thắp hương Cụ ,ông bà ,cầu nguyện mong ông bà phù hộ
    Tôi tự tạo đức tin cho bản thân mình
    Điều đó thực sự có lợi thực tế không thì tôi không biết chắc
    Nhưng tôi cảm thấy lòng vững tin hơn ,và tôi đã thi tốt,...
    Giúp con người thanh thản hơn ,cuộc sống trở lên nhẹ nhàng hơn
    Tạo cho chúng ta một TG ảo thực sự thoải mãi
    Lòng tĩnh như trời xanh
    Những cảm giac thư thái mà rất khó có thể kiếm được trong cuôc sống thực tại với bao điều phiền toái
    Còn mặt trái của tôn giáo hay tín ngưỡng thì tôi không nói đến làm gì
    Cuộc đấu tranh giưa Duy tâm và Duy vật không bao giờ kết thúc
    Đó là động lực phát triển của cả hai
    Và càng ngày thì Duy vật càng có xu hướng thắng thế
    Nhưng sẽ không bao giờ thắng được hoàn toàn phải không ?
    +Chúng lấy nhau làm cơ sở tồn tại của mình (nhưng đen và trắng vậy)
    +Có khi nào còn người hiểu hết được tự nhiên đây cơ chứ
    ......................
    Tôi xin trình bày những điều chính
    Còn một vài điều con con nữa nhưng thôi
    Như vậy là quá đủ
    TVP?


    TVP?

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 05/04/2003
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Trích từ bài của daovh viết lúc 12:30 ngày 03/04/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Gửi TVP : Chắc bạn đã được đọc định nghĩa của Mac về tôn giáo : " Tôn giáo là tiếng thét căm hờn của quần chúng lao khổ bị áp bức, là trái tim của một thế giới không có trái tim.Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Nhưng theo tôi " Tôn giáo là những ước vọng hạnh phúc bị kìm nén đồng thời là con đường vô định để đạt tới hạnh phúc" . Vì con người không thể tìm thấy thiên đường trên mặt đất nên họ phải nghĩ ra thiên đường của cõi sau đồng thời cũng thử vạch ra cho mình con đường tìm đến hạnh phúc nhưng con đường mà các nhà sáng lập tôn giáo vạch ra chỉ là con đường vô định. Nếu bạn mất niềm tin về CN Mac LêNin sao bạn không nghĩ dến việc phát triển nó lên để có nó có thể tiếp tục là niềm tin của bạn và của nhiều người khác nữa. Còn tôi lại không biết là xã hội bây giờ có thể chấp nhận những tư tưởng của mình để nó mang lại lợi ích cho cuộc sống hay không.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin hỏi bạn
    Triết học Mác Lênin có thể mạnh hơn thực tế về phương diện thể hiện sự đứng đắn của mình không ?
    Bạn thử nhịn nhận một cách khách quan ,quang cảnh của con đường CNXH trên TG hiện nay
    Lấy ví dụ là nước Nga chẳng hạn
    Tôi đang học ở đây lên tôi hiểu nó hơn đồng chí
    XHCN là cái gì vậy ?
    Khi họ đưa nó ra về mặt lý thuyết nhưng không đủ khả năng thực hiện nó ?
    Xin nói thẳng là TG hiện nay còn có qúa ít người tâm cỡ đủ khả năng đưa nhân loại đến bờ Hạnh Phúc bằng con tàu mang tên XHCN
    Cần chục đồng chí Mác Lênin nữa may ra mới ổn
    Để rồi phải thực hiện cái chính sách Thực Dụng dân tộc
    (Làm những gì có lới cho quốc gia thì làm)
    Chắc đồng chí biết câu nói của Tổng Thống Putin chứ ?
    Lập lại một xã hội chủ nghĩa như thời LB Xô Viết như xưa là một điều hoang đường
    Đồng chí thử hình dung một xã hội chủ nghĩa nguyên mẫu của Lý Thuyết của sách vở CN Mác
    Hết sức mâu thuẫn và thiếu hiện thực (vấn để này cần nâng lên tầm vĩ mô,đồng chí mới có thể sáng tỏ )
    Đồng chí giải thích thế nào về việc CNTB hiện nay áp dụng quá nhiều cái hay, cái tinh tuý của học thuyết XHCN để phục vu cho quyền lợi của XH mình ?
    Khỏi cần lấy VD nha ,bới nó quá đơn giản
    Vô hình chung ,chủ nghĩa TB đã tự biến mình
    Nó qua thông minh để hiểu những tinh tuý của hoc thuyết XHCN
    Bề ngoài nó kêu gạo phủ định
    Bên trong nó ngấm ngầm tiếp thu và hành động
    Và CNXH hiện nay cũng vậy
    Nó đang không là chính mình
    Có thể đây là một bước lùi tạm thời
    Xong nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn của những người yêu hòa bình tự do bình đảng và bắc ái trên toàn TG
    TVP xin dùng cụm từ CN thực dụng để nói về cái hình thái xã hội chủ nghĩa mà hầu hết các nước trên TG chạy theo
    CN thực dụng là thế nào
    TVP nếu có điều kiện sẽ trình bày nó thành một cuốn sách hàng nghìn trang để tâm sự
    Một mục tiêu đưa ra phải đảm bảo tính khả thi của nó
    Nếu không khả thi,nó sẽ bị coi là ngu ngốc và tự huỷ theo thời gian
    CNXH vạch ra một cái đích đầy vinh quang và hạnh phúc
    Nó chỉ cho ta thấy cái chông gai và thử thách đến kinh người của nó
    Nhưng cái cách mà nó dạy nhân loại tiến bộ vượt qua thử thách lài hết sức mờ mịt
    Cho đến thời điểm này là vậy
    Tôi nhớ đến câu hát trong bài "Đương đến đỉnh vinh quang "của băng nhạc TheWall
    Chặng đường nào dải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng dẫm đau vì những mũi gai đâm
    TVP?
    Mệt quá
    Phù phù phù


    TVP?

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 05/04/2003

Chia sẻ trang này