1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    0h09 ngày 01/11/06
    Vậy là sang tháng mới rồi, nhanh thật, chẳng mấy mà hết một năm, hôm nay viết hơi muộn chút, nó muốn viết cái gì đó vì mấy hôm rồi về nhà là lăn ra ngủ, có hôm cẩn thận để máy online với cái cửa sổ ttvn để nửa đêm dậy viết, thế rồi cũng chỉ làm được mỗi một việc là tắt cái cửa sổ đó lúc 8 rưỡi sáng hôm sau.
    Hôm nay nó lĩnh lương, vậy là nó sống rồi, hic, chờ rõ lâu, ở cty nó, hầu hết mọi người đều nhận tháng lương đầu tiên vì cty nó vừa mới thành lập. Hôm qua có vụ liên hoan trên Bí đỏ, chia tay Joe và Jojo về Thái, kết thúc thời gian họ hỗ trợ bên này, lúc chia tay, thấy cũng tiêng tiếc, gì thì cũng đã làm với nhau trong suốt cả tháng, hai người đấy thật fair và đẹp đôi nữa. Riêng nó, nó sẽ ko quên cái nick mà Joe đặt cho, nghe cũng ngồ ngộ : "Mr Hale". Joe bảo nó giống mấy chú bar tender trên Hale club hơn là content, nó cũng chưa có dịp kiểm chứng xem thực hư thế nào, chỉ thấy nghe cũng khoái lắm.
    Lúc trưa, nó về FPT để đi đám cưới anh trưởng Bu, người đã giúp đỡ nó rất nhiều những ngày đầu mới ra trường. Anh chính là người kèm cặp, chỉ bảo nó từng tí một trong những lần đầu nó đi gặp khách hàng, cho nó biết một người đi làm cần có thái độ ra làm sao với bản thân, với công việc mà mình đang làm, với mọi người xung quanh. Ngày ở FPT, nó thuộc dạng được ưu ái vì mọi người vẫn nhìn vào những thứ thuộc về tố chất hơn là thái độ, chỉ khi ra khỏi cty, nó mới thực sự cảm thấy mình đã trưởng thành. Hôm nay, mọi người đều vui cho đôi vợ chồng trẻ, cô dâu thật xinh, nó thích nụ cười đó, nghe tiếng đã lâu giờ mới được gặp. Phòng nó ở FPT bây giờ có nhiều người mới, nhân sự thay đổi liên tục vốn là bản sắc riêng của Tel, nhưng trong môi trường đó, phải công nhận, con người ta khá lên rất nhanh.
    Chủ nhật rồi đi đám cưới đứa bạn cấp 3, cũng có nhiều điều để nói. Đầu tiên là việc hai người dắt nhau sang Cung làm trong khi ở cái Gia Lâm này, nơi mà cả hai nhà đang ở, chẳng thiếu chỗ to đẹp rộng rãi để làm cái đám cưới đó. Rồi việc cô dâu chú rể mới cưới đã dọn ra ngoài thuê nhà ở thay vì ở bên này, có thể điều đó tiện cho việc đi làm, nhưng vừa cưới mà như vậy thấy cứ kiểu gì. Rồi đến chuyện xem giờ, nhà trai đến đón dâu rõ sớm, rồi ngồi ở nhà gái đúng 1 tiếng mới rước đâu về. Ở cái thời mà người ta đón dâu chẳng mấy khi ngồi quá 30 phút thì cái việc phải chờ đợi đó kể cũng cực hình. Ba thằng nó ngồi cắn hạt dưa chán, tót lên con Camry của thằng bạn ngồi bật nhạc cho đỡ sốt ruột, đúng giờ, cả hội cùng đi. Còn nhiều chuyện khiến cho cái đám cưới này có cảm giác gì đó hơi vội vã và thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cái gì qua rồi thì thôi, nó chỉ biết chúc phúc cho hai người đó.
