1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h30 ngày 18/09/06
    Nó vừa đọc cái mail của chị sếp mới, comment về cái bản ý tưởng cho event 20-10 tới, nói chung là tốt nhưng cũng ko được như nó muốn. Lúc mới nhận mail, nó đã định reply ngay để giải thích vì sao những dịch vụ nó đưa ra lại ko có nhiều khác biệt với các nhà cung cấp hiện tại, vì đơn giản nó là người mới, nó chưa bao giờ làm công việc của một CO, nó cũng ko có nhiều thông tin về cty mẹ ngoài hai cái website tiếng Thái, và nó cũng chỉ có hơn hai ngày cuối tuần để tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh, dịch vụ hiện có và đưa ra ý tưởng. Nhưng rồi nó quyết định ko gửi, nó ko muốn phải giải thích, vì như thế có khác gì anh Chí ở cái làng Vũ Đại, có khác gì thằng khôn lỏi chưa làm đã kêu khó, kêu khổ hay thiếu thốn cái này cái khác? Gì thì gì, nó đã gặp may khi đã nộp cái bản kế hoạch đó đúng hạn vào sáng nay mà ko gặp fải vấn đề gì quá lớn.
    Nó định hoàn thành bản ý tưởng trong ngày hôm qua, nhưng rồi buổi gặp mặt chiến hữu từ đầu giờ trưa kéo quá dài cả về thời gian lần những thứ lởm khởm đi kèm nên nó về nhà lúc 8h tối. Người mệt, nó mở phần làm dở ra xem một lần, lướt được thêm vài source thì mắt díp lại, leo lên giường ngủ, ko quên đặt giờ báo thức. Nửa đêm bật dậy, cổ họng khô khốc, nó háo nước kinh khủng, xuống tầng 1 xem còn gì ăn vì luc tối mẹ nó bảo fần cơm, chẳng còn gì, uống liền 3 cốc nước rồi đi lên làm việc tiếp, nó sợ ko làm ngay thì sáng hôm sau ko kịp. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, nó tạm hài lòng với cái bản kế hoạch được chuẩn bị với phong cách "chín ép" đặc trưng của nó, khi nó ấn vào "Send", đồng hỗ đã chỉ 10h sáng, vậy là xong, xuống nhà bật nước tắm rồi đi làm.
    Sáng nay nó đưa em FX đi bảo dưỡng vì lá côn mòn hết rồi, chế cũng cần phải chỉnh lại, xe kêu rõ to mà chẳng chịu chạy gì cả, nó cắn răng dắt vào hàng sửa quen rồi giao xe cho thằng nhóc mà nó quen. Nó nhìn quanh, ko còn cái xe nào ngoài một chiếc dùng để mua phụ tùng thay thế, nó đành quay lại mượn xe của ông chú đi làm, khi đến văn phòng, đồng hồ chỉ 11h sáng, cũng may, sáng nay nó đã xin phép trước nên ko có vấn đề gì.
    Nó ngồi một lúc thì vào phòng gặp anh giám đốc, nó muốn nói cho anh về quyết định xin nghỉ của nó ở văn phòng. Anh nghe nó nói xong, vẫn bình thường, anh bảo anh tôn trọng quyết định của nó, rằng thời gian vừa rồi quá nhạy cảm và chẳng thể hiện điều gì. Rồi anh vừa ngồi viết kịch bản cho cái lễ khai trương của một trung tâm thương mại nào đó ở Hà Đông, vừa nói chuyện với nó. Anh hỏi nó những câu mà trước nay chưa hỏi, về gia đình, về quan điểm,... Anh vẫn vậy, thích nói về mình, đúng, anh giỏi, một tài năng lớn về điện ảnh, một người anh tốt mà nó luôn kính trọng. Nói chuyện một lúc, nó xin phép ra ngòai vì cũng đã đến giờ ăn trưa, hôm nay, mọi người gọi cơm hộp và ăn với nhau trên văn phòng, không khi vẫn vui và ấm ấp. Ngoài chị sếp, hai chiến hữu của nó cùng văn phòng và anh giám đốc, chưa ai biết về quyết định nghỉ của nó. Hôm nay, trước khi vào nói chuyện, nó đã in sẵn đơn và để vào một cái fong bì lớn, nhưng rồi nó ko đưa vì điều đó thực sự ko cần thiết nữa. Nó thầm cảm ơn mọi người đã quý mến nó, tạo cho nó cơ hội để khẳng định, nhưng rồi những điều ko mong muốn đã khiến nó ko thể ở lại lâu hơn.
