1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ng đẹp quá, may mà lúc nãy em cũng tư vấn hùa em ý yêu anh già kia, ko thì ....
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    ANh zai em đã 33 tuổi, giám đốc công ty vận tải, cao 1m80, đã từng là người mẫu, nhà mặt phố lớn, gia đính nền nếp khá giả vậy mà cũng chưa có ngy nè.
    Tối thứ 7-Cn toàn dắt các em trong nhà đi chơi đi ăn thôi.
    Cũng vì cái duyên cái số, chưa gặp được người mình hợp thì chưa yêu mà thôi.Hoặc cũng vì ngta giỏi nên tiêu chuẩn ngta hơi cao chẳng hạn. Hay là vì anh ấy từng vấp ngã trong tình cảm nên chưa mở lòng với ai cho đến khi gặp bạn chủ tô bích.
    Thiếu gì đàn ông tốt, quan trọng là mình có đủ tốt hay ko thôi. Theo như bạn chủ tô bích nói thì tớ thấy bạn chủ tô bích là một cô gái gia giáo, có học, nề nếp và hiền lành. Đó chính là những người lí tưởng để các chú kết hôn còn gì?
    Sao các bác cực đoan quá vậy nhỉ? Đàn ông như các bác nói ai cũng xấu hếtt vậy!
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác lệch nhau quá không tốt ()
    Thế - nếu tình củm chưa có gì sâu đậm thì bỏ đê - tìm mối khác.
  4. beuungoannhe

    beuungoannhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 3 trang cũng kha khá í kiến có ích cho em chieuthu87 rồi. Không biết em nó có biết chọn lọc không, hay trở nên chiều_thú_tính?
    Làm quả cá độ ''bé này 5 năm sau vẫn chưa đủ nhớn'' nhỉ?!
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ..................từ hồi là sinh viên năm nhất đến giờ..............nên suy nghĩ gia đình khó đã thành thói quen nên bạn sợ......................nhưng giờ bạn đã năm 4 rồi........................có khi ba mẹ bạn lại đang nghĩ sao chưa thấy con bé nhà mình giới thiệu người yêu nó nhỉ? ấy chứ................hồi trước mẹ tớ cũng thế..............................sợ...............có dám nói gì đâu............lúc mẹ tớ biết...............mẹ tớ chẳng mắng gì.......chỉ hỏi han thôi...................mà lúc ấy tớ mới có năm 2 à..................................nói chung đó là tâm lý rồi........................bây giờ, nếu ông ấy còn muốn bạn đưa về nhà thì bạn cứ đưa thôi...........................ba mẹ mình lớn tuổi.............sẽ biết đánh giá người khác hơn bạn........................với lại còn có cơ sở để mà tiến tới.....................ông ấy có ý với bạn nên mới muốn bạn đưa về nhà đấy chứ................................mà bạn thì lại............nên ông ấy mới dỗi............cái câu hờn mát của ông chứng tỏ là ổng cũng muốn tiến xa với bạn mà..................................lần sau đi chơi mà run.................thì bạn hãy hít thật sâu và thơ ra chậm rãi vài lần.................trong đầu nghĩ có gì mà phải sợ............thế nà bạn thấy tự tin lên ngay.......................bác ấy mà lèo lái câu chuyện sang hướng khác..........bạn không biết nói gì thì ngồi nghe....................vài lần rồi quen.....................quen rồi thì đáp nhời được thôi..................................theo mình............nếu bạn mà không lảng sang chuyện khác............cứ để bác ấy nói gì gì đó thì có khi bác ấy lại chẳng tỏ tìn rùi cũn nên............................cơ mà nếu thấy nhớ thì cứ nhắn tin nói bâng quơ................gì gì chả được..............................ví dụ như lúc ấy trời mưa...........bạn nhắn đại một tin : Mưa rồi............ai mà chẳng biết trời mưa....................nhưng nó là mở đầu cho một cuộc nói chuyện đấy.......................tớ toàn thế....................................thôi.................cứ thế mà làm nhá............................................
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mình đi khóc đây! huhu cảm thấy tự nhiên cũng được an ủi một phần!
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin cảm ơn tất cả mọi người đã tư vấn giùm em.
    Có nhiều ý kiến khác nhau, và vì em cũng vẫn đang rối lên nên đọc bài của ai cũng thấy hay cả
    Nhưng iu nhất chị Scalet đã tư vấn rõ ràng mạch lạc từng bước. Thú thực là em cũng chưa biết như thế này là em đã iu chưa, nhưng nhớ quay nhớ quắt và nôn nao lắm ạ.Nhưng em đoán lão ý cũng nhớ em, vì cả tuần nay tuy không nhắn tin nữa nhưng buổi chiều nào đi làm về cũng vòng qua ngõ nhà em rồi ngó lên tầng 2. Mà nhà em mí cả nhà lão í trái đường, cách nhau phải đến 3-4 cây số.
    - Bố mẹ em khó tính lắm, từ hồi cấp 3 tới giờ chưa đứa con trai nào dám đến nhà em tán tỉnh cả, đi cả lớp hoặc mấy đứa nữa thì được. Tới giờ vẫn vậy, em học năm 4 rồi mà không được cho đi chơi xa bao giờ, nếu đi xa phải về trong ngày. Tóm lại là em bị cấm cung 90%.Hic, thơì buổi này chắc mọi người khó mà tin được lại có người khổ như em nhỉ?