    Thứ 6,7, CN, ba buổi tối là ba buổi nó đi off, đến nỗi đứa em phải kêu lên là hội nào cũng thấy cái mặt anh. Nó vốn không phải đứa ham vui, nhưng có những hội lần đầu off như Thất tình, có hội thì từ ngày đăng ký nó chưa đi lần nào như HC, hoặc hội cuối cùng là hội mà ông anh nó cầm đầu như Chân dài, tất cả, nó ko thể ko đi mặc dù cũng biết là mệt. Nó chẳng bao giờ ngại khi đi chơi với bạn bè, mệt một tí khi về, nhưng đổi lại là niềm vui, là cảm giác nó ko bị biến mất khỏi cuộc sống này, cảm giác thấy mình còn có chút ý nghĩa., với nó, thế là quá đủ và chẳng có lý gì fải nề hà.
    Vừa nãy, nó cùng đứa em trên ttvn đi xem film, hai anh em xem liền 2 phim kinh dị nhân ngày Halloween, cũng thấy vui vì lâu rồi nó mới lại xem 2 phim một tối. Đợt này lĩnh lương, ngoài việc mua ít quần áo, nó sẽ tranh thủ đi xem film nhiều hơn.
    Giờ đi ngủ thôi, mai lại ngủ nướng tiếp, hị!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 01/11/2006
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 04/11/06
    Trời mấy hôm nay trở lạnh rồi, hôm nào nó cũng về muộn, hơn 11h, rét run. Hôm nay về sớm hơn mọi hôm, cũng vì lời hứa với thằng em họ lúc sáng là chiều về sẽ cài cho thằng bé con cái Lạc Việt trên máy, cứ khất lần mãi vì bận, hôm nay nó quyết tâm về cài, thế là xong một việc cần làm. Ngẫm một lúc, nó thấy còn nhiều thứ pending quá, content ở cty chưa xong, tiền cho cửa hàng, rồi cố gắng quan tâm bạn bè một chút, và dành thời gian cho riêng nó, mọi thứ nó sẽ phải làm, lần lượt.
    Nó với bố vừa ăn mì tôm, cả hai bố con về muộn, có thùng mì tôm mẹ nó vẫn để cả tháng nay, đập mấy quả trứng, thế là cũng xong cái bữa tối. Có đến cả tuần rồi nó ko ăn tối ở nhà, bố nó vẫn thế, tự túc một mình, có lẽ điều đó đã là cái nếp trong gia đình nên chả bao giờ thấy bố nó fàn nàn, chỉ là nó tự biết rằng, nó cần phải dứt ra khỏi công việc và về đúng giờ, điều mà nó vẫn đang vùng vẫy để thực hiện được.
    Hôm nay nó vẫn phải đến cty làm, mai cũng vậy, chạy ngược chạy xuôi với mấy việc sếp giao, ngoảnh lại, thấy việc của mình chưa xong, thế là toi cái cuối tuần. Lúc tối ở văn phòng, tự dưng nó muốn đi với ai đó, lang thang một chút, cùng uống ly trà nóng vỉa hè, tâm sự. Nhưng có vẻ giờ đây, những lúc như vậy thật ko dễ. Nó đã gọi điện cho một người bạn, hy vọng được nghe một giọng nói, nhưng rồi ko có gì ngoài âm thanh tút tút kéo dài. Đợi gửi hết cái file cho bên làm nhạc chuông, nó tắt máy đi về, tự dưng thấy chán. Lúc về thấy thèm ngô nướng và ốc luộc, mỗi tội chả có ai lôi nó ra khỏi cái văn phòng cty ngoài chính nó.
    Nó đã ko còn nhớ về em, nhưng lúc này, nó cảm nhận sự thiếu thốn, có khi chỉ đơn giản là một ai đó để có thể nói ra được hết, một ai đó để chia sẻ một cách vô tư như những người bạn, một ai đó để nó được quan tâm và nghĩ tới những thứ xa hơn. Nó cảm nhận thấy nó đang có sự đề fòng rất tự nhiên sau khi chia tay em, còn lại là khát khao cũng bản năng ko kém, rằng nó muốn yêu một ai đó, người mà những lúc ko chịu nổi sự giày vò, nó có thể cho là bất kì ai! Biết vậy, và cũng biết là cái gì cũng fải tự nhiên nó mới hay, nhưng có lẽ nó chưa quen, chưa bao giờ nó ko có bạn gái lâu như thế, mùa đông này chắc sẽ dài và lạnh hơn.
