1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà ạ. Chúc mọi người một buổi sáng mát mẻ, ngoài trời bắt đầu mưa rồi.
    Chiều qua sau khi đắn đo mãi, cuối cùng em cũng quyết định trổ tài nấu nướng. Anh í về sớm, rẽ qua Công ty đón em ( em làm thêm ở Trung Hoà Nhân Chính) rồi chở em đi chợ ạ.
    Lần đầu tiên đi chợ cùng người lạ, ngại ghê Nhất là mấy bà bán hàng, cứ một anh chị, hai anh chị, ngượng chít đi được.
    Trời nóng nên em cũng hok mua nhiều thứ, chỉ mua mướp hương và rau đay để nấu canh cua, ít nấm hương để xào su su và nhồi thịt, cộng với cả tôm rang. Hì, em chỉ biết mấy thứ đơn giản vậy thôi ạ.
    Nhà anh í sau khi mấy đứa cháu về thì bừa bộn quá thể, quần áo mỗi nơi một cái. Hai anh em xắn tay áo vào dọn gần tiếng đồng hồ mới xong. Nói chung là rất vui ạ, anh í vừa thu dọn với em vừa kể chuyện cười, nhiều chuyện rất tếu.
    Lúc nấu cơm, em đuổi anh í ra phòng khách ngồi, vì cứ lom lom nhìn em cười cười kiểu gì í, hỏi thì chẳng nói gì. Có lúc rửa rau lại cầm tay em một lúc xong bị em té nước cho ướt áo lun he he
    À còn chuyện có kỳ đà cản mũi nữa ạ. Nhưng em phải đi nấu ăn sáng cho bố đã, tẹo nữa em lại kể tiếp ạ. BB cả nhà một lúc
  2. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ... Đang nấu nướng rất vui thì có khách đến, đó là con bé ở công ty anh í ( Dù em ít hơn 2 tuổi nhưng vẫn gọi thế, vì nó ăn nói rất khó chịu ạ)
    Anh í ra tiếp, còn em ở dưới bếp nấu nướng. Nghe loáng thoáng nó hỏi có vẻ rất móc máy
    - " Anh mới kiếm được Oshin đấy à? "
    - " Em dở hơi à? Bạn anh đấy, ăn nói luyên thuyên "
    - " Bạn gì mà tí tuổi thế? Cô bé hôm nọ đến công ty chứ gì? "
    - " Tinh mắt thế?"
    - " Lần này yêu thật đấy à? Không phải là giả vờ yêu nữa đúng không?"
    .....
    Đại khái hai người nói chuyện đưa qua đưa lại như vậy, con bé kia toàn ăn nói trống không, giọng cũng có vẻ khiêu khích lắm. Còn anh í có vẻ hok được như bt, nghe giọng rất bực mình. Thi thoảng anh í lại chạy xuống phụ giúp em rồi lại chạy lên. Em hok nói gì vì cũng tức tức.
  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngồi khoảng 30p thì con bé kia về. Lúc về nó còn chào vọng xuống, giọng rất kẻ cả :
    - " Chị về bé nhé ! "
    Bực cả mình.Nó học trước em có 2 khoá chứ bao nhiêu. Nhưng em vẫn giữ vẻ mặt bt, chào lại đàng hoàng ạ.
    Lúc ăn cơm, em hỏi anh í :
    - " Nhân viên của anh thân với sếp nhỉ ? Nói chuyện toàn nói trống không thế à?
    - " Ồi dào, kệ nó. Dở hơi ấy mà. Mà hết giờ làm việc thì không nói đến quan hệ văn phòng nữa đâu"
    - " Thế là quan hệ gì? " - Em tiện thể tra hỏi lun
    -" Bình thường thôi"
    -" Thế em với anh là thế nào? Cũng bình thường thôi đúng không?"
    Anh í có vẻ bực mình :
    - " Ngốc ạ. Em chẳng hiểu gì cả. Ngốc quá đi thôi"
    Em cũng đang tức nên đốp luôn :
    -" Ừ, ngốc thật đấy. Chắc chị kia không nốc chứ gì?"
    - " Thôi nào, trời đang nóng đấy. Ngồi xuống ăn cơm đi, để anh nếm món em nấu đã chứ. Xem hôm nay em phạt anh ăn mấy bát nào? " Và lão cười khì khì, đâm ra em cũng nguôi nguôi ạ.
