1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ổn đấy. Một người có thể vì nhiều lý do mà hôn nhân muộn màng, nhưng những người muộn màng mà lủi thủi cô đơn một mình thì thường là vì lý do không hay, nói chung chung là không hay thôi, còn những người được sống trong tình cảm của anh chị em trong gia đình thì lý do muộn màng có thể chấp nhận được. Cá nhân tôi cho rằng một người được sự quan tâm của anh chị em ruột trong gia đình thì chắc chắn sẽ không gặp bất cứ sự bất ổn nào về mặt tâm lý - là con trai mà có chị gái ở gần thì đỉnh của đỉnh. Hơn nữa, gia đình đó lại nhà giáo, nhiều khả năng là con cái họ được giáo dục một cách cẩn thận.
    Nhưng dù sao em chieuthu87 cũng nên tìm hiểu thêm, những điều anh nói ở trên là những yếu tố cơ bản để ta có thể kết thân với một người, chứ không phải là những lý do để em có thể lao vào yêu người ta túi bụi. Bạn cuckyphetlac có viết bài với ý cho rằng tôi đặt nặng vấn đề quê hay tỉnh, không phải đâu, với người ở quê ta thường gặp nhiều khó khăn hơn những người ở Hà nội khi phải tìm hiểu về quá khứ cũng như hoàn cảnh hiện tại của họ. Đã có bạn đặt vấn đề nghi ngờ anh này có vợ ở quê rồi thì sao? Về vấn đề này thì có thể dò hỏi bạn bè, người quen của anh ta, nhưng lỡ bạn bè và người quen của hắn cũng không biết hoặc không muốn cho ta biết thì cũng là vấn đề khó đấy. Thật ra với một cô gái thông minh, nhạy cảm, có nhiều kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp thì hoàn toàn không cần phải thăm dò ai cả, chỉ cần mặt đối mặt tay bo cũng đủ nhận định chính xác đối tượng của mình có phốt gì hay không, nhưng phải là thật cao thủ cơ. Một đối tượng ngon lành như thế mà đến giờ này vẫn chưa vợ, thậm chí chưa người yêu thì cũng nên nghi ngờ một chút chứ nhỉ. Hy vọng là sẽ có một cao thủ gái nào đó xuất chiêu giúp em chieuthu87.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    định ko post bài nhưng thấy em nhắc tên mợ nên mợ lại vào hóng hớt. đoạn trên mợ ko hiểu ý em em a.
    còn vụ cháy da thì mợ vốn da đen nên cũng chả để ý lắm .
    riêng em chủ thớt thì đến h fút này chị chả biết tư vấn em dư lào , chẹp , vì chị cũng dốt cái khoản này , chỉ khuyên em nên cẩn thận vì mình là fận nữ nhi , sinh ra vốn dĩ đã luôn là kẻ thiệt thòi, nhưng cũng ko vì thế mà kìm nén cái cảm xúc đi , vì sau này khi em già hơn, chai sạn hơn , những cảm xúc em có ko fải là dễ ( em nhìn chị em biết , cân nhắc quá nên thành máy bay lúc nào ko hay , chẹp)
    ở đây tớ vote cho 2 bạn vì bài viết chân thành và sâu sắc. các bạn ko chỉ tư vấn cho em chủ thớt mà bản thân tớ xem còn thấy thấm thía. cảm ơn 2 bạn rio(bạn nì hơi bướng cơ mà cũng có fần đúng) và bạn unknow..
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ý là em nói, khi yêu nhau thì gọi thên bạn giai, bạn giái mình kiểu gì chả được!
    Đấy chủ topic thấy chưa, Kinh nghiệm "cân nhắc quá nên thành máy bay lúc nào ko hay" -- Trong tình yêu là không mang ra cân được đâu!
    Thuốc của người này, mang cho người khác uống là chết! ko áp dụng máy móc được!
    có khi mình chuyển sang cách viết chân thành và sâu sắc, biết đâu nhận được vote*, Nhưng nhận vote* chả biết làm gì....thôi nhỉ!
    To mợ: scarlet198 em bảo cái câu đeo găng tay, để so sánh với cái câu giai của chủ topic bảo trời lạnh, BÉ nhớ quàng kăn vào! chứ có ý định bảo mợ gì đâu .. có gì ko phải em cắn cơm cắ n cháo xin lỗi mợ
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vàng : cái này tự mợ nói đủ hiểu rồi , ko cần em nhắc lại nhá.
    còn đoạn mà găng tay với cả khăn ý , mợ là mợ cũng chả có ý gì, thấy em hỏi thì mợ trả lời thôi . đoạn em nói cắn rơm cắn cỏ này nọ ý thì mợ mới hiểu đấy , chẹp , bảo sao mợ tư vấn kém
    sorry cả nhà đoạn này em post chả liên quan
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Quen nhau, đi chơi với nhau, cầm tay cầm cẳng, hơn nửa năm rồi mà chưa thấy oánh chén gì =>con gà kia là thực rồi.
