1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa lắm em ạ, đang mơ màng, vào TTVN lại chứng kiến bao nhiêu chuyện nực cười. Hóa ra tưởng là ảo, nhưng lại bộc lộ bản chất con người rất thực.
    Thôi ru lòng, ru mình đi nhé

  2. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thích một topic về mưa, vài lần muốn viết nhưng lại chẳng biết viết gì,
    Ngày xa xa ấy những chiều mưa thích phong phanh một chiếc áo lôi em xe cà tàng lang thang cứ để những hạt mưa to nhỏ rơi xuống mặt lành lạnh, mát mát....gió xoáy thốc, thổi tung vạt áo, đạp xe thật chậm thấy còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, đạp thật nhanh nghe gió rít qua tai, cái cảm giác là lạ nhiều lúc làm ta gợn đến nụ hôn âu yếm bên vành tai.
    Nhiều lúc nghĩ mình điên, nhưng thực ra có nhiều người điên hơn mình, chị cũng thích tắm mưa.... và bây giờ mỗi lần mưa lại nhớ đến chị. Hai đứa học cùng lớp, ngồi cùng bàn nhưng chẳng hiểu sao em lại quý chị đến thế, tại sao lại gọi là chị..... chị xinh, không phải nét xinh đập vào mắt mọi người mà cái duyên xinh nó ẩn dần trong khuân mặt chị, chỉ mỗi lần nhìn chị thật lâu, ngắm chị thật kỹ, nghe tiếng chị cười thì mới thấy.
    Mỗi lần mưa, thế nào hai chị em cũng tìm cách ra khỏi nhà, có lần trời tự dưng đổi gió, phải còn hơn 2 tiếng mới đến giờ học thêm chị cũng tìm cách chốn nhà đi mưa, mỗi lần đi mưa chị muốn đi cùng em.
    Thực ra bao lần trời mưa nhìn giời nhìn đất tự hỏi em đã quên điều gì, thấy thiếu thấy buồn nhưng bây giờ em nhớ ra đó là đôi mắt chị, những giotj li ti đọng trên vành mi, đôi mắt chị đã sáng có một chút nước lại càng long lanh.... nó là đôi mắt đẹp
    Không biết bây giờ chị còn muốn đi mưa, em thì hết rồi, em thấy sợ trời mưa, nhưng lúc mưa, những cơn mưa mùa hạ thì vẫn đẹp lạ lùng, nhiều lúc thấy cái dáng chị gò lưng, hớn hở đón lấy cơn mưa. Sao cái tuổi thơ gây trôi nhanh thế, nghĩ lại vừa tiếc, vừa yêu vừa nhớ nhung .

Chia sẻ trang này