1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường trước mặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hisoka_henka, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hisoka_henka

    hisoka_henka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con đường trước mặt

    Là 1 sinh viên vừa đi học vừa phải đi làm
    sáng sớm 4:00am phải thức dậy, 5:00 đến sở làm việc tận 2:30pm. Về nhà chỉ kịp tắm qua loa đã phải xách balô lên lớp học, đi mãi đến 9:00 đêm mới về nhà, nhai vội chén cơm rồi lăn ra ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục như 1 robot vô hồn...tôi không có đủ thời gian nói chuyện với bạn bè, người thân. Thậm chí không có thời gian nghỉ đến ngày mai sẽ ra sao nữa. MỌi người thường nói: làm việc không ngừng sẽ giữ cho mình không chán nản, nhưng tôi tự hỏi: làm việc không ngừng để rồi nhận ra mình vẫn trống rỗng, không định hướng, không niềm vui trong cuộc sống...phải chăng đó sẽ là con đường tôi phải đi ? Có nhiều đêm nhớ nhà, nhớ bạn bè, tôi mơ về ngày trở lại quê hương, nhưng chợt nhớ ngày mai phải đi làm sớm, thế là phải cắt ngang dòng suy nghĩ....
    Tôi chán nản, mệt mỏi nhưng không hối hận vì chính tôi đã chọn con đường này. Mỗi người cần phải có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình, cho dù điều đó có khó khăn trắc trở thì tôi vẫn phải cố gắng bước....tôi không phải là 1 người có nghị lực, cũng không có trách nhiệm, nhưng ít nhất tôi vẫn còn có 1 niềm tin . Niềm tin đó đã giúp tôi vượt qua sự cô đơn, trống rỗng.....
  2. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tôi rất thông cảm với những gì bạn kể. Đơn giản vì tôi cũng đã có một thời gian (theo tôi là không ngắn tí nào) sống, học và làm việc như bạn.
    Bây giờ thì tôi đã sống dễ chịu hơn rồi. Nhưng nhớ lại những ngày ấy, tôi thấy vui và cả tự hào nữa. Nó cũng là điều kiện tốt để rèn luyện bản thân mà.
    hisoka_henka HÃY CỐ GẮNG LÊN ! NHỮNG VIỆC BẠN ĐANG LÀM RẤT ĐÁNG TỰ HÀO ĐẤY !
    CHÚC BẠN MAY MẮN !
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến!
    Đọc bài của bạn mình thực sự cảm nhận được sự đồng cảm. Mình cũng đang có một cuộc sống với bộn bề công việc và học tập. Hiện nay mình vẫn đang được ở bên người thân và bạn bè, nhưng trong một tương lai gần có thể mình cũng sẽ có một cuộc sống giống bạn. Nhưng như bạn nói "khi có niềm tin, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn vất vả", gắng lên bạn nhé. Chúc bạn mọi điều tốt lành! Ta lựa chọn và ta không hối hận!
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hisoka àh ! Ta thông cảm và muốn chia se với bạn nhiều. Có lẽ, thời gian của tớ rảnh rỗi hơn bạn nhiều. Nhưng thời gian rảnh rỗi quá cũng làm cho con người ta trở nên nhàm chán. Bạn có việc để làm , để thấy mình là người có ich, tự lập. Bạn mệt mỏi, không có thời gian dành cho bạn bè, người thận. Điều đó thật cho ta cảm giác ..... cô đơn , lẻ loi.
    Với 1 người rảnh rỗi như tớ, lúc nào cũng có thời gian dành cho mọi người nhưng tớ đang cảm thấy thời gian trôi qua mà tớ không làm đc gì cả. Tớ đang mong muốn đc đi làm, đc bận rộn. Để không nghĩ ngợi không thấy 1 ngày trôi qua dài và nhàm chán.
    Chúng ta sinh ra đời, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Bố mẹ nuôi nấng ta lớn khôn,. Đến 1 tuổi nào đó, chúng ta phải biết tự lo cho chúng ta. Chúng ta phải biết phấn đấu , phải cố gắng để có 1 cuộc sống tự lập, phải thành công trong xã hội. Để có đc như vậy, ai cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu con đường bạn đi quá bằng phẳng, quá dễ dàng thí bạn không thể hiểu giá trị của những thành công của mình. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, 1 thời gian nữa cuộc sống của bạn sẽ ổn đinh hơn. Ví dụ sau khi bạn ra trường , bạn chỉ phải đi làm thôi. Thì bạn có khoảng thời gian rảnh rỗi, bạn sẽ biết quý trọng khoảng thời gian đó hơn, bạn sẽ biết mình làm những gì , phải không nào ?.
    1 lần nữa, như mọi người , Chúc bạn cố gắng và thành công trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này