1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn MTV,
    Đọc bài của bạn tôi thấy có nhiều điều cũng hay, nhưng thú thực là thấy hơi sợ. Tuy nhiên tôi thấy có một điều, liệu có phải ai cũng dám nói ra rằng mình như thế nào không? Con gái hiện đại liệu có hơi sành điệu không nhỉ?
    Một số người tôi thấy viết bài linh tinh, khích bác này nọ. Bạn cứ kệ đi, mấy thằng hâm.
  2. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua em đi cổ vũ bóng đá, một là cổ vũ cho Captain,hai là cũng đi cho biết lực lượng của box mình...em thật bất ngờ và vô cùng xúc động khi gặp người iu em nhv20....em vốn cũng khá hiên ngang nhưng đứng trước nguời iu bỗng đâm ra ngượng nghịu,chả nói được gì xất cứ nhìn nhau cuời khì khì,thiếu mỗi bát cháo hành nữa thôi là a lê hấp...chuyện tình Chí,Nở...
    Trời mưa to quá,Hà Nội đang vào mùa thiếu vắng những cơn mưa cơ mà,có lẽ xem ra năm nay có nhiều hậu vận không tốt đây......Chiều qua lên Hồ gươm ăn kem...quán kem đầu phố Lý Thái Tổ giáp Tràng Thi...gọi một đĩa kem chua 3 scop,Ngân cũng gọi kem chuối socôla...đĩa kem chua loét vị xoài chanh cam...chua quá...ngoài kia trời sầm sì...màu sẫm của bị sô cô la...nghĩ thương cái dạ dày em gọi thêm cái ốc quế vị socola để pha thêm vào cái đĩa kem chua...cha chả ... một cái ốc quế ở đây là giá 10 nghìn..nhìn đĩa kem đuợc trộn đều bê bết em nuốt không nổi đành bỏ vậy,nhìn sang bên Ngân đĩa kem vẫn nguyên xi..em biết chuối tươi mà trộn socôla...hic...chắc chỉ kinh kông nuốt được...Ngân hômnay không bảo em nó buồn nhưng em biết nó có tâm trạng...em thì vẫn thói quen như mọi lần với mọi người ...ngoan ngoãn im lặng...Sự imlặng làm em có thể nghe rõ tiếng cười đùa của hai cậu chàng với một cô nàng..em giả vờ liếc đồng hồ để xoay hẳn người lại nhìn cho kỹ các bạn trẻ..Uhm..mấy em này chắc học cấp 3..cô em gái khá xinh,em đánh giá cao làn da trắng..chẹp chẹp..mình già mất rồi..hồi cấp 3 chắc nước da của em cũng chả thua kém là bao...một cậu chàng áo trắng đang nắm tay cô bé...vuốt cái khuyên mũi của cô nàng..cô bé này chắc hẳn mới lớn đua đòi..khuyên mũi thường nhỏ mỏng dính áp sát cánh mũi quan trọng là phải long lanh sẽ làm nổi bật hơn cái mũi của thân chủ,bây giờ đang có mốt dán khuyên mũi,không cần phải sỏ khuyên,...em cười khà khà nhìn cái khuyên mũi to tổ trảng chình uỳnh trên mặt cô bé...chắc vài ba năm nữa em ấy sẽ thời trang hơn...Hic cả buổi ngồi đó em chả hiểu dạo này bọn trẻ nó làm sao,hai cậu thì thay nhau hưởng lợi một cách nhịp nhàng..khi anh áo trắng thôi cầm tay phải cô nàng thì anh áo bò mân mê tay trái cô em..rồi thì một màn tát nhau bôm bốp nghe rợn người cứ diễn ra như tuồng..em chơi trò bấm đồng hồ ..cứ 5 phút lại tát nhau...hai thằng em bị tát đâu đó đến 3,4 cái một thằng..chả hiểu chuyện gì xảy ra..vì tát xong là cuời...đến màn cuối thật gay go...thằng em áo trắng thấy nhờn...chỉ đợi một cú tạt má trái của cô em là nó dang tay đáp trả...Bốp!! Nghe dòn phải biết...em bật cười vô duyên...cô em khóc lu loa...xô ghế đập vào đầu cậu chàng bỏ đi..báo hại thằng em chạy theo xuýt xoa ..Anh xin lỗi,anh nhỡ tay...Cậu chàng áo bò giả tiền rồi chạy theo xoắn xuýt màn so ri ...Ngân và em cứ cuời bò ra...rồi hai con ngẩn tò te tự hỏi...Chả hiểu bi chừ các em xinh tươi trẻ trung đó iu nhau kỉu gì.
