1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    cậu này như kiểu tao nhân mặc khách chốn nào rơi vào đây í bạ đâu cũng thơ được .....giỏi lắm cho cậu tối nay ngủ khách sạn 5 sao nhé........hehe nhưng mà chốn này ko fải là đầm rồng huyệt hổ đâu cậu à , khí thế cũng ko vượng lắm có gì cậu cứ tiếp tục fát huy đều đều cho anh em học hỏi thêm về cái THƠ nhé.
    Đọc chuyện của cô mây màu xanh bay dật dờ trên cành mai bây giờ và sau này ko khéo lại thành thú chơi tao nhã , nó như kiểu fổ biến kiến thức í người iu à ..........ôi cái thân tôi tù tội ........nhà thì đông anh em vất vả lao động cả ngày kiếm tiền mệt mỏi lắm, có lẽ để giữ cái Ty đẹp này thì anh fải cố gắng hơn nữa thôi ột ửa à........mệt đấy nhưng anh ko bỏ kuộc đâu.
  2. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con gái tuổi Thân có cao số lắm đâu. Con gái lớp cấp 3 của tôi (toàn Khỉ) lấy chồng gần hết zồi.Lớp đại học cũng thế. Cho nên, ai than là mình cao số thì cần xem lại mình đi. Có sứt sẹo chỗ nào ko. Nếu ko hãy gặp anh ktssunflower để tư vấn thêm. Đảm bảo toại nguyện.
  3. die_well_9

    die_well_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ôi, hãy xem cái đuôi của cô khỉ 80 kìa.
    he he he
    nó quá đẹp so với cái đuôi mà cô ta đang mang đó
  4. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nhạt rồi
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi cafe để ý thấy sao lắm dân ngoại tỉnh choai choai đi xe đẹp thế, toàn mẹc với BMW trong khi có mí ông chủ tàu biển cỡ bự vẫn đi xe Matiz. Mấy thằng ngồi cãi nhau một lúc mới rút ra kết luận: mấy chú nhóc xài xe đẹp đánh bóng mặt đường để khoe ta đây cũng ko kém các người, chứ mí ông kia chỉ cần đi xe matiz thôi nhưng ai nghe thấy cũng phải nhường vài bước, cần gì đến mẹc với BMW để chứng tỏ ta đây.
    Kiểu này mí năm tới mình cũng phải kiếm cái sao vàng cho nó oách cài nhẩy. Sao ra mua ở Lê Duẩn thì có mấy nghìn, cũng là sao mà mí lão ở trên phòng TM&CN Việt Nam bán đắt thế, hơn 100tr lận. Đúng là sao có ISOO có khác, ko biết bảo hành chính hãng mí năm.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thẹn quá đi mất thôi.
    Người tao nhân mặc khách đâu có bạ đâu ... phang đó như ngoclong80 đâu. Hì hì. Căn bản cũng tại cơ bản, làm ra cái mới nó mới khó, chứ cứ ngồi mà bóp bóp cho nó ...méo cái cũ đi thì dễ vô cùng . Thành ra kẻ không tao nhân mặc khách như ngoclong80 cũng vô tình mà gảy đàn ngâm nga vài câu được bác ạ.
    Nhân cái vụ "ột ửa" của bác mà ngoclong80 chợt nghĩ ra một vế câu rất là hay.
    Người Nam nói như sau:
    Ột ữa ơi. "Gột rữa" đi rồi, mai có gặp lại "một nữa" thì cùng đành dắt díu nhau mà làm ..."một bữa" cho nó sạch. Hề hề hề.
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..,......hề hề hề ko fải tao nhân thế thì anh iem mình lại cùng 1 fường với nhau à ....vui quá hôm nào đi uốn rượu với bọn tớ đi ....mình kết nghĩa anh iem nhé.......khứa khứa cậu nhả nốt vế kia đi văn thơ tớ lùng bùng ko chới với đánh đu nổi đâu .Nhưng mà cậu nôi ột ửa của tớ ra ngoài đi kẻo lại .....
