1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Người ta iêu e thật lòng đấy ...
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Câu này trả lời ko rõ ràng. Mình cũng trả lời thế nếu bị hỏi. Thế có gà ko nhỉ?
    Phân tích qua thử chú này xem nào, em chủ thớt đã dính những phát đạn nào:
    + Chín chắn: Đi chơi hoặc có riêng 2 người không có biểu hiện gì sỗ sàng: Ở suối, đi xe ...
    + Từng trải: Thể hiện qua công việc đang làm. Mở cty chứ ít đâu, mà mở cty đi lên từ kỹ thuật thì cũng phải trình độ khá và làm ăn cũng (phần lớn) là nghiêm túc chứ chả phải mấy chú làm kinh tế mở cty như bóc thuốc.
    + Ý tứ: Chăm sóc em ý những cái đơn giản nhưng lại chứng tỏ được phải để ý và thân tình mới tỉ mỉ được chứ ko phải lấy lòng.
    + Khôn khéo: Đến nhà thăm thầy,u nhưng ko nói với em ý. Cái này thì quái thật. Sau thế nào cũng có 2 cách giải thích với em ý:
    1. Âm thầm kiểm tra gia cảnh nhà em ý, xem có vấn đề gì ko, vì có vẻ xđ là ko yêu chơi nữa mà muốn kiếm vợ. Xem bố mẹ em ý thế nào. Nếu ok thì tiến tới hạ bố mẹ em ý ---> Nói với em là anh muốn bố mẹ có cảm tình và ko bất ngờ về chuyện 2 đứa ---> Ôi anh thật tinh tế.
    2. Nếu ko OK thì xem xét, cũng có thể là out of game --> Nói với em ý là tuổi tác rồi đủ thứ chai lọ nọ kia.
    + Lãng mạn: Nào cát, nào biển. Rồi lại ỡm ờ "có cái hay lắm" ---> có ý thể hiện mình lãng mạn chứ cũng ko tự nhiên lắm.

    + Vui tính: Cách nhắn tin + qua lời em chủ thớt kể thì thấy.
    + Thật thà: Tin tưởng em lắm đấy mới kể chuyện ngày xưa học hành này nọ. Nhưng mà kể là anh xấu hổ thôi chứ thực ra câu chuyện đấy lại rất ăn điểm. Vì anh bỏ học rồi lông bông, sa ngã đâu.
    ...
    Tóm lại là người yêu em là Gà nhưng óc Gấu em ạ. Có ý nghiêm túc với em đấy, nhưng tính toán rất chi tiết, tính toán ở đây ko phải là mưu mô mà sự từng trải của người ta khiến người ta có khả năng như vậy. Quái ở chỗ là tiết chế tình cảm rất tốt, cái này ko phải ai từng trải cũng làm được, tiết chế để em thấy được sự nhẹ nhàng và tình cảm thăng tiến dần dần, chứ anh nghĩ mấy kiểu tình cảm trai gái thì người yêu em đã trải rồi chứ chả phải em là lần đầu tiên.
    Nhưng chốt hạ, anh thấy rất khả quan cho mối quan hệ của em. Người tốt đến với người tốt. Chúc em hạnh phúc.

  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em mới đi Tam Đảo về ạ, hi hi, trốn được hai ngày nóng.
    Em phải nói dối chị em và bố mẹ là được nhà trường thưởng cho 2 suất đi tham quan, vì có điểm tổng kết cao. Thực ra thì nhà trường cũng thưởng, nhưng chỉ có mỗi cái giấy khen thôi ạ
    Tối qua 2 chị em về, thấy mẹ đang dọn dẹp tầng trên, vì hôm qua anh gà của em đã mang phương án sửa tới, và bố mẹ đã duyệt rùi. Tình hình là sáng mai anh í đưa thợ đến bắt đầu tiến hành. Em dò dò bố mẹ thì thấy mọi chuyện vẫn đang trong vòng bí mật ạ, bố mẹ em hok nghi ngờ gì, hí hí
    À, em muốn hỏi mọi người một chút ạ.
    Hôm qua lên đấy, anh í gọi điện hỏi xem có vui không này, hỏi xem có mệt không, và dặn nhớ mua ngọn su su
    Tối qua anh í bảo chiều nay có rảnh không, qua nhà anh í nấu júp bữa cơm, đã lâu anh í hok được ăn cơm gia đình nấu ( hai đứa cháu anh í đã nghỉ hè và về quê rùi ạ)
    Em có nên đến hay không? Em cũng nghỉ hè rùi và đang rỗi, chỉ đi làm buổi sáng thôi. Nhưng cũng ngại ạ, vì em nội trợ cũng chỉ bình thường, hok giỏi lắm
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần không phải cơm 3 tầng, làm cá quên rửa, canh không nhạt như nước ốc, không bỏ bột ngọt (mì chính), thì có gì mà ngại.
    Ăn bữa cơm của người mình thương nấu, trong đó nó còn là cái tình. Chỉ cần chân tâm chân ý, bữa cơm bình thường cũng sẽ ngon ngay.
  5. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cứ tới đi.