    Tuần này mẹ nó về hôm thứ 5, khám xong lại qua trường luôn, chắc cuối tuần có việc. Mai nó sẽ tranh thủ mua ít quần áo cho mùa đông, trời lạnh rồi, mặc áo len cũng thích, nó mặc áo len thấy đẹp hơn, đơn giản vì nó gầy. Mai đến cty làm, có một cái sn buổi trưa, một cái hẹn off lúc chiều, vậy là tối nó rảnh, nghĩ xem làm gì đã. Giờ thì xuống nhà xem nốt Liverpool của nó đá ra làm sao, lúc nãy Man đá hay quá, lại nhớ cái thời xưa bé tí ủng hộ Man, giờ trong tim chỉ có Liverpool, hị hị, The Kop là nhất!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang!
    Em pha cafe mãi mà chẳng thấy anh tới. Hic hic! Cafe'' nguội mất rồi, còn đâu.... Hic hic! E ko uống được cafe''...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !!!
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    15h ngày 12/11/06
    Trời chiều xầm xì, vừa mưa được vài hạt rồi lại thôi, nó với tay khép cánh cửa sổ còn he hé cho khỏi lạnh. Chủ nhật đầu tiên nó được ở nhà từ ngày nó đi làm ở cty mới, sáng đi mua mấy cái Dell phẳng 19 về ném qua cửa hàng, bụng đói meo, phi lên ông chú định làm bát cơm rồi về, ai ngờ chú nó đi với một hội bên đằng ngoại về, rồi thì nó cũng rút êm sau khi mọi người đã tợp hết một két HN.
    Sau trận rượu tối qua ở nhà thằng bạn, buổi sáng hôm nay bắt đầu với nó thực sự mệt mỏi, nhưng nó vẫn fải dậy vì đã trót hứa với thằng bạn là đi nhập hàng từ hôm qua. Tỉnh dậy, háo nước kinh khủng, chạy xuống tầng 1 làm liền 3 cốc, có vẻ như cồn trong máu vẫn nhiều, uống xong lại thấy gây gây người. Rồi thì nó cũng fải tỉnh, tắm táp xong rồi hai thằng đi, nó vẫn chưa có gì vào bụng.
    Sáng nay bố nó ném cho 5 triệu để nhập hàng, số còn lại bảo cần gấp vì có việc. Em họ nó bị xuất huyết não từ hôm qua, đang nằm cấp cứu ở Bạch Mai, chắc là một hai hôm tới sẽ mổ, nó nghe bố nó kể là chú nó cần gấp 80 triệu đóng trước tiền mổ. Nó đang cần tiền gấp nên vẫn fải cầm, nếu cần nó sẽ lo phụ chú nó phần nào, nhà xảy ra chuyện, ai cũng fải xắn tay vào, chỉ mong em nó không sao.
    Hôm qua ở bên nhà nó xảy ra một vụ chấn động, có lẽ là nhất kể từ ngày khu nhà nó lên phường. Lúc tối về, nó nghe bố nó kể lại từ đầu đến cuối, bố nó vừa kể vừa cười. Cả ngày hôm nay, cái đồn công an phường vẫn tấp nập người ra vào, có lẽ là để tìm cách rút người thân về, toàn bảo kê nhà hàng, ma cô, đòi nợ thuê và những kẻ có máu mặt cả, nhưng có lẽ hội đấy chọn nhầm ngày và nhầm chỗ để gây sự.