    Chiều mai nó sẽ tới văn phòng cty mới, chị sếp muốn nó đến để giới thiệu với một bạn người Thái sẻ ở VN một tháng làm cố vấn marketing. Nó cũng muốn qua cty để làm quen trước khi chính thức bắt tay vào công việc nên nó nhận lời ngay khi chị sếp bảo nó rỗi thì đến. Vậy là sáng mai nó sẽ phải chuẩn bị một số thứ để đến bàn bạc thêm, hic, ko biết có kịp nghĩ ko vì nó chưa làm mấy event kiểu này bao giờ. Cầu mong cho mọi thứ suôn sẻ. Chiều mai, nó sẽ trở lại cái tòa nhà ấy, có lẽ từ giờ, nó sẽ gọi cái tòa nhà đấy là "tòa nhà duyên nợ", ặc, nghe sến quá!
    Tối nay là tối nó được xả hơi, nó tự nhủ viết ít một chút rồi ngồi đọc mấy quyển sách hay chơi mấy trò game mới cài, nhưng rồi chợt nghĩ đến một người: Mị Nương. Mai nó sẽ gọi điện rủ Mị Nương đi chơi, tranh thủ mấy ngày rỗi ở HN.
    Tuần này nó chính thức đi học ở Apollo rồi, giữa tuần khai giảng, nó học tối thứ 3 và thứ 5, vậy là mất 2 tối, thêm 3 buổi thể hình nữa thì nó còn bao nhiêu buổi tối ko bận một tuần nhỉ? À mà cũng chỉ là chập tối thôi, chả sao, nó vẫn là đứa hay chơi khuya. Nhưng tầm này, nó cũng ko có nhiều người để mà đi chơi cùng buổi tối nữa rồi. Bạn nó, con trai thì bạn bạn gái, con gái thì bận người yêu, hic, cũng phải thôi, ngày xưa nó với em, cũng đâu có khác gì.
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h20 ngày 21/09/06
    Vừa ăn cơm xong, tối nay nó ăn một mình vì bố đi ăn với đám đệ ở ngoài. Mẹ nó lúc chiều sang trường rồi, kết thúc bốn tháng ở nhà vì cái chân gãy, lần này ở bên đó một tháng luôn, giờ nhà nó còn mỗi hai bố con, lại tiếp tục cái nhịp sống như vài năm trở lại đây. Từ nhỏ, nó quen cái cảnh xa mẹ, nên việc mẹ nó vắng nhà nửa tháng hay một tháng cũng chẳng ăn thua gì vì mẹ nó vẫn thường đi công tác cả tháng trời mỗi khi có lớp ở tỉnh. Lúc tối, trước khi ăn cơm, nó bốc điện thoại gọi bố về ăn, nhưng ko ai nghe máy. Vừa nãy, bố nó về, cầm cho nó một túi đồ ăn, bảo là điện thoại đưa cho anh đệ nên ko nhận được, chập tối đi nhậu, gọi cho nó đến ăn nhưng điện thoại bận suốt. Hoá ra lúc đặt máy xuống, cái điện thoại bị kênh nên bó tay, âu cũng là cái số nó đen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cơm canh nó chuẩn bị xong rồi, đi nhậu ngoài hàng thì phí, thôi thì ko biết cũng có cái hay của ko biết, ít ra là đầu óc thoải mái.
    Nó dành cả ngày hôm nay để viết cái kế hoạch marketing cho event sắp tới của cty mới. Cũng vì cty nó là cty nước ngoài nên nó phải làm thêm một bản tiếng Anh, chiều mai nộp, nhưng phần xương thì đã xong rồi, chỉ thiếu tí thông tin tham khảo và dịch nữa là xong. Nó định đêm nay sẽ cày một ít rồi sáng mai tranh thủ làm nốt là kịp. Hôm trước đến cty nói chuyện, nó gặp chị sếp marketing của Asia Pacific, đó là người Thái đầu tiên mà nó nói chuyện, hơi bất ngờ vì chị đấy cao, mặt thì giống con gái Nhật hơn, mỗi tội nói tiếng Anh khó nghe, làm nó mấy lần phải cầu cứu chị sếp VN. Nó sẽ bắt đầu làm ở cty mới từ thứ 2 tuần tới, một ngày sau sinh nhật.
    Hôm qua là ngày nó bắt đầu học tiếng Anh ở Apollo, nó bị thày mắng vì cái tội nói tiếng Việt trong lớp. Nó ko cố ý, nhưng nó sẽ cố gắng để lần sau ko mắc những lỗi như vậy nữa. Thày giáo của nó nói giọng nặng và khó nghe vô cùng, nó nghĩ, thà nghe khó cho quen để rồi nghe những người nói dễ còn hơn, nó thích thế nên quyết định ko chuyển lớp. Ở Apollo, chỉ có mỗi lớp của nó học tiếng Anh thương mại vào cái giờ 7h15-9h, nó ko muốn học ca sớm hơn vì biết đâu sau này, vì công việc, nó ko thể đến đúng giờ được, nó nghĩ đó là lựa chọn an toàn, nó cũng có thời gian rảnh để ăn cái gì đó trước giờ vào học.
