1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào box TVTY này! Hôm này tình cờ vào và cũng muốn "phá lệ" comment 1 bài sau khi đọc những dòng tâm sự rất trong sáng và một mối tình đẹp của em gái (ít nhất cho tới lúc này thì vẫn đang rất trong và đẹp :) )
    Đầu tiên, anh muốn khẳng định: đúng là xã hội ngày nay thật giả khó phân định. Có nhiều tay sát gát nhưng lúc nào cũng ra vẻ khù khờ như gà, và ngược lại, có những đứa mở miệng là em này em kia, nhưng kỳ thực chỉ là loại gặp bão chém bão, gặp gió chém gió..
    Anh có quen với một số anh từ 28-40, bây giờ chưa vợ! Lý do thì muôn vàn: nhát, chưa tìm thấy tình yêu đích thực, mải làm ăn, đổ vỡ trong quá khứ, vv.. Vì thế, anh nghĩ rằng: trong cái thời buổi nhiễu nhương quỷ đội lốt người này, vẫn còn có nhiều người tốt và tử tế lắm em ạh!
    Theo những gì em miêu tả, thì em là 1 cô gái có học, gia đình cơ bản, tử tế. Anh kia cũng không phải loại cáo thành tinh gì đâu (ít nhất là hãy cứ nghĩ tốt cho người khác đi đã - để trong đầu đỡ phải lúc nào cũng đề phòng tính toán này nọ). Nay anh ý cũng đến tuổi lập thất, xét thấy vật chất cũng đủ đầy, lại gặp được em, nói chuyện hợp, thấy em cũng là cô gái trong sáng - không phải như kiểu gái tính toán vì vật chất - nên có ý định nghiêm túc. Hiềm nỗi, trở ngại lớn nhất giữa 2 người là sự chênh lệch tuổi tác, và đây cũng là điều đáng bàn nhất!?
    Sở dĩ nói là đáng bàn nhất là vì 12 tuổi thực sự không phải là vấn đề nhỏ. Rõ ràng đây là trở ngại lớn giữa 2 người lúc này, phải không? 12 tuổi là chênh nhau 1 giáp, và có lẽ còn là cả 1 thế hệ, nhất là khi anh ấy đã bươn trải cũng kha khá, còn em chỉ là cô gái bước ra từ sách vở. Khi yêu thì có thể sẽ đẹp - vì cả 2 đều trân trọng nhau - nhưng cuộc sống gia đình có thể sẽ rất khác. Mà điều này còn tuỳ thuộc vào em và anh ấy nữa. Ví dụ em có phải là người phụ nữ của gia đình, làm việc vừa vừa (hoặc thậm chí nghỉ hẳn) để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình hay không, vv.. Ngoài ra còn 1 số yếu tố khác như việc sinh hoạt, thói quen, công việc, thu nhập, bạn bè, định kiến, vv.. cũng có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình! Anh cho rằng, với tình hình này, có lẽ yêu sẽ tốt hơn là lấy :). Mà em cũng hãy từ bỏ cái "quan niệm" yêu lần đầu là lấy luôn đi nhé! Điều đó trong hầu hết các trường hợp là không đúng (ở đây mình nói là hầu hết - tức là vẫn có - nói như vậy để nếu có bạn nào có ý định phản bác thì đỡ mất công :) ) Tuy nhiên, nếu em cảm thấy có thể chấp nhận được (cái này cần phải suy nghĩ tỉnh táo - tránh bị tình cảm chi phối quá nhiều) thì vậy là ổn rồi, năm sau đã là 2010 rồi đấy ;)
    Thực ra nếu em tinh ý hơn, có lẽ em sẽ nhận ra được anh ý là người như thế nào, qua cách làm việc, cách tiếp xúc với mọi người, rồi qua những thói quen, nề nếp của anh ý, vv.. Hơn thế nữa, vì em là cô bé chưa từng trải, nên hãy nhờ những người có kinh nghiệm hơn đánh giá về anh ý xem - ví dụ như bố mẹ, những người thân của em, vv..
