1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con em họ của tôi dại quá, xin các bác hiến kế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tronxoe, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko fải phụ thuộc gia đình em họ bạn tròn xoe mà liên quan đến gia đình cái thằng kia bạn ạ . Qua những gì bạn tronxoe nói thì gia đình đó còn lâu mới có trách nhiệm , nếu ko nói họ muốn phủi tay .Dù có chấp nhận thì họ cũng khinh như mẻ ý .Hơn nữa cả hai anh chị kia công ăn thì có ,việc làm thì ko ,chỉ giỏi cãi lão chống đối gia đình chứ đã làm đc chò trống gì cho đời ? Lấy nhau vào thì chết đói cả nút , rồi suốt ngày cãi chửi nhau thì gia đình lúc đó chắc sướng nhỉ .
    Bolzano đã nhìn tận mắt vài trường hợp kiểu này rồi , cuối cùng là tan đàn sẻ nghé , con đàn bà lại nuôi con một mình và cuộc đời lỡ dở chẳng ma nào lấy .Còn nếu cố trụ lại với nhau thì cứ năm ngày ba trận vì khó khăn thiếu thốn sinh cãi vã .
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên người nhà thì ko nên bỏ nhau lúc hoạn nạn rồi .Nhưng mà có lo lắng, quan tâm ...thì sự quan tâm lo lắng đối với 1 cô gái ko biết giá trị của những cái đó, như nc đổ đầu vịt thì phải cần 1 biện pháp cụ thể và cứng rắn hơn thôi bác ạ , chứ ko thì cô nàng sẽ mang cái tư tưởng cứng đầu và ngốc nghếch đó đi suốt quãng đường còn lại , mà ở đời nếu ko tự mình bước đi, tự mình tìm ra con đường đúng đắn thì sớm hay muộn cũng phải gánh lấy hậu quả ko mong đợi . Lúc đó có trời xuống cứu cũng ko nổi chứ đừng nói là cô chị
    Bác tròn xoe bảo gia đình cô ta khuyên nhủ, phân tích đúng sai vào , về chuyện sau này sinh con ra sẽ thế nào, rồi trách nhiệm của thằng kia nó đã hoàn thành đc bao nhiu ... Nếu cứ ương bướng , cãi chày cãi cối thì cho nàng 2 lựa chọn . Một là về ko với cậu kia (cho bà mẹ chồng dạy), 2 là phải tự đi kiếm việc làm nuôi con (cho đời dạy cuộc sống nó khó khăn thế nào) chứ ko ai có thể bao bọc cả 2 mẹ con trong khi cô nàng còn chưa tỉnh cơn mơ thế cả . Dù cho chọn cách nào thì cô nàng cũng sẽ sáng mắt ra đc một chút đấy
  3. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn đứa cô bé ấy sáng mắt ra, khôn ra. Tui cũng thế, nhưng đó là vấn đề thời gian bác ah. Chỉ cần thêm vài tuổi nữa thì chẳng cần ai phải nói cô ta cũng tự nhận ra những sai lầm của mình khi còn trẻ Nhưng đây là vấn đề giải pháp khi mà cô ta còn trẻ, không học hành, không gia đình, không việc làm, mà sắp có baby cơ bác ah. Làm sao để giải quyết vấn đề đó chứ cứ ném nó vào đời cho nó tự bươn trải tự sống thì nói thì dễ lắm đó, làm mới khó. Nhà toàn phụ nữ mà.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em có bảo phải để mặc cho cô nàng tự sống đâu nhưng ít nhất cô ta phải tỏ ra là người có trách nhiệm với bản thân và con mình . Đã sắp gánh trên vai trách nhiệm làm mẹ thì nên biết an phận và chịu khó học hỏi, tìm 1 công việc nào làm để phụ giúp kinh tế cho cả nhà chứ . Bà chị của cô ấy có nai lưng ra làm cũng ko thể cáng đáng thay cho cô ta những khoản ko nhỏ của đứa trẻ đc , huống hồ gia đình cũng ko phải là giàu có gì . Tất nhiên cô chị cũng phải cưu mang 2 mẹ con rồi (trong trường hợp cô ấy quyết định làm single mom), nhưng ko phải như thế thì cô nàng có quyền mặc kệ cho chị mình xoay sở đc .Đã dám có con thì cũng phải dám đi làm thêm kiếm tiền nuôi con mình bác ạ . Dù ko bằng cấp, ko kinh nghiệm thì nếu chịu khó cũng ko phải là ko kiếm đc việc gì để làm .Chỉ sợ cô nàng chê công việc thấp kém, lương ít chả bõ lại cực khổ nên ko muốn làm thôi . Có bằng làm việc theo có bằng, ko bằng làm theo ko bằng chứ ko phải ko bằng là cứ việc ngồi chơi xơi nc để mặc người khác nuôi
