1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú, chia bùn chia bùn, ( vậy mà hôm qua mình còn nhắn tin nhắc bé Mai Siêu Phong này nhớ đi.... tè trước khi đi ngủ cơ chứ, chậc chậc, bé này mất máy, không đọc được tin, chắc lại quên làm việc đó roài.)
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .......... ha ha ha ha thằng ku doan-hoang-nam dạo này lại còn quan tâm đến cả chuyện đó của phụ nữ à....trong khi đó thì mày toàn là,,." dấm đài " lần sau thì tự nhắc mình đi đi nhé...mỗi lần vào nhà mày là eo ơi....
  3. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Người iu ơi..nhv20 iu quý...em mới đọc tin của anh mà choáng váng....anh vẫn như ngày nào ki bo và sản xuất xà beng không ngừng.....Từ ngày iu nhau đến giờ anh đã cho em đuợc cái gì ngoài cốc nhân trần đá đựng trong cái hũ đỏ cáu bửn ngoài sân bóng kỷ niệm...với cả chầu bia ngó....đau lắm thay! Nhưng em ko oán thán gì,iu anh vẫn chung thuỷ...nhưng mà nờ ơi nờ ! bảo nghe này!!!!nờ hát vê mà cứ đúc xà beng thế thì đến lúc em lấy đời chồng thứ 3 anh vẫn còn "Trái tim này đang khổ đau,trái tim này đang kêu gào,trái tim này đang nằm rên xiết..." mà thôi!
    Nùn ơi nùn ơi (doanhoangnam) Anh chả cần iu em đến thế đâu,anh cứ nạnh nùng như daọ nào thì em vẫn còn "Yêu dại khờ " với anh mà.......đồ nùn đen béo...đồ éo ùn en...đồ vô duyên...đồ nùn tịt...đồ xấu giai....đồ vô duyên...đồ...(thở dài) Càng mắng anh xa xả...hic ...càng thương mến anh da diết (xém tý nữa bỏ người iu theo anh)
    Hôm nào Cơm và phở nháy máy cho em để em còn nưu số nhá...mất điện thoại lên chả nhớ số ai...
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra sao cả. Càng viết càng dở quá bạn ạ. Biến thành chỗ đùa rồi, thôi không đọc nữa.
  5. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mưa vào tối chủ nhật làm bực mình,thêm cay cú vụ mất di động...Bọn bạn em không chịu chiều em như mọi ngày...em chán ngấy vụ Ka raokê...nhưng tiếng nói không còn đủ trọng lượng với các nường đang khát cơn hò hét....cả hai chị đang nhớ người iu cũ...Bốn con nhảy vào một quán Kara khá nổi ở Hà Nội...Quán này là quán hát chung,bất kể ai vào cũng phải hát chung....em để ý đã có một nhóm ngồi đó hát trước, tầm chục người...toàn U40...Em đang bực mình với cái lũ bạn bướng bỉnh,emphản ứng trẻ con,không thèm gọi đồ uống,mặt nhăn hơn tờ giấy báo,bọn nó biết trò hờn dỗi trẻ con của em bấm nhau mặc kệ em...Tức mình lắm,em nằm ườn ra chiếc ghế băng ngủ khò khò...đằng nào thì cũng phải đợi nhóm U 40 hát hết 5 bào mới đến lượt chúng em..Mơ màng đúng 15 phút,1 anh bồi vỗ vai em: CHị thông cảm,hôm nay nhà hàng có khách VIP,chị làm ơn ngồi dậy.....Giời ơi là giời emcáu điên,làu bàu với anh bồi...Lần sau thì mắc cái biển cấm ngủ nhé...Lúc bị quấy rầy thỉnh thoảng em cũng hay điên điên như thế...Đâm ra cáu lây với các U40 bàn trên...các chú vẫn say sưa hát,đến đoạn cao thì vẫn đứt đoạn chới với ...emkhông nhìn rõ mặt các chú...ghét thế...Một nhóm các em xinh tuơi sành điệu vào...khoảng chục em,,,họ là nhóm đông nên 4 đứa bọn em phải nhường chỗ lên bàn đối diện với các U40...Ba đứa bạn em khá tự nhiên đối diện với bàn VIP..em thì chỉ muốn cáu điên..Đến luợt chúng em...Hương,Ngân vẫn tự nhiên dễ thương...hát là phải nhảy...màn uốn bụng lắc mông làm các Vip phê hẳn....EM đang cáu,nghe tiếng nhạc thấy lòng cũng dịu hẳn...bốn con cùng nhảy,hát quên hết mọi người xung quanh..mà em biết thừa ít nhất có hai anh đối diện đang soi em chằm chặp....Các Vip chả mất công đoạn rụt rè như các nhóm thanh niên khác ,gọi bồi mang két Heniken lên xin nhập bàn với bọn em...Rất tự nhiên hai anh một chia nhau ngồi kẹp bên các em xinh tuơi...Bọn bạn em vẫn tự nhiên trong kiểu giao tiếp ngoài xã hội này........
