1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm thế nào để biết được ông í thực lòng hay à ơi ạ? Các chị bày kế cho em với.
    Ông í cũng muốn mời em về nhà chơi, nhưng em thấy kỳ kỳ, vì em ít tuổi quá, lại ngờ nghệch, chưa có gì mà về quê chơi ngượng lắm. Với cả em không thể đi suốt một ngày đêm được. Còn nhà trên này thì em biết, em cũng mới tới một lần, nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, ông í cho 2 thằng cháu ở quê ra học ĐH ngoài này ở cùng, mấy chú cháu nấu cơm ăn ( ông í đi cả ngày, thi thoảng mới về ạ). Hai đứa kia cũng gần bằng tuổi em, hôm trước bọn nó đùa đùa thật thật gọi em là thím, hix, ngượng quá.Hì, nhưng mà em cũng thích nữa
    Các chị nhiều kinh nghiệm bày mưu kế để một là em sẽ rút lui kịp thời, hai là để tiến tới một cái gì đấy bảo đảm hơn, chứ kéo dài thêm vài tháng thế này chắc em chết mất ợ
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện em này hay vãi tè. Có nhiều bác tư vấn hay thật , có bac Unknow tư vấn khá thấu đáo và đầu óc tỉnh táo. Vẫn đang theo dõi tiếp và cũng chuẩn bị kưa một bé tuổi này
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    em gái ah, tuy chị chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng cũng muốn góp ý với e vài điều:
    thứ nhất, ông này rõ ràng không phải là gà rồi, chỉ có e là con gà bự thôi.
    Nhưng chị thấy hắn có tình cảm với em, cũng có ý tính chuyện lâu dài đấy ( hắn muốn ra mắt bố mẹ em)
    thứ hai, nếu em cũng có ý tính chuyện lâu dài với hắn thì nên đưa hắn về ra mắt bố mẹ e đi. k sợ là bố mẹ em phản đối đâu vì theo như em nói thì công việc của hắn, gia đình hắn đều ổn, sao bố mẹ em phản đối được. ah, phải xem tuổi em và tuổi hắn có hợp để kết hôn k, nếu bm e k mê tín thì ok. Việc đưa hắn về ra mắt có nhiều cái lợi lắm như là nếu bm em cũng ưng hắn, có thể sẽ tạo đk cho tc 2 người phát triển hơn. e cũng an toàn hơn khi tiếp tục yêu hắn.bm là người từng trải, họ sẽ biết được hắn có phải người tốt hay không, hắn có thật lòng với e k..
    thứ ba, nếu hắn thực sự có ý nghiêm túc thì sau khi ra mắt bố mẹ e và thường xuyên qua lại nhà e 1 thời gian , hắn sẽ mời bố mẹ hắn lên có lời với bm e cho 2 đứa chính thức tìm hiểu. Và sau bước này thì cưới xin chỉ là vấn đề thời gian.
    em k nên về quê hắn chơi khi bm e chưa biết hắn. mà em cũng k nên trì hoãn việc đưa hắn về ra mắt bm e, hắn sẽ nghĩ e trẻ con, k có tc nghiêm túc ..
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hehe cái trò này là hay lắm đấy, bác nambeo có nêu ra trong topic của bác ý rùi
  5. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có hai chi tiết này em đánh giá ông í là người đứng đắn, không biết có phải do tình cảm chi phối không ạ.
    Đấy là lần đầu tiên đi Hoà Bình í ạ.
    - Cái xe ông í đi có cái yên dốc về phía trước, nên cứ lúc lúc em lại bị dịch sát về ông í. Chắc thấy em hay cựa quậy để lùi ra, nên ông í bảo : " Em để túi ngô vào giữa ấy, ngồi cho vững vào nhé. Mép yên có thanh Inox đấy, bám vào đó tha hồ vững". Rồi ông í cứ lầm lũi chạy, thi thoảng mới dừng lại chỉ chỗ đẹp cho em chụp ảnh, chứ trên đường chẳng quay lại tán tễu gì.
    - Hôm ấy trời lạnh, nhưng vào đến công trường đã gần trưa. Sau khi ông í kiểm tra mấy cái nhà đang xây, bọn em leo vào thác nước, đi len lỏi trên đá nên cũng nóng toát mồ hôi, phải cởi áo khoác cho vào balô.
    Lúc em cúi xuống rửa mặt dưới suối, thấy ông í quay đi chỗ khác, lúc em rửa mặt xong mới quay lại nói chuyện. Hì, nên em thấy ông í đứng đắn ạ

