1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Con gà này thế nào đây, em rối quá

    Em rối quá, không biết phải làm thế nào, các bác cho em xin mấy lời tư vấn được không ạ. Em sẽ kể lại chi tiết chuyện của em, mong các bác đừng ném đá em tội nghiệp, em đang rối tung cả lên.
    Chuyện là thế này:
    Hiện em đang là sinh viên năm thứ 4 một trường kỹ thuật ở Hà Nội, sang năm mới tốt nghiệp.
    Về hình thức, theo lời của người xung quanh, em cũng ... hơi hơi xinh
    , hi hi, cũng có một số chàng theo đuổi. Nhưng cũng thú thật là từ bé tới giờ em chưa biết yêu, ngoại trừ hồi cấp 3 có thích thích một chàng (Kiểu tình yêu trẻ con ý mà).
    Lên đại học, em cũng chỉ lao đầu vào học, ít đi chơi giao lưu, hơn nữa bố mẹ em rất khó tính nên em cũng lơ là cái vụ yêu đương, và thực sự rất khờ khạo., chẳng bít gì.
    Tháng 10 năm ngoái, tình cờ trên một diễn đàn, em có quen với một ông ( Gọi là ông vì sau này mới biết ông í hơn em đúng 1 giáp ).
    Vì là diễn đàn về nghề nghiệp, nên trò chuyện với nhau cũng rất dễ.Em thấy ông í rất dễ mến, vì chưa bít em là trai hay gái nhưng giúp đỡ rất nhiệt tình về kinh nghiệm trong công việc, cung cấp nhiều tài liệu em cần để làm bài. Rồi em xin nick yahoo, sau đó qua lại chat chit với nhau một thời gian ( Em cũng không hay chat nên 1 tuần cũng chỉ vài lần online).
  2. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ạ.
    Ông í nói chuyện rất vui, hài hước dí dỏm nhưng cũng rất nghiêm túc, không có chút tán tỉnh à ơi nào, còn giúp đỡ em rất nhiều về việc học nữa.
    Thú thực là ban đầu em cũng không có ấn tượng gì rõ rệt lắm, chỉ vui vui khi trò chuyện mà thôi, thế nhưng về sau tự dưng lại thấy nhớ nhớ, thành thử em online nhiều hơn, và cả hai bắt đầu nhắn tin cho nhau bằng mobile.
    Ông í nhắn tin cũng vẫn dí dỏm dễ thương như khi Chat , nhưng thi thoảng mới nhắn cũng, đâm ra mỗi ngày mà không nhận được tin nhắn em cứ như người mất hồn.Nhưng tính em cũng bướng nên hok nhắn trước. Thường thì t/n của ông í cũng không có gì, đại loại :
    " Hôm nay lạnh lắm, bé đi học nhớ quàng thêm khăn kẻo viêm họng đấy" hoặc là " Đừng thức khuya nữa, ngủ đê, lại lăn ra ốm giờ !" hay " Bữa tối ngon miệng nhé ! Tiêu chuẩn : 3 bát, nhớ chưa ! ".... Hì hì, nhưng mà không nhận được tin là em cứ bần thần, dù lúc đó vẫn chưa biết mặt nhau, cũng chưa gọi điện nói chuyện.
    Gần Tết, ông í gọi điện mời em đi chơi để biết mặt nhau. Em muốn gặp lắm, nhưng cũng run lắm, nhưng nghe con bạn xui nên đánh bạo một phen.
    ...
  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chuyện hơi dài nên có lẽ em không thể kể ngay một lúc được.
    Có một điều chắc chắn là sau thời gian gặp nhau, ông í cũng thích em, và em cũng thế. Nhưng ông í dát lắm, em cũng chẳng hơn gì, nên mọi chuyện chưa đâu vào đâu.
    Thế nhưng hai tuần trước, ông í có đùa đùa thật thật tâm sự là sang năm 2010 sẽ phải cưới vợ, nguyên do là đã lớn tuổi, bố mẹ cũng đã già, sự nghiệp cũng đã ổn định rồi nên bị gia đình ra tối hậu thư. Mà hiện tại ông í cũng chưa có n/y, em đoán thế vì tối thứ 7 vẫn mời em đi cafe, xem phim, Chủ nhật toàn nằm nhà hoặc đi uống bia với bạn bè, chẳng thấy có cô bạn nào cả.
    Hình như ông í có ý muốn thăm dò em chuyện này, nhưng em cũng không bít nói gì, chỉ trêu thôi. Vì bọn em cũng chưa dám nói iu nhau, đi chơi cũng chỉ nắm tay như anh em thôi ( mặc dù em cũng run lắm, và cũng sợ bố mẹ biết nữa . Lần nào ông í cũng bảo muốn vào nhà em chơi, nhưng em không cho vì sợ bố mẹ).
    Vì em không nói gì, lảng sang chuyện khác nên ông í có vẻ buồn, dù cố làm ra vẻ không có gì. Gần 2 tuần nay ông í không gặp em. Em nhắn tin hỏi thì ông í nhắn lại, giọng dỗi dỗi " Em quan tâm tới anh làm gì,anh có gì đâu v.v... " Đại loại như thế, giọng rất chuối.
