1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại đầu đề mấy bài viết gần đây em thấy mình nhạy cảm với thời tiết thì phải,bài nào cũng kêu mưa và hôm nay em cũng định mở đầu bằng từ mưa.Đêm qua Hà Nội đã mưa,và sáng sớm tiếng mưa vẫn còn nặng nề lắm...8 rưỡi nắng nhú lên,mơn mởn, vuốt ve khiêu khích....vụt tắt lúc 9 giờ kém...cảm giác thòm thèm màu vàng óng khi mưa lại chùm áo đen chạy xô tới ....Ở nhà chán lên mạng chơi....không gặp ai trừ em Venus mê tiền...Nhã xài điện thoại công ty nên gọi thẳng vào di động....Hôm nay mưa,mặc váy,cần người đèo đi ăn trưa...đến đón tao....Ừm,nhiều lúc em thường phải chiều chuộng con bạn xinh đẹp của mình,nó ôm em thật chặt và nũng nịu...Uớc gì người yêu tao chiều tao đuợc như Vân nhỉ.....Nhưng mà con bé 80 ấy vẫn chưa có người thương,em cũng chả phàn nàn gì khi tiếp tục chiều nó...Hôm nào đó,emkhông nhớ,nằm đắp chăn ngủ khì khì...tiếng con Nhã trong điện thoại mọng nước....Tao vừa cãi nhau với bố mẹ...khóc xối xả...đang ở ngoài đường...Lo sốt vó,phi xe tới...Nhã ngồi bệt bên vỉa hè,gương mặt không trang điểm...Em không dám nói gì,lòng vòng quanh Hồ Gươm,kem Carven không ngon,nhưng đắt...gần năm mươi nghìn một cốc hai scop...cửa hàng kính trong suốt,dòm ra được cả một khoảng nhỏ Hồ Guơm về đêm...rộng rãi gọi thêm vài cái bánh ngọt,hai đứa ăn và nỗi buồn theo bơ,bột vụn và lát kem muớt mịn chui tuột vào dạ dày....11 rưỡi anh bạn rủ nó lên Met Pub...em ra về như trong tâm trạng của thiên thần khi nghĩ mình là người bạn thật tốt....thật đấy...tay mân mê cái hoá đơn gần hai trăm nghìn...
    Tối qua đi nhâm nhi một chút với các bạn nam trong box,vui lém...lúc về ngủ con em kêu gào ầm ĩ đòi mách mẹ can tội người đầy hơi rượu...hic..em uống có vài hớp thui mà...
    Mấy người bạn của em dạo này thương em lắm,ngày nào cũng nhắn tin gọi điện,họ biết em đang có chuyện confused mà...Mấy chị đồng nghiệp chẹp chẹp miệng...Con Vân không có ở đây buồn lắm....Nhất là chị Huế,chị này như một chị cả ở công ty thương em,Nhã và Hà lắm...biết em thích Bình Minh....có lần đang đi công tác chị ấy chợt nhìn thấy anh giai Binh Minh đang chụp ảnh mẫu ngay hồ Ngọc Khánh gần công ty em...chị ấy rút luôn cục gạch hy sinh một cú 3500 để gọi về công ty nhắn chị lễ tân....Bảo cái Vân ra hồ Ngọc Khánh ngay,anh giai BM đang chụp ảnh...Lúc đó em lại trên tầng bốn ưỡn ẹo bun chuyện,chị lễ tân lười biếng không chịu lên gọi...tiếc quá!!!! Lại nhớ có lần tạt qua Hàng Bông thấy D&G bán một cái thắt lưng vàng choé rất ấn tượng,bị hút hồn em cắn răng móc túi mua lấy cái độc nhất ấy...Hôm sau tự hào đeo đến công ty,các anh chị phê quá tổ chức ngay cuộc thi ''Thắt lưng đẹp'' tại chỗ,qua mấy vòng tuyển chọn không khó khăn thắt lưng em về nhất...Bây giờ thì em cho cái thắt lưng đó nghỉ hưu rồi,ai bảo cái tội mỗi lần đeo ra ngoài đường các chị cứ súp bơ soi..ngượng lém...Mà.... em tự biết nếu để người cùng giới ,con gái chú ý mình tất sẽ có nhiều điều không hay...
    Ừm,thấy nhớ mọi người và công ty ghê..Nhã,Hà đang ngồi bên cạnh,bọn nó cũng là con gái mau nước mắt,nhưng lần này cứng cỏi hơn em...em không nói tâm trạng của mình bây giờ cho chúng nó hay..em sợ chúng nó cười bảo em... nhìn mặt đầu gấu không kém chúng nó mà ướt át
    Tối nay em sẽ đi dự phát hoành tráng của ngưòi iu em ,người iu em tối qua nhắn tin đúng hồi 0 giờ 0 phút ,giờ khắc thật thiêng niêng,nãng mạn nắm,nên em đã quyết định mình không nên để ngươi iu em thất vọng rùi..
    Bye bà con
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê, iem rùa ẩn cư lâu nắm roài mí thấy xuất hiện. Dạo này đang tu luyện nội gia tâm pháp, chưa lấy chống mà còn bận hơn cả có con mọn . Đời là mấy tí, phải chơi đi kẻo chống lầy thì hết cả cơ hội
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nỗi chán, nhưng cố gắng viết tách các đoạn ra và cách dòng để bài viết có sức hấp dẫn hơn. Viết thế này có cố gắng lắm cũng không thể đọc hết được ý tứ của bạn đâu.