    Chợt xót xa nhớ về hồi xa xưa...cấp 3 sang nhất cũng chỉ kéo nhau lên tầng hai Đinh Tiên Hoàng uống cốc cà fê 2500 ngồi lỳ ba bốn tiếng...vênh vang về khoe bạn ..Tao vừa đi cà fê..thưởng thức màn hâm mộ của mấy con bạn ''Mọt học'''' chứ đâu như các em bây giờ cà fê từ cấp hai,nhà hàng thì đầu cấp 3 hic hic
    Tính tiền chị ơi...Tờ hoá đơn mỏng dính nhưng tiền khá nặng .. 1 trăm linh ba nghìn...è cổ giả tiền....Ngân rủ lên Điểm hẹn của Phú Gia....gặp con bạn Ngân...xinh đẹp và sành điệu....Ăn kem nhé...Một màn giáo huấn không kịp vuốt mặt....Kemkem cái gì,trẻ con ,lạnh bỏ mẹ..nuốt vào để đứt ah...Uh thì ok...cốc tai..có thêm rượu...khá là đê mê...Cô bạn sành điệu của Ngân rút con A800 gọi cho lão chủ sàn Cosmos...Alô ...uh anh đang bên MOCA...Con BMW hai cầu có lẽ là độc nhất cái HN...em không nhớ tên lão bạn của cô bạn kia...giàu nứt đố ..cái biệt thự ở hồ Đống Đa to oành và lóng lánh...Anh ấy tuyên bố chỉ đi con xe nào mà chả đụng hàng với bọn dân Hà Nội thôi...mà em cũng thầm mê mệt con BMW hai cầu kia thật...chưa thấy con thứ hai nào......Ngân rủ rỉ..anh giai này hàng ngon nhất cái Hà Nội,nhưng cái bọn này lấy vợ cực khó...nó chỉ cặp chơi thôi,thay người yêu hơn thay nước hoa...Thế anh này có người yêu chưa?...EM ngây thơ...Hic,mày hỏi chán quá,bọn này chả chịu cô đơn phút nào đâu...cặp mấy conliền một lúc cũng có...mỗi tội không thèm lấy vợ...nó chả thấy connào xứng đáng với nó cả...Tiền ư? Nó chấp luôn,xinh ư? nó thiếu gì con theo....Bọn này yêu kiểu lạ lùng lắm...Anh ấy bao tuổi rồi?...ba mấy gì đó ,hình như 35.....Xì xầm xì xầm...Anh trai xuất hiện..bệ vệ và ngát mùi đàn ông...Nước hoa anh này say quá...Ngân thầm thì...Bạn Ngân và anh chàng đắt giá rủ rỉ một hồi....em xin phép về trước....mẹ em vừa nháy máy....nhà vẫn phần cơm......
  3. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa được gặp MTV, thú thực là rất tò mò.
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê, anh Võ Hoài Lam với cái bản mặt đầy trứng cá vẫn cứ dại gái như ngày nào chẳng tiến bộ được. Hồi trước tưởng lấy em Hà Cresent đến nơi rồi cuối cùng vẫn bị iem ý đá chạy theo anh con trai ông tổng GĐ Vietcombank. Ko lấy vợ là phải vì có yêu ai đâu mà lấy, lấy iem nào cũng sợ em ý săm soi tiền mà anh có nhiều thật nhưng cũng có phải là tiền của anh đâu, toàn rửa tiền cho mí thằng mafia Nga
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  5. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em lên kế hoặch nằm nhà đọc chuyện Hồng Lâu Mộng đặng mai kể bà con nghe...chẹp chẹp. ..đến hồi gay cấn vã nước mắt đấy...À lố! V hả?...Ngân đây..trên KS...có bọn Phi diễn đấy..qua xem đê....Úi...ban nhạc yêu thích của em....họ là nguời Philippin..gồm 3 cô gái ăn mặc cực hay...em thường ngắm những cái áo họ mặc hơn là nghe họ hát...nhưng phải công nhận họ hát tiếng anh rất khá...giọng khoẻ...cộng thêm một thành viên nam rất chi là baby..khá bảnh đấy! Ok...Khách sạn đó em chả dám nói tên kẻo mang vạ vào người lúc nào chả biết...