1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại vinh quang!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi khunglongcoi, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Con đường tìm lại vinh quang!

    Với thắng lợi 1-0 trước các cầu thủ khách Newcastle, tối thứ bảy, đội bóng thành London thu hẹp cách biệt với CLB hiện đứng đầu bảng tổng sắp giải Ngoại hạng xuống chỉ còn 1 điểm (30-29). Liverpool đã đánh mất khoảng cách an toàn trên đường đua tới chức vô địch sau khi chịu thua Middlesbrough.

    Arsenal chơi trên chân đối phương trong suốt trận, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng chỉ ghi được bàn thắng duy nhất trước giờ nghỉ giải lao. Họ có thời cơ phá thế quân bình ngay ở phút thứ 5. Tuy nhiên, cú sút kỹ thuật của Bergkamp đã đưa bóng đi trúng cột dọc. Phút 25, Henry đột phá vào bên phải khu cấm địa, thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương bằng hàng loạt pha xử lý kỹ thuật, trước khi đẩy bóng xuống cho Luzhny ở sát biên ngang. Hậu vệ người Ukraina lập tức tạt cắt mặt khung thành để Wiltord đệm bóng trong tư thế không bị kèm, mang lại chiến thắng 1-0 cho Arsenal. Khoảng 10 phút sau, Ljungberg bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal, khi anh sút bóng đập mép trên xà ngang. Phút 40, Viana bất ngờ tung cú sút kỹ thuật ở gần vạch 16m50. Thủ môn Seaman chịu bó tay dù đã bật hết cỡ để cản phá, nhưng bóng lại dội mép ngoài xà ngang trước sự tiếc nuối của các cầu thủ Newcastle.

    Arsenal tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận trong hiệp hai, và lẽ ra đã có bàn gia tăng cách biệt ở phút 65, nếu Henry không tiếp hụt bóng cận thành sau quả căng ngang chuẩn xác của Wiltord. Henry sau đó còn lãng phí một số tình huống ngon ăn. Nhưng thắng lợi sít sao này cũng đủ đưa Arsenal trở lại đường đua, khi cả hai đối thủ trực tiếp là Liverpool và MU đều ngã ngựa



    size=6][​IMG]
  2. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Arsenal thât tuyệt vời.trận đấu hôm qua ngoài pha sút trúng xà ngang của Viana thì New không có một cơ hội nào,Arsenal thì có đến hàng tá cơ hội để ghi bàn vậy mà Henry đen quá không thì đã không là 1-0 rùi.nhưng chỉ 1 bàn thắng đó đã giúp cho Arsenal rất nhiều.trận sau Arsenal gặp Totenham cả nhà đi xem đê.trận này hay đấy