    Tối nay trời mát và thật dễ chịu, nó thích được ra đường, được đi chơi nói chuyện với bạn bè hay chỉ đơn giản, ngồi trong một góc nhỏ ven đường, tay cầm ly trà nóng, thủ thỉ với ai đó về những điều ấp ủ, chia sẻ những vết gợn trong lòng. Với nó của ngày trước, có lẽ cái mong muốn giản dị đó là thứ "tất lẽ dĩ ngẫu", nhưng tại thời điểm này, thật khó để nói trước một điều gì. Nó có cảm giác, ở một góc nào đó trong nó, có cái gì đó đang cào xé, đang khao khát, đang réo gọi, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt . Nó phải bước ra khỏi những cái đó và sống cho ra sống, cho hiện tại, và cho tương lai của chính mình hơn là cứ mãi giữ trong mình nỗi đau quá khứ.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 21/09/2006
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm ra mình chưa.
    Sinh nhật vui vẻ.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h11 ngày 25/09/06
    Nó bất ngờ vì trên cái ttvn này có nhiều người nhớ đến ngày nó ra đời, niềm vui đó dù ko lớn nhưng thực sự rất có ý nghĩa với nó trong những ngày này.
    Nó mới về, vừa uống cùng hai thằng bạn thân nhất hồi cấp 3, một thằng lấy vợ, thằng kia dẫn người yêu đi cùng, riêng nó, chỉ có một mình. Ngồi ở Quên Mình, làm hết 3 nẫm rượu, ko say nhưng cũng cảm thấy thế là đủ sau bữa rượu của bọn bạn hồi sáng chiến đấu bữa ăn hỏi đứa bạn cùng lớp, vậy là sắp có một đứa nữa chuẩn bị lấy chồng. Năm nay được tuổi, ai lấy được thì lấy luôn, từ giờ đến cuối năm, cũng còn vài đám nữa.
    Hôm nay là ngày của những cuộc hội ngộ. Lúc tan làm, nó ra lấy xe cho kịp đến chỗ hẹn với đám bạn cẫp 3, vừa lúc em với một anh cùng làm tan để lấy xe đi về hay đi đâu đó mà nó ko quan tâm. Nó lấy xe, trả tiền trong lúc em phóng qua, suýt quên trả vé. Hai con người trước kia thân thiết như nào,bây giờ ở cạnh nhau có vài mét nhưng ko nhận ra (hay vờ như ko nhận ra) nhau. Lần đầu tiên sau ngày chia tay, nó nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, nó đã định chờ cho em lấy xe xong rồi ra lấy, nhưng rồi nó tự nhủ, ko có gì fải ngại và nó cứ bước tiếp. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi theo cãi cách mà nó muốn, người này ko nhận hay vờ như ko nhận ra sự hiên diện của người kia, lúc đó, lòng nó hơi có chút xao động, nhưng rồi cái cảm giác đó tan biến đi, bởi trên hết, nó biết, những ngày tươi đẹp nhất với cuộc tình của nó với em, đã qua rồi, và ko bao giờ trở lại.
    Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm ở cty mới. Cty có 6 người, Niclas- xếp phụ trách kinh doanh của nó là người Thuỵ Điển, hai anh chị hỗ trợ Marketing là người Thái, còn lại nó, chị sếp và cô bạn làm hành chính đang mang bầu là người Việt. Buổi sáng, nó đi làm rõ đúng giờ, ngồi chờ từ 8h sáng đến 9h vẫn ko ai mở cửa, một lúc sau chị sếp nhắn tin bảo nó đến cty lúc 11h, ặc. Kiếm chỗ nào đó ngồi check mail, nó đến văn phòng đúng giờ hẹn, khi đó, mọi ngưòi mới đi làm và bắt đầu công việc. Buổi trưa trời mưa, nó ko đi ăn cùng với chị sếp được mà ăn một mình ở cái chỗ mài ngày xưa vẫn ăn, gặp mọi người ở cty cũ, chào hỏi một lúc rồi thôi. Lúc nó về, 6h tồi, mọi người vẫn đang làm việc, hơi ngại một chút vì là ngày đầu tiên, nhưng hết giờ, nó chào mọi người rồi đến chỗ hẹn đi nhậu. Vậy là nó bùng buổi tiếng Anh ở Apollo.
    Hôm qua là sn nó, một ngày cũng vui vì nhiều người chưa đến nhà nó bao giờ đã tới, em thì nhắn tin chúc mừng chứ ko gọi điện. Một ngày nó cảm thấy nó có ý nghĩa trên đời, có người quan tâm, chúc mừng, sang tuổi mới rồi, nó fải cố gắng hơn để vững bước trên con đường mà nó chọn.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới thèm sang tuổi mới Trong khi em sang từ lâu lẩu lầu lâu rồi
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h55 ngày 26/09/06
    Mới ngồi một lúc mà đã gần 11h đêm rồi, trời vừa lất phất mưa vài hạt, thấy lành lạnh nên chạy ra mặc cái áo, hai ba hôm nay rồi, tiết trời chỉ thực sự dễ chịu vào buổi sáng. Ở cái toà nhà mà nó làm, điều hoà lúc nào cũng để lạnh run, mấy chị ở cty cứ đến văn phòng là khoác ngay cái áo ngoài, nó lính mới nên chưa vỡ ra được cái điều đơn giản đó, cả buổi ngồi co ro.
