1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thử đặt mình vào tình cảnh của "chú" ý xem, bạn sẽ có câu trả lời ngay thôi. Là thằng zai mang kưa đi kưa gái mà cứ bị từ chối năm lần 7 lượt xem nó có nản ko.
    Theo dõi từ đầu topic của bạn mình thấy ông này gọi là Phượng Hoàng như bác gì ở trên nói là quá chuẩn rồi, nhưng cũng đừng nên có cái nhìn thận trọng quá như thế.
    Sống đơn giản thôi, có quà mang đến thì cứ cắn lẹ, răng sắc thì việc gì phải ngại.
    Còn về phần "chú" kia thì theo mình nghĩ cách cư xử và phản ứng có phần hồn nhiên của bạn khiến chú ý rung động thực sự , chú ý tiến với bạn rất chậm phỉa ko, nhưng mà lại cực kỳ chắc chắn. Theo suy nghĩ lạc quan của mình thì chú ý đã chấm bạn cho một cái happy ending rồi, bạn cứ ung dung mà tận hưởng những món quà mà "chú" ý mang đến đi.
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bảo ông nào không phải là gà mà là phượng hoàng lửa thì em cũng công nhận. Đồng ý là bác nào cũng là một thợ săn chí ít vào hàng giỏi rồi (chứ ko muốn nói là siêu hạng). Tuy nhiên suy nghĩ trên của các bác đó thường chỉ đúng với những bác <30, đang trong giai đoạn sung sức, chinh chiến. Còn ông này 34 tuổi rồi, chơi bời chắc cũng chán rồi, cũng đã máu lấy vợ lắm rồi nên muốn tìm một em vừa ngoan, vừa "hơi hơi xinh" như chủ topic để làm vợ là chuyện hết sức bình thường. Có thể là do chinh chiến nhiều, nên ko còn lãng mạn như trai trẻ, mọi hành động, việc làm đều có tính toán từ trước từ tiến độ tới những suy nghĩ trong đầu gái nhưng tát cả chỉ có một mình đích duy nhất là kiếm vợ, chứ không phải là để chén rồi té đâu. Thế cho nên mới tiến một cách từ từ và chăc chắn như vậy, chứ nếu ko với kiểu tán như ông ấy nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh thì đã dứt điểm từ lâu rồi.
    @ Chủ topic : Nhiều khả năng ông này định tiến tới nghiêm túc đấy, cứ chuẩn bị tinh thần mà đón nhận lời câu hôn đê Với tình hình này thì lúc ông ấy tỏ tình xong thì cũng chính là lúc ông ấy muốn rước bạn về nhà đấy. Còn vụ đi Tam Đảo thì cứ thoải mái mà đi thôi. 2 vé đi Tam Đảo hai ngày tuy to nhưng cũng không phải là quá lớn, ko phải lăn tăn nhiều thế đâu, cứ xem như là lại quả cho cái hợp đồng sửa nhà ở nhà bạn cũng được
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em trong sáng thế và vì chuyện của em cũng đang ở mức ngọt ngào trong sáng thì rủ em đi sao đc, với cả 2 ng đã chính thức gì đâu mà rủ em hả em.mà đoạn này chả nhẽ chị lại mắng em , em cứ băn khoăn dở hơi thế cơ chứ, hay thôi cứ lấy xuất đi tam đảo đó rồi đưa chị và chị gái em đi , hí hí , chị là chị chả bao h băn khoăn nếu em tặng chị, iu em nhất
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    khi bạn đã ra đời làm ăn , khi fải bon chen cuộc sống liệu tình cảm của bạn có còn trong sáng như em chủ top ko? thực ra bạn cũng chả fải ông gà già kia , cũng chả fải em chủ top , nên bạn chả thể có cảm nhận như những ng trong cuộc.vì thế những cái bạn nói tớ thấy cứ kỳ kỳ sao ý bạn a.
    đến 1 lúc nào đó , khi tình yêu thể hiện sự tính toán nhiều quá, sẽ rất khó để cảm xúc chi fối , khó yêu lắm .
    cưa gái thì dễ nhưng thử hỏi có ai có thể giữ cô gái đó bên mình dễ , và nhất là mình thực sự yêu cô ta, vì mới đầu cưa chỉ là ý thích thôi mà.
    dài dòng vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu với em chủ top : mọi thứ nên để từ từ , cẩn thận suy nghĩ kỹ , nhưng cũng nên để bản thân hành động theo con tim , như thế mới gọi là thi vị.
    ps: cái đoạn vàng vàng của bạn mình thấy rất buồn cười nhé, có fải ai trong nhân gian cũng đểu đâu , có ng tốt ng ko tốt, suy nghĩ như bạn cực đoan quá, chẹp.mà em chủ top đã có gì với ông gà già đâu mà lo tận có con ,lo xa hơi thừa.
  5. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em dở hơi thật, cơ mà tại anh í cứ tỉnh bơ như không làm em thấy lo lom hok biết anh í khi nào nói iu em
    Em sẽ nghe lời chị, để cho mọi chuyện diễn ra từ từ ạ. Mà chị này, có phải thời gian như bây giờ là đẹp nhất không?
