1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường yêu thích nhất ở thành phố Hồ Chí Minh?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi quacaugiobay, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hì hì! Sao em nhạy cảm thía. Thôi thì anh đính chính không sến vậy.
    Cảm xúc là cái của riêng em, nhưng cái mà em viết ra chưa hẳn chính là cái cảm xúc mà nó đã từng là...
    Cho nên ngộ nhận mãi mãi là chân lý.
    Làm gì có đường? là do nhiều người đi mà thành đường.
    Làm gì có đường? là do nhiều người đi mà chẳng còn đường.
  2. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc là cái của riêng em, nhưng cái mà em viết ra chưa hẳn chính là cái cảm xúc mà nó đã từng là...
    Cho nên ngộ nhận mãi mãi là chân lý.[hl]
    [/quote]

    Anh muốn nói gì thì xin hãy nói rõ ra.Thực sự tôi không hiểu ý anh.Còn những gì tôi viết đó chỉ đơn giản là những cảm xúc và nó bộc phát khi mình cảm thấy có tâm trạng.Tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì và cũng chẳng đụng chạm tới ai.kì thực,tôi chỉ định viết ra cảm xúc của mình để giải toả chứ không hề có ý định gì khác nhưng chẳng ngờ nó lại loằng ngoằng thế này.Tôi không cần biết anh là ai nhưng tôi cần sự tôn trọng.Còn anh có điều gì không hài lòng nữa thì anh hãy nhắn tin cho tôi.Tôi không muốn bị mod nhắc nhở.
    Xin lỗi mod và chủ của topic này tôi không cố ý spam làm loãng chủ đề.
    Được lananh2617 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 08/08/2006
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cả đường Bà Huyện Thanh Quan , ở đó có Lẩu cá kèo cực ngon . Chẹp chẹp , nói ra lại thèm rùi . Mấy bữa nữa vô SG phải ghé Bà Huyện Thanh Quan nhậu cho đã . Egoist có hứng không ?
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Không khéo sắp đến trong topic này sẽ lập thành cái Hội những người iu Con đường yêu thích nhất ở TP HCM cho mà xem, Hội này ra đời thì sẽ mọc tiếp Hội ở Hà Nội, có Nam có Bắc tất nhiên sẽ có các Hội chi nhánh ở Đà nẵng , Huế...rắc rối thiệt, đã thế làm vài dòng góp vui.
    Lần đầu tiên đến Sì Goòng vào giữa tháng 3 năm nay, thề là lần đầu tiên đến ,mang tiếng là KTS người VN mà còn thua bọn Tây ba lô vì biết Sì Goòng trước mình .À, post hình một phát chứng minh là mình đã đến Sì Goòng nè :
    [​IMG]
    Thêm một hình nữa chụp ở Dinh Độc Lập, từ đó nhìn sang toà nhà 33 tầng màu xanh đó.Tiếc là hình này chụp cái mẹt mình mờ quá nên ứ post.
    Thực sự mà nói thì bây chừ chẳng nhớ tên một con đường nào hết, vì toàn đi taxi .Dư âm còn đọng lại toàn những Siêu thị mình đã đi, có thể liệt kê được Siêu thị nào đắt nhất và Siêu thị nào bình dân nhất mà thôi.
    Còn nữa, suýt tí bị lạc giữa chợ Bến Thành vì mãi mê mua váy, chả phân biệt được lối ra cổng chính hướng nào.Cũng tại mấy bà bán hàng ở đó dụ dỗ ngọt sớt , cứ kêu mình :" cưng ơi " nghe mát cả ruột.May không bị lừa bán mình sang Trung Quốc như hôm ở Móng Cái !.
    Về chuyện ăn uống thì vì mãi ham sắm đồ nên chẳng có time để ăn, chỉ ăn ngay tại nơi mình ở là khu Nhà khách Trung Ương Đảng, bây chừ cũng chẳng nhớ tên đường nốt , chỉ nhớ trước Nhà khách có cây xà cừ to xù xì đến mấy vòng tay của mình ôm không xuể, sở dĩ nhớ cái cây đó là vì đứng chờ gọi xe taxi đi Siêu thị, đúng là con gái !
    Có lẽ ấn tượng đến Sì Goòng lần đầu tiên chỉ có thế, nên hơi huyên thuyên tí, nếu có lạc đề bài thì coi như chưa đọc , nhờ.
    @em Lan Anh : đã vào cái box này rùi thì cứ coi tất cả là Liệt sĩ hết đi, giống như mỗi lần đi bảo vệ thế, lỡ ai có phát biểu bài mình thì coi đó là nhân chứng sống, và nên mừng vì chí ít cũng có người quan tâm đến mình nên mới post bài trả lời mừ, vui lên nhé !
    Không biết có phải là Lan Anh 96k bạn của Hạnh và Nga, Mi, không nhỉ ?

