1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà lạc đàn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Con gà lạc đàn

    Hồi bé, nó chẳng bao giờ nghĩ nó là một con gà. Dưới đôi cánh chở che của mẹ, nó thật ngu ngốc cho rằng thế giới cũng chỉ bé tí tẹo thôi. Loanh quanh, luẩn quẩn cũng chỉ là mấy góc vườn, rồi nắng vàng, cây xanh, nước mát. Cuộc sống thật giản đơn...
    Rồi một ngày, mẹ dắt nó ra giữa sân, mẹ nói: "Gà con yêu quý của mẹ, con đã trưởng thành rồi. Chà, nhìn xem, con mẹ đã phổng phao thế nào..." Rồi nó biết cuộc đời...
    Cuộc đời, từ ngày đó, là thật nhiều những điều mới lạ. Lúc đầu, vì háo hức, nó thấy cây thật xanh, lá thật nhiều, gió thật mát và cuộc đời thật đáng yêu.
    Rồi một hôm, gà con đi lạc. Nó cứ đi, đi mãi mà không biết đường về. Trời mỗi lúc một tối mà con đường phía trước như đồng loã cùng bóng đêm, mỗi lúc một thăm thẳm, thăm thẳm. Gà con hoảng hốt, càng gọi tìm, càng không thấy mẹ, không thấy anh chị,...Tự dưng nó khóc,...
    Nó lạc đến khu rừng có toàn là khỉ. Những con khỉ cũng thật đáng yêu nhưng thật buồn, chúng không phải đồng loại. Nó trở nên già dặn hơn, cảm thấy mình dần có những biểu hiện như lũ khỉ kia. Nó cũng thử bắt chước, nó cũng tập ăn chuối, nó cũng tập leo cây,...mà cứ rớt bịch bịch. Lâu dần, nó quên mất gáy...
    Nhưng bỗng một hôm, quá khứ hiện về, thúc đẩy gà con tìm về với gia đình, với mái ấm thân thương của nó. Nhưng đó cũng là lúc nó chợt nhận ra, nó đã khác đi quá nhiều...
    Gà con ơi, cuộc sống hoàn toàn không đơn giản. Chỉ mong gà con luôn giữ được niềm tin, và đừng đánh mất mình.

Chia sẻ trang này