1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hehe chờ đến mùa cưới sang năm chú ấy mới nói yêu bác!
    Bác giai kia cũng biết bác kết nổ chén nổ bát rồi ấy chứ! Để cho bác chết từ tù, mới lại còn cho bác trưởng thành thêm! chứ đang con xanh chín như bác, nhỡ có làm gì manh động thì hỏng hết à!
    Đùa thôi! Hôm nào đi chơi riêng với bác ấy! dung giăng dung dẻ nắm tay nhau rồi nhỉ! thì bác cứ đùa đùa vui vui, áp dụng mấy cái bài cũ rích mà mấy bác trên này hay dùng ấy: trăng hôm nay sang quá .... rồi trăng hôm nay hơi tối....
    theo em tình yêu của bác được định đoạt , được coi như bắt đầu thời kỳ mới khi trăng hôm nay sáng quá rồi sau đó là trăng hôm nay tối tối
    Sớm ngày nào tốt ngày đó bác à! em nghe thiên hạ đồn hay phết! có gì bác tiến hành rồi kể lại cho bà con biết với nhé !
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm "trăng sao" của mình thì cứ nói là của mình , cớ sao em cứ lôi cái lý do nghe thiên hạ đồn thổi này nọ là sao hả em ? chẹp .đấy may cho em chủ thớt ko gặp hàng cao thủ như em fetlac ko thì , ko thì ko biết dư lào nhỉ ...
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ô hay mợ scarlet198 ,
    Mợ nhìn nick của em là mợ phải biết chứ!
    Chủ topic mà gặp em! thì chả lên đây hỏi từ lâu rồi! Đại loại Con gà này thế nào đây, em muốn xịt, nhưng lại cũng mún nó hóc thóc nó chít :))
    comment thế thôi chứ thật e còn gà hơn cả bác giai của chủ topic ấy chứ !!
    mợ cứ nói thế tội nghiệp em!!!
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Lại khoác lác rồi
    Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu nhá!

    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 19/06/2009
  5. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hầu như hôm nào bọn em cũng đi với nhau, vào cuối buổi chiều thôi ạ, và cũng chỉ hôm thì ngồi cafe, hôm thì anh í chở ra cánh đồng ngoại thành hóng gió, nói chuyện rồi đi về ( Em không được về nhà muộn hơn bữa cơm tối ạ)
    Em cũng chẳng biết nói chuyện gì nhiều hơn trước đâu, cũng vẫn là những câu chuyện xung quanh việc học và làm đồ án. Nói chung là anh í vẫn nhiệt tình dạy bảo như trước, còn mang cả giấy bút theo để hướng dẫn em.
    Có một chút khá hơn là anh í bắt đầu kể chuyện về anh í ngày xưa ạ. Cũng có nhiều chuyện để nói ạ.
    Hoá ra ngày xưa anh í khá nghịch ngợm, hồi học đại học ở ký túc xá bị dính vào mấy vụ rượu chè quậy phá, đánh nhau gì đấy nên bị dừng học 1 năm. Một năm ấy anh í không dám nói với bố mẹ, tự xin việc đi làm, sau đấy vì ham làm, bỏ học nên lại dừng tiếp mấy năm nữa.
    Mãi tới khi bạn bè ra trường hết, anh í mới quyết tâm quay lại học và lấy bằng.
    Anh í nói với em :
    " Cách đây mấy năm, anh rất ngại nói về quá khứ, mỗi lần có người hỏi đến là lảng tránh, nói dối.
    Còn bây giờ, anh lại thấy đấy là một điều đáng nhớ, và nói về mình như về một người khác. Dù sao đó vẫn là một ký ức không dễ quên, và chẳng có gì phải lảng tránh cả..."
    Anh í còn nói nhiều nữa, và nói với em bằng giọng rất thoải mái, cười hì hì rất tếu về những sai lầm của mình.
    Em cũng hỏi sơ qua về " người xưa'' của anh í. Anh í bảo " Một thằng bợm bãi như anh ngày ấy, em nghĩ xem, liệu có ai để ý không? "
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn quá, hic hic
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu em không tin, vì anh í nói chuyện cứ tỉnh như không. Sau đó em hơi shock, nhưng rồi thấy thương anh í nhiều hơn, vì mấy năm gần đây anh í đã rất vất vả để gây dựng sự nghiệp, vừa học, vừa làm. Anh í cũng mới mở công ty được gần năm nay, công việc cũng ổn, em thấy mấy anh kts ở công ty anh í nể và quý anh í lắm ( cả hai cô nữ ở đấy cũng thế ạ )
  8. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ hờ .
    em này vào hỏi zw này thì còn fán fiếc j nữa...mất time quá.
    http://muare.vn/forum/f_87/2273880.ttvn <=== các bác vô ủng hộ nha. Sự khởi đầu mới.
    hơi ức chế với tụi gái "tự thấy Mình xinh hơn ngưòi". >>> chỉ tòan loại vứt đi , hư hỏng thôi. Tôi nói vậy đóa >> sớm muộn cũng vậy. cứ lấy bé thùy linh _ pé Mi vân làm ví dụ.
  9. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác nói gì.
    Em chẳng bao giờ tự khen là xinh hơn người. Nhưng là con gái hay con trai cũng phải biết tự đánh giá mình cho đúng , không tự nâng lên, cũng không tự hạ thấp mình xuống.
    Em cũng không phải hotgirl gì gì đó, chắc bác chưa đọc Topic từ đầu tới giờ. Mọi sự so sánh đều khập khiễng ạ.
    Bác phán như Vanga ấy nhỉ
  10. redorblack

    redorblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện ti?nh lafng mạn, bạn cố gắng cập nhật nha. Có lef lâu rô?i mới có 1 câu chuyện ti?nh hay trên TVTY. Mi?nh chi? có 1 lơ?i da?nh cho bạn: hafy tận hươ?ng va? quý trọng nhưfng gi? đang có. Theo ca?m nhận cu?a mi?nh anh ý la? 1 ngươ?i chân tha?nh va? sâu sắc. Chúc bạn có một happy ending.:)

Chia sẻ trang này