    Công việc của nó ở cty mới những ngày đầu này ko nặng lắm, ngày hôm nay thì nó chỉ phải tiếp nhận phần nội dung để sau này nó có thể nhặt một ít ra dùng trong cái mớ hỗn độn mang đầy nét Thái lan đấy. Vừa dịch cái policy để ký ngày hôm qua về tôn trọng bản quyền và ko dùng mấy thứ khiêu dâm, hôm nay ngồi lục data, vớ ngay phải mấy cái nhạc chuông kêu rên thảm thiết, may phước cho nó là nó nghe bằng headfone, nếu ko thì đục lỗ mà chui xuống đất cũng ko hết ngượng. Nó áng sẽ dùng được khoảng 1/3 cái data bên Thái gửi sang, phần vì có nhiều cái toàn tiếng Thái, phần vì quá xấu, phần nữa là ko phù hợp với dân Việt.
    Buổi trưa nay, Niclas, sếp người Thuỵ Điển của nó bay về Thái, vậy là văn phòng chỉ còn hai anh chị người Thái là người nước ngoài. Hai hôm đi làm, nó phải nghe một loạt những âm thanh hỗn độn ở cty, lúc tiếng Việt, lúc tiếng Anh, lúc lại tiếng Thái, hoá ra cái môi trường mới này nhiều thứ hay ho thật, ngay tiếng Anh thôi, mọi người nói với nhau nó nghe còn lõm bõm. Nó khá ấn tượng về hai bạn người Thái, Jojo trông giống một nữ ca sĩ hay người mẫu hơn là giám đốc marketing của Asia Pacific, còn Joe thì đẹp trai với vẻ hiền lành và tốt bụng. Joe đã giúp nó setup vào mạng để khai thác các thông tin nội bộ trong buổi đầu tiên và cài Win cho mấy con PC mới. Nó thực sự sốc khi check cấu hình của mấy con Dell GX520 đánh từ bên Malay mà nó lôi từ hộp xốp ra lắp. Mấy case này mà có thời gian rảnh, chơi Cửu long ở cty thì hay phải biết, mỗi tội màn hình lại ko fẳng nên sự sung sướng của nó có giảm đi chút ít.
    Hàng ngày, nó bắt đầu công việc luc 9h ở cty vì có đến sớm hơn cũng chẳng có ai mở cửa cho mà vào. Giờ giấc ở cty mới khá buồn cười và khác những cty mà nó đã làm, nói chung là thoải mái, ai làm việc của người đấy. Thế là buổi sáng, nó lại được dịp luyện tập cái thói ngủ nướng, nhưng có lẽ, nó sẽ chuyển tập thể hình vào buổi sáng, vì thế, có ngủ nướng thì cũng chỉ được vài hôm là cùng.
    Cty nó đang tuyển một chị marketing ở trong SG ra làm. Giờ ăn trưa, nó đọc cái CV, mặt xinh và có nét, học nước trong nước ngoài về và làm cũng nhiều thứ về marketing rồi, mấy hôm nữa bay ra HN làm, càng ngày, nó thấy cty nó càng giống cái hô-li-út , hài thật! Sáng mai, nó cũng sẽ chính thức ký vào cái offer letter của công ty, những thử thách mới đang chờ nó, chị sếp mặc dù rất tin tưởng nhưng cũng muốn xem nó làm ăn thế nào. Giờ nó ko làm sale nữa, vì thế nó được ăn mặc thoải mái đến cty, đó là một điều mà nó thực sự thích. Có khi sang tuần, nó đi nhuộm tóc và kiếm mấy bộ trẻ trẻ mặc đi làm cũng nên, chán cảnh sơ mi quần âu rồi, cụt hết cả sáng tạo.
    Giờ đi ngủ một lát, nó định đêm xem C1 nhưng thôi, cứ ngủ, để điện thoại, nếu dậy được thì dậy. Mai nó còn phải tạt qua sạp báo để chọn ra mấy tờ để đặt báo cho cty, thế là lại ko fải tự bỏ tiền ra mua báo Bóng đá hàng ngày nữa, sướng.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 26/09/2006
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h15 ngày 29/09/06
    Ăn quàng hai bát cơm, nó mò lên phòng, ko quên khoá cửa và dắt hai cái xe vào nhà để xe, tầm này cũng chẳng có ai đến nữa, thế nên tốt nhất là cứ khoá vào ko tẹo lại lười chạy xuống. Mấy hôm nay, bọn thiêu thân hoành hành, nó đóng tất cả các cửa vào, phòng bí, bật quạt vẫn thấy ngột ngạt, tự dưng muốn phi ra đường cho mát.