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Rô mắng đờ a mó .
  5. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hì, hok biết là khen thật hay dối nhưng lão vừa ăn vừa khen, làm em cũng mát lòng mát dạ. Lão chén tới 5 bát ạ.
    Sau khi ăn uống xong, lão cùng rửa bát với em. Xong xuôi em đòi về, vì cũng đã 8h rùi. Lão í chở em về tới bến xe bus gần nhà rồi thả em xuống - em hok cho chở vào gần ngõ sợ bố mẹ nhìn thấy.
    Em định đi vào thì lão gọi giật lại :
    " Em quên này ! "
    '' Quên gì?"
    " Quên chưa cho anh cảm ơn"
    " Thì anh cảm ơn đi"
    " Lại đây anh nói thầm nhé"
    Hic. Em vừa ghé tai lại để xem lão nói gì thì... hic
    Lão thì thào " Cảm ơn em" sau đó cắn luôn một cái vào tai em ạ Rùi lão chạy mất
    Hic. Em cũng ngại quá nên chạy tọt vào trong ngõ lun.
    ...
    Về nhà nghĩ lại vẫn tức con bé lúc tối. Hình như nó và lão kia có quan hệ gì mờ ám trước đây, các bác nghĩ có đúng hok ạ? Em phải làm thế nào để tìm ra quan hệ ấy đây ạ?
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii dọc truyện tình yêu của bạn thấy vui lây với bạn ^^
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    có vẻ trc nó yêu con bé kia hoặc à ơi, nhưng yên tâm nó đã nói con bé kia là dở hơi thì không còn gì phải lăn tăn đâu em ơi, tức làm gì cho mệt
  8. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ấm ức mãi nên quyết định nhắn tin hỏi cho ra nhẽ.
    Anh í nhắn lại là " Chang co gi dau. Co the co mot vai nguoi thich anh.Nhung nguoi anh iu chi co mot thoi."
    Rồi nhắn tiếp " Gia nhu co nguoi ay de ngay nao cung ep anh an 5 bat com, he he"
    Liệu có nên tin hắn không ạ?
    Xin lỗi cả nhà, em hơi ngố ạ, vì lần đầu tiên mà, nên có gì mọi người đừng cười nhé
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em hơi thiếu kinh nghiệm khi mà hỏi anh chàng về chuyện bạn gái cũ, sẽ không có lợi cho mối quan hệ của em là 1, 2 nữa em cũng ngu ngơ, đấy là em viết thế (anh cũng ko biết có thật không), biết cũng không để làm gì, còn anh kia khó chịu là cái chắc. Nói dối thì không muốn mà nói thật thì càng dở hơi, được thể chắc em hỏi đến tết luôn.
    Còn anh ta nhiều tuổi vậy rồi thì trước kia có yêu ai hoặc ai yêu hoặc có bao bồ cũ là chuyện đương nhiên có, biết chỉ đau đầu. nên hướng tới tương lai và chăm lo cho hiện tại em ạ. Trình em có biết cũng chả làm gì, thêm đau đầu, bỏ qua đi.
  10. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bác riversound chỉ được cái nói đúng
    Sẽ đến một lúc nào đó, thấy em đã trưởng thành hơn, ty của 2 người sâu sắc hơn có thể chính anh ta sẽ kể cho em chứ bây giờ đừng mất công tìm hiểu. Em không nên biết thì hơn, biết rồi có khi chỉ thấy buồn hơn thậm chí còn luôn bị ám ảnh nữa. Có thể trái tim anh ta từng chia năm xẻ bảy nhưng giờ toàn tâm toàn ý với em là tốt rồi, không có gì trọn vẹn cả đâu...
    bây giờ nếu em muốn nghĩ ngợi linh tinh thì có lẽ em nên nghĩ đến việc nếu một lúc nào đó em biết được những chuyện tình cảm trong quá khứ của anh ấy thì em nên phản ứng thế nào: để những chuyện đó dằn vặt mình ( so sánh mình với người yêu cũ của anh ta, so sánh tc của anh ta dành cho mình có nhiều hơn tc anh ta từng dành cho người khác hay k...) hay là quên đi...

Chia sẻ trang này