đó là KS mười mấy tầng,4 sao,có tiếng ở Hà Nội...hàng họ lúc nào cũng tấp nập...Thường thì KS lơn lớn một tý bao giờ cũng có Night Club để cho khách ta vào đó bàn chuyện làm ăn,hoặc khách nước ngoài vô đó giải khuây..thế mới có vụ một hàng Việt Nam đột nhiên trở thành triệu phú đô la khi giữ nguyên cái bầu với một ông người Mỹ qua Việt Nam làm ăn. Khi qua bển,ổng rớt máy bay chết bất đắc kỳ tử,hai mẹ con kia nghiễm nhiên trở thành Triệu phú đô na xa rời Việt lam bay qua bển chơi đến cuối đời...9 giờ em và Ngân có mặt tại cổng KS,mấy thằng bạn Ngân đang chờ...lên tầng hai...Hàng họ đông nghịt..vừa thấy bóng mấy anh bạn đi cùng bọn em hàng đứng cả dậy...đồng loạt phơi ngực...ừm..khá ấn tượng...nhìn thấy hai con bọn em đi đằng sau hàng biết chả làm ăn gì đuợc..hàng quay về soi bọn em...Em chả dám soi lại...sợ giống trong Gái Nhảy nó tưởng em là nhà báo nó chả đập cho bỏ xừ...Em đếm ra phải đến gần trăm hàng đứng san sát...các hàng ở đây làm việc cho NC nên phải đeo số,nếu các hàng chả hở hang thì em cũng nghĩ mình đang trong hậu trường Thi Hoa Hậu....hàng ở đây không đông như bên Lake Side...ánh sáng không đủ như Lake Side nên đi kèm bọn em là một anh bồi có nhiệm vụ cầm đèn pin soi cho bọn em chọn chỗ chọn cả menu nữa...NC ở đây không hề sang trọng,chỉ rộng hơn trăm mét vuông,bàn ghế bẩn thỉu..hai bên cánh sườn chia thành mấy phòng nhỏ một bên...em biết tỏng đó là phòng Karaoke ôm..Thỉnh thoảng vài phút lại thấy một người mặc comlê xem chừng là quản lý dắt năm sáu hàng một lúc vào một phòng...Hàng ở đây không được tự động trưng hoặc khoe hàng tuỳ ý khách gọi,người quản lý theo số hàng đeo bên hông mà gọi vào...Phòng Karaoke bên cánh trái em vừa mở cửa để cho khoảng 7,8 hàng xếp hàng vào lần lượt,em chả ngại ngùng nhoài hẳn người ra ngó ngó..mấy ông bụng phệ,ừm chừng 45,50 tuổi gì đó mặt không cảm xúc khi các hàng mơn mởn ùa vào....chứng tỏ là dân chuyên nghiệp rồi.Một hàng định vào nhưng bị đuổi ra..thập thò thập thì rồi lượn ra chỗ cửa đứng tập trung....CHỗ bọn em ngồi dành cho khách xem ca nhạc..khách ở đây nếu dùng hàng thì vào phòng trong,còn xem hát thì ngồi ngoài,hàng không đuợc phép bén mảng đến chỗ xem hát để uỡn ẹo với khách...Hôm nay mặc dù các chị trong ban nhạc mặc những chiếc áo hình con **** khá đẹp nhưng em mất tập trung rồi...Tự nhiên em nhớ đến tên béo lùn đen thế là em chợt muốn đóng vai nhà báo...Em hỏi anh bồi chỗ Toalet...thường thì hàng hay lượn vào Tolet để trang điểm...Em không hề nhầm..vào tolet..mấy hàng đứng đó...rực rỡ...em giả bộ chạy vào một cửa..cũng giật nước như ai để chạy ra chỗ Lavabô rửa tay áp sát hàng...Các hàng nhìn em...Một hàng đánh số 5 tự nhiên hỏi em : Em là người Việt Nam hả...? Giọng miền nam...Vâng...Thế mà chị tưởng em là gái Nhật..em cười hàng cũng cuời....Lúc quay lại em không đi đuờng thẳng mà lượn qua chỗ đông hàng đứng...Tất cả mặc áo dài..nhưng mà các cụ mà sống dậy nhìn áo dài dân tộc kiểu này chắc tự nguyện nằm xuống quá...có hàng mặc áo cooc xê với quân mỏng tang..hàng nào lịch sự mặc cả bộ nhưng vải voan trắng..soi vào cứ là bổ mắt...