    Chuyện xảy ra từ một việc rất đơn giản, thẳng nhóc bưng bê ở một nhà hàng đặc sản trót làm rớt vài giọt rượu, ko nói ko rằng, vài thằng trong nhóm xông lên đánh thằng bé. Thấy có chuyện, ông chủ đứng ra xin thì ăn ngay một cái chai rượu vụt thẳng, may mà tránh kịp. Có một ông bạn công an phường trẻ mới về bị đập chai vào đầu khâu 12 mũi và bị đánh rất đau, chú trưởng công an phường bị một lũ cầm kiếm đuổi, hai chiếc ô tô (1 Mẹc biển 3333 và 1 Camry) chỉ dừng lại khi anh phó công an phường đứng giữa đường giơ súng để chặn xe khi bọn đấy định rút, hội SH thì chạy được nhưng chắc cũng fải lánh đi ít ngày. Tối qua bố nó kể "chúng nó đánh từ chiều đến giờ, có khi cả đêm nay vừa ăn vừa đánh cũng nên". Bố nó xưa nay vốn rất ghét cảnh công an đánh người, nhưng đợt này nghe giọng bố nó có vẻ cũng khoái trá lắm, đang APEC, chẳng ai dở hơi mà đứng ra mà đỡ nổi cho cái bọn ngang ngược đấy. Vậy là buổi liên hoan mừng bà chị mới ra tù sau cái án tổ chức đường dây mại dâm lớn nhất quận Tây Hồ vài năm trước đã kết thúc ở đồn công an nhà nó, có vẻ như đám "khách mời" đã làm hại bà chị đứng ra chủ xị. Vụ hôm qua có những chuyện cười ra nước mắt, kể cả rồi đây sẽ có một số thằng được rút êm vì sáng nay cũng đã có một bác đeo hàm trung tướng mò đến xin, nhưng rồi công lý sẽ được thực hiện. Hài một nỗi, trong cái nhà hàng đấy, vào chính lúc đấy, có nguyên một mâm toàn công an quận, tầng hai còn có mấy bác đứng đầu thành uỷ đang nhậu, đúng là bó cái chân là bó cái tay, hị.
    Chiều nay định đi làm nhưng lại thôi, đến thì cũng chỉ cắt ít nhạc rồi chơi Cửu Long thôi chứ cũng chẳng làm gì, có chăng thì ngắm qua mấy em cộng tác viên mới tuyển, ở nhà tẹo đi ăn về nhà mới bà chị họ ở ngay cạnh. Dạo này, cái chuyện nó ko có người yêu ngày càng được mọi người lưu tâm, chị sếp, hai vợ chồng thằng bạn, rồi vừa nãy ông chú nó cũng rỉ tai nó xem có cần chú giúp ko, bó tay thật, nó mới một mình được mấy tháng thôi mà, hic.
    Hôm qua gặp đứa bạn trên net, quen nhau từ cái hồi cùng thi thắp sáng, giờ đã sang Anh học, công nhận bên đó học nhanh, 1 năm là ok cái thạc sĩ. Sang năm nó sẽ học HSB, đứa bạn cũng bảo,kiểu như nó tầm này đi học là hợp lý nhất, nó cũng thấy thế.
    Có một bác nào đó trên này mời nó cộng tác viết bài cho tạp chí của bác í, kể ra nó cũng thích lắm vì ngày trước hay mượn mấy quyển báo biếu của bố em để đọc. Tầm này đang bận, có khi đợt tới nó thử viết vài bài cũng nên, thấy trình mình cũng còn tèm nhèm lắm, nhưng mà chăm chút một tí thì chắc cũng ko đến nỗi để người ta cười là "phong cách xì tin".
    Giờ xuống bê cái vô tuyến lên phòng, để ở phòng ngủ tầng 1, chả ai xem, bố nó toàn xem ở phòng khách và ngủ luôn ngoài đó, chẳng bao giờ mó vào cái tivi đấy, đem lên phòng nó làm cảnh trông cũng oách, thỉnh thoảng thuê đĩa về xem chơi.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 12/11/2006
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    0h08 ngày 15/11/2006
    Vừa online, ngẫu nhiên vào nick cũ, cái nick mà từ ngày tập tọe lên mạng đến giờ nó vẫn dùng, cái nick gắn với bao kỷ niệm thời chatter, với những con người đã từng gắn bó trong 5 năm trời, cái nick mà nó đã ko còn dùng nhiều trong thời gian gần đây. Tự dưng gặp bà chị, choảnh chọe nhau một lúc rồi chị nó cũng fải đi ngủ vì mai còn fải dạy, lâu ko chat, vẫn cái fong cách ấy, cũng mấy năm rồi còn gì, tự dưng nhớ lại về một quãng thời gian trước đây, cái thời mà mỗi khi gặp nhau, ai cũng tỏ ra tiếc nhớ mỗi khi hồi tưởng lại. Rồi đến ông anh trai nó, nói chuyện về tình hình ở nhà, về thời gian hắn về thăm nhà dịp tết, xong xuôi anh nó cũng về ngủ vì bên đó tầm này đã 2h hơn, lại ngồi viết tiếp.