    Cho dù 99% là tốt đẹp thì cũng không loại trừ 1% xấu xa. Nếu giả sử ông ý là người xấu thì chắc với "cao thủ" thế này, không chỉ em mà còn ối người "kinh nghiệm" hơn em cũng sẽ phải chịu thua, không lẽ cứ ôm khư khư cái định kiến "trai KTrúc", với cái "34 là cáo" để song hành với TY sao? Nếu trong TY mà lúc nào cũng nghi ngờ, cũng đề phòng, thà rằng chia tay đi, yêu thế mệt mỏi lắm. Và chắc là không chỉ với anh này, với bất kỳ ai , bất kỳ mối tình nào cũng cần đem vào đó những tính toán thiệt hơn, xét cho cùng thì sẽ chẳng bao giờ em biết TY là gì! Điều duy nhất anh có thể khuyên em là: TỈNH TÁO. Nhiều cô gái có thể yêu rất chân thành nhưng vẫn có thể LÝ TRÍ để tránh khỏi những cạm bẫy khi tình huống xấu xảy ra, em cũng nên làm như vậy, hơn là ngồi đoán già đoán non anh ý tốt hay xấu, trong khi trái tim của em thì đã để lên đầu mất rồi! :)
    Tóm lại, hãy cứ yêu đi, dù được, dù không thì đó cũng là tình yêu đầu đời của em, và em cũng cần phải trải qua mối tình như vậy để biết thế nào là yêu và thế nào là được yêu. Còn mọi thứ đi đến đâu là chuyện của tương lai, thiết nghĩ vấn đề của em chỉ đơn giản là YÊU và TỈNH TÁO!
    Chúc em vui vẻ & hạnh phúc!
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin có nhời cám ơn Minh tam tiểu thứ kekek Dân chuyên văn chuyên nghiệp mà ko lẵng mạn mới là lạ!
    chẹp chẹp! Dạo này cuckyphetlac em tỉa mợ An le te thế mà mợ ấy cứ im nìm, nặng im! Nhưng cũng mừng cho mợ ấy! Như thế càng ngày càng trầm tính hơn, suy nghĩ kín kẽ hơn keke
    to chủ topic: có gì mới thông báo bà con tư vấn tiếp cho nào! keke
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 16/06/2009
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đèn thần đây, thần đền đây, ước gì thế :
    - ước đuoc như cô ấy là ước như thế nào! Quay về những rung động nhuw mối tình đầu à! muoonj roaif muoonj roai
    - uoc có một anh già già tâm lý như bạn chủ topic à! 33 tuổi nhỉ!
  4. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Dỗ trẻ em thật là khó. Trong khi các bé zai, như Planck, sử dụng phương trình bậc 3 vi vu để giải quyết vấn đề thì các bé gái lại... í ẹ.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ng` tính ko bằng trời tính.
    Trong chuyện tình cảm, đừng nên lấy con mắt QUÁ nghi ngờ để xét đoán mọi việc. Theo kiểu, mình thik 1 ng`, ng` ta cứ đè ra hỏi tại sao, cơ sở là j, bao nhiêu ng` hơn sao ko thik... Mình nhớ ng` ta, muốn nghe giọng nói, muốn được chia sẻ ko gian và cảm xúc hiện thời, ng` ta lại đè ra hỏi tại sao lại thế, rồi thì là có âm mưu j... Lạy hồn, hồn lượn ngay cho con nhờ. Nhiều thứ ko nhất thiết phải rõ ràng và cũng ko cần có lý do. Mất cả hứng!
    Còn vụ biển biếc đấy, con mắt ngoài cuộc (là tớ) thấy chẳng có vấn đề j mà sến hay ko cả. Có tiếp tục như vậy nhiều nữa cũng chẳng sao, càng vui. Yêu mà công thức, nghi ngờ, tính toán, khô khan quá thì còn j là thú vị?