  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    He he, Gà nhà em muốn thử tài nấu nướng của vợ tương lai đây mà. Nếu em biết anh ấy thích ăn món gì thì nấu món đó cho anh ấy. nấu không cần cầu kỳ, cốt hợp khẩu vị thôi. Đảm bảo ăn xong Gà sẽ cảm động rơi nước mắt
    chúc 2 người có buổi tối zui zẻ -) rồi thì lên đây kể chuyện cho mọi người chia zui cùng em
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thích quá ... a gà tuyệt lém ...
    Tới đi , iêu thôi ... còn fải hỏi han gì nữa ... tháy e cung thích bỏ xừ roài he he ...
  8. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn và khuyên rằng yêu đi thôi . Thực ra tình yêu đâu chỉ là 1 điểm đến, cũng đâu chỉ là 1 lời tỏ tình. Tình yêu là cả 1 quá trình, và bạn chủ topic đang ở trong quá trình đó - bạn ấy đã yêu rồi . Theo mình, ko thể xác định rõ ràng rằng giai đoạn nào của tình yêu là đẹp nhất? Khi hẹn hò nhớ nhung? Khi nồng nàn, mãnh lệt? Hay khi bình yên, sâu sắc? Mỗi giai đoạn của tình yêu đều có vẻ đẹp và sự trải nghiệm riêng của nó, chỉ là bạn có biết cách "hưởng thụ" hay ko!
    Mình cũng tầm tuổi bạn, từng trải qua những cảm xúc rất trong sáng của mối tình đầu - tuy rằng có cả đắng cay xen lẫn ngọt ngào và kết thúc ko hề vui. Với mình, hậu quả của nó là sự suy sụp và trả giá rất đắt, nhưng ko vì thế mà thành ra chai sạn, nghi ngờ hay toan tính, nghiệt ngã với tình yêu, với những người đi về phía mình. Chỉ là cảm nhận về sự trưởng thành và cách điều chỉnh bản thân tốt hơn trong mối quan hệ với người khác giới.
    Và bây giờ, nếu có thể yêu và được yêu, mình cũng ko ngại ngần làm những việc mà nhiều người cho rằng điên rồ, sến sịa hay dở hơi gì đó - bởi đơn giản, mình quan sát từ chính bản thân và những người xung quanh, khi bạn sống nghiêm túc và chân thành với cảm xúc của bản thân cũng như với người khác, bạn sẽ nhận ra, tìm được 1 người để yêu và đón nhận tình yêu của mình là điều ko xảy ra quá nhiều lần trong cuộc đời, nếu ko muốn nói là hiếm hoi!
    Do vậy, mình ko muốn đặt nặng quan niệm về tuổi tác hay quá khứ lên bản thân và người khác trong chuyện tình cảm. Một trong những mẫu phụ nữ dễ hạnh phúc trong tình yêu đó là giữ được sự thuần khiết nhưng đừng ngây thơ, có suy nghĩ nhưng ko nên quá lý trí . Nếu yêu, hãy yêu và suy nghĩ, đừng nên yêu và lo lắng! Tình yêu là hiện tại, còn hôn nhân là việc đến sau, là tương lai - một trong những cách để có tương lai tốt đó là hãy đầu tư cho hiện tại . Dĩ nhiên, ko thể ko nhắc đến yếu tố may mắn ^^ - chúc bạn chủ topic may mắn nữa nha!
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 22/06/2009
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Oài bạn nì nói hay như sách ... vote cho 1* ...
    Kái cốc nì có bạn nì , e honey , e rio ... nói lúc nào cũng hay như sách thánh í ...Sỏi sạn nhưng vẹn nguyên cảm xúc khi iêu ...
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác giai của bác đi rất đúng bài!
    Quan trọng là sau khi ăn cơm xong ấy!
    Đến đi bác à! nấu món nào, ít hành ít toit thôi nhé kekeke

Chia sẻ trang này