    Hôm nay cũng như bao ngày khác, công việc luôn bắt đầu từ khá muộn, nhưng từ lúc bắt tay làm đến khi bước chân ra khỏi cái tòa nhà, ký tên vào cái sổ quen thuộc ở quầy lễ tân dành cho những người làm ngoài giờ, nó lúc nào cũng bận. Riêng hôm nay, nó fải confirm năm lần bảy lượt về mấy cái service mới, có khi quay ngoắt concept chỉ sau vài phút, lại lóc cóc viết mail confirm lại, lúc sau thì cũng ra được bản final, ko quên xin lỗi bác IT Manager vì đã quay bác ý như chong chóng. Ngày mai nó fải up hết content để test, định đêm nay làm cho xong nhưng chắc thôi, ngủ đã rồi mai lên cty làm cho có hứng. Cái marquette cho tờ rơi cũng đã hòm hòm, hic, lần nào cũng vậy, mỗi người một ý nên làm mãi ko xong, mai nộp rồi, ko xong cũng chả được nữa.
    Buổi sáng nay nó đi ăn với bạn ở ngõ Hồng Phúc, ăn bún cá, nhìn cái chai voska to cho 4 người ban đầu nó cũng hơi lo lo, lúc sau thì cũng hết sạch, nó ăn xong bát bún rồi xin fép đi trước cho kịp giờ làm. Ra đầu phố cạnh cty, nó tạt vào mua thanh kẹo bạc hà rồi lên cty, vẫn bình thường như mọi ngày, hóa ra ko sao, may.
    Nó đã làm xong một việc là mua cái N-Gage cho thằng nhóc con một cô làm cùng ở phường với bố nó. Tiện lúc tối có ông anh vào, thế là ba người ngồi nói chuyện đến hơn 11h đêm. Từ chuyện hàng ngày ở phường, rồi chuyện hậu trường sau vụ đánh nhau hôm nọ, nhiều chuyện khá hay và thú vị, nó thực sự đã học được nhiều điều hơn từ những buổi tối như thế.
    Vậy là lại có một người bạn mới nữa giận nó, nhiều lúc nó muốn thay đổi, muốn làm cho mọi thứ ko xấu đi, nhưng rồi thì điều gì đến cũng fải đến. Có lẽ tại nó đã lớn để hiểu rằng nó không thể làm tất cả mọi người đều hài lòng về mình, sẽ có những rạn nứt, nhưng nó fải học cách tự chấp nhận điều đó như một lẽ tất yếu. Mỗi người có một vấn đề của riêng họ, nó cũng có vấn đề của riêng mình, lúc này, điều nó cần nhất là sự yên bình - thứ mà nó đã rất thiếu ko biết từ bao lâu rồi.
    Lúc chiều nó gọi điện hỏi về cái máy tính bảo hành, vẫn chưa xong, ngày mai buổi trưa chắc fi qua lấy. Nó cũng chưa vào thăm được đứa em họ trong viện, ko biết tình hình thế nào rồi, lo quá, ngày mai cũng sẽ tạt qua, có lẽ là vào buổi chiều.
    Từ sáng đi làm, định gội đầu nhưng ko có nước nóng, cả ngày ngứa kinh người mà ko sao trốn ra ngoài gội, hic, ức chế. Lúc tối về bật nước xong thì mải buôn chuyện, lúc sau lại ngại, thôi thì tối nay vừa ngủ vừa gãi vậy, hị hị. Khò khò cái nào, mai lại là một ngày mới, sẽ có nhiều việc fải làm, bao lâu rồi nó ko có lấy một giấc mơ cho ra hồn nhỉ, ko nhớ nổi, hic!