    Em cũng ko đồng ý là cứ lớn lên thì người ta sẽ khôn ra . Người ta chỉ khôn ra khi đã từng trải nhiều, biết nhiều mà thôi .Biết bao người dù đã đi quá nửa đời người mà tư tưởng cũng vẫn rất trẻ con đấy thôi , vì họ ko có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống và rút kết kinh nghiệm cho mình . Nếu như gia đình cô gái kia cứ che chở như vậy thì chỉ có cái tính bướng bỉnh, coi mình là đúng kia phát triển thôi chứ làm gì mà tự sáng mắt ra đc . Trẻ con Mỹ tụi nó đã phải tự đi làm để trang trải những khoản chi tiêu riêng từ hồi 16 tuổi nên khi chúng nó ra trường đã có ít nhiều kinh nghiệm làm việc rồi . Trong khi đó người VN đa số là bắt con cái học cho giỏi, có khi ko cần làm gì đụng đến móng tay và chỉ biết mỗi việc học thôi cho nên khi ra trường người ta hỏi kinh nghiệm thì là ko có và dù cho cái bằng cấp có là loại giỏi nhưng ko có khả năng làm việc hiệu qủa thì cũng chưa chắc gì đã đc nhận vào làm . Nếu để cô ấy như thế thì cho dù 10,20 năm nữa cũng ko khôn lên đc đâu bác ạ . Để cô ta ra ngoài đời và luôn sẵn sàng giúp đỡ cho cô ấy vững bước ko phải tốt hơn là cứ bao che, cứ sợ làm cô ta đau ...để rồi cô ấy trở thành 1 người vô dụng sao ạ ?
  5. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko chịu hiểu cho bác chủ topic gì cả ai chả biết là em họ bác ý ko sáng suốt nhưng bác thử nghĩ xem có bao nhiêu bà mẹ biết con mình nghiện hút mà từ con vứt con ra ngoài đường đâu. Người ngoài nói gì chả được. Bây giờ ko phải là lúc để nói em bác ý ko sáng suốt mà là tìm cách giải quyết vấn đề. Gì chứ ko thể cưới ông ất ơ kia được cưới. Nó có yêu em bác đâu mà khuyên bảo nó học nghề để nuôi vợ con. Loại này mà lấy em bác thì cứ gọi là ăn đòn thay cơm. Em bác lại phải làm kiếm tiền nuôi nó thôi.Đấy là còn chưa kể nó rượu chè cờ bạc hút hít. Ai dám bảo mấy năm nữa nó kiếm một con về nhà bác .Em bác lúc đấy có khổ cũng chả dám làm gì vì mình nhỡ trao cho anh ý rồi.Lúc đấy có khuyên thế nào cũng ko bỏ đâu. Nếu muốn cứu vãn thì phải dứt khoát .Bác cứ nhốt con em ở nhà bắt nó đi làm việc của mọi người để hiểu giá trị của đồng tiền hiểu tình cảm của bố mẹ và chị nó dành cho nó. Còn ********* kia bác xử luôn đi .Em xin lỗi em bức xúc quá cho em chửi mấy câu. ** cái ********* đấy thì bác sợ gì bác cứ gọi chục thằng đập cho nó một trận dằn mặt cho sợ .Bác cứ cầm dao doạ cắt của nó xem có sợ không.Cho nó gẫy vài cái xương cũng được . Bác yên tâm nhà nó nghèo ko có đủ tài chính để kiện đâu.Với loại mất dậy thì mình cũng không cần tử tể. Bác cấm nó gặp em bác. Bác cứ bảo mày mà gặp em tao thì tao đập chết luôn.
  6. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    hic, minh la con gáicác cậu ơi, nói đánh thì dễ lắm, cắt... dễ lắm ý. làm mới khó. bây h tớ thấy quan trọng là cách nào để thay đổi con bé kia, còn thằng kia thì 1 khi con bé kia đã hiểu thì thằng kia có trời mới giúp đuợc nó.
    Thực tế, họ hàng với nhau tớ lại rất ít gặp nó trừ giỗ chạp và lễ tết, mỗi ng một việc mà, nên ko hẳn là quá thân thiết, bây h biết nó có chuyện muốn giúp đỡ nó mà lại thành khó, có lẽ tớ sẽ cho chị nó xem link này , hi vọng sẽ giúp đỡ tinh thần con chị nó lúc này, cám ơn các bạn nhiều,
  7. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác là fụ nữ mà cư xử rắn ghê gớm nhể. Nhà em cũng có 1 cô em gái, nói thiệt, khi nó vào đời cũng suy nghĩ lắm các bác ah. Là người ngoài nhìn thấy con người ta như thế thì nói này nói nọ, phải này phải kia. Nhưng cứ thử là người trong cuộc xem sao. Thử tưởng tượng mình có 1 cô em bướng bỉnh xem, nói gì nó cũng cãi ầm ầm, bực lắm Nhưng có dám đánh nó mạnh tay không. Khi nó ra đời bị người khác bắt nạt, các bác có xông ra bảo vệ không?