     
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To MTV: Bạn làm công ty gì mà thích thế, suốt ngày được buôn dưa lê với lại đong trai. Chả bù cho bọn tớ làm đầu tắt mặt tối. Khi nào chỗ bạn tuyển NV mới làm ơn nhắn cho tớ nhé
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  5. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không đi vụ hoành tráng do người iu tổ chức được em khá là xót xa. Hai quyển Hồng Lâu Mộng dày mấy nghìn trang em mua đứt cả trăm nghìn bây giờ mới có dịp đọc...hết Trinh rồi đến Lan mượn thành ra em mua từ hồi tết bây giờ mới có dịp nhâm nhi....Lan kể đọc đoạn Lâm Đại Ngọc chết nó khóc ghê lắm,em ko thích buồn nhưng cũng căn trang 547 ra đọc....Lâm Đại Ngọc tình cờ gặp con ngố..con ngố vì ngố nên buôn chuyện cậu Bảo sắp cuới cô Bảo Thoa...Lâm Đại Ngọc xót xa nghĩ đến cơ ngơi phủ Vinh sắp rơi vào tay cô béo múp,mặt hồng hồng kia nên đâm ra mê mẩn. Phăm phăm đi tới chỗ nghỉ của anh iu..Tuyết Nhạn trông thấy cô mình mặt hằm hằm đi về phía viện Di Hồng biết có chuyện liều mình ra cản..Lâm Đại Ngọc mê mẩn vì tiền nên đâm ra lú lẫn,ủn một phát Tuyết Nhạn ngã lăm ra..đến cửa gặp Tập Nhân cũng không buồn chào lăm lăm nâng rèm lao vô phòng.Tập Nhân nhìn cảnh tượng nghĩ trong bụng: Ta vốn trước sau gì cũng làm lẽ của cậu nhà,mà con quỷ cái tha thướt này bụng rặt một bồ nghi ngờ lung tung,sau này cậu có mệnh hệ gì ta chẳng những chả đuợc cái gì mà có khi tay trắng ra đi,chi bằng ta nên lo liệu trước...Nghĩ sao làm vậy Tập Nhân giơ tay ngang cửa cản: Ấy cô Lâm,cậu Bảo đang dưỡng bệnh,bất tất không nên vội vã,e câuphát bệnh thêm khó ăn nói với cụ....Lâm Đại Ngọc tất nhiên là không nghe phải trái cứ liều mình xôngvào,Bảo Ngọc thấy bộ dạng của Lâm thì ngạc nhiên nhưng trong lòng nửa tỉnh nửa mê không biết nên đối đáp ra sao..Lâm vì sức yếu chịu không nổi cú sốc cộng thêmđã quá sức lao từ quán Tiêu Tương đến viện Di Hồng nên không đủ sinh khí nữa đâm ra u mê hẳn,tự dưng cuời bâng quơ liếc xéo Bảo Ngọc nói đểu: Nghe cậu gần khỏi ốm,em qua thăm,nay lại biết tin có người sắp thành bà lớn qua chúc mừng luôn thể,nhân tiện chào cậu em về miền Nam kẻo ở đây đến cháo cũng chả có mà húp...Bảo Ngọc tuy ốm mê mẩn nhưng cũng đủ sức hiểu thâm ý của Đại Ngọc vội nói câu vuốt đuôi: Ấy em Lâm,anh ốm là do em,khoẻ do em..đợi khi nào anh khoẻ xin bà lộng hồng đón em qua bên này..khi ấy em muốn gì chả xong,bất tất phải nghĩ ngợi nhiều nhọc thân....Đại Ngọc nghe câu đó rất chi hả hê ra về..như được tiếp thêm sức đi phăm phăm mà không cần Tuyết Nhạn đỡ...Về đến quán Tiêu Tương chợt sáng suốt nghĩ: Liệu nên tin lời miệng lưỡi của thằng béo kia? Nó trước mặt mình lời châu ngọc, đằng sau bụng dạ hiểm độc,cứ để mình yên lòng rồi té lên xe hoa cùng Bảo Thoa cho mình chết đứng...lúc đó thân phận ta khác gì hoa trôi giữa dòng...Nghĩ vậy thì tỉnh hẳn,vấp chân nơi bậc thềm rồi thổ ra huyết lớn...
    Hic truyện khá dài em chỉ đọc được đến đó là buồn ngủ,mai kể tiếp bà con nghe
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    mắt ông này có vấn đề roài, mặc ai nói gì thì nói chứ sao cái số tôi gặp toàn em sinh năm 80 nhưng mà... nói ra chị em 80 đừng có mà rận nhé...các em tôi gặp toàn là em cá sấu thôi...mà nói cho cùng thì tuổi nào mà chẳng có người xinh kẻ xấu nhưng hình như các lứa con gái mới lớn bây giờ không xinh bằng tầm tuổi 80-83 he he he nói thế cho bà con ở trong box này đỡ cáu mình không thì toi

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ........ em ơi em đọc chuyện đêm khuya ah em kể chuyện hay quá nhỉ hôm nào rảnh kể chuyện cho anh cái

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ....1 nửa ơi có gì thì cứ fun khói fì fì nhé ....hoả lực mạnh sẽ làm cho đối fương giảm tầm nhìn xa xuống dưới khả năng bthường đấy ......
    To live is to die
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 03/04/2004
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    he he bài này là spam
    To live is to die
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 03/04/2004
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Con gái 80 tin vào tướng số quá nhỉ, P ghét nhất là xem tướng số. Bạn có thể xem tử vi tại trang này cho đỡ buồn:
    http://tuviglobal.net .
    Nếu bạn muốn mua giảm giá thì có thể liên hệ với P. Hi hi.
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này