  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, chả bù cho ngy miềng, đi toàn phanh gấp!
    Em nghĩ anh này đứng đắn thật đấy, còn nếu mà anh ấy "diễn" thì cũng tầm Hô-Ly-Út chứ chẳng chơi. Thôi thế thì cũng iêu đc rồi bạn ơi!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao kéo thêm vài tháng THẾ NÀY thì bạn ''chết mất'' vậy bạn?
    Bạn có nhu cầu có bạn trai chính thức trong mấy tháng?
    Hay có nhu cần có chồng trong mấy tháng?
    Tôi lại nghĩ mấy tháng nữa mà NẾU anh này giãn ra, có khi cuối năm bạn còn mừng là đã không vội vàng trao gửi tình cảm.
    Còn mấy chuyện bạn kể, tôi thấy đó là ng biết để ý, quan tâm đến sự thoải mái của ng khác. Chuyện này là tốt, k có gì xấu. Tôi chỉ muốn nhắc bạn điều này: Có nhiều ng biết cư xử như vậy, bạn ạ, cho nên, nếu bạn thấy hợp tính tình thì tiến tới thì đc, còn vì thấy ng ta cư xử vậy mà khoái nên tiến tới thì phí. Bạn bè nam của tôi cũng nhiều, và nhiều ng trong số họ đều rất ý tứ, biết quan tâm đến ng xung quanh như vậy. Tôi chỉ sợ bạn còn nhỏ, mới biết đc dăm ba ng đàn ông, thấy anh kia thế kia thì cho là cư xử tốt quá rồi, mà k biết là ngoài kia những anh chàng ý tứ như vậy còn nhiều lắm, không lo thiếu đâu.
    Mà thật, gần như từ tuổi 18 đến h, mỗi ngày đi (chơi/làm) với bất cứ anh nào, tôi cũng giật mình nhận ra họ ý tứ ở điểm này điểm khác, làm tôi phải chột dạ mà để ý để lần sau mình cũng làm đc như họ. Vậy nên gần như cái ý tứ, cái nữ tính mà tôi học đc cho đến giờ, là do quan sát từ các anh bạn nam. Đàn ông khi đã chú ý thì khéo léo chỉ có hơn, chứ không thua gì phụ nữ.
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em nên tìm hiểu kỹ về gia cảnh của "ông" ý. Không được chỉ dùng cảm nhận để đánh giá 1 con người đâu em ạ. Còn cái hành động "đi chơi chỉ nắm tay như chú cháu, anh em" đó là suy nghĩ của em. Còn thực chất trong đầu "ông" ấy nghĩ gì thì là chuyện hoàn toàn khác. Chắc em dùng internet cũng nhiều. Nhiều cô bé "xinh xinh" dễ đưa vào tròng như em bị các "chú", các "ông" cho làm bồ nhí hoặc chiếm đoạt xong rồi bỏ nhiều chém không hết đúng không? Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ không bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh mà nhiều người khác dính phải!
    Em sinh năm 87, vẫn còn trẻ mà. Còn "ông" ấy thì hơn em 1 giáp. Tức là đã 34 tuổi rồi. Em đã hiểu gì về quá khứ của "ông" ấy chưa? Còn nhiều thứ khác mà anh thấy em chưa biết được. Em phải tìm hiểu thật kỹ. Trước đây ông ta quan hệ với những ai, đã có đời vợ nào chưa đã. Hay đã có vợ rồi mà em không biết cũng không biết chừng. Đàn ông thường "ăn" rồi mới lộ bản chất đó .
  9. tigerman0201

    tigerman0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chat với con gái 1 lúc là biết ngay
    chắc "ông" ý đạt đến trình độ cao về tán gái rồi
    chat chit mà tán được thì đúng là siêu, hoặc là cô gái có đầu óc kém thực tế
    đọc lại bức thư karl mark gửi cho con gái đi bác
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã chắc chắn là anh ấy đang độc thân , bạn thực sự thik & muốn thử mình trong cuộc tình này thì bạn cứ yêu đi ...
    Chỉ cần bạn biết điểm dừng là được ,nếu có lỡ abcxyz thì cũng đừng để cái bụng ễnh ra rồi lại hận đàn ông thì khổ
    Bao nhiêu người yêu nhau tha thiết , mặn nồng kỉ niệm mà còn chia tay nhau kia kìa
    Làm gì mà chưa yêu đã nghĩ nhiều đến chuyện cưới xin lắm thế
    Còn anh ấy có thật lòng với bạn hay ko ?
    Tớ lấy danh dự cái nick của tớ để đảm bảo với bạn là anh ấy có ý với bạn ... chỉ cần bạn ok là NN vẫy gọi !
    Còn ý này kéo dài bao lâu & thật lòng cho đến bao h ? thì tớ ko biết
    Khôn ngoan đầy ra mà còn bị lừa .... chứ làm gì mà suy tính nhiều thế
    Kể cả là chấp nhận bị lừa 1 lần đi , có chết ai đâu ....
    1 lần biết zai già là ntn , 1 lần biết tình yêu là ntn .... học đc khối kinh nghiệm đấy !!!
    Khôn khéo lên 1 tí thì làm cái đám cưới ... còn yêu đc 1 thời gian mà anh ấy thấy bạn chán quá thì anh ấy té cũng là chuyện bình thường thôi
    Đám cưới hay ko phụ thuộc vào bạn đấy ! Muốn lên xe hoa hay muốn tiếp tục với cuộc hành trình tiếp theo thì tuỳ !!!

Chia sẻ trang này