    Có lẽ bạn chủ topic mới lần đầu nên lăn tăn, nhưng giả dụ cứ sợ hãi, nghi ngờ, rồi giải tán đám này, thì chắc j trong tương lai sẽ ko gặp đám khác còn Sói già hơn? Trong mối quan hệ với anh nào cũng nên tỉnh cả, chả cứ phải là anh "kiến trúc sư" hay "34 tuổi". Nên mình vẫn giữ ý kiến cũ, bạn cứ mạnh dạn lên, tỉnh vào, và sống đúng như những j mình cảm nhận. Dám làm dám chịu. Cùng lắm là anh ta làm thợ lặn luôn sau một thời gian. Thế thì... thôi! Coi như đó cũng là điều đương nhiên, đến rồi đi, đơn giản. Hãy sống cho những j đang xảy ra, chứ tính cho những j chưa đến và có thể sẽ ko bao giờ đến làm j, vừa thấy đời khốn nạn, đen thui, tâm lý mình cũng chẳng thoải mái được.
    Cuộc sống chỉ có 10% là do nó, còn 90% là do bạn nhìn nhận. Kinh nghiệm của mình là, bạn nghĩ đời sẽ thế nào thì chắc chắn nó sẽ xảy ra thế ấy. Mình ko nhìn thấy, đúng là ko có nghĩa nó ko tồn tại, nhưng dù nó tồn tại mình cũng chẳng gặp, mà có gặp cũng chẳng liên quan j đến mình, thế là được.
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng e-) mọi chuyện tốt đẹp đấy chứ. Chị ủng hộ quan điểm là tỉnh táo nhưng đừng đa nghi bởi như vậy sẽ mất hết cảm xúc.
    Anh người yêu e thật lãng mạn -) Lãng mạn không phụ thuộc vào tuổi tác đâu mà là tính cách của mỗi người.Ở tuổi như anh ấy hẳn đã trải qua nhiều mối tình lớn bé rồi mà tc dành cho e vẫn tràn đầy và lãng mạn như hồi 18 đôi mươi như thế thật đáng quý.
    Tầm tuổi như anh ấy, lại đang quản lý cty, mình tin rằng anh ta k rỗi hơi mất nhiều công sức, thời gian đi tán tỉnh chơi bời (để tăng bề dày thành tích) hay lợi dụng con nhà lành đâu-) Tuổi này sự nghiệp họ ổn định rồi, họ cũng muốn yên bề gia thất chứ, lại gặp đúng mẫu người họ đang tìm kiếm lâu nay lẽ nào lại k tính chuyện lâu dài. Nhưng đúng là cần phải tỉnh táo để tìm hiểu kỹ về gia đình và bản thân anh ta (xem có vợ cả ở quê hay k )
    Hôn nhân ...đúng như mọi người đã góp ý, khi nghĩ đến hôn nhân người ta thường tính toán rất nhiều (càng nhiều tuổi tính toán càng "ác" các bác nhỉ ) thế nên đừng nghĩ xa quá, nhiều quá mà sợ mà lo lắng để rồi bỏ lỡ cơ hội. Có thể anh người yêu của em đang nghĩ đang lo hộ em đấy. Có lẽ anh ta đang chuẩn bị "xây tổ ấm", nếu thế việc của em chỉ là ủng hộ, góp sức cùng anh ta thôi, gặp khó khăn thì cùng nhau vượt qua. Em hãy là chính em, đừng thay đổi hay nghĩ này nghĩ nọ bởi có thể anh ta yêu em vì chính sự ngây thơ trong sáng của em.
    Cá nhân mình thấy rằng vợ chồng nào sau một thời gian chung sống cũng thấy hôn nhân của mình có vấn đề, cũng nghĩ là sao lúc trước mình không a,b,c.. đi có khi tốt hơn. Vậy nên những kinh nghiệm của người đi trước chỉ để tham khảo thôi, k nên trở thành kết luận của mình.
    Anh này nhiều khả năng là lúc anh ta tỏ tình cũng là lúc anh ta cầu hôn luôn ấy chứ Mong 2 người sớm có happy ending
    Được chuotconml sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 17/06/2009
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện thế này ạ.
    Hôm qua anh í được một công ty du lịch (thấy bảo trước là khách hàng của công ty anh í) tặng cho 2 suất du lịch Tam Đảo trong 2 ngày thứ 7 và CN tuần này.
