1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Thì Vân nên vững như kiềng 2,5 chân.
    Mình là mình, ý kiến của người khác là để mình suy nghĩ và xem xét . Lập trường của mình vững chắc với những cái mình đang làm và sẽ đi nốt !
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu đã nói những lời hơi quá làm cho chị MTV buồn bã và cảm thấy mệt mỏi ....
    Cũng như anh 9stars nói đấy ạ, được mất trong cuộc sống là chuyện bình thường, được nhiều người yêu quý thì cũng phải bị nhiều người ghen ghét, đố kỵ ,nhìn thấy ngứa mắt, rồi chuyển xuống thành ngứa mồm.....
    Cuộc sống vẫn là cuộc sống, và cho đến ngày hôm nay thì ở cái tuổi 24 của chị MTV thì em nghĩ chấp nhận thị phi, chấp nhận được điều tốt mà mọi ngưòi dành cho mình thì cũng dễ dàng chấp nhận được điều tiếng ko tốt mà người ta nghĩ về mình.Mà em phải xin mạn phép nói thêm con người trên mạng và những bài viết trên mạng chỉ là một phần của con người toàn diện ở ngoài thực tế(cuộc sống cũng như mọi vấn đề đều có hai mặt của nó )/
    Nếu nghĩ sai về một con người thì cho em thành thật nói một câu xin lỗi, kẻo lại vì em mà chị MTV ko viết lách nữa, ối người yêu quý chị lại quay ra chửi cái con nào tên nick là Cún Bông mà viết ngu thế thì tội cho cái nick đấy lắm!!
    Cảm nhận thế nào thì viết thế ý, quan trọng là có những người bạn luôn tin tưởng và yêu quý mình hiểu mình cho dù cả phần còn lại của thế giới có cho là mình sai,mình dại và mình dở hơi...
    Tự nhiên hôm nay con em vác về cho xem đĩa Thuý Nga Paris by night, thấy có đoạn người ta nói là ko nên có cái tội ngứa mắt rồi chuyển sang ngứa mồm, chỉ trích người khác.. Người ta trả liên can đến mình, nói mà làm gì.. hichic, sao ko cho mình xem sớm hơn một ngày nhỉ?!
    Dù sao thì hi vọng chị MTV vẫn tiếp tục bút viết bài vở, ko thì những người thường xuyên xem topix này sẽ nhìn thấy nick Cún Bông mà oán ghét thì lại khổ.
    viết các ra như thế này đã được chưa hả bác mốt Linus??? Em yêu cầu bác lần sau Private góp ý vụ viết ko chịu viết cách để còn rút kinh nghiệm, bác nói trên công cộng thế này, tỏ vẻ hách xờ dịch , sợ quá!!
    Xin lỗi thêm một lần nữa, ko bàn bạc gì thêm, dù sao đều là con gái đều hiểu cái cảm giác bị người khác nói mình...
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 23/04/2004
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đấm rồi lại xoa.... thôi thì đấm đấm hẳn, xoa xoa hẳn, chẳng có chút chính kiến của mình gì cả
    nếu cảm thấy làm đúng thì làm xong k fải lăn tăn gì cả cho dù ng ta có nói thế nào đi chăng nữa
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm đã viết những dòng này:

    Em sẽ sống mạnh mẽ...cho bản thân...cho cả những người cần em là một chỗ dựa...Và em lập ra topic này vì bất kì lúc nào em cũng có thể tìm đến nó mà trút những nỗi buồn...những gánh nặng em không thể nói cùng ai...Ngay bài viết đầu tiên của em đã có những bài trả lời không hay ho gì...Em bực...Nhưng rồi em biết khi em gửi bài lên forum thì đây hoàn toàn không phải là một chốn của riêng em nữa...Và rõ ràng là nếu em có thể nhận những lời động viên thì cũng sẽ có những lời cười cợt...những sự hiểu lầm về con người em...Không sao...em đã quá quen với những sự hiểu lầm rồi...Em đã bảo là em sẽ mạnh mẽ lên mà...Em sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện...bắt đầu từ việc đơn giản nhất...Em nhất định sẽ tiếp tục duy trì topic này cho dù vì nó mà mọi người có nghĩ không đúng về em chăng nữa...Cả anh...em tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu em hơn...
    Hì...không biết nói thế nào...Hoàn toàn không có ý ghét bỏ hay làm buồn lòng ai...Trích dẫn lại mấy dòng...
    Đã từng là người trong cuộc
    -------------
    Không phải kẻ vĩ đại cô đơn mà chỉ là một kẻ cô đơn vĩ đại!
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rằng tôi không viết bài mà chỉ đọc bài của bạn mà thôi. Nhưng khi đọc bài của bạn thì tôi thấy cũng nên nói một cái gì đó.