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại một lần nữa và ngẫm lại mới thấy một ai đó đã nói đúng. Nếu như có một cốc café ngồi và nghiền các bài viết của Mai Thanh Vân thì cũng thú lắm chứ. Có lẽ nó không còn là nỗi than của con gái sinh năm 80 nữa rồi thì phải. (Thất lễ, thất lễ).
    Cũng nhân một khoảng dứt mình ra khỏi những bài vở, những buổi chạyđua cùng cuộc đời mà ngẫm lại cái câu "Con gái 80 cao số lắm" - chêm vào đó là ba tiếng "hu, hu, hu".

    Không chỉ bây giờ đâu. Mà có lẽ cũng kha khá lâu rồi. Cỡ hai năm gì đó, chát với vài cô bạn học những năm cấp ba và thường nhận được một câu khá phũ phàng "Già rồi, ế rồi". Cũng có thể là một câu nói đùa hoặc biết đâu lại là than cho cái tuổi mà ai cũng cho la cao số của mình.
    Cái lúc đó ngay trong đầu tôi liền xuất hiện vài ý tưởng.
    Phải chăng do họ kén quá chăng? Không biết nữa. Nếu như ai đó nói rằng con gái lớp cũ của mình xấu thì mình đảm bảo sẽ .... không thèm sang đây nữa và ước sẽ chỉ sống mãi những năm cấp ba để mà ... ngày nào cũng nhìn thấy "lũ người xấu" đó. Mà khi nói "Chắc là tại bà kén quá thôi", thì chối phắt. Hờ. Thành ra mình phải phang đại một câu "Mấy bà cứ yên tâm đê, nếu như mai sau không theo ai thì tôi vìa tôi .. lấy". Oạch, chuối, tảo hôn, ... sống và làm việc trái pháp luật.
    Ờ. Nhưng cái ý nghĩ thứ hai mới thấy lạ. Cái bản thân ta thì cứ thấy phơi phới ra, trẻ măng lúc nào cũng thấy vui tươi và cuộc đời luôn còn bao cái mới để tìm hiểu, phát hiện. Vậy mà họ lại đi ngẫm đến ba điều đó. Giờ cũng đang ngẫm nghĩ đây, nhưng thấy hồi đo mình cũng trẻ con thật chứ bộ. (Giờ già roài mà còn không sợ ế đây nè ).
    Mải mê với đời sống, với xoay vần hàng ngày của kinh tế cũng như các mối quan hệ việc làm, lắm lúc ta lại quên đi những gì đang ào đến với cá nhân chúng ta. Có kẻ vô tình thì cái quên đó cũng có thể kéo dài hàng năm. Và để khi chợt nhận ra thì lại ngẩng lên phía cao xanh mà thương cho phận "má đào cao số" .
    Thế là lại ào qua, lao đầu tiếp tục vào công việc.
    Họ đắp chăn chờ độc lập đó. Đó là việc cố tìm những cái thú vui hàng ngày để lấp đi nỗi lo sợ, lấp đi cái bóng đêm sẽ lầm lì tiến đến khi ánh nắng hoàng hôn phụt tắt. (Ặc ặc .... chuyện ma). Để rồi bùng cháy khi cái gì đến sẽ đến.
    Nhưng họ cũng quính lên để tìm cho minhg một mối ...đỡ lo.
    Hoặc khác đi, họ vẫn cứ vậy. Vì tuổi 24 vẫn còn rất trẻ.
    .........
    Thật không hiểu. Nếu nói con gái thấu hiểu hơn đàn ông liệu có đúng không? Nhưng họ phải bỏ qua cái tuổi khám phá trước cả đàn ông để mà kêu cao số. Khà.