    Hỏi hơi ngốc mong mọi người đừng cười em.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ơ, chị cũng chả biết em a.chẹp .em thử hỏi thẳng anh ý xem sao
  7. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, sự do dự hoặc việc không thể hiện mong muốn cá nhân sẽ dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn. Với tôi, tôi muốn gì, thích gì thì sẽ bộc toạch ra hết.
    Việc đứng trước tình yêu đầu đời làm đồng chí do dự sao?
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bên kia có topic " Gái thế nào thì các bác zai thấy ham mún?"
    Câu trả lời chuẩn nhất: Như em 87 này này!
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm đẹp quá! Tớ cũng bằng tuổi bạn thôi, ko có kinh nghiệm gì nên cũng chỉ biết vào hóng hớt chúc mừng và chia sẻ chút thôi, cũng háo hức mong 1 happy ending cho 2 người, chân thành đấy
    Trc hết là, giai đoạn này thấy mọi ng vẫn bảo là thời gian đẹp nhất đó bạn, cứ từ từ tận hưởng, bạn đừng lăn tăn nhiều vì người ta hơn mình những bằng đó tuổi, tương ứng với chừng đó thời gian từng trải va chạm, bạn trong sáng hay vụ lợi, phẩm chất ntn, thậm chí bạn thích ông ý ntn, ông ý cũng nhìn ra ngay, mà mọi ng trong box nói là "đi guốc trong bụng" ý :) Có lẽ cứ để ông ý dẫn dắt câu chuyện và nhiệm vụ của bạn là tận hưởng và chờ đợi, đừng quá sốt ruột, nhé!
    Nhưng, mình để ý thấy tâm lí của nhiều ng bạn mình quen, thường có chút "ko bình tĩnh" mà ko đi đến đâu. Cũng là góp chuyện cho vui cùng bạn thôi, mà tránh đc thì còn gì bằng :) Đặc biệt là tâm lí nể phục ng đó quá, kiểu như choáng ngợp, từ thinh thích rồi đến nể và cảm phục. Từ đó có gì đó bị động hơn đối với anh người yêu lớn tuổi. Những biểu hiện này người ngoài cũng dễ nhận ra lắm đấy, như là việc mình tự bắt ép mình phải chín chắn trưởng thành ( cả vẻ ngoài lẫn nội tâm), trong khi mỗi độ tuổi đều có 1 tầm suy nghĩ nhất định nào đó, nó giống 1 loại quả phải chín ép dẫu thực sự nó vẫn còn đang xanh vậy. Rồi dần dần đánh mất đi những nét riêng của mình.
    Bạn có thể chờ đợi và mong ngóng, nhưng đừng vì thế mà mất đi sự chủ động trong cách nghĩ và hãy luôn giữ nét riêng của chính mình; có thể để mình rung động chân thành nhưng đừng mù quáng, vẫn phải xem xét xem đó có phải ng hợp với bạn hay ko ( hợp nhau mới quan trọng, chứ nghe bạn kể thì mình thấy anh ý cũng tốt và trân trọng bạn, ko giống kiểu lợi dụng bạn đâu, nhưng ko phải cứ cả 2 đều tốt là yêu đc nhau) , giới thiệu cho ng lớn để mọi ng đánh giá khách quan hơn, hay tất cả chỉ là ngụy biện cho người bạn có tình cảm, rồi đẩy những điểm tốt của ng ta lên thành hoàn hảo còn điểm ko hợp thì lại cố chấp nhận "100 chỗ lệch cũng kê cho bằng" , cho phép mình nghĩ xa 1 tý thì là sau này khó sống.
    Cũng với ý trên, khi bạn sống vô tư như nh gì bạn vẫn có, và ông ý cũng ko có gì đáng ngại về tư cách, thì cũng chưa có gì chắc về 1 cái kết đẹp ở thì tương lai, vì những cơ sở đó chưa đủ để nâng tầm 1 mối quan hệ. Nào là tiêu chuẩn, kiểu mẫu ng vợ ra sao, bạn có đáp ứng đc ko, rồi việc bạn chưa yêu lần nào cũng có cái khó của nó (Mình chỉ cảm thấy mọi ng, và bản thân mình, học đc rất nhièu sau mỗi sự đổ vỡ, cũng có cái tích cực, chứ mình cũng như bạn, con gái ai cũng muốn trọn vẹn và duy nhất) Hihi, cũng chính vì điều này mà lại dễ dẫn đến vết xe đổ ở trên, tức là gồng mình cố ép bản thân phải "người lớn" hơn để phù hợp với hoàn cảnh Thế thì gọi gì là yêu bạn nhỉ. Tặng bạn câu tỏ tình mà mình rất thích ( xem trên fim ): " Anh yêu em, như em vẫn thế"
    Bản thân mình cho rằng cái gì là của mình thì sẽ là của mình, hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nếu chuyện mà thành thì thật tuyệt! Còn ko thì cũng là bài học để hiểu thêm về 1 nửa thế giới
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Yêu như là yêu thôi..sống như là thế thôi..cứ ân thầm hát âm thầm trôi..

Chia sẻ trang này