    Trước hết, đây là một diễn đan và tất cả mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình, dù cho ý kiến đấy thế nào đi nữa. Vân biết rằng bạn muốn topic của mình được duy trì theo hướng là chỗ để bạn có thể kể thật về mình, nhưng đây là diễn đàn của tất cả mọi người. Đừng nên nghĩ quá xa về chuyện mất mát này nọ, chả là gì đâu. Bạn đã nói với tôi là nên nghĩ mọi chuyện thật nhẹ nhàng cơ mà.
    Mọi người cũng không nên nói quá, thực ra đâu phải ai cũng có đủ can đảm viết ra những gì mình đã làm. Hãy nêu ra chính kiến của mình, đừng viết bài theo kiểu theo đóm ăn tàn. Nhưng hãy tôn trọng và suy nghĩ về vấn đề đừng quá khắt khe.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một ý tưởng như bác này. Nhưng mà không thể nói gẫy gọn bằng.
    5* dành cho bác.
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ lại không lên tiếng. Tôi đã nhắc các bạn nhiều lần rồi, viết bài thì phải chia đoạn ra mà viết. Nếu viết dài như cunbong264 và thanhvanmai thì các bạn làm ơn viết khoảng 5,7 dòng và cách một dòng khi chuyển đoạn. Viết như thế này muốn đọc bài các bạn viết mà mỏi hết cả mắt không đọc hết được. Chuyện này tôi cho là quan trọng hơn hết, quan trọng hơn cả những vấn đề làm cho các bạn cảm thấy được mất hay chim cú gì đó ở đây. Với tư cách là một moderator lắm chuyện, tôi đề nghị các bạn vẫn viết trên quan điểm của mình, nhưng viết theo đúng phong cách tôi đề nghị. Nếu không tôi khoá topic này lại các bạn khỏi thảo luận về vấn đề này nữa nhé.
    Thằng em tự nhiên lại đánh mất mình, nói chuyện lăng nhăng về chuyện xe cộ, mày không thấy rằng là như thế là thừa nhận mình là con nhà giàu và quan hệ rộng à? Như vậy là những gì xưa nay mình nhận xét, dánh giá không có tí sai lầm nào. Vậy là xong, mình vẫn không đánh giá sai lầm, hehehe...
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    vào cais 80 F được đúng 6 ngày ngó qua ngó lại cái topic nay cung tưng ấy lân nhưng chả lân nào có ý đinh muốn vao đọc , nhưng khi đọc ruig thi lại thấy có quá nhiều vấn đê ở trong đó. Chi MTV khá cá tính em ko phản đối cung chả đồng tình , vi cung có con bạn có lối sống khá giông chị , thế nên phần nào đó hiểu nhưng gì chị đang viết. em vân luôn theo chủ trương ủng hộ nhưng ngươi sống thật với suy nghi của mình vì thế du có thể chị không sống như cách người ta nghi la 1 đứa con gái nhà lành cũng chả sao , miễn là thấy nhẹ nhóm khi thấy mình đang làm đúng và sống đúng để sau này không khi nào phải nois câu hối hận , có điều , hay thi hay thật nhưng em vân không thể nao hiểu được ngoai việc viết ra nhưng tâm sự của minh để giải toả để mọi người cùng suy nghi va chả le chỉ dừng lại ở đấy thui sao ? thấy hơi vô nghĩa......
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    vaò 80F đúng 6 ngày,lượn qua lượn lại cái topic này cũng từng ấy lần nhưng chưa lần nào muốn vào đây đọc cả tự dưng trong 1 ngày nóng nnực , dưới tiết trời oi bức hoàn toàn có thể dễ gây cảm giác bực mình nhảy vào rồi đọc và quên mất mình đang làm viêc , đúng là đầu óc hơi hâm hâm tí khi thời tiết như thế này cung là điều dê hiểu . Chị MTV khá cá tính , em ở chủ nghia trung lập con gái mà như thế chả có gì là ấu miễn la sống ở môi trường đó mà dể đến khi bạn bè gặp laị vẫn nhìn ra thì chả sao . đúng la em chưa từng vào những chỗ như thế , và cũng chả có bao giời có ý định vào , đi ngoài đường nhìn thấy xe đẹp cung chỉ chẹp 1 tiếng " ủa cái xe đẹp phết " thế thui dừng lại ở đấy và cũng chả nghi ngợi gi nhiều cung chả quan tâm. bởi có phải xe mình đâu mà phải chạy theo , có khi chạy theo chỉ tổ đêm về nằm ức chế ko ngủ được vì sao đấy không phải xe mình.
    opic này khá hay , đọc 1 hồi nhưng vân trong 1 cảm giacnửa hiểu mình đang đọc gì nửa chả hiểu cái gì hết, khônghiểu chị MTV vào post bài trong này để làm gì ngoài mục đích là 1 thói quen , 1 chút giải toả và để mọi ngưòi cùng suy nghĩ ... thế thui sao ? nói mãi nói dài rốt cuộc cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa ......
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    mạng củ chuối quá, post bài bị chập mạng tứ tung , cứ như là điện giật ý bung 5 phút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này