"Nay nguoi yeu xin quay mat di da het yeu thuong hom nao..........." Nguoi ban ben canh vo tinh da hat cau hat do len khi ma em dang tu hoi lieu rang co bao gio em va anh gap nhau tren cung mot con duong? Nhu ngay hom nay chang han , nhin thay anh goi anh nhung cung nhu lan truoc chi la mot cai ngoai nhin va anh lai tiep tuc tren con duong cua anh , em tu hoi lai cau hoi em da hoi o tren........... Em ko nghi anh lai vo tinh den vay , cai soi day noi ket giua anh va em la hop thu chung anh cung da quen mat............ Ao uoc lon nhat cua em luc nay la khi em tron 20 tuoi em se duoc tro lai noi ma em da ngat canh hoa de tu hoi: Yeu? Khong yeu? Yeu? Anh nho noi do chu? The la bay gio tren con duong em di se ko co su tinh co nhu ngay nao,phai chang do la con duong ma ai do da chon cho em?????????????
Phải cũng bai` hát nay` da giup' tôi hanh phúc nhưng cũng bai` nay` lam cho tôi buôn`,bởi rất nhiêu` chuyện.Ko đơn giản la` chi mỗi vân' đề chuyên tinh` cảm ma` có nhieu` dieu` khac đã lam cho con người anh thay đổi em chắc chẳng bao giờ biết được đâu HOIDO ạ.Dường như cuôc đời này như thế em biết ko. Quay lai ư ! để làm gì ? một tình bạn tốt đẹp chăng điều này rất khó, em hiểu chứ HOIDO anh..................................? Còn đối với anh và em có di chung mot con đường ko? điều này chính bản thân anh cũng ko trả lời được,bởi bên em đã có người thay thế đươc anh rồi thì câu hỏi kia có nghĩa lý gì dâu. Có lẽ anh đã ko đến bên em khi em buồn,ko biêt' nói những điều .........................? để bây giờ chúng mình ,,,? anh la` như thế đó em anh ko muốn môt điều gì ko rõ ràng,còn em thì lại khác thế nên mình ko ......? Em trách anh bởi hôp thu chung anh ko mở,diều này thì anh nhận lỗi nhưng ma` mở đẻ làm gì,khi < vắng trăng thì đã co' sao,vắng ....?> em cũng co' một hộp thư chung nữa cơ mà, vậy nên anh ko muốn em như thế, Sẽ co' người ngắt cánh hoa chung cùng em đó,va ` cũng sắp tới ngày đó rồi phai ko em,ko biết em co'dọc được nhựng dòng tâm sự này ko bởi anh sẽ ko đến được,ở đó anh sẽ la` người.......? hiêu và thông cảm cho anh nghe .CHÚC EM THÊM MỘT TUỔI MỚI VỚI NHIỀU NIỀM VUI MỚI Nếu em ko bận chúng ta sẽ gặp nhau lúc 3h chiều tại chỗ <Ao uoc lon nhat cua em luc nay la khi em tron 20 tuoi em se duoc tro lai noi ma em da ngat canh hoa de tu hoi: Yeu? Khong yeu? Yeu?> Em sẽ đến chứ,anh chờ em ở đó EM DUNG TIEC MINH GAP NHAU QUA MUON TRONG TINH YEU SOM MUON CO NGHIA GI DAU EM MUA THU NGUYEN VEN O TRONG ANH thangco
Ao uoc lon nhat cua em luc nay la khi em tron 20 tuoi em se duoc tro lai noi ma em da ngat canh hoa de tu hoi: Yeu? Khong yeu? Yeu? Anh đã đi cùng em đến nơi đó, càng thấy hiểu và yêu em hơn. Anh đã thực hiện được ước mơ của em, 1 ước mơ thật giản dị đã suýt làm anh và em phải xa nhau em nhỉ. Con đường của em đi bây giờ có thêm bước chân của anh. Em có cảm thấy tự tin hơn không. Những con đường đi nhìn thấy đích rất đẹp ở phía trước, hãy chờ anh và tin ở anh
Vậy la` cái mà goi la rieng tu cua em da co ke thu ba xuat hien, có lẽ nhu nay se thú vị đáy phải ko hoido.Biết nói gì đây đe một ai đó khỏi trạnh lòng vì là nguòi thứ ba nhỉ.Anh ko bao giờ thich' như thế nay`,cho dù mình chẳng là gì của nhau thì anh cũng ko thích kẻ thứ ba chen vào nhung tâm sự của chúng ta Ngocsoi a`.Cái đó la` cái rất riêng em hiểu ko?nếu như vậy thì........? Em có nhớ 4 câu thơ anh Minh đố em,rồi em lai đố anh ko,bài hat' sẽ ko còn là....................................?Vậy riêng tư sẽ ko còn la` riêng tư khi có kẻ thứ ba xuất hiện.Và bài hát CON ĐƯỜNG MÀU XANH đa có thêm nhiều kẻ thích chứ ko chỉ đơn giản VUALUOI thích nữa rồi,có lẽ anh lại phải lang thang sang trang khác thôi.Vậy co' gì gủi thư vào hộp thu chung nhé. Text thangco
Biet noi gi ve con duong da qua. Chi biet rang tren con duong do em da co loi voi rat nhieu nguoi . Con duong mau xanh la con duong rat dep , do la em nghi the thoi chu thuc ra em da duoc cham vao no dau. Ai do khi nghe bai hat do deu lon len rat nhieu va em hi vong anh se vui khi biet duoc dieu do. ]Ngoc Soi[/b]
Nếu đã làm chạch lòng ai đó thi tôi thực sự xin lỗi. Tôi cứ nghĩ đây là nơi để mọi người tâm sự, chia sẻ với nhau chứ không phải là nơi để liên hệ với nhau. Có bao nhiêu cách để liên hệ với nhau sao bạn không làm như gọi điện, đến nhà chơi chẳng hạn, thật là buồn cho người thất vọng. Bạn buồn khi ai đó phát hiện ra nơi tâm sự của mình, vậy bạn có hiểu cho người khác khi bị như bạn không?. Bạn thất vọng, chẳng lẽ tôi không thất vọng sao. Thật đáng tiếc khi phải nói ra điều này, mong bạn thông cảm. Một lần nữa tôi xin lỗi bạn. Bạn cứ sử dụng nơi này nếu bạn thấy cần thết, tôi không bao giờ vào mục này của bạn nữa. Còn nhiều việc làm tốt hơn là tâm sự ở đây. Chào bạn Được thanhsontb2002 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 16/07/2002
Ồ ko nam nhi đại trượng phu nói thi phải làm, tôi và bạn có thể la` đã gâp nhau nhung mà chúng ta ko cùng quan điểm,thế nên tôi đã nói là làm, ko vì ly' do nào cả mà đơn giản là đã đến lúc phải như thế ban a`..Tôi vốn dĩ ko có tính...................?vả lai như thế này thì tốt hơn,vì biết đâu đươc bạn noi' với tôi như vậy nhưng ma` bạn lại ko thể làm đươc,bởi tò mò là tính xấu nhất của con người.Và cũng chỉ một lần tò mò mà tôi đã khám phá ra đưọc nhũng gi muốn biết,và duy chỉ một lần.Thế nên mong ban hiểu dùm nhé thangco