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h00 ngày 15/11/06
    Tranh thủ viết vài dòng rồi bắt tay vào convert nhạc chuông để mai còn up, vừa viết vừa nghe mấy bài Gothic rock mà em Thủy Tiên viết trong CD của em í, thấy hay hay. Lúc tối ngồi với thằng bạn, tợp cốc đen đá rồi nên chắc đêm nay đủ tỉnh táo để mà làm cho xong. Chị sếp nó lúc chiều bay vào SG để xúc tiến mấy cái event cuối năm cùng với chị marketing manager vào đó từ đầu tuần. Công việc của nó cũng chẳng vì thế mà nhàn đi, xong vụ này, nó sẽ dành một hai hôm cày Cửu Long để xả stress, ông anh nó nằm chềnh ềnh ở top 100, trong khi nó mới lóp ngóp ở những cấp độ đầu tiên. Cũng tại nó phải chuyển server để anh em có thể chơi cùng nhau nên phải chơi lại, bình thường con Bí cung của nó cũng kha khá rồi, nhưng ko sao, chơi lại cũng nhanh hơn chơi lần đầu nhiều, đồ và tiền có sẵn, cũng chẳng mấy chốc mà khỏe.
    Hôm nay nó về sớm vì thằng bạn gọi về nhà nó ăn cơm tối, nhân tiện rửa cái điện thoại vừa mua, nó đi làm về thẳng nhà rồi mới qua đó, ko quên cầm ít tiền cho ku cậu tiêu đến cuối tháng vì máu quá dốc hết vào cái máy mới. Ăn xong thì ba đứa đi cafe một lúc rồi về vì nó bảo tối bận việ. Nhanh thật, mới ngày nào chúng nó vừa cưới mà giờ đã chuẩn bị có một baby rồi, nó thì vẫn thế, lông bông lang bang.
    Lúc chiều tranh thủ đi lấy cái case bảo hành về, may là cứu được và ko fải thay gì, nó cũng là khách quen nên chỉ fải trả tiền công cho thợ. Vậy là xong một việc.
    Tối về nhà, nó hỏi bố nó sang thăm đứa em chưa, bố nó bảo vừa ở trên nhà chú nó về, tình hình có vẻ khả quan vì ko fải bị ở bên trong não mà chỉ là ở ngoài. Thời gian này bác sĩ nói ko nên thăm nom nhiều để tránh fải suy nghĩ, nó biết vậy, mai bố nó sang viện thăm, chắc nó ko đi nữa.
    Giờ ngồi convert nhạc thôi, làm luôn ko lại thức khuya. Dạo này nó chẳng mấy khi làm việc ở nhà, hôm nào về cũng mệt, chỉ kịp đặt lưng là ngủ.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 15/11/2006
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái vàng vàng : Larry_ Darell à
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h55 ngày 20/11/06
    Hôm nay là ngày nhà giáo VN, ngày tôn vinh các thày cô giáo, những người luôn được kính trọng bậc nhất cho dù họ ở thời nào đi nữa.
    Buổi sáng, nó ra đường từ sớm,vì mẹ nó phải sang trường dự mít tinh nên nó dậy sớm đưa mẹ nó qua bến xe. Đi trên đường, thấy các em học sinh mặc áo dài, mấy em nhỏ chíp chíp cầm trên tay những bó hoa, tự dưng thấy vui vui.
    Với nó, hôm nay là ngày đặc biệt đáng nhớ, đơn giản vì chưa bao giờ nó tới cty sớm như thế, lúc đó chỉ 7h15 là cùng, bình thường, giờ đó nó còn chưa ngủ dậy chứ đừng nói gì đi làm. Mà có vẻ như ở cái cty nó, ai cũng mắc bệnh ngủ nướng cả, hài thật.
    Với nó, hôm nay là ngày nhẹ tênh, đi làm vui vẻ và cười đùa với mọi người, vừa ngồi làm vừa tẩn hết mấy quả xoài xanh, rồi thịt bò, táo mèo và một lốc những thứ khác mà chị sếp nó đem từ SG ra. Sau một tuần gặp 2 bà chị, thấy vẫn vui, mà ko vui và thoải mái sao được, nó đã có một tuần làm cật lực, và nó chỉ cười được vào tối hôm thứ 6 tuần trước, khi một anh quản trị mạng tự dưng lên cty và up nốt cho nó đống content còn lại, đúng là giời thương, hị.
