1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con em họ của tôi dại quá, xin các bác hiến kế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tronxoe, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    này. Em bảo, đừng bỏ em bé nhá. Nhỡ đâu không có con được nữa thì ân hận cả đời đấy. Em hỏi anh kia thế có con thì không được đi học à. mà bạn gái này thì chắc gì đã muốn đi học nữa , giơ nó muốn lấy chồng. Trước sau gì mà chẳng fải lấy , lấy người nó yêu cũng đuợc chứ làm sao, giờ theo em cho hai đứa lấy nhau nếu thằng kia không nghiện rồi khuyên nhủ cho nó đi học may hay học cái nghề gì đấy.
    Chứ em nói thật con gái xấu + không có khả năng sinh con( fủi fui nhá ) + cứng đầu cứng cổ ( vì không cho lấy thằng kia +bắt nó bỏ con ) thì sau này liệu có bao nhiêu đứa đến đuợc với nó. Ví dụ là ng yêu của em bi-a trên kia kìa.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ku em này hăng máu ghê nhỉ? Thế cái vụ em vòng vèo ấn tượng đến đâu rồi bé?
    To tronxoe: Đã đến nước này rồi mà bà ta vẫn cứng đầu cứng cổ thì hết thuốc rồi bạn ạ. Được cưng chiều quá nên nhiều vấn đề thế đấy, cứ cho nó đẻ nếu nó thích, rồi sau này vàng mắt ra mà kiếm tiền nuôi con.Bố mẹ đâu có sống mà nuôi và cưng và chiều mà theo nó mãi.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ko có bài học nào thấm thía bằng bài học mà đời mang đến . Nếu gia đình cô ấy càng lo lắng càng chăm chút thì cô ấy càng ko nhận ra đúng sai và yên tâm là những việc mình làm luôn đúng . Hãy cho cô ấy có trách nhiệm với chính mình bác ạ rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ e lúc đó hơi muộn để cô ấy bắt đầu lại từ đầu
    Dù sao, đặt mình vào địa vị của cô ấy thì các bác sẽ hiểu đc sao người ta vẫn miệt mài đấu tranh vì tình yêu như vậy .Cô ấy ko đẹp, nên khi có 1 người để yêu thì người ta kiên trì với nó hơn . Có 1 câu nói em rất thích : Con người ta ko phải có số khổ hay sướng, mà họ khổ hay sướng là do sự lựa chọn của mình .
  4. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    nếu không ai lấy nó thì càng mừng, nó đỡ phải đẻ con. Và Việt Nam bớt được nhiều đứa ngu thì xã hội càng nhanh tiến bộ, thế thôi.
  5. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    mình thấy ý kiến của bạn này rất giống với mình, thực tế mình chỉ thuơng cô chị, con chị nó rất thương em nó, bây giờ kinh tế đổ hết lên đầu chị nó, cửa hàng thì nợ đầm đìa, sắp đóng cửa, chỉ trách con em nó biết mà sao lại ko nghĩ cho chị cho bố mẹ nó thôi. Mà đợi đấy nó đi buông tha cho chị nó, kiểu gì ko có tiền cũng vòi chị nó, lại cả thằng kia nữa, cũng ăn bám con chị thôi.
    mà đợi con em tỉnh thì quá muộn, thực sự là cần cho nó tỉnh ngộ ngay từ bây h . Tớ muốn đánh thằng kia quá, cả gia đình nhà nó nữa, mẹ nó đã ko khuyên con mà còn a dua tiếp tay cho thằng con, đuợc cả nhà. Dù sao cũng cám ơn các bạn đã góp ý.
  6. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ giống mình thế,
    Tuy tiêu cực nhưng fải thế mới đc,
    Đời mà, Ngu thì chết, kô ai cứu đc đâu,
    Không fải việc jì cũng có cách giải quyết đâu, nhiều việc, ví dụ như việc này thì đành chấp nhận thương đau thôi,
    Thành Gái kô chồng mà có Baby
  7. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Cho con ngu đấy ra ở riêng đi! Bao cấp cho nó nữa làm gì.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đồng ý ..phải cho biết thế nào là lễ độ ..cho nếm mùi để tự biết ..chứ bao cấp cho nó thì co bao cấp cả đời được ko? số phận của nó tự nó chuốc lấy thì phải tự chịu thôi
  9. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác đọc lại tên topic này cái. Các bác chỉ toàn xui dại ng ta thôi
    Thử đặt trường hợp cô bé ấy là con các bác xem các bác cư xử thế nào? Cho nó ra ngoài đường ah. Ai cũng biết bài học đầu đời là đắt giá, nếu bây giờ mình quay lưng với nó, e thử hỏi, với đầu óc của 1 người ngoan cố, họ sẽ phản ứng thế nào không khéo lại mất cả con lẫn cháu ý chứ. Các bác toàn xui dại người ta thôi.
    Theo e bây giờ 2 gia đình nên họp lại để tìm ra giải pháp thôi. Nếu bên nhà trai không chịu cưới thì ít ra cũng nên có trách nhiệm với cái thai ( vì quá ngày rồi, không bỏ được) Xong sau đó, rồi mới tính tiếp được bác ah. E biết có câu này: " con dại thì cái mang".
  10. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con em họ bác tronxoe ko fải cứng đầu mà ngu dốt và hư đốn quá thể . Nếu nó có một chút suy nghĩ thì fải biết nghĩ cho người thân của mình đầu tiên chứ đừng làm mọi người điêu đứng khổ sở vì nó . Dạng như cô này thì chỉ rước hoạ về cho gia đình thôi . Con người ta thiết nghĩ ko vì lý do xấu mà fải bất chấp mọi giá để có thằng đàn ông chứ nhỉ ? . Mà dạng người như cái thằng ất ơ kia có cái gì cơ bản mà đâm đầu vào nó .Ngu hết biết .Lại còn ễnh bụng ra để bắt gia đình chấp nhận sự đã rồi thì bó tay . Tống cổ cả đôi đi cho rảnh nợ ,chứ gia đình mà còn thương xót là nó còn gây phiền toái ,cháo hành nhiều .
    Được bolzano sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 03/01/2007

Chia sẻ trang này