    Vừa nãy có ai đó nhắn tin rủ nó đi chơi, số lạ, chắc là bạn cấp 3 vì bảo hẹn nhau ở cổng trường, tin nhắn gửi lúc 8h30 lúc nó đang ngồi học tiếng Anh, đến khi nó thấy và mở ra xem thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 10h, thôi kệ.
    Hôm nay nó xin chuyển lớp tiếng Anh từ BE sang GE, lớp mới của nó nhiều người trẻ, vì thế mà nó ko khó khăn lắm để hoà nhập. Mọi người ở lớp này có vẻ ko khá bằng lớp kia vì chủ yếu là học sinh và sv, nhưng được cái thày giáo mới của nó dạy khá ổn, đó cũng là người phòng vấn nó hôm kiểm tra trình độ với câu khen mà nó sướng mãi. Lúc làm thủ tục chuyển lớp xong, nó để quên điện thoại ở đó và bỏ ra ngoài đọc báo, chị nhân viên xinh đẹp ở đấy cất cho nó và đưa lại khi nó trở vào. Hôm nay nó còn gặp người quen nữa, cái em suýt hợp tác với nó trong dự án thời trang, giờ thì em ấy làm tư vấn du học hay gì gì đó, chắc là nó còn gặp nhiều vì từ giờ nó chuyển 1 tuần 3 buổi.
    Buổi sáng hôm nay, cty nó họp để giới thiệu dịch vụ, trainning quy trình, và thảo luận. Nó cũng góp được một số thứ, nhưng lại ko fải về Product mà chủ yếu về marketing. Ở cty nó, bộ phận Content và Marketing có liên quan mật thiết, nên việc nó tham gia như vậy cũng là để tốt cho công việc của chính nó sau này.
    Cả buổi chiều, nó ngồi chuẩn bị cho xong cái data nhạc chuông và hình nền, hôm nay là deadline mà nó phải hoàn thành. Ngồi nghe hết bài này đến bài khác rồi chọn, cuối cùng thì cũng xong mặc dù nó chưa thật ưng ý vì hơi vội, nhưng nó vẫn cứ để lên Network của cty, ngày mai nó sẽ check lại một chút trước khi chính thức gửi cho Composer. Nhục nhất là phần nhạc chuông của ĐVH và HQH, hai người này toàn hát những bài nặng về lời hơn là nhạc, chọn đau cả tai mới ra được hơn 2 chục bài khả dĩ, tại sếp áp xuống là fải chọn của hai người đấy, nó kiểu gì cũng phải chọn cho ra. Lúc xong việc, chạy xuống, xe nó vẫn chưa bị dắt vào tầng hầm vì một lý do đơn giản, xe nó khoá cổ và mấy tên trong xe bên đó bó tay, đỡ mất 10k tiền phạt, số nó may vì lúc đó đã quá giờ trông xe 1 tiếng.
    Buổi trưa nay họp xong, mọi người cùng nhau lên Bát Đàn ăn bánh mỳ bít tết, nó hơi bất ngờ vì trên đó làm ngon và rẻ đến thế, lại gặp người quen, bác Huy - Tuoitrecuoi. Cty vẫn có mình nó là con trai túc trực, anh IT và bạn Developer thường ko ở văn phòng, Design thì sang tháng 10 mới làm chính thức. Sắp tới sẽ có một chị Marketing trong SG bay ra làm và bộ phận của nó sẽ có thêm một em phụ về phần Art. Công ty nó là công ty mới, nhân sự còn đang dần hoàn thiện, mọi thứ đều mới chỉ nằm trên kế hoạch là nhiều chứ triển khai chưa được bao nhiêu. Nhưng cty nó có tham vọng và quan trọng nữa là đủ lực để biến cái tham vọng đó thành sự thật, điều đó khiến nó thấy thích công việc mà nó đang làm hơn.
    Ngày mai, buổi sáng nó sẽ sang cty để trainning về Tools cho bộ phận Content, trưa về tranh thủ nhập mấy thứ cho cửa hàng, 3h có cái Conference về môi trường ở Phố Huế nhưng chắc chẳng qua được. 5h30 chiều off cả nhà HC, nó sẽ tranh thủ để đến, lần trước hụt rồi, lần này chắc ko đến nỗi đen đủi. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi, mai sẽ có nhiều việc để làm.
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h45 ngày 03/10/06
    Nó vừa fải đóng cửa ban công lại, trời tối hơi lành lạnh, khoác vội cái áo rồi bật oét-căm lên cho cô em xem mẹt, cũng là để soi lại cái "giao diện" của nó một chút. Mấy tuần rồi bận quá, nốt ruồi chưa tẩy để làm chứng minh thư, nhưng nó cũng kịp nhuộm đỏ cái đầu "trứng chim cút" của nó. Giờ ra đường, nhiều người nhìn, nhưng ko sao, đây đâu fải lần đầu nó nhuộm tóc. Chị sếp nó, mặc dù đã được thông báo trước nhưng cũng hơi sốc trước sự thay đổi chóng mặt của nó: Quần âu-giày đen-áo sơ mi- tóc đen thành quần hộp-áo phông-giày thể thao- tóc đỏ. Công việc của nó cần nhất là sự thoải mái, vậy nên nó ko gặp fải vấn đề nào từ phía những đồng nghiệp, chỉ cảm thấy hơi lạ một chút, cũng tại lâu rồi nó ko xì-tin như thế, trông trẻ thêm vài tuổi mặc dù thường ngày nó đã quá trẻ rồi, hic hic, chết thật!
