1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    từ từ chút, hãy cho anh ta 1 thời gian, em hãy cho 1 cơ hội để thử xem anh ta là người như thế nào, có thực sự yêu em không?hay là hạng người nào
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em hơi rắc rối nhỉ, giá mà anh ở HN thì thế nào anh cũng giúp, nhưng mà tiếc quá, hừm hừm.
    Cũng khó nhỉ, 1 bên là chị 1 bên là bồ. về phía chị, em thử tỉ tê là anh ý đang tán em, chị có tư vấn gì không, để chị em còn biết ý.
    Về phía chàng kia em thử đặt vấn đề chính thức xem như thế nào. Cư xử cho khéo không 2 chị em lại sa vào tay 1 anh thì hay đấy. Đúng là cao thủ có khác, hoa thơm định đánh cả cụm chăng?
  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo em chắc chắn anh í hok phải người như thế đâu ạ. Còn chị em thì em biết, chị í nếu có thích ai cũng lộ ra mặt ngay, nhưng cũng chỉ là thích thích thế thôi vì tính chị í cũng rất hay à ơi nhưng rất tốt ạ. Nếu biết chuyện anh í và em
    chắc chắn chị í sẽ hok có ý định gì nữa. Chỉ sợ để lâu nhỡ chẳng may có gì đó thì khó xử lắm... Có lẽ phòng xa vẫn chắc ăn hơn
    Điều em ngại là bi giờ làm cách nào để mọi người biết mà hok phản đối. Vì trong mắt bố mẹ và chị em thì em vẫn còn là trẻ con thôi ạ.
    Hay là nhờ anh í nói nhỉ ? Dưng mà em với anh í cũng chưa đến g/đoạn nói tất cả cho nhau được, mừ nói ra thì em ngượng lém
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, con trai mà gặp gái xinh thì có cảm tình là lẽ đương nhiên, trong 2 gái xinh thì sẽ phải suy nghĩ mà chọn 1 thôi. Chị em nghe kể thì cũng hay có tính à ơi, ông kia thì cũng cáo già, chỉ mỗi em là gà con nhất .
    Anh chỉ có ý kiến là chuyện này thì 2 chị em tự giải quyết với nhau, cứ nói là anh ý đang cưa em, em cũng thích anh ý, chị em có cách nào để trói anh ý không? Để cho chị em biết. Em chỉ có mỗi lợi thế là người đi trước còn các mặt còn lại như em nói là đều ko được như chị em thì nên khẳng định chủ quyền sớm là một, thứ hai là chặn đứng ý định à ơi bà chị nếu có, chuyện này nên kín đáo ko cho bố mẹ biết với cả giải quyết cho nhanh, xđ rõ ràng xem ai là đối tượng cho anh chàng kia.
    Tình trạng không rõ ràng này càng lâu thì em càng thiết, 2 ông bà kia mà âm thầm đi đêm với nhau thì em ko biết được đâu, xa hơn nữa là tình chị em. Theo anh nghĩ người đóng vai trò ở đây là chị em chứ ko phải anh chàng kia bởi vì tình cảm giũa anh ta và em chưa thấy có gì sâu đậm cũng như chưa công khai với mọi người, mà bản tính con trai thì thấy gái xinh là nhào vô thôi, chị em thì chị em chứ. Không được để anh chàng kia được quyền chọn, lỡ sáng đi với cô em, chiều đi với cô chị thì chết dở.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao mất anh ấy thì lại nguy to vậy bạn?
    Bạn yêu / thích ai thì nên yêu / thích vì hợp nhau, chứ đừng vì thấy có đối thủ mà tưởng là mình thích nhé. Con người thường sợ mất những cái mình suýt được nên vội buông tay với những cái mình đang có.
    Mất đi thứ gì thì ai cũng dễ thấy (nên tiếc) nhưng vì đuổi theo cái gì mà tự buông tay ra thì nhiều khi không tiếc, mà hóa ra mất còn nhiều hơn.
    Nếu thật sự anh ấy đổ vì chị của bạn, thì bạn nên lấy đó làm MAY MẮN nhé. Chuyện 2 bạn chỉ chưa chính thức với gia đình 2 bên, bạn bè người quen thôi, chứ giữa 2 ng đã chính thức với nhau (dù chưa đến đoạn tính toán về hôn nhân bla bla) mà anh ấy quay sang người khác thì bạn nên hiểu là:
    - anh chàng TỆ ==> bạn cũng MAY mà thoát
    - anh chàng thích hợp với ng kia HƠN ==> MAY cho cả 3 người.
    Bạn ạ, đàn ông già rồi thì dĩ nhiên PHẢI hiểu về trách nhiệm của mình. Anh ta xử sự thế nào thì bạn cũng hiểu đc ý thức trách nhiệm của anh ta trong mối quan hệ này. Hãy để anh ta thực hiện trách nhiệm của mình.