  5. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    1. Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi
    Hiện đại lẫn cỗ, đặc biệt khu nhà nguời Hoa quận 5.
    2. Cách mạng tháng Tám (đặc thù nét Sài gòn, chợ búa, siêu thị, đuờng hẹp, lúc nào cũng kẹt xe..)
    3. Con đuờng đến nhà em...
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đang hứng đây nhưng mà đầu tháng 9 mới đi Sì Gòn được. Lẩu cá kèo ở Bà Huyện dạo này thế nào nhể. Vẫn rẻ hay là đã tăng giá rồi . Thèm các món lẩu của miền Nam mà nước dãi chảy tới rốn.
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chời ơi. Cưng nói chiện dzễ ghét wá đi.Yêu wá à chời. Mai mốt dzô chỏng nhớ dzũ mình đi mua váy dzới à nha.
  8. banh_mi_cham_sua

    banh_mi_cham_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chủ đề hay vậy mà bác Egoist lắng nhắng quá, loi choi như gà mắc tóc. Để em nói nốt con đường em thích, rồi bác có vịnh sến, hay giả giọng Sài Gòn làm trò hề thì chơi luôn 1 thể.
    e hèm, nói nhất thì có hơi ép mình, nhiều con đường yêu thích nhất lắm, xem nào, nhớ cái nào nói cái đó vậy, Nguyễn Đình Chiểu, em thích xuôi dọc con đường này (tất nhiên là thuận chiều), nó tạo cảm giác như đang xuôi trên 1 dòng sông, từ thượng nguồn, xuống hạ nguồn, SG có rất nhiều đường 1 chiều nhưng chỉ riêng con đường này là tạo đc cảm giác đó, quan cảnh 2 bên tả hữu ngạn "con sông" này cũng thay đổi theo từng đoạn
    đoạn khởi nguồn thì khỏi nói, nếu ko kể đến mấy cái công trình đang xây thu hút xe gạch đá, và tiếng kêu trời của mấy bạn sinh viên (1 trường nào đó em hông biết ) bước ra từ tiệm sách (chắc do ko đủ tiền) thì yên tĩnh gần như tuyệt đối,tiếp theo vẫn khá tĩnh lặng và sạch, khá sạch, cây nhiều, dễ thương, em ko nói nhiều lắm vì đoạn này thuộc danh sách đi rồi mới biết, nói mất hay, mà nói chắc anh Egoist lại bảo sến thì tủi lắm.
    cứ thế xuôi dòng, nhẹ nhàng thoãi mái lắm các bác, đến đoạn có trường KT và trường KT thi không khí đc mấy bạn SV 2 trường hâm nóng lên 1 chút, đoạn này nên cẩn thận lâu lâu có 1 sinh vật tóc dài quá vai, cột lên hay ko cột ko rõ, trai gái ko rõ, nhớn bé ko biết băng tỉnh bơ qua đường, tai còn dắt cây viết chì. Vượt khỏi Pas thì yên tĩnh lại nhưng dòng chảy có hẹp hơn, xuôi tiếp tiếp vẫn còn yên ắng, để ý sẽ thấy cái ngã 3 bên tay phải (em quên tên, ngã 3 ngay trước khi gặp CMT8) ngộ ngộ thế nào đó, đến giao lộ với CMT8 thì như 1 dự báo trước, chuẩn bị đến đoạn xô bồ, tuy vậy cái ngã tư này rất đặc sắc, có 1 cây Si thì phải, ừ cây Si, có miếu nhỏ thờ HH Thích Quảng Đức, một ngã tư lịch sử.
    tiếp theo thì khỏi nói, thôi thì hàng quán sang sát, chợ búa xung túc, giày Hồng Thạnh, chợ Bàn Cờ.... hàng sale từ cái áo nhỏ chút đến 1 bộ vi tính nhập từ Mỹ.... lắng nhắng như Egoist thì thích đoạn này lăm.Chợ búa quán xá hai bên bờ nên di tưởng nhanh, tưởng đoạn này ngắn chứ thât ra ko ngắn chút nào, cũng chia thành từng phân đoạn nhỏ, có những bất ngờ dành cho những ai thích quan sát, ai chứ Egoist chắc bỏ qua tất. Ngoài quán xá chợ búa, điểm đặc sắc phải kể đến của đoạn là những đường cắt ngang và các hẻm nhỏ, 1 thế giớ cực kì sôi động và ko kém yên ắng, em nghe có chỗ cafe 1000/ly mà chưa tận mục sở thị nên ko dám nói bừa.
    qua ngã tư Cao Thắng,đến đoạn 2 chiều rồi thì biết là sắp đến tận cùng, đoạn này có quán cơm gà thiên hạ đệ nhất dở+mắc, mong các bác lưu ý, nằm bên tay phải. Quán xá vơi dần vào cuối đường, khi con sông chuẩn bị đổ vào Lý Thái Tổ, đoạn này thì ko có gì đáng kể ngoài mấy tiệm đồ trang trí đám cưới, tiệm bánh mì, giày dép ... chui vô cũng có mấy thứ hay hay. Cái hay là ở đoạn cuối này, ngay ngã ba Lý Thái Tổ, lưu lượng xe hiếm khi nào đông, có lẽ đã rẽ ngang ở các giao lộ trước.
    kết thúc 1 chuyến đi, thêm 1 lần đi qua con đường em yêu thích.
    phải nói bài viết của em giống giọng văn quảng cáo rao bán nhà. Thôi kệ, sao em vẫn rất yêu con đường Nguyễn Đình Chiểu.
  9. quacaugiobay