    Hôm trước nó về trường xem dạ hội Khoa, cũng lâu rồi nó ko về nên cũng muốn xem đàn em của nó làm ăn ra làm sao. Nó đi một mình, mặc dù trước đó có một loạt các vụ hẹn hò nhưng rồi lần lượt từng người "đánh lẻ" và cancel. Chẳng sao, nó cứ đến vì nó biết chắc rằng, khi nó tới, kiểu gì cũng có ai đó để nói chuyện hoặc chí ít là đứng xem cùng. Và nó đã ko sai, sau khi đứng giữa cái đám đông lố nhố, nó bốc điện thoại gọi lung tung cho bọn bạn cùng lớp,...Rồi thì cũng có một chiến hữu cũ khoá dưới đi qua, vậy là anh em cùng nhau xem cái trương trình chán nhất từ thời nó học ĐH. Lúc về, nó hơi buồn vì đàn em của nó lại làm ăn chán như vậy, tài trợ thì nhiều, sân khấu thì ngoài trời, vậy mà dư âm để lại chỉ là sự nhạt nhoà và thiết cá tính. Nó ko tiếc vì đã đến xem, những gì nó kỳ vọng ở buổi tối hôm đó đều đã có được, cảm giác mới mẻ khi thấy mình là một phần thực sự của đám đông.
    Sáng nay, nó nghỉ làm để đi đám cưới bạn cấp 3. Lúc đầu, nó đã định qua cty rồi quay về ăn cỗ, nhưng đang trên đường đi làm, vợ thằng bạn gọi điện bảo đi ăn sáng với vợ chồng nó rồi cùng đến, thế là tạt vào luôn, ko quên alô xin sếp nghỉ buổi sáng. Ba đứa ra hàng cháo lòng quen trong khu sân bay, tợp hết chai rượu lót dạ rồi đi về chuẩn bị tới đám cưới tổ chức ngay gần đấy. Hai thằng trên đường về, tiện đường tạt vào làm 3 ván bi-a ở cái clb mới mở, bàn ngon, kiểu gì sau này nó cũng sẽ quay lại.
    Khi cả hội đến, đã có một số bạn cấp 3 của nó ở đó, lâu rồi ko gặp nên cũng vui, mặc dù chẳng thể thân thiết như ngày nào, nhưng gặp được nhau là quý, có đứa đến 5 năm mới nhìn thấy mặt, có đứa đã kịp lấy chồng rồi. Cô chủ nhiệm của bọn nó 3 năm cấp 3 cũng tới, có cả cô giáo dạy công dân của nó ngày trước bây giờ đã kịp ngoi lên thành đoàn làm, cũng dể hiểu, đứa bạn cùng bàn hồi cấp 3 của nó, cái đứa mà hôm nay lấy chồng hồi đấy làm bí thư đoàn trường. Nó với cô dâu quen từ thời còn học trường đội Lê Duẩn năm lớp 6, ngày đó, nó nghịch và nổi lắm, có hai tuần ở và học với nhau, nhưng nó cũng kịp làm quen với 1 đống bạn. Về sau hai đứa học cùng một lớp, cả hội chơi với nhau cũng vui, lên đại học thì đứa đấy học IRR, là hàng xóm láng giềng nên thỉnh thoảng đi học lại gặp nhau nói chuyện, nói chung là quý nhau chứ ko thân thiết lắm.
    Tối mai là sn đứa bạn thân, nó chơi thân cả hai vợ chồng nhà đấy nên kiểu gì nó cũng sẽ tới, bạn nó có bầu cũng được 4 tháng rồi còn gì. Hic, mới ngày nào vừa lấy nhau ở trang 1 mà bọn đấy đã chuẩn bị có con bế rồi, tối mai nó fải bùng học Apollo để đến, nhưng chẳng vấn đề gì, xưa nay, bùng học vốn là nghề của nó. Ngày mai, sẽ có vài người bạn cùng tuổi đến dự, và theo lời gia chủ là để "tạo cơ hội" cho nó, nhưng lúc này, nó chả còn tâm trạng để nghĩ về điều đó nữa, đến thì cứ đến thôi.