    Tốt thì ưng, tệ thì thôi, chả tiếc, đời con gái, thời con gái không phải để phí vào tay người không có trách nhiệm.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có khi chị bạn thừa biết chuyện bạn và anh kia nên mới sử dụng đòn này, với mong muốn y chang như mong muốn của bạn đấy:
    Tiếp cái nữa, đàn ông già thường quen để cưới, nên 83 và 87 thì ai dễ lấy chồng hơn hở bạn? Người lớn tuổi không còn cái bồng bột lao đầu vào yêu nhau rồi trèo đèo lội suối vì nhau, bỏ ra mấy năm chờ nhau đâu, họ nhìn (cô gái), họ lựa (gia đình), họ chọn cô nào khả dĩ nhất, rồi họ lấy, vì đấy chỉ là 1 trong các việc quan trọng họ cần làm, chứ không ai hơi đâu gạt hết mọi thứ đi, để tình yêu lên làm điều quan trọng nhất đâu.
    Tôi phân tích thế cho bạn hiểu tâm lý các anh ở độ tuổi ấy thôi, còn trg hợp bạn trúng trật cỡ nào thì chỉ bạn tìm hiểu mới biết đc.
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxy, em cũng biết chị muốn em được tỉnh táo và sáng suốt trong việc lựa chọn này. Nhưng em thực sự còn rất trẻ con và nhắng nhít, nên thấy có nguy cơ là rối lên ngay.
    Em đồng ý với chị là nếu anh í có ý đồ gì đó thì em sẽ hok bao h chấp nhận, và sẽ nói toẹt ra cho cả chị em biết nữa về chuyện của bọn em.
    Nhưng bây giờ hình như tất cả chưa có gì rõ ràng, ngay cả việc chị em có thích anh í hay khg, em cũng chỉ nghi ngờ thế thôi. Nếu như nghi oan thì em cũng xấu hổ và ân hận lắm, nhưng biết làm sao được, vì cứ thấy cô nào quanh quẩn cạnh anh í là em lại ..tức tức, hay dằn dỗi linh tinh ạ
    Có một điều em chắc chắn là nếu có gì sẽ chỉ là từ phía chị em thôi, còn anh í thì em biết hok có gì cả. Nên em muốn xem cách nào để chuyện kg tới lúc khó xử cho anh í, và cho cả em nữa.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Quan điểm của bạn, tôi không có ý kiến thêm
    Vàng 3: Đừng dễ dàng nghĩ như vậy bạn ạ. Chuyện gì trên đời cũng khó đoán. Tin người cũng không nên tin quá. Tôi từng tin và từng biết nhiều chuyện động trời của các anh chàng tán tôi rồi, bạn ạ. Bạn đừng vì lòng yêu mà dễ dãi tin tưởng như vậy được.
    Vàng 4: Anh ta ấy già hơn bạn cả con giáp, bạn hãy để cho anh ta CƠ HỘI NÀY để giải quyết sao cho mọi việc êm thắm đi, xem như là để quan sát sự khôn khéo + khôn ngoan của anh ấy tới đâu.
    Vàng 2: Đọc lại vàng 3 của tôi đi. Chuyện gì cũng nên nghĩ cho bản thân đầu tiên, chị mình thứ hai, còn người ngoài thì mới sau.
    Tôi chưa thấy bạn có suy nghĩ là anh ấy tán tỉnh hay lả lơi gì với chị bạn để cô chị phải động lòng mà suy nghĩ đấy. Việc đó nếu có, liệu bạn có biết nổi không? Và nếu (nếu thôi nhé) có, liệu bạn có đang bực mình oan với chị mình, thay vì phải thông cảm với chị ấy (cũng bị gạ gẫm) không?
  9. redorblack

    redorblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không biết chu? topic biết chơi piano thật hay tạo dáng vậy, :D. Ma? chuyện cu?a bạn vâfn thấy bt thôi ma?. Đư?ng nóng vội quá dêf ha?nh động sai. Đây la? giai đoạn thư? thách cho ti?nh ca?m cu?a bạn va? anh ý. Nếu qua giai đoạn na?y la? tiến thêm một bước khá da?i đến hôn nhân. Bạn yên tâm đi cái gi? đaf la? cu?a mi?nh thi? sef la? cu?a mi?nh, nếu vốn dif ngay tư? đâ?u không pha?i thi? có cố gắng mấy thi?.... Chúc chu? topic sớm có happy ending. Tự tin lên nha .( ngoa?i lê? tí: chu? topic gia?m cân đi ;)))
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện của bọn em" là chuyện j hả bạn ?
    Bạn với ông anh này đã có j chính thức chưa
    Bản thân tớ thấy mối qh jữa bạn và ông í còn chưa ra đâu vào đâu, thêm chị bạn vào nữa
    Chả hiểu sao tớ thấy có vđ ko ổn j ở đây
    Hai chị em bạn nên cẩn thận để khỏi làm con rối trong tay ng khác
    Nên nhớ, nhận định về ông bạn này của bạn ngay từ đầu tiếp xúc đã k chính xác

Chia sẻ trang này