1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường trong mơ ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Con đường trong mơ ???

    Ngày 28 Tết ?
    "Em qua đón anh được không ? Anh sợ không lấy được xe ra ?"
    => 'Cái nhà xe như thế, không lấy xe ra được thật sao ? Hay là không muốn gặp mình ? Hay là ? Hay là ?' => Mình rơi xuống một hố sâu của sự thất vọng ? anh không giống như anh của mọi ngày trước đó => Mình thấy thiếu vắng sự yêu thương => Một ngày u ám ?

    Ngày 29 Tết ?
    "Anh không có xe, hay nói đúng hơn là không muốn đi xe. Em bảo bạn qua rủ đi nhé. Chắc cũng không quan trọng lắm đâu. Ngủ ngon"
    => Mình ngạc nhiên => 'Người hàng ngày quan tâm, chăm sóc cho mình đây sao ??? Tại sao lại nói với mình những câu nói vô tình như thế ???' => Mình nhận ra rằng ? Valentine năm nào cũng buồn, mặc dù có thể ngày 13/2 còn hạnh phúc => quy luật ??? => Mình vẫn nhớ "Anh yêu em, cho dù em đang ở đâu, sẽ có một ngày, anh tìm được một con đường, để đi bộ cùng em, không đau khổ, không cay đắng, chỉ có nụ cười" => 'Anh vẫn chưa tìm được con đường đó, anh ơi ?'



    To Live Is To Die, To Love Is To Be
  2. MrBau

    MrBau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28 Tết ???
    "Em qua đón anh được không ? Anh sợ không lấy được xe ra ???"
    ==> thằng bạn thân mượn xe có việc cần, mình không hiểu sao cô ấy có vẻ không ưa thằng bạn mình, phải làm sao để dung hoà được mối quan hệ này đây? Quen cũng đã lâu, chắc em không ngại đến đón mình đâu.
    Ngày 29 Tết ???
    "Anh không có xe, hay nói đúng hơn là không muốn đi xe. Em bảo bạn qua rủ đi nhé. Chắc cũng không quan trọng lắm đâu. Ngủ ngon"
    ==> Ông bạn ơi ông bạn, nói mượn xe một hôm mà giờ chưa thấy đâu. Có lẽ ngay từ đầu mình không nên nói dối Em như vậy. Em là người nhạy cảm mình sợ Em lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Hy vọng rồi Em sẽ hiểu cho mình, hàng ngày mình đối xử với Em như thế nào không nhẽ Em không biết? Mình vẫn nhớ đã nói với Em : "Anh yêu em, cho dù em đang ở đâu, sẽ có một ngày, anh tìm được một con đường, để đi bộ cùng em, không đau khổ, không cay đắng, chỉ có nụ cười" ==> con đường vẫn còn dài, mình luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức. Nhưng có thể đi cùng nhau đến cuối đường hay không cũng cần phải có sự cố gắng của Em đó nữa Em biết không?
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à???? Chẳng tin!!!!!

    Don't dream it's over!
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    MrBau tự dưng phá Liss làm cho người ta hiểu nhầm kia kìa ... hichic ... tệ quá nhưng mà dù sao thì ... Bây giờ Liss .. :-)

    To Live Is To Die, To Love Is To Be

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ngay cả trong mơ?

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....

Chia sẻ trang này