    Hai ngày cuối tuần, tuy có cấm đường nhưng nó vẫn mò lên cty chơi Cửu Long. Hoá ra bạn bè nó nhiều người chơi trò đấy ghê, nó có hai ông anh, một ông đứng 61, ông kia 80, mỗi tội nó chả cầm được vũ khí nào vì trình nó còn yếu quá, hic, đành chịu khó cày một thời gian nữa mới sướng được, nó cũng ko vội .Với lại, cũng chỉ còn vài hôm nữa là trò đấy thực hiện giới hạn giờ chơi rồi, nó chả chơi được nhiều nên cứ vô tư, nó thích tự mình khám phá chứ chẳng cày top mà làm gì. Hôm trước nó nói đùa một câu mà chị sếp nó cười sặc sụa về cái vụ chơi game này, cứ như là việc nó ko chơi game ở nhà là điều gì đó hy sinh cao cả lắm.
    Hôm nay có thể coi là ngày nặng nề nhất với chị marketing executive, bị mắng suốt từ sáng đến cuối giờ chiều vẫn chưa hết, cũng ko trách được, làm ko ra gì thì chịu khó nghe đi rồi lần sau rút kinh nghiệm. Buổi sáng nó đến sớm, đợi đến 8h30 mà chị đó chưa đến để triển khai cho PG phát leaflet, cảm thấy đã hơi khó chịu vì leaflet của cty forcus nhất vào ngày này. Rồi thì 9h kém mới thấy chị đó đến, vẫn chưa có đứa PG nào đến, leaflet mấy nghìn cái vẫn để ở văn phòng, chưa gập. Nó thấy mọi người đến, lúc đó đói quá nên nó bỏ lên tầng 9 làm bát phở, tiện thể cầm cái máy vừa ăn vừa test. Khi nó xuống thì chị marketing manager và sếp nó đã tới. 9h30, hội PG vẫn chưa triển khai gì, địa điểm và phân công thì ko có, người thì quá thiếu, đến khi giục thì mới gọi thêm cho được 5 đứa. Nó ngồi mà lộn cả tiết, vẫn ko nói gì, chỉ chat với chị marketing manager, claim về kế hoạch triển khai. Vụ này nó ko join vào nên ko biết gì, nhưng nhìn công sức cả tuần của nó và bao người khác bỏ ra, rồi nhìn thời gian và cơ hội trôi đi trước mắt vì sự kém cỏi và tắc trách của chị marketing ex khiến nó ko thể thương chị í khi bị chị sếp mắng. Ở cty nó, mỗi người một việc, ách ở khâu nào thì người đó fải chịu trách nhiệm và ko thể đổ thừa cho ai, sai thì nhận, ko nhận cũng chẳng ai nhận cho. Chị đó là người yếu nhất trong Team của nó, nó trẻ nhất cty nhưng là đứa được việc, còn lại toàn những người đầu óc khá và rất fair. Lúc tối nó ở lại, chứng kiến chị marketing ex trút nỗi giận vô cớ lên mấy đứa PG vốn chưa hết ngơ ngác vì ko hiểu đã sai cái gì, nó thấy buồn cười, đã sai rồi lại còn làm mọi thứ căng thẳng thêm, ko thể hiểu nổi.
    Lúc chiều, mọi người vừa đùa nhau vừa duyệt trang index cho web, chị marketing manager lăng xăng chọn một cái, nó cũng theo cảm giác mà chọn cái đó vì màu đẹp và trông cũng ngộ nghĩnh. Không khí ở cty thật vui và thân mật, những lúc nó ko bận thế này, thấy cty nó chả khác gì trung tâm ăn uống, cười đùa và giải trí. Lúc chiều nó xuống chỗ anh bạn ở cty cũ tầng 4 mua hộ mọi người trong cty vé xem show diễn cuối của The Wall vào đầu tháng tới ở Giảng võ, nó cũng giữ riêng cho mình 1 cặp để đi, buổi diễn cuối cùng, nó ko thể ko đến.
    Lúc tối xuống lấy xe xong, trời mưa như trút, một lúc sau thì mưa đá. Lần đầu tiên nó được sờ tận tay vào những cục đá bằng ngón cái, tròn tròn, man mát, cảm giác là lạ, thinh thích. Chị sếp có vẻ cũng thích thú lắm, mấy chị em đứng nghịch nghịch đá gần cửa sổ, trông cứ như đám trẻ con chơi với nhau. Thằng bạn thân gọi điện kêu về thịt chó, nhưng rồi thì mưa to quá nên ko về được, nó lại có lý do chính đáng để ngồi cày Cửu Long.
