1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con em họ của tôi dại quá, xin các bác hiến kế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tronxoe, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimha258

    kimha258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này bắt đầu từ con em bạn với lại thằng nhỏ kia.Mình phải giải quyết từ 2 đứa kia
    _Con nhỏ thì phải dùng lời lẽ khuyên bảo hết lời vào.Phải làm cho hấn thấy điều hắn sai,phải giải thích nói chuyện đàng hoàng chuyện giờ cũng lỡ rồi thì phải tìm cách khắc phục đùng trách em nó nữa.Cũng có thể em nó đang sợ chưa hoà nhịp dc gia dình bác nhưng cứ chăm sóc em nó thì sẽ tốt hơn đó
    _về phía thằng kia thì bác phải để người lớn nói chuyện với nhau cách đàng hoàng,có thể gia đình kia không muốn cưới nhưng bác phải nói chuyện rõ ràng đàng hoàng vào nếu nó không chịu cưới thì giúp em nó kiếm cái nghề làm cho ổn định cuộc sống nhá
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với sis! Dĩ nhiên là người nhà thì làm sao ko thương xót cho đc, nhưng phải cân nhắc thương sao cho đúng . Em đã quán triệt tư tưởng rồi, nếu có con thì thế nào em cũng phải cứng rắn với nó giống như bà nội em cứng rắn với em vậy . Nó có thể oán trách mình ko hiểu nó, ko thương nó ...cũng đc, nhưng khi ra đời nó sẽ thấy là vì mình đã cứng rắn với nó nên nó mới ko lầm lạc và vững bước trên cuộc đời . Các bác cũng có thể thấy rõ là những gia đình quá chiều chuộng con cái mặc kệ chúng đúng hay sai sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào mà . Sau này chúng nó lạc lối hay sai lầm đến mức ko còn đường thoát ra thì bản thân mình có thấy đau hơn là ngăn chặn ngay từ khi chưa quá muộn ko . Câu nói "Sướng lắm sẽ khổ nhiều" ko phải là ko có lý .
    Quay về chuyện của em bác trònxoe . Vô luận là cô chị có quyết định thế nào cũng phải cứng rắn 1 chút . Đây là chuyện ảnh hưởng cả đời em nó mà cứ a dua, vỗ về theo thì chỉ chết em nó thôi , cái nào cần thực tế và hành động thì nên thực tế chứ đừng mang sự mềm yếu của đàn bà vào một quyết định mà mình biết rằng sai . Như bolzano nói , sau này cô chị cũng phải lo cho gia đình riêng của cô ấy chứ đâu thể lúc nào cũng chạy theo và dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô em bày ra đc. Mà chạy theo thì chạy theo đến bao h? Khi cô chị ko có ở canh nữa thì cô em sẽ ra sao, lúc đó ai rỗi hơi để lo cho cô ấy chứ ?
    Bác tronxoe cứ đưa topic cho cô chị tham khảo xem. Đừng bảo là phụ nữ thì sẽ mềm yếu, mà hãy đặt quyền lợi của tương lai cô gái kia để giúp đỡ cô ta hoàn thiện hơn
  3. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tâm đắc một câu nói :" con cái vừa là phần thưởng nhưng cũng là hình phạt nếu ko dậy dỗ đến nơi đến chốn . Nên khi sinh ra đứa con bố mẹ nào mà ko xác định nghiêm khắc dậy bảo lại chiều chuộng đáp ứng mọi yêu sách thì sớm muộn nó sẽ ngồi lên đầu làm bố mẹ mình luôn và rất ích kỷ .Mà ra xã hội những đứa con như vậy sẽ khó mà thích nghi trước những khó khăn ,nếu ko nói là chỉ thất bại mà thôi .
    Chuyện chị em họ bạn tron xoe còn một điểm mình ko đồng tình là , cùng hai đứa con , đứa lớn thì vất vả lăn lộn bươn chải bao nhiêu thì đứa thứ hai sung sướng an nhàn được chiều chuộng bấy nhiêu . Trả thế mà trở nên khó bảo .Lẽ ra nếu đã cùng là con thì ko phân biệt lớn bé gì cả mà fải luôn công bằng, phân minh .Thiên vị trong việc dậy con là sai lầm lớn của phụ huynh .
  4. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    tình hình là nhà thằng đó chấp nhận cưới rùi bà con ạh, điều tra thì mẹ nó bán thịt nên hơn nghề nông 1 tẹo, thằng đấy thì công việc có hơi bấp bênh, thôi thì em mình ko phải hoa hậu , ko xinh, tính có ngang chút có thằng đó cũng đuọc, cầu mong thằng kia ko phải nghiện thôi,
    mình hi vọng topic này sẽ giúp các bạn gái khác có thể tránh đuợc tình cảnh này, dù sao chưa chồng mà chửa thì nhà chồng, họ hàng nhà chồng nó khinh cho thôi. ko hay ho gì đâu. Ko phải rằng là xã hội ngày càng văn minh thì mình cũng phải sống buông thả quá. àh, tớ ko tranh luận về đề tài .... đâu. Đây là 1 lời khuyên dành cho các bạn gái, và cả các bạn trai nữa
    1 lần nữa cám ơn các bạn nhiều
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hừ.......nhịn ăn thì cho nó nhịn chết thử xem có dám chết k? Cái loại con, em láo thế này thì tôi cho ra đường ngay tức khắc ! Càng dỗ lại càng láo , cứ kệ nó với đời rồi xem đời đối xử với nó ntn , nó sẽ hiểu ! Chưa tỉnh thì k cho đi học nữa , tự cho bươn chải xem sống ntn , khi đấy xem có tỉnh ra k? đọc xong mà thương cho những ông bố bà mẹ có cái loại con mất dạy đấy !
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Những biện pháp thì mọi người đã đưa ra cả và rất hợp lý rồi..Thực tế trong xh cũng phải có kiểu người này, người khác....rút cục họ sống thế nào thì phải chịu trách nhiệm về cách sống đó thôi....Đứa bé thì nên giữ lại vì nó nếu phá đi ,sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ và vô nhân đạo nữa. Còn việc có lấy anh chàng kia không thì do lựa chọn của cô ấy, nếu chiụ được tủi nhục,bỏ qua tương lai thì cứ đến sống ở gia đình đó. Cuộc sống này, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo những điều người ta thấy là hợp lý!
  7. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    trước hết là trách cô em họ, bảo nó đi phá đi, rồi cả nhà tha thứ...
    xong rồi gặp thằng kia xử nó, mạnh tay vào, cho nó biết thế nào là phá hoại 1 đời người

Chia sẻ trang này