    Bây giờ nói lại chuyện của em bác tròn xoe nhá. Nếu bây giờ cô gái vị thành niên mà lại đang có mang đi làm, liệu bác là chị cô ta, bác cư xử thế nào? Sau đó cô ta có con, thì sau bao nhiêu lâu thì sẽ có con tách mẹ và để mẹ đi làm. Nói chung là trong thời điểm này thì gia đình phải xác định là thông cảm cho cô gái đó đã. Sau đó rồi mới tính tiếp được. Còn tâm lý tuổi teen nói chung, theo em hiểu thì bắt nó làm cái gì là nó hay cãi lắm. Mình phải từ từ khuyên giải, mưa dầm thấm lâu bác ah. Em chỉ là người lạ nhưng cũng có 1 một lời động viên cổ vũ cho cô chị của cô gái. Mong cô chị cố gắng thôi, mình là người nhà, sống với nhau lâu dài mà.
  8. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ , có ai là ko biết tình máu mủ ruột thịt , lá lành đùm lá rách , hay anh em như thể tay chân đâu .Việc thương hay cách xử trí thế nào là tuỳ vào mỗi người,mỗi gia đình . Cá nhân Bolzano nghĩ thì bây giờ ko fải là lúc nỉ non ,khóc lóc thương xót nhau mà cái chính là fải tìm giải pháp thực tế nhất để gỡ cái mối bòng bong này .Nếu thấy ko thể tiến tới với thằng kia thì gia đình fải nhanh chóng giải quyết hậu quả càng sớm càng tốt .Còn nếu chọn giải pháp đẻ ra và nuôi thì fải nhanh chóng bàn bạc với gia đình thằng kia lo cuới xin,( cũng nên giao hẹn với cô nàng là sau có khó khăn hay oánh nhau thì cấm kêu than trách cứ ).Gì chứ trong việc này,cứ nói gia đình fải cưu mang này nọ rồi thông cảm , dĩ nhiên việc fải có trách nhiệm với con em mình là rõ ràng rồi . Nhưng bạn cũng nên hiểu là cuộc sống này ko ai sống hộ ai cả, mọi sự giúp đỡ dù từ phía gia đình cũng chỉ có mức độ chứ ko có ai gồng gánh cho ai suốt đời đc.Cá ko ăn muối cá ươn , hành động buông thả ko chỉ hại bản thân cô ta mà giết thêm cả mấy mạng người nữa . Thử hỏi cô ta khốn khổ , bất hạnh sau này thì bố mẹ , chị gái làm sao thanh thản được .Chứ làm gì có kiểu con chị lại gánh cả em và cháu chắt , chị gái sau này còn có gia đình cô ta nữa chứ .
    Cuộc sống ko fải lúc nào cũng tuỳ tiện mắc sai lầm ,hay đợi đến khi cắm mặt xuống bùn mới nhận ra rằng " à ta ngu quá " , vì có những sai lầm mà hậu quả của nó sẽ ko cho ta cơ hội để gây dựng lại cái tốt đẹp ban đầu .Nên gia đình bạn tronxoe cũng nên suy nghĩ thận trọng . Việc lấy một thằng ất ơ , hay chẳng may nghiện ngập thì dễ thôi chứ giây vào rồi muốn dứt ra cũng khốn nạn lắm .Chứ ko fải cứ cho nó lấy cu kia là mọi việc êm xuôi đâu bạn matdem ạ .Gì chứ thương con cũng fải có cách thương , fải giúp nó đi đúng đường .Chứ bó tay để đời nó hỏng ra đấy thì thương lúc đó liệu có ích gì . Trong lúc này dù có nói lý lẽ fải trái thế nào nó cũng ko hiểu đâu vì mù quáng rồi mà. Gia đình có cái nhìn khách quan tỉnh táo hơn thì fải mạnh tay thôi, chứ mềm lòng chẳng giải quyết được gì .
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    theo tôi thì ca này vô phương cứu chữa, tốt nhất là để cô kia tự nhận ra, tự tỉnh ra sau một thời gian nhọc nhằn và khó khăn, còn thực sự thì không thể có can thiệp nào từ bên ngoài có thể giải quyết được vấn đề triệt để hay có ảnh hưởng ở mức đáng kể với việc này.

  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Quê đâu mà quê nó là dân Hn đấy chú, nhầm hàng à
    @ chủ topic :em bảo nhà nó cho nó sinh cháu ròai để đấy mà nuôi , về nhà thàng đấy thì có mả khổ thêm, mà nhà nó còn cháo hành thêm nữa, à mà đằng nào cũng thế rồi, em họ em nó đên 18 tuổi chưa
    cho thằng kia đi tù cho chết bà cái thể loại ăn ốc hok chịu ổ vỏ đê

Chia sẻ trang này