    quacaugiobay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vui quá, bận học mấy hôm, quay lại diễn đàn đã nhận được rất nhiều cảm nghĩ của các bạn...Làm mình nhớ SG quá.
    @lananh2617 : bạn có cảm nhận thật là tinh tế . Xa trường lâu rồi, bạn nhắc mình mới sực nhớ đến cây hoa sữa duy nhất trong khuôn viên CLB Phan Đình Phùng, mà không biết giờ đây có còn nữa hay không. Đó là một hương thơm "đặc trưng Hà Nội", và chỉ có thể cảm nhận được thật đậm hương thơm ấy vào ban đêm, nếu một buổi tối bất chợt chạy ngang qua trường. Ban ngày náo nhiệt, chắc ít người nhận ra lắm, vậy mà bạn vẫn còn nhớ....Góc Pasteur và NĐC còn có nhiều cây sao dầu đen, đến mùa có trái, từng đợt gió về là trái sao lại xoay tít như cả ngàn chong chóng xinh xắn...Bạn có bao giờ ngắm không? Nếu không nhắc đến những vụ...đổ cây và rớt cành của những hàng sao dầu này ( có lần làm tan tành vài chiếc xe maý và sập một góc hàng rào!), thì góc đường đó cũng đáng yêu đấy chứ...
    Những con đường chúng ta yêu là những con đường gắn với nhiêù kỷ niệm. Mình rất yêu đường Nguyễn Du, giữa trưa nắng gắt được đi dưới những tán me xanh mướt, biết thế nào là ..."đã tự bao giờ hàng me xanh thắm, mà nay đứng đó cho em làm thơ"(*). Lúc đó mới biết yêu SG...
    Còn một con đường nữa, Tân Sơn Nhất. Đường ra sân bay. Có lẽ vì đó là con đường mình và bạn bè hay đi dạo mỗi khi ..không binh đuợc bài. Và mình yêu con đuờng đó, vì ai đó đã nói với mình rằng: "đây là một con đường tình-cảm"- con đường dẫn đến sự chia tay và đón chờ, rất nhiều cảm xúc...
    Bạn có nghĩ như vậy không?
    (*) Thành phố tình yêu và nỗi nhớ- Nhạc Phạm Minh Tuấn, Thơ Nguyễn Nhật Ánh
  10. dongsongkyniem

    dongsongkyniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Yêu tất cả những con đường mà 2 ta đi bên nhau

Chia sẻ trang này