1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường vinh quang liệu có khó khăn?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi anhdaohong, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaohong

    anhdaohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con đường vinh quang liệu có khó khăn?

    TextTextText
    -Theo các bạn để thành công trong cuộc sống thời đại này liệu có quá khó khăn không?
    -Và thành công ấy liệu có phải trả cái giá có đắt quá không?
    Mà cụ thể thành công ở tuổi bọn mình cứ tạm cho là:
    +Có tương lai về nghề nghiệp.(có nhiều loại).
    +Nổi tiếng thì càng tốt.
    +Người yêu thì hơi bị ổn.
    + ??? còn gì nữa nhỉ

    st_hagerid
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì cả, chưa ai có thể đoán biết tương lai đâu. Như thế mà gọi là thành công thì quả là thành công dễ kiếm.
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Can fight without win but never win without fight.
  4. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    không fải là điều đơn giản nếu không thật sự làm việc và lao động hết mình .

    người yêu ơi hãy đi thật xa anh em nhé!

  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    rất khó !!! Theo tôi thì rất khó , trên đời này không có gì là đơn giản cả
    khủng long
    To live is to struggle
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cái không thể vươn tới được, chỉ có cái không thèm làm nên không vươn tới được thui. Phải làm hết, cũng có thể thất bại đó là điều tất nhiên. Tui cái gì cũng nhảy zô rùi thất bại tè le, nhưng có bao giờ nản đâu.
    Tình yêu đến em..dzọt, tình yêu đi em..dzí

Chia sẻ trang này