    Công việc của nó ở cty mới khá thoải mái, nó đang cố để bắt kịp với những gì mà hội teen bây giờ thích, từ ca sĩ, diễn viên, rồi đủ thứ linh tinh khác. Thời của nó, báo HHT rất khác với những trang viết thực sự hay và đáng đọc chứ ko sặc mùi thương mại như bây giờ. Ngày mới tập toẹ lên ttvn, nó đã tham gia vào hội công kích tờ báo được khoác lên mình cái mỹ từ "dành cho thế thệ học trò mới", nhưng rồi nói nhiều quá cũng nhàm vì dù gì, nó cũng đã qua cái tuổi đó, và cũng chẳng cần fải kết tội một tờ báo chỉ vì nó chạy theo thị hiếu mà mất dần cái chất rất riêng, chỉ thấy tiêng tiếc về một thứ đã thuộc về quá khứ. Mà HHT bây giờ đắt hàng quảng cáo quá rồi, ngồi nghe cái giọng trả lời của bọn đấy khi cty nó muốn đặt quảng cáo mà chỉ muốn chui qua điện thoại song fi cho bọn đấy một phát. Coi thường người khác thế là cùng, đành rằng người ta đang chen nhau để có được một góc quảng cáo bé tẹo với cái giá vài chục triệu một số, nhưng thái độ thì ko thể thương được, nghĩ vừa buồn vừa tức.
    Cũng sắp đến sinh nhật em rồi, từ ngày nó remove nick em ra khỏi friend list trong YM360, nó chính thức cắt đứt mọi liên lạc. Hàng ngày, nó đã ko còn nghĩ về em nữa, và sinh nhật này sẽ là sinh nhật đầu tiên mà nó ko tới, ko hoa, ko quà, chỉ có lời chúc và một chút nghĩ về em trong cái ngày em sinh ra đời, cái ngày mà chỉ cách đây 1 năm thôi, bây giờ, đã rất khác.
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    10h35 ngày 06/10/06
    Có lẽ giờ này mọi người vẫn đang đi chơi ở ngoài đường, tận hưởng cái không khí của ngày tết Trung Thu vồn từ lâu ko còn dành cho bọn trẻ nít. Công ty nó hôm nay cũng định tổ chức party, nhưng rồi Joe đang ăn kiêng, mọi người cũng muốn tập trung cho ngày 17 tới soft-launch dịch vụ nên muốn rời lại sau ngày đó, nó nán lại một lúc rồi phóng xe đi học tiếng Anh, hôm nay là thứ 6 mà. Buổi tối, đường đông, vẫn chưa đến giờ học, nó phóng xe ra quán trà quen ở đầu Thi Sách, tợp vội cốc trà nóng trong khi bụng còn đói meo, lần cuối ngồi ở đấy, vẫn có em ngồi cạnh.
    Buổi sáng, JoJo mang bánh Trung Thu của Thái sang cho mọi người nếm thử, một loại nhân mùi sầu riêng, cái còn lại thì cũng ngon, ngòn ngọt nhưng nó chẳng biết làm từ gì. Bụng lưng lửng, trưa qua Hải Sư ăn cơm với mọi người trong văn phòng,nói chuyện cũng vui vì cty toàn người trẻ và hài hước. Nó gặp một nhóm SV học cùng trường, chắc là dưới nó tầm 3 khoá, nói chuyện rộn cả một góc phòng, nó nghĩ, nhìn nó chắc hội đấy ko nghĩ nó là đàn anh, trông ở ngoài, nó ko già hơn là bao. Hôm qua, lúc chat với người đẹp, hai đứa thống nhất một khẩu hiệu "đầu tư cho nhan sắc ko bao giờ lỗ" và thêm cái slogan học mót "đã trẻ nay còn trẻ hơn", hị hị. Nó với người đẹp dạo này đồng điệu nhiều thứ thế ko biết, từ thể dục thể thao, tiếng Anh, rồi nhạc nhẽo, giờ lại đến vụ beauty, có đứa bạn thân như thế nó thấy cũng may mắn lắm! Cũng phải công nhận, trong khi mọi người đều già đi hoặc ra vẻ mình già đi thì hai đứa ngày một trẻ ra, từ nét nghĩ cho tới vẻ bề ngoài, nó thấy chẳng có gì là ko hay vì nó vốn thích sự thoải mái.
    Trước lúc đi ăn, nó gửi mail chúc mừng sinh nhật em, tặng kèm bài "Cô gái đến từ hôm qua" của Trần Lê Quỳnh, bài mà nó thích. Dạo này nó thích nghe nhạc của TLQ, xưa nay nó vẫn coi trọng phần ca từ của bài hát nhiều hơn là nhạc. Lúc chập tối, nó gửi cho em cái tin nhắn hình mà nó soạn từ lúc sáng. Một ngày mà nó cho phép mình nghĩ về em nhiều hơn một chút, gì thì hôm nay cũng là sinh nhật người đã từng gắn bó với nó hơn ba năm. Mọi năm, sinh nhật nó ngay sát rằm Trung thu, năm nay nhuận nên lùi lại tít sang tháng 10. Còn nhớ, rằm Trung thu năm ngoái, nó với em lên Cviên nước nghe ca nhạc và xem người ta thả đèn trời, với nó, đó mãi là những kỷ niệm đẹp.
