1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hik Chui vào đây đọc thử thấy box mình lắm người sành điệu thế không biết..........Mình có mơ mỗ con xe máy tử tế mà mãi chả được........có khi thế này mai mình cũng chạy ra hàng giấy hay hàng zì đó mua vài con xe oto giấy về chơi tạm vậy........
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tuyết lạnh Hn ơi, ko phải hàng giấy, hàng mã ý, nhiều lắm!!! hihi, Bạn thích con xe nào ,cứ yêu cầu là có hết có liền.. Xe máy otô nhà lầu xe hơi đầy đủ cả
  3. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hì nói thế thôi chứ thực ra nếu người nào có đam mê nghiên cứu về xe cộ như nhóc Snow thì viết ra những dòng như trên chỉ là do nhóc am hiểu mà biết chứ cũng ko phải tỏ ra sành điệu mà làm gì!nhỉ em nhỉ?:D
    Em nói thật, em đọc bài của chị MTV từ đầu đến cuối, em thích cái cách viết văn của chị, lạ, và có cái gì đó khác mọi người(àh chắc chỉ đơn giản vì nó là của chị và chị thì là chị mà ko phải là ai khác). Nhưng nó thể hiện một cái gì đó hơi ngông(theo cảm nhận của riêng em là như thế, có thể đúng mà cũng có thể sai vì em ít tuổi hơn mọi người ở đây-nói nếu sai hi vọng mọi người ko cười).Nhưng mà em thấy nào là chị viết bạn chị yêu phải thằng già có vợ, nào là bọn chị bị nhầm là ****, nào là đi ăn ở Phú Gia gặp anh này anh khác mê tơi, em nói khí ko phải, thường thì người ta hay bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhìn bạn bè của mình mà đoán ra mình.. Chị ko thấy là sao con gái nhà lành cũng đi Halle clúp, cũng lên Hồ Gươm xanh nghe nhạc, cũng đi ăn ở PHú gia, cũng được cái diễm phúc lên tầng bao nhiêu thì em ko biết vì nhà em cũng chẳng có tiền cho em vào những nơi như thế có ai bị nhầm đâu nhỉ?!
    Em chỉ biết đi ngoài đường, nhìn Hàng với nhìn dân chơihay đứa nào ăn mặc đẹp do con nhà giàu có tiền mua quần áo hàng hiệu thì dù có ăn mặc ấn tượng hay khiêu gợi thì rõ ràng vẫn phải khác mồm một( cứ hỏi các anh trong box mình thì rõ, nhìn là phân biệt được liền)
    Nói thật là nội dung của chị MTV viết cũng ko phải cái gì quá mới mẻ trong cuộc sống này hình như có nhiều người còn biết nhiều hơn mà ko bao giờ nói ra.Cũng như những cái xe đẹp , những nơi nhiều tây àh, hâh khách sạn nào chẳng nhiều tây, .. Còn những Halle club hay là Hồ Gươm xanh thú thực em chưa vào nhưng cũng chẳng phải cái gì kinh khủng lắm. Khách sạn nhiều tầng ở Hn thì ko chỉ có Fortuna mà còn Melia , Sofitel Plaza( xin lỗi có thể viết sai tên). Quán ăn kể cả trong khách sạn 5 * thì cũng ko phải là ko ai dám vào,bản thân trong box mình cũng có người làm việc ở Metropole,và em biết là làm trong đấy thì buffet có mà đầy, cũng chẳng bao giờ khoe ra ... Về xe Mer thì có anh Sunli em biết là làm cho hãng đó thì phải, cũng biết hơi nhiều về loại xe đó. Nói ra nhiều chưa chắc đã là biết nhiều.
    Em thì vốn là người bình thường, thú thực là từ bé đến giờ chỉ biết ăn cơm ở nhà là ngon nhất , raquán ngồi ăn cũng là quán cóc. Còn quần áo mặc trên người ko bao giờ quá được 500 k tiền VN tất cả các thứ(quần áo giầy dép..)Em vẫn luôn quan niệm là bố mẹ em có tiền thì tiền đó cũng là của bố mẹ em, ko phải của em, vì em chưa kiếm ra được một đồng nào..
