1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà lớn nhất của năm nè, anh em nào lôi nó vào đây được thì hay quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cong050, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cái này em làm hôi xưa rồi, chứ có phải là em ví dụ đâu ạ, tất nhiên phải làm như vô tình đi ngang qua và chọn lúc mây đen vần vũ mới tiến hành...nói chung em tức cảnh nhớ tình xưa chứ có ý khoe khoang gì đâu ạ
    Bác nào vào blog bác Nam lé 9x mời bác ý vào đây đi ạ
  2. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xét trên ngoại hình (đầu tóc, quần áo, phụ kiện....- theo hình vẽ của gà) và hành động cụ thể là: mua áo mưa và quay lại tặng chàng trai đứng chờ cùng mình trên bến xe bus có thể suy ra:
    - Nếu đó là hành động xuất phát từ sự chân thật thì đây là cô gái nữ tính, biết quan tâm đến người khác và cả lãng mạn nữa (đặc biệt dựa trên sở thích về cách phục sức bên ngoài của cô gái này). Nên nếu biết được những gì chàng trai đang làm, cô ấy nhất định sẽ có hồi âm. Trường hợp cô gái chưa có người yêu thì có thể đến gặp mặt nhau------> ntn còn do 2 bên, mình chịu! Còn có người yêu rồi, chắc để lại hồi âm cảm ơn tình cảm của chàng trai, và ko quên kèm theo lời thông báo bóng gió nhẹ nhàng về tình trạng ko còn độc thân của mình ^^ -----> gà nghệ sĩ, tình cảm thế này sẽ vừa tiếc nuối vừa mãn nguyện, ko thể là gì của nhau nhưng hình ảnh về nàng trong chiều mưa hôm ấy, những cảm xúc ngọt ngào nàng mang lại cho ta sẽ mãi là kỷ niệm của 1 thời GÀ HẾT MÌNH!
    - Nếu thực tế quá bi thương theo kiểu anh gà này đã bị cáo giăng bẫy (ngoại hình anh gà thì chưa nhìn rõ, nhưng với từng ấy tài lẻ lại thêm tính cách crazy như thế cũng khiến nhiều cáo nuốt nước miếng được đó ) thì sẽ suôn sẻ có hồi âm và gặp nhau nhanh thôi ^^.
    Nhưng phải nhận xét thêm, nếu đây là cái bẫy thật thì cáo quả là khá cao tay, chỉ làm thế rồi ra đi ko để lại bất cứ 1 dấu vết gì, thật khó để gà có thể tìm ra mình, độ mạo hiểm rất cao-----> 1) cáo này hẳn đã phải tìm hiểu kỹ trước về tâm lý, tính cách anh gà, để đảm bảo anh gà có thể sẽ hành động 1 cách hết mình để tìm lại cáo. 2 (xác suất cho t/h này cao hơn) cáo đã lên kế hoạch cho lần gặp mặt "tình cờ" tiếp theo ở 1 nơi nào đó, vào lúc nào đó, coi như ko nhớ ra gà và tiếp tục gieo vào lòng gà bằng 1 hành động cố tình gây thương. Một cô gái đáng yêu với những hành động tốt bụng và ngọt ngào rất tình cờ, ko vì mục đích gì, liệu chàng trai nào có thể ko xao xuyến!
    Kết luận: anh Nam này rất đáng khen! dù là gà hay thợ săn, anh đã thể hiện thành công và xuất sắc là 1 người đàn ông tình cảm, lãng mạn và hết lòng với điều mình muốn làm. Đa số các cô gái thấy việc anh làm chắc chắn ít nhiều sẽ xúc động và có thiện cảm với anh. Tất nhiên ko nên vội vã mơ mộng hơn về anh như là 1 người đàn ông mình sẵn sàng yêu ngay lập tức
    Anh Nam này làm mình nhớ tới mấy phim của Hàn Quốc quá! kute và lãng mạn ghê gớm!
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 ngừoi ấy gặp nhau thì đây rõ là 1 câu chuyện tình lãng mạn nhất trong năm rồi còn gì.dù ít nhất cũng chỉ là gặp lại.
    iem nghĩ từ nay sẽ có phong trào tự nhiên tặng ổ bánh mì, tự nhiên tặng que kem, tự nhiên tặng cây kẹo mút sau đó dông hê hê.
    cô gái trong clip trên rõ là gương sáng người tốt việc tốt, kekeke..
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đầu năm 2009 mà các bác
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vụ này tương tự 1 vụ rất đình đám ở NY, bắt đầu khá đẹp nhưng kết quả ko như mong muốn của nhân vật nam:
    http://dantri.com.vn/c36/s171-243881/ket-cuc-khong-co-hau-mot-chuyen-tinh-xon-xao-new-york.htm
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vì sớm hay muộn thì cô ấy cũng gặp người bạn nhỏ này mà
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ là girl kia cảm động lắm đấy. Đc ng` khác fái dành tc cho nthế màh ko cảm động cũng lạ,thêm ít tài lẻ đàn hát vẽ vời của boy nữa, khả năng đổ cao lắm
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đã là " bôi sĩ " thì thằng nào chẳng thế . Cảm xúc thăng hoa hết mình với nghệ thuật , nhưng mà cảm xúc cũng trơ với thực tại cuộc sống . Nhìn thì hay thật , nhưng khi gặp thì lại chẳng khét mùi thuốc lào hay chua mùi bia cỏ ấy chứ . Sờ đ.....ít thì dúm lại không một xu dính .
    Nhưng dù sao thì cuộc sống cũng còn nhiều gái sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật , nên các " bôi sỹ " mới có được các tác phẩm để đời . Xem các "cậu " , " mợ " diễn thì được , chứ ngày ngày sống chung với " cậu , mợ " thì không biết cảm xúc của chính mình sẽ trôi về đâu , bay về đâu ?

    Ai ngờ bong bóng vỡ tan
    Ai ngờ em đã sang ngang theo chồng
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Em đi lấy chồng để khổ cho ai
    Anh về ôm mối thương đau
    Em đi có nhớ mưa này năm xưa
    Phải chi hôm ấy đừng mưa
    Phải chi hôm ấy.......................

  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu xem tưởng anh này chơi trội, thích nổi tiếng
    Cơ mà crazy đến mức này thì em tin là thật rùi. Tình yêu sét đánh ...đánh phát cháy đen xì...
    Kiểu gì chị này cũng tìm gặp anh này thôi...em mong là happy ending !!!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lãng mạn phết nhờ... Đang nghĩ nếu đó ko phải là 1 cô gái xinh đẹp thì có tạo ấn tượng cho anh chàng ấy đến thế ko
    Anyway, bỏ công sức để làm hẳn 1 "phim hoạt hình" về nàng thì cũng cảm động đấy! [yellow]Giá biết cậu này là ai để lôi vào hội vẽ truyện tranh của mình nhỉ[/[yellow]
    Giống 1 câu chuyện trong bộ Malisa, 2 ng` cùng đứng trú mưa, cậu chàng cũng ko dám nói j, đến khi nàng có ng` nhà đến đón thì nàng cho chàng mượn ô. Chàng sét đánh cháy thui ko mở miệng ra hỏi nổi điều j, chỉ biết nâng niu lau chùi cái ô ấy hàng ngày với niềm mơ ước được gặp lại nàng 1 lần nữa.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Cuối cùng với thành ý của mình, hơn 3 tháng sau chàng tình cờ gặp lại nàng, một vài sự cố xảy ra nhưng cuối cùng họ cũng thành đôi
    Đó là truyện tranh

Chia sẻ trang này