    Anh í bảo Tam Đảo đi nhiều rồi, với cả đang rất bận nên hok đi được, anh í tặng lại cho em cả 2 suất í, rồi bảo em rủ chị em đi chơi cuối tuần.
    Như thế là thế nào ạ? Em có nên nhận món quà này hay không, vì nó cũng nhiều tiền . Còn nếu rủ em đi cùng anh í chắc chắn em sẽ hok đi.
    Nhưng cuối tuần hai chị em đi thì cũng thích ạ. Đi với chị thì em được bố mẹ đồng ý ngay. Hì, chị gái em sn 83 nhưng cũng chưa lấy chồng, anh n/y đang đi học nước ngoài, nên cũng rảnh rỗi lắm.
    Em cũng chưa nói với anh í là có đi hay không.
    Nếu em nhận món quà này có sợ anh í nghĩ khác về em không ạ?
  8. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thấy em ngần ngừ, anh í bảo :
    " Ôi giời, kts phải đi nhiều mới thiết kế được chứ.
    Em xếp hết sách vở lại, cuối tuần nghỉ cho nó sướng. Rủ chị gái em đi, hai chị em lên đấy tránh nắng cho đỡ đen da.
    Lúc về nhớ mua cho anh cân su su là được rồi"
    Em bảo
    " Nhưng mà lớn quá em hok nhận đâu"
    Anh í bảo :
    " Đúng là N. ngố, anh không đi được rồi, em không nhận chẳng lẽ anh lại vác đi tặng người khác à? Em nghĩ đơn giản nó là một chuyến đi chơi, thế là xong. Rồi nhé, coi như em đã nhận rồi đấy ! "
    Hì. Xong là anh í quay xe về luôn ạ.
  9. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em đang phân vân tại sao anh í không rủ em đi cùng nhỉ?( Mặc dù em chắc chắn sẽ hok đi với anh í như thế )
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Chị này nói cực kì phải đạo. em nghĩ chả có zì phải phán thêm.
    mà sao Gái mang tiếng có học lại bị "vụ bê bối này nhỉ " // thật là đáng ....
    gửi tới em gái : nghe đến cái "chiến lược" rất sách vở...: tình cờ gặp nhau trên mạng >> tán tỉnh qua sms >> đùng 1 cái ổng "invi" đi >> làm lòng em thấy bồn chồn >> ông mời gặp em >>> nói 2010 sẽ cưới vợ >>> em thấy như ngồi trên đống lửa.... Trời đất ơi.... mẹ cha...ơi. Cái thể loại này mà là Gà sao... Em có bị sao k vậy ta. a phải nói rằng >> Đây là 1 loại Gà "siêu cao cấp đã được tôi tluyệt thành Tinh và được gọi là PHượng Hoàng lửa rồi đấy - tức nó có khả năng Bay và hót rất tốt".
    nếu nh* lời e nói là thật : như em cũng gà trong chuyện ty lăm... v v... thì những zì em "tư duy" đều bị thằng kia "đi guốc trong trái tim em". Cứ ngẫm lại mà xem.
    lời khuyên chân tình : cũng như chị kia : cách tốt nhất bây h là : Dừng lại ở đây. sau này em sẽ không hối hận đâu.
    em mà cứ lằng lặc bám theo -- anh đảm bảo ông ý - ngoài mặt nhớ thương xong thực chất là đang rất coi thường em : hắn ta nghĩ - con này thực ra chả là cái woái j cả - nó sẽ bị mình làm thịt nhanh chóng rồi.... mình sẽ cao chạy xa bay để em ý lại nuôi con 1 mình cho sướng ... đấy là tư duy của các phẩn tử này. ở trên này chả thiếu zì kẻ như vậy đâu - cứ để ý chút là ra hàng serri...
    1 sai lầm chiến thuật của em là Tự nghĩ mình Xinh. - đó 1 mặt là lợi thế - xong nếu e cứ "ngủ như vậy " thì bị nó tái chín cũng là Phải rồi. vì sao thì e tự nghĩ đi.

Chia sẻ trang này