1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường yêu thích nhất ở thành phố Hồ Chí Minh?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi quacaugiobay, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em lananh2617 tâm sự thiệt lòng vậy là đáng quí lắm chứ sao Egoist lại nhảy thon thót lên như mụ ca sĩ Thanh Thảo vậy nhỉ?Mình con trai phải thông cảm phụ nữ người ta yếu đuối, tâm hồn mẫn cảm chứ ! Hay có khúc mắc gì lúc học trong trường rồi? Ai "cua" ai mà không được chấp nhận vậy cà?Hihi...
    Thôi, đùa chơi chứ xin giải hoà vi quí tất cả nhé! Rất muốn làm wen với lananh2617. Cho mình số dt nhé!
  2. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy năm học tại Trường Kiến Trúc Tphcm, tôi chẳng thấy thích con đường nào hết, toàn là những con đường mang đầy kí ức buồn, đau khổ... của một thời sinh viên,nhớ lại mà thấy rùng mình! Tôi yêu thích con đường trong tâm tưởng tôi mà thôi!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! nghe giọng giống mấy con mụ bán váy cho Hss ở chợ Bến Thành kinh khủng, giống dã man luôn ,thiệt đó.Hôm đó suýt không ra khỏi chợ được, thật hết biết sự nhiệt nhiệt tình của người bán hàng, nhiệt tình đến quá đáng !
    @Egoist : sợ wá à chời, mai mốt dzô chỏng hổng dzám dzũ đi mua váy à nha ,có đi nhậu thì đi.

  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Con đường Tôn Đức Thắng. Hình như là mỗi chiều đi học xong là cùng mấy thằng bạn bước qua mấy cái quán cóc vỉa hè bán bò lá lốp. Chỗ đó nhậu rất tiện vì gần bên trường, rất rẻ hợp với túi tiền SV. Lúc đó hình như chỉ có 5 ngàn 1 phần ăn còn rượu 1 ngàn rưỡi 1 xị. Công nhận là chỗ đó thức ăn ngon cực kỳ và dơ cực kỳ luôn. Ngồi nhậu lai rai dưới bóng mát, lại được ngắm xe cộ qua, ngắm mấy em trường sư phạm mầm non hay du lịch mặc áo dài qua lại còn gì sướng bằng.
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có lần đi vào chợ BT cũng được chị em chào đón nồng nhiệt như vậy. Cũng may lúc đó mình mặc áo thun quần short trắng, mặt thì trông nhợt nhạt, người bệu bệu, mắt đỏ ngầu (vì ngồi suốt tuần trước máy tính, không ra nắng), lại mới cạo râu. Thế là chị em cứ tiếng Anh mà líu lo. Nhờ vậy mình xua tay lắc đầu cười mỉm đi ra được. Nghĩ lại cũng vui vui.
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    May cho Adamour là chưa vào chợ Đông Hà và chợ Lao Bảo ( 2 công trình do thầy Thuận thiết kế ) ở Quảng trị đó . Vào chợ lỡ bước qua gian hàng bán đồ của Thái Lan và Lào thì thôi rồi luôn, hết xà phòng Thái nè, sữa tắm Thái nè , dao cạo râu Thái nè, thuốc lá Lào nè, kẹo Thái nè, quần Sịp Thái nè , nồi cơm điện Thái nè ... đến khi phải buột miệng với giọng trọ trẹ quê miềng đây mới thôi mời nhiệt tình đó. Là người Việt mà còn thế huống hồ người Tây , chợ Bến Thành khác chợ Đông Hà ở điểm này . Thôi chết, lại lan man về chợ lạc mất chủ đề, mà thật ra Hss cũng chẳng có ấn tượng gì về những con đường ở Sì Goòng để mà kể cả, đổi sang chủ đề về mua sắm thì may ra
  7. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Không có gì cả đâu chị Hss ạ.Em và anh Egoist chỉ là trình bày quan điểm của mình thôi mà.Chỉ có điều hơi ''''thẳng tay ''''một tí nên làm mọi người hiểu lầm,có đúng thế không anh Egoist?
    Chị có vẻ thích shopping quá nhở.Lại giống em rồi hihihih...Nhưng lần sau nếu có vào chợ Bến Thành thì chỉ dùng mắt thôi nhé.Mấy cô bán hàng ở đó kinh khủng lắm.Nhưng vào đó mà không lướt qua mấy giang hàng ẩm thực thì tiếc lắm.Ở đó có món bánh canh cua cũng khá ngon mà giá cả không đến nỗi nào.Nếu lại có dịp vào Sài Gòn chị nhớ rủ em shopping cùng với nhé...hehehe
    Có lẽ chị đã nhầm em với ai đó rồi.Em không quen ai trong số những người như chị đã nói.Chúc chị vui......
  8. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng hương hoa sữa đậm nhất là vào ban đêm.Được ngửi mùi hương ấy thì thật là thích, phải không?Đặc biệt những đêm có gió mát hơi se lạnh quyện cùng hương hoa sữa nghe rất hay chẳng hiểu sao nó lại làm cho mình có cảm giác thật tĩnh lặng và sâu lắng.Những lúc như thế cảm thấy cuộc sống sao đáng yêu thế.Bao nhiêu vất vả bon chen tan đi mất chỉ còn đọng lại những khoảnh khoắc tươi đẹp của ngày xưa,không phải lo toan muộn phiền về điều gì cả.
    Bạn nhắc mình mới nhớ tới những ''con chuồn chuồn''của mấy cây sao dầu ở trường.Mỗi lần có gió về nhìn ''''chúng''''bay thích ơi là thích.Nếu ai đã từng chứng kiến chắc không khỏi ngơ ngẩn nhỉ?Hôm nào đi học sớm cố ý nhặt những ''''con chuồn chuồn'''' ấy bỏ vào đầy cặp rồi hì hục leo lên tận ''''chuồng cu ''''của dân quy hoạch ra ngoài ban công bắt đầu thả cho chúng xoay.Ôi chao đẹp.....thích lắm...
    Mình thấy bạn cũng lãng mạn lắm chứ.Rất cảm ơn bạn đã mở topic này để mọi người có những phút nhìn lại những cảm xúc của mình.Những khoảnh khoắc như thế làm cuộc sống trở nên thi vị và mềm mại hơn.Cuộc sống có nhiều cái đáng yêu chứ,phải không nào?
  9. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ....Cũng chẳng có gì đâu anh Kienduan ạ.Chẳng qua anh Egoist không ''''sến'''' được như em nên mới ganh tị mà nói thế thôi.Em hiểu mà hehhe....
    Vâng em cũng rất muốn có nhiều bạn,tham lam quá hả?Nhưng đt thì em chưa sắm anh ạ,đợi về xin mẹ đã...hehhe...Em hay online nếu anh có nhã hứng thì online cho vui...
  10. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Pé Lan Anh này chắc còn đang là sinh viên nên mới còn sến vậy hả? Cố gắng học qua hết, không bị nợ nần để ra trường đi làm cho bớt Sến nghe pé! À mà cái chú Kiến Đuận không nên lợi dụng cái sự Sến của pé Lan Anh mà dụ dỗ pé nghe chú!

Chia sẻ trang này