    Của đáng tội, mấy ông lỡ cỡ đi cưa tuổi teen trông đến khổ : Bọn nó áo sống xúng xính, hoa hoè gấu bông gấu biếc, trà sữa, xem phim.
    Mấy thằng già đi nhậu thì giỏi, lên giường cũng nhanh, mỗi tội cầm bông hồng cứ như cầm cục than, giấu như mèo giấu kít. Mặc cảm về tuổi tác đấy thôi.
    Em chủ thớt làm sao xoá bớt khoảng cách đó là xong. Em người lớn lên chút, chàng kia teen thêm một chút, còn lại vênh chút không có sao.À mà thằng cha này bằng tuổi anh, cũng làm dự án trên HB hử ? Pm cái tên coi, chắc anh biết đấy. Biết đâu lại dò la được bí mật gì của hắn, nhẩy ?
  6. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ í kiến này. Cần phải tìm hiểu kỹ. Việc tìm hiểu kỹ là phải có ít nhất những thứ sau:
    - Pass tất cả các tài khoản đtdđ và mail.
    - Hiểu biết sâu của đối phương về sắc đẹp và bản năng.
    - Quá trình lớn lên, bao gồm cả việc tạo lập và quản lý DN.
    Những thứ này thể hiện các nét tính cách cơ bản mà một người đàn ông có thể có một gia đình ấm êm (nếu thực sự người đó chuẩn).
    E rằng, em chủ topit chậm nhớn, dễ trở thành chiều_thú_tính.
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hai ba hôm nay bận quá không vào được TVTY, em cảm ơn mọi người đã góp ý tư vấn ạ.
    Tình hình có vẻ đã khá hơn, hôm qua em đi chơi với con gà( cũng chỉ từ sau khi tan học tới 7h tối thôi ạ). Nói chung là cũng bt như một số lần trước, lại còn hok thèm nắm tay em. Nhưng có một lúc ngồi cạnh, ông í nghịch nghịch thổi vào tai em, bị em thụi cho một phát,buồn cười chết
    À quên không nói, trước đây ông í cũng học cùng trường với em, nhưng cách 12 khoá. Cùng lớp ông í có thầy giáo dạy ở xưởng em, nên em đã dò hỏi ra được tung tích. Ngày xưa ông í học hành kiểu lãng tử, điểm không cao nhưng các môn chuyên ngành thì rất tốt ạ, thầy em khen lắm.( Cũng hơi nghi ngờ vì không khéo ông í signal trước rùi cũng nên - nhưng theo thầy em thì đã hơn chục năm nay không gặp nhau ).
    Có một chi tiết này khiến em lo lo :
    Thầy em bảo ngày xưa đi chơi, mấy em trường Ngoại ngữ chết ông í nhiều lắm, vì vẽ giỏi, biết chơi ghitar, lại cả làm thơ nữa, nói chuyện dí dỏm, mặc dù không đẹp giai.
    Nhưng với cách thể hiện của ông í bi giờ thì chỉ thấy được mỗi khoản dí dỏm, có duyên ngầm thôi.Không thấy khoe tranh vẽ, đàn sáo, thơ phú gì, tán tỉnh thì dở ẹt
    Hay là lớn lên người ta lo làm ăn mà quên hết những cái í nhỉ?

  8. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    duy nhât 1 câu:
    gà này hóa tinh rồi
    các bác trên này khuyên bạn quá chuẩn, bình tĩnh và giữ mình
    nhưng e bạn cáo này còn non nên khó tránh bẫy của ông kia lắm
    đàn ông đời cuối 7x như anh bạn của bạn mà nhát thật, thì biểu lộ rõ ràng lắm
    rất vụng về, rất hay ngượng và nói năng k trôi chảy, thậm chí nhiều khi hơi bị động
    nhưng xem ra anh kia quá khéo, và quá hiểu tâm lý cáo. Chắc cũng có chút ý định nghiêm túc, dừng lại vs 1 em gia cảnh đàng hoàng, ngoan ngoãn. Về sau còn dễ dạy bảo
    Còn nếu quá trình k thuận lợi lắm ( cho việc tương lai về sau của 2 ng`) , hoặc tự nhiên anh ý chột dạ đổi tính, thì sẽ tìm cách chén cáo rùi chạy. Rau sạch thì dại j k chén.
    Nói chung cứ nên giữ mình
  9. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, tất nhiên là phải giữ mình ạ. Làm như là dễ chén lắm
    Em tuy khờ nhưng có phải đứa dễ dãi đâu.
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    là mọi ng thấy em dễ thương nên khuyên em giữ gìn thôi . với cả gà nhà em thuộc hàng tu luyện thành tinh rồi , nhiều khi em bị gà chén có khi em cũng chả biết ý chứ.
    chứ đâu fải nói em dễ dãi đâu , nghĩ tầm bậy quá cưng

Chia sẻ trang này