    Em FX của nó hôm nay lại đỏng đảnh, ko hiểu là bị sao, nhưng đi rất ì ạch. Lúc nãy về đến nhà thì cái bánh trước đã hết sạch hơi, mai dậy sớm dắt lên thằng em họ cạnh nhà vá lại rồi đi làm. Nó đang nhờ mấy anh em trong hội FX trên ttvn chỉ chỗ mua ít đồ thay cho em í, cuối tháng lĩnh lương khéo phải đắp vào đấy một ít cho em í khoẻ, nó cũng khoẻ.
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    11h47 ngày 23/11/06
    Nó vừa fải để invil đê Cô bé đi ngủ, mai còn đi học. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô bé, mất điện thoại, lo lắng, và nó đã làm ko tệ khi làm ai đó ở bên cạnh. Lại một người bạn mới, một thứ tình cảm mới mà nó vẫn chưa định hình là gì, cũng chưa biết nó kéo dài được bao lâu. Có lẽ từ ngày chia tay, nó bị cái tật luôn nhìn những tình cảm mới chớm kiểu này bằng con mắt xét nét, nó cũng chẳng muốn thế, nhưng chót nghĩ rồi, chả biết làm sao.
    Hôm nay cty họp tổng kết đợt vừa rồi, mọi người trao đổi thẳng thắn những điều mình nghĩ, để rồi mọi người lại vui vẻ bắt tay cùng làm tiếp. Chị sếp nói việc nó ko lăn ra ốm 1 tuần sau vụ vừa rồi là kỳ tích, còn chị marketing manager thì nhận hết lỗi khi ai đó complain về nó, đơn giản vì media plan áp cho nó là quá gấp. Anh IT manager và em admin cũng fàn nàn nhiều về quy trình, có lẽ đợt tới nó sẽ fải chú ý hơn, cũng tại cái tật nó quen kiểu làm bằng miệng hơn là dùng email confirm. Một buổi họp ko đưa ra được hướng mới, nhưng đã góp phần hoàn thiện rất nhiều việc fối hợp giữa nội bộ các phòng trong cty. Từ mai, nó sẽ ko fải điều phối mà chỉ chịu trách nhiệm trong fần việc của mình, việc đó sẽ chuyển qua cho chị marketing executive làm thay. Nó cũng sẽ có thêm chị í và một nhóc nữa để phụ việc làm content, đợt tới nó sẽ fải assign việc cho mọi người, ko đơn giản lắm vì cả hai người đấy đều ko hiểu gì về những cái mà nó đang làm, hic hic.
    Em FX lúc chiều lại giở chứng, lần này thì hỏng côn, mai nó sẽ dậy sớm một chút đem lên hàng sửa vậy. Hôm nay suýt nữa ko về được nhà, hic.
    Ku em họ nó mới tập toẹ chơi chứng khoán và nhờ nó giúp một tay, vậy là cái trò "Wall street Trader" ngày xưa nó chơi bây giờ cũng có tác dụng rồi. Đợt tới nó sẽ tìm hiểu thêm một chút về đầu tư chứng khoán ở VN, tất nhiên là nếu còn thời gian.
    Nó nhận lời đi học dancing với Cô bé, lâu rồi ko dancing, nó cũng ko biết là trình nó tụt đến cỡ nào rồi. Cũng fải đợi nó arrange công việc và để cô bé thi xong thì mới bắt đầu, kể cũng tốt, có đứa em gái làm partner, đỡ ngại.
    Nó sang ông anh lấy cái PS2 về chơi rồi, có mỗi cái đĩa bóng đá để chơi. Cuối tuần tạt qua Hàng Mành mua mấy cái game nhập vai hay về chơi, nhà có mỗi mình, đá bóng toàn đá với máy, hic hic.
    Giờ đi ngủ thôi, điện thoại cũng sắp hết pin, ko biết nhắn cho cô bé được nổi 1 tin nữa ko.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này