    Nói thật , thiên hạ bây giờ cũng chẳng thiếu gì người có xe đẹp, kiếm nhiều tiền, đổi xe, thay điện thoại soành soạch ...;phụ kiện quần áo trên người tổng cộng ko dưới 10 nghìn $... Nhưng mà nói chung là phải biết mình biết người. Em vẫn cho là câu đó đúng. Nếu ở trong giới trí thức thì người ta tỏ ra hơn nhau ở cái đầu. Còn trong giới ăn chơi thì chẳng biết thế nào mới gọi là sành điệu, mình sành điệu thì có kẻ sành điệu hơn mình. Còn nếu cảm thấy vừa giỏi giang làm lụng lam lũ,lại vừa ăn chơi được, vừa sành điệu chơi tới bến được thì kính nể kính nể. Chỉ hi vọng mấy người lớn để cho trẻ con nhìn vào mà thấy rằng cái gì là giá trị thật và cái gì là giá trị ảo... Để mà vươn tới cái vẻ đẹp chân- thiện- mỹ Những thằng đi xe đẹp , ở nhà to, xài đồ sành điệu ,mà đầu nó toàn những thứ gặt ra tiền thì quả là đáng để nể phục vì những thứ nó diện trên người.Nhưng mà em thường thấy là ở đời trừ cái tiền dễ kiếm ra do bất chính , còn nếu những ai đều phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền người ta có tiêu tiền nhiều thì cũng ko bao giờ hênh hoang tinh vi cả( dân nghệ sĩ em ko nói vào , họ là những người của công chúng, họ phải luôn luôn tốn tiền vào quần áo , đầu tóc, giầy dép vì đi đâu học cũng là tâm điểm mọi người chú ý). Còn những người chỉ biết ăn trên ngồi chốc tiêu tiền của người khác mà cũng tỏ ra ta đây sành điệu thì em cũng chẳng hiểu cái đó có gì để mà tự hào để mà đem khoe.(hé nói thế thôi,đụng chạm đến ai thì xin lỗi nhé, đang cú mèo viết bài cũng cú mèo một tí)
    Trên đây là vài ngu kiến của một người ếch ngồi đáy giếng ko biết gì về cuộc đời nhiều, hi vọng mọi người ko cười.
    Bình thường em là người theo chủ nghĩa quân bình nhưng mà hôm nay vừa được học một bài ở lớp về giáo dục học, là phải biết phê phán cái dở cái ko hay, phải dũng cảm làm điều đó, thế là ra tay gõ bài liền. Úi chết sờ vào gáy mình , lại thấy mình thức khuya, huhu thôi chào các bác em đi ngủ...Chit chit mất thôi
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hì hì , nói hay wá (nhiễm thói spam của thằng Xì bô rồi ) , chẹp chẹp ( nhiễm của Vê nớt)
    Muốn viết cho nó dài ra nhưng hổng biết viết gì , khà khà ( Made in Vê Nớt)
  5. thachtu2305

    thachtu2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà cứ than vãn chuyện quá cổ lỗ này mãi.Đấy như mấy bà bạn tôi có khổ gì đâu, bgiờ chống lầy hết rồi gia đình đầm ấm(mình thì có mơ cũng chưa chắc được)
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hông ưa nói nhìu...lên tiếng vì thấy có viết nhiều đoạn đúng ý mình...
    vote cho Aki nhé
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm vote cho 5 sao
  8. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tui chả biết gì đâu,có thế nào viết thế nấy..âu cũng là cách tả cuộc sống xung quanh qua giọng văn hơi chua cay một chút
    Tôi chỉ là kẻ ngây ngô giữa cuộc đời ,ham chơi và biết giới hạn
    Tôi là kẻ hận đời mà cũng ham hố khám phá cuộc đời
    Tôi là kẻ thất bại trong tình trường và bản lĩnh đứng dậy
    Tôi cũng là người nhạy cảm và yếu đuối
    Tôi có nhiều bạn qua Topic này và cũng có nhiều người không ưa qua cái topic này.......ước gì tôi đã không viết ...những dòng này..........
    Tôi cũng không là dân sành điệu....tôi thú nhận tôi là bạn của bạn tôi....những người bạn có những hoàn cảnh sống khác nhau và nó cũng phản ánh cuộc sống của xã hội xung quanh...tôi trăn trở tìm hiểu họ để đồng cảm ....để tôi ko cô đơn giữa cuộc đời..........
    Tôi là thế đấy.........Tôi đã mất nhiều hơn là có ở cái Tpopíc này...
    Thật chán nản.........
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ồ có gì đâu nhỉ, được và mất chỉ là chuyện bình thường mà,
    Sống ở trên đời trước hết là sống cho chính mình và sống vì những người mà mình yêu thương (2 chiều ). Hãy cứ sống sao cho thoải mái và làm những gì mình thích, suy nghĩ cũng nên thoáng thế cho nó hồn nhiên nhỉ !
  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    oài lắm hàng quá chả biết hàng nào với hàng nào nhưng cũng cám ơn cún bông nhé ( hik cái nick nghe yêu thế không biết)...chiều nay định chạy ra cái hàng zì như cun bông bảo nhưng mà trời mưa.........hiik đúng là cái số mình chả chơi được oto hay sao ấy nhờ????? đến oto giấy còn chả được nữa thế này....
    Được tuyetlanh_hn sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 22/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này