1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h10 ngày 26/11/06
    Chẳng hiểu sao mà cái nick của nó lại có màu cam, trông đèm đẹp, cũng thấy trên này nhiều người như thế nhưng nó giấu dốt nên ko dám hỏi, hị hị, chẳng biết vàng cam là tốt hay xấu, mặc kệ, ko bị kill nick là được rồi, mà nó ngoan ngoãn thế, ai làm gì, hị.
    Lúc tối đi với Cô bé, mọi thứ diễn ra nhanh hơn nó tưởng, nhưng lần này, nó cảm thấy một điều gì đó chắc chắn, có lẽ sự e dè ban đầu trong nó đã qua đi, nhường lại cho những cảm giác bản năng. Cô bé cũng bảo là quá nhanh, chỉ mới biết nhau hơn nửa tháng, đi chơi thì mới từ giữa tuần trước, vậy mà đến giờ đã là một ai đó special của nhau, một người vui khi bên cạnh, nhớ khi ko gặp, một người mà nó cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ tới. Lúc này, nó thấy vui, nó ko care về những gì đã qua, nó đang sống cho hiện tại, thực sự sống cho hiện tại.
    Tuần vừa rồi có nhiều thứ đến với nó quá, đọng lại chỉ thấy vui vui chứ chẳng nhớ nổi đã có gì xảy ra. Tuần tới nó sẽ đăng ký nghỉ ngày thứ 4, ban ngày lo ở cửa hàng, tối đi xem fim với cô bé, tiện thể kỷ niệm ngày 1 tuần đi chơi với nhau luôn, hì.
    Từ chiều, nó tạt qua trường xem cái đại nhạc hội, vẫn như mọi năm, hội chợ thì có vẻ vắng hơn vì ít gian hàng. Lượn một vòng cùng cô bé rồi hai đứa ra Yên Hoà xem cái Trung Hoa điểm hẹn, lại thấy thất vọng hơn một chút, được cái ko gian thoáng, và có nhiều điều đặc biệt và đáng nhớ cùng cô bé. Một buổi tối với cảm giác mà lâu lắm rồi nó với có được.
    Sang tuần mới rồi, vừa viết vừa chat với cô bé nên mãi ko xong, cũng chẳng muốn viết tiếp vì cảm giác cũng khó tả, chỉ thấy có gì dịu nhẹ, rất thoải mái, hị.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Kinh đêy, đã thay avatar mới rồi cơ à. Kiểu này có khi mình cũng bắt chiếc mới đc;)).
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h40 ngày 04/12/06
    Vừa gọi điện cho Cô bé, ba lần, ko nghe máy, chắc giờ này vẫn còn giận nó lắm vì từ chiều chưa nhắn nổi một cái tin hay gọi hỏi thăm. Cả buổi chiều ngồi họp cty, đến cuối giờ ở lại làm mấy thứ, nó như mất khái niệm về thời gian, xách xe ra khỏi toà nhà, đã 10h tối. Lúc về, bố nó còn đang lụi cụi chiên lại mấy xiên thịt rồi hai bố con ngồi ăn tối với nhau, bên nhà nó mất điện từ sáng, lúc chập tối bố nó cũng có việc bận phải ra ngoài nên mới ăn cái giờ đó, đang ngồi xem lại Thuỷ Giới trên Cinemax thì Cô bé nhắn tin. Nó cũng chẳng biết phải nói gì, cũng ko muốn giải thích, buồn quá, lên đây làm vài dòng.
    Nó muốn dứt ra, muốn thể hiện nhiều hơn để cô bé vui và luôn cảm thấy hạnh phúc, nhưng có vẻ như quãng thời gian dài vừa rồi đã níu nó lại. Nó nguội lạnh quá lâu để rồi vô tình tạo nên một khoảng cách giữa hai người, nó quen fải nghĩ rằng khi người ta ở gần nhau quá lâu thì sẽ ko tốt, nó bị ám ảnh bởi quá khứ. Mỗi lần nó nhìn xa xăm, cô bé đều hỏi có chuyện gì, nó cũng ko biết nói gì, chỉ là những cảm giác trỗi dậy từ vô thức, rồi nó vỗ về cô bé rằng chẳng có chuyện gì đâu, mà cũng đúng vậy thật còn gì, nó đang vui, đang hạnh phúc.
    Vừa ngồi chat với nhau, chả nói được câu gì vì trong đầu hai người đều nặng trĩu những suy nghĩ. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ, hic, mai còn nhiều việc quá, hic, cầu mong vụ này sẽ ko kéo dài lâu.
    Hị, vừa gọi điện xong, vậy là mọi thứ đã qua, lại vui, lại nhớ nhau da diết, lại muốn ôm vào lòng để ko còn cảm thấy cái lạnh của mùa đông. Vừa nãy cô bé khóc nhiều quá, nó cũng chảy nước mắt vì thương, công nhận nó có lỗi lớn, nhưng mọi thứ qua rồi, từ mai nó sẽ khác, sẽ ko còn những lúc vô tâm như thế.
    Đêm nay lại ngủ ngon, hị hị!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này