    Only_Arsenal
    [/size=30]
  3. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Với sự trở lại của Vieira, Arsenal đã gần nhưng đã lột xác sau một chuỗi trận không thành công, kể cả trận thắng Fulham ở tuần trước. Chính Vieira đã vực dậy tinh thần thi đấu của toàn đội bằng những pha tranh bóng quyết liệt, khả năng giữ nhịp và tổ chức trận đấu vô cùng tuyệt vời. Bên cạnh đó còn phải kể đến Henry, Bergkamp và đặc biệt là Luznhy, anh đã chơi một trận xuất thần. Tinh thần của Arsenal đang lên cao, lại thêm thất bại của Liverpool và Man, nên chắc chắn Arsenal sẽ lại chơi hay như đầu mùa, thậm chí sẽ còn hơn.
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    :)) :)) đêm hôm qua dường như mọi khoảnh khắc đều đứng về fía Arsenal, nguyên văn câu nói của commentator là: Today is the day of Arsenal, not Liverpool, or Manchester United! . Mà đúng thế thật cả nhà nhỉ, lúc nhìn kết quả trận Manchester City - Manchester United: 3-1 khoái thế, đc 1 lúc thì Arsenal ghi bàn, lúc gần hết hiệp 2 thì thấy Middlesborough lại thắng Liverpool, kô thể tưởng tượng đc mọi tin vui lại ập đến cùng 1 lúc như vậy, híhí. Xem Arsenal hôm qua đá sướng quá, mỗi tội kô may mắn lắm. Nếu có thêm 1 chút may mắn nữa thì có lẽ tỉ số có thể đã là 5-1, mà thôi, 3-1 thôi cho nó đẹp, sao mà mình thích số 3-1 thế nhở, hehhe.
    Trận này các cầu thủ Arsenal có nhiều fa chuyền bóng lên cho tiền đạo chính xác nhỉ, khiếp, hiểu ý nhau thế kô biết, hehhe, xem tĩ tã thật, nhất là Bergkamp, Ljungberg, Vieira. Eo ơi má ơi, sao mà yêu Bergkamp, Ljungberg thế, hehe, guồng máy Arsenal chơi cực kì ăn ý, fối hợp đồng đội tốt nhỉ mọi người. Fa bóng dẫn đến bàn thắng cho Arsenal tớ thấy rất đẹp, kô thể tả nổi, đúng là các cầu thủ Arsenal có khác, hehe, chơi như đọc đc cả ý nghĩ của nhau ấy nhỉ. Vieira chuyền vượt tuyến sang cho Henry, Henry làm 1 loạt động tác đi bóng, vờn bóng lừa hậu vệ Newcastle Utd. rồi nhả bóng nhường lại cho Luzhny, Luzhny chuyền cắt mặt vào và Sylvain Wiltord chỉ cần đạp nhẹ bóng đã 5` gọn trong lưới New, hehe, tuyệt vời của tuyệt vời. Nhưng fải thừa nhận hôm qua Ljungberg, Pires, Henry kém may mắn wá, hic, bao nhiêu cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ, tiếc kô chịu đc, hihi. Thôi, dù sao đc như ngày hôm qua cũng là tốt rồi, mình cứ cố gắng đà này tằng tằng mà tiến bà con nhỉ.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hic , vấn đề lớn nhất của Arsenal là kết thúc , mình chả có ai để kết thúc hết , ví như trận vừa rồi và vô vàn trận khác cơ hội thì rất nhiều mà chật vật lắm mới có được bàn thắng của anh Wil , Nhiều ngwòi nhận xét chưa bao giờ tuyến tiền đậo của mình được chăm chút như những năm gần đây , em thấy chả đúng , nhưng thôi tự an ỉu được là tinh thần đồng đội của mình tuyệt nhất , kết hợp ăn ý nhất . các đội bóng tên tuổi khác bao giờ họ cũng có một đến hai cầu thủ cực kì nổi tiếng như : Liv có Owen , Mu có Becks , As có Totti , .... thì Arsenal là một đội bóng mà khi nhắc đến người ta không thể nhắc đến riêng từng cầu thủ mà cả một tập thể
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    [​IMG]
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mình chỉ mới có Henry là vừa mới gia nhập vào làng triệu phú bóng đá. Cái tên đáng để nhắc là Vieira đấy co Ruồi à, chính anh đã thẳng thừng từ chối Manure của Fergie, chính anh là người từ chối tới Real:"CLB mà tôi muốn giành Cup C1 là Arsenal chứ không phải là Real hay CLB nào khác"
    Nói đến bóng đá là nói đến tập thể đoàn kết chứ không phải là một cá nhân.

    Tùng tùng chẹp
    Tùng tùng chẹp
    We will we will rock you
    We will we will rock you
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đã kết thúc chu kì suy thoái và Arsenal lại trở lại đỉnh cao

    I see myself in Pink Floyd The Wall/
  8. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 đến sớm hơn mọi khi. Còn tháng 11 năm nay sẽ là tháng 12 của năm ngoái. Cứ thế, cứ thế cho đến khi cầm nốt (ít nhất) 2 cái cup C1 và Premier League về.
    Năm ngoái tháng 11 đen đủi rơi vào vòng bảng thứ 2 của C1, năm nay thì khác rồi. Mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp.

    but I'll try a NEW game, always
  9. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Em kô cần vô địch giải Anh em chỉ cần cúp C1 thui


    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  10. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em chấp nhận Arsenal xuống hạng nhất nhưng ôm được cái Cup C1 về London . khi ấy , Arsenal sẽ là một trong số rất ít đội bóng có được cả 3 cup châu Âu
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này