    CÒn tiếp...
  6. Heathcliff_VD_BK

    Heathcliff_VD_BK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Kotex White​
    khục...khục...kô hiểu sao đọc bài này lại liên tưởng đến quảng cáo Kotex ... cũng 1 nhóm em xinh tươi trẻ đẹp đi hát trong đó có 1 em cáu ...kô biết nà MTV có giống em cau cáu trong quảng cáo đó kô nhẩy .....
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To MTV: Lần sau bạn nên có thêm ảnh minh hoạ để bài viết thêm phần sinh động. Ấy mí mất con di động, tiện thể mua luôn con dthoại có chụp hình ý. Tớ có mí cái P900 đấy, ấy có mua thì tớ bán cho giá dealer
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giật mình. Tự nhiên hiểu tại sao con gái 1980 lại ....cao số.
    Lẳng lặng mà nghe cô ấy than
    Than thiếu, than kém, dù tràn lan
    Phen này lão vác .... "nam đầu trảm"
    Trảm hết con giai ...của trần gian.
    Cô ấy lại than chiện việc làm
    Phòng nhỏ, người nhiều quá nhà giam
    Phen này ông quyết buôn dùi khoét
    Khoét nát phòng cô ...chửa hết tham.
    .....
    Nữa không?
    PS: Chấu xin lỗi cô Mây xanh màu ...cái mai ạ.
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ..tiếp theo : Mấy chú U40 nhìn mấy em xinh tươi sành điệu cho nên đoán được mấy em này có thể rủ rê được cho nên ko ngần ngại thanh toán hết lệ phí làm quen buổi tối hôm nay cho cả bàn đối diện. U40 mà đi hát thì không bao giờ tiếc cái gì cả bởi vì họ là những chú chim biết kiếm tiền cho nên họ phải biết hót. Khi đã ra về rồi mấy anh galăng này lại còn mời mấy em đi chơi tiếp . Các anh đã gửi xe hộ các nàng rồi gọi taxi. Mấy con taxi lao vùn vụt về phía cầu Long Biên . Còn tiếp nữa nhưng các bạn tự đoán được rồi thì phải các đấng mày râu chúng mình nhỉ?
  10. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mưa vào tối chủ nhật làm bực mình,thêm cay cú vụ mất di động...Bọn bạn em không chịu chiều em như mọi ngày...em chán ngấy vụ Ka raokê...nhưng tiếng nói không còn đủ trọng lượng với các nường đang khát cơn hò hét....cả hai chị đang nhớ người iu cũ...Bốn con nhảy vào một quán Kara khá nổi ở Hà Nội...Quán này là quán hát chung,bất kể ai vào cũng phải hát chung....em để ý đã có một nhóm ngồi đó hát trước, tầm chục người...toàn U40...Em đang bực mình với cái lũ bạn bướng bỉnh,emphản ứng trẻ con,không thèm gọi đồ uống,mặt nhăn hơn tờ giấy báo,bọn nó biết trò hờn dỗi trẻ con của em bấm nhau mặc kệ em...Tức mình lắm,em nằm ườn ra chiếc ghế băng ngủ khò khò...đằng nào thì cũng phải đợi nhóm U 40 hát hết 5 bào mới đến lượt chúng em..Mơ màng đúng 15 phút,1 anh bồi vỗ vai em: CHị thông cảm,hôm nay nhà hàng có khách VIP,chị làm ơn ngồi dậy.....Giời ơi là giời emcáu điên,làu bàu với anh bồi...Lần sau thì mắc cái biển cấm ngủ nhé...Lúc bị quấy rầy thỉnh thoảng em cũng hay điên điên như thế...Đâm ra cáu lây với các U40 bàn trên...các chú vẫn say sưa hát,đến đoạn cao thì vẫn đứt đoạn chới với ...emkhông nhìn rõ mặt các chú...ghét thế...Một nhóm các em xinh tuơi sành điệu vào...khoảng chục em,,,họ là nhóm đông nên 4 đứa bọn em phải nhường chỗ lên bàn đối diện với các U40...Ba đứa bạn em khá tự nhiên đối diện với bàn VIP..em thì chỉ muốn cáu điên..Đến luợt chúng em...Hương,Ngân vẫn tự nhiên dễ thương...hát là phải nhảy...màn uốn bụng lắc mông làm các Vip phê hẳn....EM đang cáu,nghe tiếng nhạc thấy lòng cũng dịu hẳn...bốn con cùng nhảy,hát quên hết mọi người xung quanh..mà em biết thừa ít nhất có hai anh đối diện đang soi em chằm chặp....Các Vip chả mất công đoạn rụt rè như các nhóm thanh niên khác ,gọi bồi mang két Heniken lên xin nhập bàn với bọn em...Rất tự nhiên hai anh một chia nhau ngồi kẹp bên các em xinh tuơi...Bọn bạn em vẫn tự nhiên trong kiểu giao tiếp ngoài xã hội này........