đa số các hàng may áo dài kiểu hai dây,thật trễ khoe ngực...quần cũng trễ khoe mông..tất cả đều mỏng tang khoe da...Bảo sao cánh đàn ông mắc bệnh chả kiềm chế được....Các hàng soi em...một hàng nghịch ngợm dựt cái nịt cổ của em ý chừng trêu cho vui vẻ đây,em run cầm cập nhe răng cười đáp lại... điệu cuời lanh lảnh của hàng...xem chừng hàng cũng thân thiện..hic..10 giờ Band nhạc không hát nữa..họ đi vào cánh gà,màn nhạc cực bốc chói tai,khói phun phì phì,đèn lade quay tít mù,ánh sáng chói mắt...hai cô gái da trắng như bột..màn múa bụng đây...Anh chàng bayby của nhóm ra chào bọn em,nhưng em ngượng nghịu chả dám bắt tay,nghĩ lại tiếc tiếc là....Hai cô gái trèo lên bục nhảy cao ngang tầm mắt của bọn em...lắc lư theo nhạc..cánh tay thon thỉnh thoảng làm động tác giả tụt từ từ rồi lại vuốt lên...em chắc cú mấy ông anh ngồi đó cứ là đau tim theo cánh tay em gái...Các cô gái nhảy múa ở đây không máu như trên Hale hay Hồ Gươm Xanh...trên những chỗ đó còn có cả nam nhảy...các anh chàng trắng muốt mặc đồ bó sát người uốn éo..làm động tác khiêu khích làm em thấy ghê tởm..phải nói là ghê tởm... Hale có màn các anh trai vừa nhảy vừa kêu la: Em ơi sao em máu thế?...hay ...EM ơi thay váy đi em...Rồi màn các anh tự rên rỉ..quằn quại trên bục...tất cả đều được chuyển tải bằng hệ thống loa công xuất cực mạnh...khi nào đến đoạn trống mạnh em cảm tưởng ***g ngực bị ép xuống,rất khó thở...
    Ngân đòi về vì màn múa ở đây dở quá...Em cũng chả thích ở đây vì đồ uống rất tệ,tuy rằng là không bị kiểu nhồi vịt như trên Ha le hay Hồ Gươm xanh...
    Ừm em đi ăn cơm đây,đói lắm,kể cho bà con biết thôi,đừng có lại xì xầm nói xấu em hư hỏng,em hơi bị ngoan đấy
    CHúc bà con vui
    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 06/04/2004
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình cũng thấy có chút cá tính nhưng hình như bạn không để ý là nếu bạn viết ngắt câu và cách dòng ra thì có lẽ mọi người sẽ dễ đọc hơn chăng. Mỗi đoạn khoảng từ 5 đến 7 dòng là cùng, viết một lèo thế này muốn đọc cũng khó. Viết khá như bạn là 80F rất cần đấy, nhưng làm sao để bài viết của bạn mọi người đều đọc được thì hay quá. Trân trọng.
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu làm một giây.
    Yêm em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.
    Mơ ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao.
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu - Anh muốn yêu em dài lâu.




     
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nghe bạn miêu tả thấy địa điểm này quen quen. Chắc bạn đi nhiều lắm nhỉ? Nhưng sao khi nhắc đến đàn ông, bạn dùng từ đắt quá. Giảm một chút được không bạn ....
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    đi đêm lắm ắt cũng có ngày gặp "ma" . Nhưng không biết sợ "ma" hay là "ma" sợ .
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ở trên Fortunar chứ gì, mà ở KS lớn nào ở HN chẳng có mí cái động đấy trừ Sofitel mà Nikko là không thấy có. Bạn MTV nếu thích làm phóng viên thì tớ giới thiệu cho anh Trung với mí ông nữa trc phụ trách Bar của Melia và các KS khác, tha hồ khai thác tư liệu. Còn nếu thích thâm nhập sâu hơn nữa thì tui sẽ connect cho ng lập ra mí cái trò ăn chơi đầu tiên ở HN, là cựu chủ sàn Scorpion.
    Ở trong Hà Tây có một sòng đá gà to nhất nhì miền Bắc, trong đấy hàng họ thì cứ gọi là, thơm ngát hương đồng gió nội. Ở trong đấy mí có nhiều trò đặc biệt.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mọi người dừng lại vấn đề này nha. Thêm chút nữa là có người khóc nhè mất. Chúc vui vẻ
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này