1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Xem ra bác này bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2 rồi đây, từ nhẹ nhàng gây thương nhớ sang tấn công tổng lực để dứt điểm Càng đọc càng thấy bác này là 1 thợ săn giỏi, siêu giỏi là đằng khác. Làm cho con cáo bị dí súng sát đầu rồi mà vẫn cứ tưởng mình đang đứng trước một con gà
  2. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 87, chưa yêu bao giờ, lại đi yêu chú hơn 1 giáp.
    Chắc cũng hơi hâm hâm...
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Anxiety càng muốn giải thích thì càng rối.Mình không bảo bạn sai, nhưng bạn cũng có thể tự hiểu tính toán nhiều quá cũng không hay.
  4. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng người đang yêu thật đẹp Nếu không đi đến kết quả gì thì cảm xúc hiện giờ của chủ topic không dễ có thể lặp lại đc lần nữa trong đời. Mọi lời chê con "gà" đều sẽ làm chủ topic không vui vào thời điểm này.
    Chủ topic cứ tiếp tục đi, diễn biến đang rất đẹp mà, chân tình nhưng cẩn trọng và giữ mình.
    Mà em có chị gái cơ mà, chị em không tâm sự gì với nhau à?
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cặp này thành đôi thì tuyệt quá chứ nhỉ ...
    Chênh 1 giáp cũng khác fục đc thôi ... chỉ cần zai trẻ hơn 1 chút , gái trang điểm cứng hơn chút là ok ... bằng tuổi nhau con zai thường nhìn cũng trẻ hơn con gái dăm tuổi rùi ...
    Ex của e kém e 7 tuổi nhưng đi vơi nhau chưa ai chê lệch , toàn khen đẹp đôi , ko nói ko ai biết e hơn tận 7 tuổi ( tự sướng tí , các bro đừng chửi ) ...
    E thấy nhìu bác lắm ch quá ... Tình yêu này là tình yêu đẹp đấy , mạch cảm xúc rất tuyệt vời ... mối tình đầu của ng con gái và mối tình cuối cùng của ng con zai gặp nhau ...
    A zai kia 34t mà vẫn lãng mạn và nguyên vẹn cảm xúc như thế khi yêu thì thật là hiêm và tuyệt vời ( còn giả vờ hay ko thì e ko biết , nếu giả vờ đc giỏi như thế thì cung đáng để yêu ... )
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả giỏi cu lê mô tê gì cả, nhưng vào cốc này thư giãn thấy em gái có một tình yêu đẹp đang lung linh, chúc mừng em gái dẫu cuộc đời có khách nghiệt đến thế nào thì những gì em nhận được đều là của riêng em.
    Cầu mong những niềm vui đó sớm đến với em.
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn tất cả mọi người đã vào đọc Topic và trao đổi thân tình
    Dù chỉ là ngôi nhà ảo, nhưng em thấy thật thân thiết và gắn bó, không vào là nhớ...Ngoài gia đình, bạn bè, bây giờ em lại có thêm một lối về nữa ạ
    Về chuyện tình cảm của em, em đang rất vui và hạnh phúc, mọi thứ thật đẹp và đáng yêu. Vì vậy nếu trong khi trò chuyện bốc đồng có gì không phải mong mọi người đừng chấp ạ Dù sao cũng là lần đầu tiên em biết được t/y lại ngọt ngào như này
    Nếu chẳng may về sau có phải đau khổ, cũng là quy luật bù trừ phải không ạ? Dù thế nào chăng nữa em cũng sẽ không hối hận về lựa chọn của mình.Em cũng tin rằng anh í đến với em bằng sự nghiêm túc và lâu dài.
    Hic, nhưng đến giờ anh í vẫn chưa chính thức nói gì với em đâu ạ.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vote cho em fetlac đoạn này nhá, chẹp . em cũng lãng mạn gớm .hí hí.
    @em chủ top: có được cảm xúc như em là khó lắm đấy , sau này em già , em lẩm cẩm nâng lên đặt xuống như mấy mợ thì em sẽ thấy yêu được 1 ng ko đơn giản và làm cho họ yêu mình cũng ko đơn giản .
    chúc em hạnh fúc.
    @ anx: mới đầu đọc bài của bạn mình thấy giống mấy bà cô ế chồng soi câu soi chữ rồi fân tích .cũng có cái đúng , cũng có cái mang tính chủ quan nhiều , và đặc biệt sau khi biết bạn ko fải tầm tuổi bà cô già mà là vẫn còn trẻ thì mình cảm thấy mọi thứ của bạn quá sách vở.hiểu biết là tốt, nhưng hiểu biết quá sớm hay quá nhiều thì lại ko fải tốt đâu .bao h bạn bằng tuổi tớ bây h bạn sẽ thấy khác.
    vài lời chân thành , hy vọng ko bị bạn mang ra bôi vàng rồi fân tích . bạn thấy ấm bản thân bạn thì bạn xem xét lại ,ko thì tùy.
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Thì bác nhà e k fải là gà mà nên chưa chính thức nói gì cũng đâu có ngạc nhiên. Nhưng mà gửi cái ảnh ở bờ biển viết tên như e kể ý, có khi còn hay gấp mấy lần cái "nói chính thức". Hì, cứ bình tĩnh em ah, cái gì của mình thì sẽ là của mình, k fải nôn nóng :P
    Công nhận, giờ có được những cảm xúc như em và bác kia có hơi bị khó! Trân trọng nhé!
    P/s: chữ kí cũng hay hay nhỉ
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn nhé.
    ^^ ước gì mình được như cô ý ^^

Chia sẻ trang này