    (ngẫm nghĩ một lúc)
  9. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Captian nhắn tin chíu chíu bỉu bị ốm,mình không rủ được bạn đi gặp Nhã và Hà mấy con bạn xinh đẹp của mình...Hơi bùn....Nhã mới phát hiện một quán ăn trong siêu thị nhỏ ở NgocKhanh Parking.....Cái quán này sẽ làm cho những người lãng mạn như em thất vọng vì không có View còn không khí thì tẻ nhạt,tolet thì cực tệ....Bọn tây hay vào đây ăn,vì thức ăn ở đây rất được...nhất là khoản gia vị của bọn Tây hay dùng thì ở đây rất đầy đủ....ngon nhất là món Chicken Basket....Có 4 người mà bọn em gọi những 5 xuất...mỗi xuất gòm một cái đùi gà và cái lườn gà to oạch rán giòn và bọc giấy bạc ăn kèm với salad cùng khoai tây rán...Anh bạn người SIngapore phát âm tiếng anh cực nhanh và nghe cực khó rất ga lăng nhường cho bọn em hẳn hai cái đùi gà của anh ý....Nhã không gặp khó khăn trong việc ăn đồ tây,em thì khá vất vả trong các món đồ tây....Anh chàng Peter phải phát hoảng khi thấy em chế biến lại món Chiocken Basket để nó hợp khẩu vị với em...em xin anh bồi nửa quả chanh vắt thẳng vào rổ thịt gà ...cười hề hề giải thích cho Peter...Ông bà tao nói thịt gà lá chanh...đỉnh nhất ...hề hề...Em rắc tiếp muối,cuối cùng phụt lên trên một đống tương ớt..Peter phát khiếp nhìn em chằm chặp....Em đề nghị P thử món của em....P lắc đầu quầy quậy ....Vietnamese''s style?......EM cười he he ...No,its my style...Vân''s style.......Em kể cho Peter nghe khi ở nhà hết muối mà ăn phải quả cam chua thì em sẽ chấm cam vào mắm,thỉnh thoảng em còn ăn cam chua với thịt kho...cũng tàm tạm....P lắc đầu quầy quậy.em kể tiếp em pha cốc tai ở nhà...Đầu tiên là Lipton,rồi em cho socôla chảy,em tống tiếp nước dâu,mó đưọc một chút nước cam để trong tủ lạnh em cũng tống vào,em cho luôn gói vina cafê,****tail nên có rượu thì em cũng bỏ rượu vô... sữa đặc với sữa tươi cũng có mặt..cuối cùng là viên cam sủi...Mà lạ lắm...ly cốc tail của em vừa dính cam với sữa là nó sủi lên,biến màu..thành mầu nhờ nhờ rồi nó kết tủa ầm ầm...những gợn màu vàng ly ty ở đâu xuất hiện làm em sởn cả gai ốc....Tiếc của emnhắm mắt ực một cái....Ngay buổi chiều đó em ko làm ăn gì được vì cái bụng em cứ như đi mượn của người khác....
    Lại có lần emmua khoai môn về nấu canh sườn....củ khoai môn to đùng cắt ra màu rất đẹp,em tò mò gọt một miếng nhỏ ăn sống ..nghĩ rằng nó có vị giống khoai lang sống...nào ngờ mẹ ơi là đất như nuốt phải cục gang nung ...nó dát và như có gai tứa vào cổ họng em..em tưởng như mình sắp khạc ra lửa...chạy loạn khắp nơi cầu cứu......Nhưng em nghĩ mình còn may chán so với con bạn em,nó đi chơi về nóng vớ lấy cái bình nước trên bàn,ai dè là cái bình xăng bố nó mới mua....Mà em thấy nó cứ như yêu tinh ấy,nó không thèm đi bệnh viện mới kin chứ....hic hic
    Peter nghe câu chuyện của em xong thì nhìn em với conmắt hơi e dè,emchợt xót xa ân hận là không nên thật thà thế,bọn tây sạch sẽ dễ hiểu nhầm mình là dânmọi rợ.....
    Hômnào bà con ghé nhà em chơi em làm món cơm rang bánh quy cho bà con ăn,đảm bảo không có đau bụng...ăn không ngon lắm ...đưọc cái lạ miệng....
    Thế nhé...em đi ăn đây...kem dừa kem dừa!!
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    choáng, hôm kia ông bạn bố vừa mua ******rcedes SL 600 Roadster giá rẻ giựt mình... 289k$ khoảng 3 tuần nữa là về đến VN
    hehe, chơi thế mới gọi là chơi chứ, BMW Z4 or Mercedes SKL 320 cứ gọi là hít khói dài dài... đại gia có khác, chơi là fải hơn hẳn người chứ vớ va vớ vỉn chơi làm gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này