  8. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị Footfall_Fancier nói làm em cũng lo lo. Có phải lão í giả vờ gà không nhỉ? Vì đã 34 tuổi sao vẫn dát như vậy, em thấy mấy con bạn em có n/y hơn có mấy tuổi mà đã ...ấy lắm rồi.
    Em thử kể lại chuyện đi chơi với lão í lần đầu để mọi người xem là gà thật hay giả vờ giúp em.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ nghĩ quan trọng là bạn thik anh ta, thik thì cứ nhik đi, phải tìm hiểu thì mới biết ng` ta thế nào, có hợp với mình hay ko, và tình cảm của mình đến mức nào chứ.
    Cứ từ từ thôi, ko phải xoắn quá. Thỉnh thoảng thả cho anh ta cái tin "cafe ko anh" chẳng hạn. Cứ làm bạn bè trước đi đã, mình cứ bình thường, anh ta thik anh ta sẽ phải tấn công thôi
    Còn vụ anh ta đòi vào nhà, tớ nghĩ cũng có thể là vì muốn tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh của gd bạn. Mà khi con trai chủ động thế đa phần là vì muốn tạo niềm tin nơi gd bạn, hoặc có ý định tiến xa hơn. Đây là tín hiệu tốt đấy chứ, cứ mời anh ta vào, đối mặt với bố mẹ bạn xem sao. Bạn cũng lớn rồi, sắp ra trường rồi, việc có bạn trai cũng bt thôi mà.
    Ko phải đàn ông nào cũng đều xấu xa cả đâu, mình cứ đứng đắn cảnh giác chút là được
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ko nói đến chuyện zai zà đểu hay ko đểu ,nói ch đó dễ thành vơ đũa cả nắm
    Nhưng tình hình chung là các anh zai đời từ 80 đổ về trc mà đến h chưa lấy vợ , ko có ng yêu , ko có đối tượng nào nghiêm túc để hướng tới thì hay HÂM bạn ạ
    HÂM ở đây là chiều hướng tâm sinh lý ko ổn định ,như chúng mình hồi dậy thì í
    Các anh í k fải cố tình đểu rồi lặn mất tăm mà k rõ nguyên do đâu , mà là tình cảm của các anh í đến tuổi đấy tự nhiên nó bất thường ,sớm nắng chiều mưa ,giữa trưa có tuyết .
    Các anh thik rất dễ và chán cũng rất nhanh ,có thể ngay hôm trc anh í thề non hẹn biển ,mời bạn về nhà chơi ,nhưng hsau tự nhiên các anh í k thik nữa >>> thế mới nói người zà và trẻ con thì giống nhau mà
    Bạn honey bảo tung cái sms "cf đi" tớ đảm bảo là anh í nhận lời ngay ,chả tội j ,tốn vài chục cf mà đc đi chơi với các em trẻ .Nhưng đi thì đi thế thôi chứ cũng chả biết đc cái đầu đầy sỏi mà hâm hâm của các anh í nghĩ j đâu
    Các anh zà ế vợ mà thành đạt í ( fải thành đạt hâm mới nặng ) có thể rất tỉnh táo và ổn định trong mọi ch ,còn trong ch tình cảm các anh í chỉ tỉnh táo thôi ,chứ ổn định thì ko .Hơn 30 tuổi ,loại con gái thế nào các anh í cũg gặp hết rồi ,cảm xúc cũng chai hết cả rồi ,nhìn các em chỉ thik mắt ,chém jó thik tai thế thôi chứ k còn đủ trong sáng để rung động thật sự như chúng mình đâu .
    Tớ nói thật ,ông anh này của bạn ,nếu thik bạn thật lòng và muốn lấy bạn làm vợ (tuổi đấy lấy vợ đc rồi) thì đã tiến từ lâu và mời bạn về nhà chơi rồi .Chí ít cũng fải mời bạn đến nhà chơi gặp bố mẹ .
    Còn nếu chưa có động tĩnh gì í ,thì tớ khuyên bạn thật lòng là bạn cứ ì ra đấy cho tớ .Đừng chủ động j cả ,con trai đến tuổi đấy mà 1 chữ yêu nói cũng k xong thì tớ đánh já là KÉM (nếu yêu thật lòng ).
    Cứ fải đến lúc ông í đến thưa chuyện với bố mẹ bạn là cho cháu tìm hiểu em xxyz nhà 2 bác ,đưa bạn đi thăm nhà cửa ,gặp bố mẹ rồi hãy tính tiếp nhé .Còn dăm ba cái sms ,vài buổi xem fim ,vài buổi cf chả nói lên điều j cả đâu .Đừng suy nghĩ nhiều quá thành ra mình bị luỵ mà tự nhiên chả kưa cũng đổ
    Nhớ nhé ,giữ mình và thận trọng ,khi nào anh í hót thì bịt tai vào
    Lâu rồi mới type dài thế này

Chia sẻ trang này