    Sáng mai nó định tạt qua cty làm mấy việc cho xong vì thứ 2 phải nộp plan cho hai tháng cuối năm. Tuần tới sẽ là một tuần rất bận vì mọi người đều phải tập trung cho ngày 17 chạy dịch vụ, tuần tới nó sẽ có một bạn nữa phụ giúp về mảng content. Lúc chiều có một anh ở cty cũ của chị sếp, chắc làm IT, nói chuyện một lúc nó cũng học mót được vài thứ, chủ yếu là những đánh giá của dân trong nghề về những cái mà nó đang làm, điều gì là quan trọng, và muốn thành công thì fải làm sao,.. Nó là lính mới nhưng cũng ko vì thế mà ngồi mắt chữ O mồm chữ A nghe rồi gật gật, cái gì thuộc mảng của nó thì nó vẫn đối đáp được vô tư, nó ko sợ khi đứng trước ai đó kinh nghiệm hơn, cái gì nó chưa biết thì nó sẽ học, thời gian còn nhiều, nó mới làm ở đây được chục hôm.
    Bố nó vừa hoá vàng xong, trung thu, nhà có hai bố con. Mẹ nó vừa gọi điện về mắng nó tại sao ko gọi sang trường hỏi han tình hình, rằng rất ngạc nhiên khi nó như thế, có lẽ, thời gian tới nó cần gọi sang nhiều hơn. Ko fải nó ko muốn gọi điện hỏi han, cũng vài lần định gọi điện thoại rồi nhưng lại quên mất, mà việc mẹ nó xa nhà thường xuyên đã là một phần trong cuộc sống của nó nên nó ko cảm nhận được sự thay đổi nào. Dẫu sao thì hai tuần rồi nó thật tệ khi ko hỏi han gì, chỉ mong mẹ nó hiểu rằng đôi khi ko fải vì công việc, ko fải vì quên hay lười mà còn vì thói quen cố hữu trong nó. Sang tuần sau, nó sẽ tranh thủ gọi điện sang nhiều hơn, tiện thể giục bố nó gọi điện sang hỏi thăm tình hình.
    Giờ xuống nhà xem thế nào, lôi cái bánh ra làm thịt cho có hương vị Trung thu.
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h36 ngày 08/10/06
    Vừa đi off box Tình bạn về, lâu rồi nó ko đi off, thấy vui và là lạ, quen nhiều bạn mới, rồi đây nó sẽ tham gia nhiều thứ hơn, sẽ lại đi chơi với nhau nhiều hơn, nó tự nhủ vậy, nó đã sống khép kín quá lâu rồi.
    Nghĩ đến công việc ngày mai mà oải quá, chiều mai nó phải nộp bản plan rồi mà giờ vẫn tay ko bắt giặc, sáng mai nó sẽ tới cty sớm một chút để viết, tiện thể có buổi trao đổi với thành viên mới của đội Content, hy vọng nó sẽ có một tuần suôn sẻ.
    Hôm qua con em lên chơi, mấy anh em tạt vào quán trà trên Ngô Tất Tố ngồi buôn suốt từ 10h trưa đến chiều. Lúc về, nó còn tranh thủ lượn ra Bamboo mua đôi giày, đôi nó đang đi là đôi mà nó thích nhất, nhưng hơi cũ rồi và cung đã đến lúc thực hiện chính sách xoay vòng như kiểu trong bóng đá, hị. Nó mua nhiều giày ở Bamboo, nhưng ko mấy đôi nó đi được lâu, có đôi mua về và ko bao giờ đi, hic, hy vọng đôi này trụ được lâu. Sắp lạnh rồi, nó thèm được mặc áo len, vì khi đó, trông nó sẽ ko còn gầy nhẳng như hiện tại.
    Tối qua, nhà nó bị mất điện vì bị tuột dây mát ở ngoài đồng hồ. Nó loay hoay mãi trong nhà với cái hộp điện mà vẫn ko được, fi xe lên gọi ông anh làm thợ điện xuống, mất thêm một tiếng kiểm tra trong nhà cũng ko xong, cuối cùng fát hiện ra vấn đề nằm ở dây nguồn, ra cột, vặn lại cái dây là ok luôn. Lúc đấy chỉ sợ fải kiểm tra lại toàn bộ đường điện, rồi đục đẽo thì tèo, kể cũng may. Báo hại nó 10h mới được ăn cơm, bố nó ăn cỗ bên hàng xóm nên lúc sau chỉ có một mình nó, nhai cố hai bát, từ sáng, nó chưa có gì vào bụng.
    Định viết thêm một ít nhưng phải đi ngủ thôi, mai còn nhiều thứ fải nghĩ, xong đợt này, nó sẽ tự cho mình relax một hai hôm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này