1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mãi hok ngủ được em kể lại với chị em.
    Chị em bảo " lão í cáo già chứ gà cái gì, bài bản ghê người. Được cái người lớn đàng hoàng . Cố mà giữ " .Thế ạ.
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác là kết thúc có hậu rồi! ít nhất cho tới thời điểm hiện nay !!
    Đấy bác thấy em dự đoán chính xác ko! chứ nghe lời một số mợ trên này có mà ta từ lâu roài!!! Mấy mợ ấy đâu còn có cảm xúc! ko còn nhiều niềm tin, nhìn đâu cũng bảo cẩn thận này nọ! giai lừa đảo, giai đểu kaka!
    Với kết thúc của bác chủ topic này! là nguồn động viên lớn cho các Bác giai có tuổi trong cốc! gì chứ dăm bảy tuổi , một giáp No vấn đề!
    Chờ mọi người vào chia vui!
    Rồi đóng topic lại thôi bác ạ!
    à mà cố mà giữ tình yêu đẹp! Mối tình đầu nhỉ! Lúc nào có chuyện thì lại lên đây nhé! hoặc chia tay cũng lại lên đây nhé thông báo nhé!!
    Rất ấn tượng tốt với con gái biết chơi piano, nhưng ko phải là dân chuyên nghiệp, dân nhạc viện... !!!
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Con bé này con cái nhà ai mà đáng yêu thế hả giời????
  4. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác từ đầu đã có linh cảm tốt và động viên em tiếp tục chờ đợi anh gà. Thú thực là nghe can gián thì nghe nhưng chắc là em vẫn lao đầu vào gà thui ạ
    Đọc lại Topic từ đầu đến cuối thật thú vị ạ. Em sẽ giữ bí mật cái Topic này không cho anh í biết. Để có gì còn lên đây xin các bác tư vấn. Ví dụ sau này gà có đi mổ thóc trộm ở nhà bên chẳng hạn
    Hì, em cũng chỉ biết chơi piano gọi là có thôi ạ, hok giỏi đâu, thi thoảng buồn buồn ngồi gục bên đàn thui
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em fetlac rất là linh tinh , fet lác nhé, mợ ngay từ đầu luôn ủng hộ em ý hành động theo cảm xúc và vẫn fải cẩn thận nhé,
    topic cũng là nguồn động viên với em đấy em fetlac a, cũng gần băm rồi chứ có teen nữa đâu em nhỉ
    lúc nào có chuyện là lúc nào em chủ top cứoi nhớ sài dịch vụ trang điểm của chị ná
    chúc em hạnh fúc
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chúc hai bạn hạnh phúc và có happy ending
  7. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hihi em còn chưa băm đâu mợ ạ!!! mới còn đương xoan chán!
    Úi mà nào em có dám đụng đến cái lông mi của mợ đâu cơ chứ ! em nói là em nói mợ khác cơ ! mợ mà ai cũng biết là ai đấy! hihi em ko dám nói tên đâu! mợ ấy lại khoá nick của em thì chết!
    to chủ topic: bác bảo đóng topic đi! ko bọn em vào spam rồi lại bị Mod nhắc nhở kakak
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 07/07/2009
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    xoan gì em ?tính cả mụ mị thì em băm rồi còn gi? fải chấp nhận sự thực chứ?
    nam nhi đại trượng fu sao ko dám nói tên cái mợ ý ra, nói ra đi , dẫu fải hy sinh thân mình đi em,mợ hứa , mợ đảm bảo sẽ tiếc nhớ nick em.
    em chủ top đâu rồi nhỉ vào khoá topic đê
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    nice story!
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chết dở ... zai nhà ng ta 34 tuổi đầu còn bay bổng , cảm xúc dạt dạo như sóng biển thế kia ...
    Sao mình kém kả 1 xịch mà cảm xúc khô như ngói thế nhở ...
    Dào nì nhìn còn chán chả thèm ôm mới hôn ... chết dở ...

Chia sẻ trang này