1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà?i 1980 cao sĂ?́ lè?m, hu hu hu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 13/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chết sặc mất, phì cả nước đang uống ra ngoài , kể cho thằng bạn cùng làm nó cũng tý chết sặc [​IMG]
    cái này gọi là *** (tự kiểm duyệ [​IMG]) thì chết chứ bệnh tật gì... nhưng nói thật cái topic này không còn tính thú vị như những bài đầu nữa, đề tài nhàm rồi. Đọc có cảm giác cuộc sống tác giả không còn gì ngoài những phi vụ đong hàng, nhậu nhẹt ăn uống với hết mấy chú doanh nghiệp trẻ (và phải thành đạt cơ ) thì lại tới mấy chú Tây . Bắt đầu chuyển đề tài trước khi nó mục nát ra là một quyết định sáng suốt đó [​IMG]
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nói cái gì từ đầu đến giờ
    đọc lại mất thời gian quá xá
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gachọi ơi, đúng chủ đề yêu thích của cậu còn gì? Không nhảy vào chê bọn tớ xấu, già, ế nữa à? Hay là có ví dụ khác rồi nên không nghĩ thế nữa???
    Ps: Mới bị mất điện thoại, chán quá!!!
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    "... em pha cốc tai ở nhà...Đầu tiên là Lipton,rồi em cho socôla chảy,em tống tiếp nước dâu,mó đưọc một chút nước cam để trong tủ lạnh em cũng tống vào,em cho luôn gói vina cafê,****tail nên có rượu thì em cũng bỏ rượu vô... sữa đặc với sữa tươi cũng có mặt..cuối cùng là viên cam sủi...Mà lạ lắm...ly cốc tail của em vừa dính cam với sữa là nó sủi lên,biến màu..thành mầu nhờ nhờ rồi nó kết tủa ầm ầm...những gợn màu vàng ly ty ở đâu xuất hiện làm em sởn cả gai ốc....Tiếc của emnhắm mắt ực một cái....Ngay buổi chiều đó em ko làm ăn gì được vì cái bụng em cứ như đi mượn của người khác...." <== ha ha MTV tả làm cái đầu nghĩ xấu của mình nó buồn cười đến vỡ bụng . kakakaka... hahhahha..hehhehhehe... Bạn tả cứ như ..nà .............
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Snow ku em hiểu biết car nhỉ , thú thực anh cũng ham mê ô tô lắm nhưng chưa được chi tiết như Snow , tranh luận phát coi như làm quen , có lẽ còn phải học hỏi nữa đấy biết sao được , nó là cả 1 niềm yêu thích lớn lao
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ơ hay thật ,chả hiểu cái topic này rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu em hỡi, ngán ngẩm quá , có lẽ chả nên đảo qua nó nữa......
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    sao cái topic này điên cuồng thế nhỉ...có thấy cái gì hay ho nữa đâu.....đành phải vào góp ý để mọi người đỡ viết......
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hức hức , cuối cùng thì số phận mấy chị 80 "bèo dạt mây trôi về đâu ạ " ???
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    to miuconbietnoi: Chẳng bèo nào dạt ,mây nào trôi cả bạn ah, đi về nơi nào cần về:nhà chồng chứ về đâu... Theo quy luật của tự nhiên cũng như của xã hội chị nào rồi cũng lấy chồng cả thôi. ( ở quê giờ này mà chưa có chồng thì tức là ế ). Còn ở thành phố ,một vài chị (số này hiếm hoi )thì cống hiến cho xã hội , yêu cuộc đời nghiên cứu khoa học thì thôi, ở vậy cả đời...
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi, chúng ta coi topic này như một kỷ niệm của 1980, các bạn không còn cho nó là một sư kiện đáng được quan tâm thì chúng ta đưa nó vào dĩ vãng. Linus khoá cái chủ đề này lại nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này