    Nói chung là em rất nhớ ông í, và ông í cũng thế, nhưng gặp nhau thì lại rất dát chẳng nói được gì. Không biết có phải là yêu không, vì cả ông í và em đều chẳng ai dám nói đến chữ này.
    Em muốn hỏi các bác có kinh nghiệm, nhất là các chị, nên giải quyết chuyện này như thế nào. Vì em thì không thể nào nói trước được, đến gặp nhau em còn run; còn để ông í thì sợ đến mùa quýt sang năm cũng chưa chắc.
    Mà em lại sợ nhỡ may có cô nào đấy cạnh tranh, vì theo như kế hoạch thì cuối năm 2010 ông í sẽ phải lập gia đình. Hiện tại ông í cũng mới mở công ty, nhỏ thôi, nhưng công việc thấy cũng tấp nập. (Ở công ty ông í có 2 em chưa chồng có vẻ cũng nhăm nhe, thấy em đến chơi lườm nguýt dữ lắm )
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    "Vì bọn em cũng chưa dám nói iu nhau, đi chơi cũng chỉ nắm tay như anh em thôi"
    Tình yêu với bác hơn một giáp thật là trong sáng! Bác giai kia là một tấm gương mẫu mực cho các bác giai trong cốc cùng học tập!
    tiến tới giai đoạn ôm hun đi! Khẳng định chủ quyền lun!
    bác sinh năm 87 à, lúc nào vui vui trêu đùa, rồi bảo với ông kia là , năm 2010 ko đựoc tuổi, muốn cưới thì 2011! lúc đó vừa ra trường đi làm, thế là đẹp!
    còn lo có hai em ờ công ty bác ý! thì xin thực tập lun ở chỗ đó!
    the end!
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 08/06/2009
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Lão đó cũng 34t rồi mà sao gà dữ vậy trời
    Cả 2 cùng gà thì khó quá. Em còn trẻ, lại xinh thì việc gì để xoắn. Thích thì bật đèn xanh cho lão tiến tới. Không thì thả cho gà đi kiếm ăn.
  6. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic,em cũng hok biết bật đèn xanh thế nào. Gặp ông í là em run lắm, mừ chỉ chuyển sang nói chuyện học hành hoặc là trêu đùa thì được thôi. Hễ ông í nói sang chuyện khác là em tự dưng lại lảng đi, hix.Vì em cũng hok biết nói thế nào cả.
    Có cáhc nào mà không nói vẫn tiến tới được không ạ? Vì lão í cũng dát cáy như em lun.
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em mơ mộng quá.....mà !
    Vàng 1:Em xinh thì sợ gì kô có ngyêu, khối zai xếp hàng cho em lựa chọn .
    Vàng 2:Em chưa biết yêu, thời gian sẽ dạy , trường đời sẽ dạy, kô xoắn.
    Vàng 3:em 22, lão hơn e 1 giáp= 34 =>Lão già rồi, suy nghĩ thực tế đi em
    Chưa chắc ông ấy dát gái .Con trai, 34 rồi, người yêu kém một giáp, kô chỉ bản thân mà giâ đình 2 bên còn khó chấp nhận.Đến em còn sợ kô dám đưa lão về nhà cơ mà.
    Tóm lại 2 từ : GIẢI TÁN cho nó lành !
  8. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Từ từ nuôi cho cáo nhớn rồi mới thịt đây..... Bác già kia công lực thâm hậu quá
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hít! Bố này mà gà thì em đi ngược. Cáo chẳng khác gì '' chú '' người iu cũ của em.
    Eo ơi, giả vờ dát gái khéo lắm nhá, xong rùi quân tâm cái kiểu lấp lửng cho Gái nhà ta thấp thỏm, mong ngóng. Già này muốn Gái nhà ta chết từ từ, chết dí chết dị ...
    Nói thật, các chú này chỉ mong yêu đc các em xinh, hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời để tìm 1 cảm giác trẻ trung thôi. Xong rồi, các chú ra đi trong bước chân lặng lẽ, rồi im thin thít như thịt nấu đông 1 thời gian, rồi các chú đi lấy vợ. Các cháu ngẩn tò te, chẳng hiểu tại sao các chú đối xử với cac cháu như thế. Thế rồi đến 1 ngày cháu chợt nhận ra, các chú là những gã Sở Khanh khốn nạn.
    Thôi, vụ này giải tán. Chọn người học hành đường hoàng, biết chiều con gái, hơn từ 3 đến 7t cho an toàn, mình đến lúc đi lấy chồng thì nguời ta cũng vững rồi.
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Gái ôi, Già này Già ấy ma lắm. Gái khôn thì Gái dẹp đi. Các chú bao giờ chả lắm kinh nghiệm chiều gái? Các chú ấy chỉ giả vờ dát thôi, ứ dám cầm tay nhưng mà ứ ai biết đc các chú ấy dám làm những gì. Yêu nhưng nguời này, khôn hồn, thiệt thân thì khổ.
    34t, có khi yêu nhiều đứa quá rồi, Sở Khanh chúng nó biết hết rồi, nên già đau già đớn rồi đex lấy đc vợ, phải lên mạng đong Gái đấy! Mà gái đã biết gia đình nhà Già chưa? Đã biết nội, ngoại, hoàn cảnh ra đời, tiểu sử bản thân thees nào chưa?
    Được Footfall_Fancier sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 08/06/2009

Chia sẻ trang này