1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em chủ top rất có duyên kể chuyện , câu chuyện của em thật trong sáng , đọc mà cảm nhận như là cô gái đang yêu thì tâm trạng ntn , hì.
    chị thấy em thực sự rất trong sáng và dễ thương .
  2. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Các chị trong này tư vấn còn trong sáng hơn. Mà ông kia già rồi chưa vợ con chắc xác định đàng hoàng thôi, các chị cứ nghĩ xấu tội ông già quá.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    các chị là có chị ko em? mà em gọi anh gà kia là ông già, chẹp , nghe đã thấy buồn
  4. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Nói như chị thì chết em rồi,định lập trí sau 30 tuổi mới lấy vợ, còn lại quyết trí làm ăn. Nghe chị nói thế mà nản
  5. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi, em cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp .
    À, "con gà tinh " nì cũng lãng mạn gứm cả nhà ạ.
    Chẳng là ban nãy lật tung cuốn sách ông í tặng xem có kẹp thư từ gì hok để giấu đi ( vì chị gái em có vẻ soi soi hay sao í), em thấy ở trang cuối có một dòng nhỏ bằng bút chì. Đó là đường link của trang web photobucket.com . Bt chắc em hok để ý đâu, nhưng đường link lại có cả tên ghép, từ tên em và tên ông í.
    Em thử vào thì... hì hì... thấy một cái ảnh rất hay ạ .
    Đó là ảnh ông í ngồi trên bãi cát, và đang viết tên em ạ
    Nhìn cảnh thì em biết đấy là ở Đồng Hới, Quảng Bình. Hồi tháng 3 ông í có vào trong đấy bảo vệ một dự án. Hôm í em nhớ là đang học đồ án thì ông í gọi điện, bảo là " Em có thích nghe tiếng sóng không?" và cho em nghe tiếng sóng rì rào , và bảo anh có món này cực hay cho em, nhưng bí mật.
    Lúc đấy em cũng cảm động lắm, nhưng mà vì cũng chưa có gì nên lâu ngày không để ý hỏi xem.Hoá ra là tấm ảnh này. Hi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hic...cảm nhận cá nhân thôi nhá...tôi bắt đầu thấy sờ sợ cái vẽ vời linh tinh lang tang sến sịa của ông này rồi...Hay là...ư ư...là chưa vợ là vì mấy cô kia sau khi được / bị tấn công nhiều quá theo những cách kiểu trên thì...hãi...và...chạy...
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hay hay đấy chứ chị Anxi ? Em thấy bi giờ ít có người lãng mạn kiểu đấy hay sao í?
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Phản đối mợ nhá! khi người ta có tình yêu! thì mọi thứ đều trở nên lãng mạn và thi vị!Không kể tuổi tác, địa vị, sang giầu... Viết tên trên cát, tay với lấy trăng sao, tát cạn biển đông, đều là việc có thể làm được cả!
    Chỉ có người nào, trái tim khô cằn như sa mạc , hoặc bị kim châm lỗ chỗ, ko còn có được những dung động! con tim chỉ còn làm nhiệm vụ sinh học bơm máu đi nuôi cơ thể, người đó, làm sao cảm nhận được tình yêu của chính bản thân mình, Huống hồ là tình yêu của người khác!
    To chủ topic: Từ đầu đến giờ em tư vấn cho bác, là em hoàn toàn ủng hộ tình yêu của bác nhé! bảo bác đừng nghe lời ném đá trên này!
    Vấn đến trở ngại của bác là tuổi tác thôi: Nhưng hơn nhau một giáp cũng bình thường thôi! bác sau này 50, bác kia 62 vẫn ổn !
    Bạn giai bác, giờ yêu là cưới, với lại mẫu người của bác cũng thích hợp cho việc lấy chồng sớm đấy! (học KT ra trường 24 tuổi , năm sau cưới là vừa ). Mới lại bác cũng bồ kết bác kia roài!
    Chứ bác yêu mấy chú choai choai, chưa xác định gì! mấy bác ấy hihihi xong lại play chuồn giờ!
    khoá topic đi! rồi về tận hưỏng tình yêu,
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi không nói mấy cái ở trên dở, nhưng tôi đang tưởng tượng tương lai nó sẽ liên tục sến rện như thế thì liệu có còn ai chịu đựng nổi không nên tôi mới nhận xét vậy.
    2/ Bây giờ? Bạn sống được qua mấy thời đại rồi mà nhận xét về bây giờ vậy? Thực sự bạn đã va chạm cuộc sống khoảng 10-15 năm chưa mà nói là bây giờ?
    3/ Ít có người? Bạn quen được bao nhiêu anh rồi mà cho là ít người như vậy?
    4/ Kiểu đó? Bạn chứng kiến bao nhiêu kiểu rồi?
    Tôi hỏi là để bạn nghĩ lại xem chứ đừng quáng mắt rồi thấy cái gì cũng hay, mà không nhìn ra chiều hướng tương lai của nó.
    Con người ta hơn nhau ở chỗ phán đoán được tương lai. Biết là chẳng ai đoán đúng 100%, nhưng mỗi ngày sống là mỗi ngày học, nhìn quá khứ + hiện tại thì phải phán đoán được tương lai.
    Tôi vẫn thấy có nhiều người lãng mạn đúng lúc, đúng chỗ, đúng tần suất thôi, bạn ạ. Bạn thấy 1 điều, tôi thấy 1 điều khác, vậy tôi chia sẻ với bạn để bạn biết thêm về những điều bạn chưa-nhìn-thấy-nhưng-không-có-nghĩa-là-không-tồn-tại.
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Quợt lại câu nì của anh phétlac tí nhé, rồi sau này bác gái 60, bác trai 72 thì sao nhỉ? Nhỡ như 60 mới bắt đầu hồi xuân, eo...chả dám nghĩ, mà xa hơn nữa thì ông sẽ đi trước, còn lại bà thui thủi 1 mình, buồn nhắm, hix...em nghĩ xa vời quá nhể
    Bạn chủ top ơi, khi yêu người ta thường hay loãng mạn, đôi lúc lại làm những điều thật ngớ ngẩn dễ thương. Trong mắt bạn thì thấy hay hay vì bạn đang có cảm tình với người í, còn người ngoài thì có người lại cho là sến sến. Nói chung là bạn cứ mạnh dạn lên nào, đến thời điểm chín rục là người ta sẽ ngỏ lời với bạn thoai, mà tớ đoán là sẽ cầu hôn luôn í, vì hạn là 2010 mà.
    Yêu đi nhé, kết quả tốt đẹp thì mừng, còn mà lỡ có gì thì coi như rút kinh nghiệm tập 1, còn trẻ mà

Chia sẻ trang này