    Ngân xin phép ra tolet em chuồn theo....Mấy lão này trông cũng có học thức đúng không mày? ....Không quan tâm,đến những chỗ này thì nhiệm vụ đầu tiên là giao tiếp,vì rõ ràng họ rất lịch sự làm quen với mình,mày đừng có nhăn nhó gì nhé....Ok!..Giao tiếp thì giao tiếp...em cuời phì phì...Màn giới thiệu làm em choáng hẳn..hoá ra các Vip này nằm trong hội doanh nghiệp trẻ,có những 5 vị là dân Sao vàng đất Việt...cứ hai tuần một lần các Vip tụ họp nhau vui vẻ.....
    -Đây là Ngân,Hương...Chúng em....Ngân vội cắt lời ...Chúng em làm cùng một công ty....Em vội hiểu ý Ngân...tốt nhất trong những vụ thế này nói càng ít về mình càng tốt......Nhìn mắt Ngân em hiểu..Chúng em đơn giản chỉ muốn tất cả cùng vui vẻ,nhưng trong mắt các Vip bây giờ bọn em chưa chắc đã là những đứa ngoan....Bọn em cũng chẳng muốn các Vip hiểu thêm về mình,chả tội gì..........Một Vip tên Q nói thầm với em...Bọn anh thích tụ tập vui vẻ cùng mọi người,bọn anh ghét sự lợi dụng........Em cáu sườn...nén nhịn....nếu em cáu bây giờ chắc lão này sẽ nghĩ đây là bài...(bài chứng minh ta đây trong sáng thì hay giả vờ cáu)...em từ tốn: Bọn em hôm nay cũng đi hát cho vui,gặp bọn anh bọn em cũng vui thêm,bạn bè vui vẻ đúng nghĩa thôi....Vip này càng khoái em...đúng như bản chất của các anh già thẳng thắn...Anh rất thích em....Em nhe răng cười trộm nghĩ...Đang gà mình đây....
    Một anh Vip là chủ của hãng thời trang có tiếng ở Hà Nội rất thích cái Ngân đòi hát Lời của gió bằng được với nó...Mấy anh giai xin phép ra xe ôt ô...Các chú bồi lục tục mang bình đá đặt lên bàn...Ngân nhanh ý xua tay trong khi em chưa hiểu...Bọn em không uống được rượu nhiều đâu....Hoá ra các anh đi ra xe để lấy rượu ( Thường các Vip luôn để trong otô sẵn rượu tây cho đúng mốt thời thượng) Bốn chai rượu đặt trên bàn...Một anh gợi ý...Bọn anh rất vui và muốn uống rượu,bây giờ các em hãy chọn trong bốn chai này chai nào các em thích,hoặc làm luôn bốn chai....Để không khí thêm phần giàu sang...các anh thay nhau giới thiệu về xuất xứ của từng loại rưọu...Ngân cố tình chọn chai nhẹ nhất ...em không nhớ tên...Những anh có rượu không được chọn tỏ vẻ tiếc nuối..mà cũng chả biết là tiếc thật hay đang mừng thầm...Em khá may mắn trong tiệc rượu hôm đó,anh Vip cạnh em luôn cố tình đổ rượu của em vào cốc của mình và đánh tráo rưọu của em bằng lavie...dưới ánh đèn đỏ chẳng ai nhận ra...Mọi người đều nể tài uống rưọu của em,ha ha ha,xem ra em phải uống những 8 cốc lavie...Mấy anh giai mời bọn em lên New....em xin phép rút lui....Tiệc vui đến đây là quá đủ..
    .Em có con bạn hay đi với các Vip, toàn gọi U 50 là anh,đến khi ra mắt nhà người yêu,lúng túng nhìn người quen mà không biết chào là anh hay là bác....
    EM cũng có con bạn đã khóc với em khi chót yêu người có vợ có con,anh ấy giàu có,anh ấy hiểu và chiều nó,ai đứa hợp nhau...nhưng tất cả chỉ là xa xôi...những lời an ủi chỉ là vô nghĩa...
    EM có con bạn vì chót tin lời một anh giai Dyland đỏ..Anh chưa có người yêu...anh có ba cái nhà mặt đường....Đùng một cái,có chị tóc nhộm vàng sang trọng xưng là vợ anh Dyland đến nói thẳng vào mặt nó đừng có ve vãn chồng chị kẻo hậu quả không lường....Nó mang cảm giác nhục nhã đến tìm em...khóc thật buồn,những giọt nước mắt của cô gái đang yêu tin vào tình yêu chân thành.......
    EM có cô bạn vì có những mối giao tiếp với các nhà doanh nghiệp bụng phệ nên bị người yêu hiểu lầm là ****....tất cả chấm dứt khi cô gái bất lực giải thích...chàng trai ra nước ngoài không kịp nhận ra mình đã sai...
    Các bạn em đều có những mối quan hệ như vậy, làm sao ngăn cản những U 40 có ấn tượng với mình,cũng không chối từ được phép lịch sự của những người đã lõi đời trong giao tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này