1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vì sao kéo thêm vài tháng THẾ NÀY thì bạn ''''chết mất'''' vậy bạn?
    Bạn có nhu cầu có bạn trai chính thức trong mấy tháng?
    Hay có nhu cần có chồng trong mấy tháng?
    Tôi lại nghĩ mấy tháng nữa mà NẾU anh này giãn ra, có khi cuối năm bạn còn mừng là đã không vội vàng trao gửi tình cảm.
    Còn mấy chuyện bạn kể, tôi thấy đó là ng biết để ý, quan tâm đến sự thoải mái của ng khác. Chuyện này là tốt, k có gì xấu. Tôi chỉ muốn nhắc bạn điều này: Có nhiều ng biết cư xử như vậy, bạn ạ, cho nên, nếu bạn thấy hợp tính tình thì tiến tới thì đc, còn vì thấy ng ta cư xử vậy mà khoái nên tiến tới thì phí. Bạn bè nam của tôi cũng nhiều, và nhiều ng trong số họ đều rất ý tứ, biết quan tâm đến ng xung quanh như vậy. Tôi chỉ sợ bạn còn nhỏ, mới biết đc dăm ba ng đàn ông, thấy anh kia thế kia thì cho là cư xử tốt quá rồi, mà k biết là ngoài kia những anh chàng ý tứ như vậy còn nhiều lắm, không lo thiếu đâu.
    Mà thật, gần như từ tuổi 18 đến h, mỗi ngày đi (chơi/làm) với bất cứ anh nào, tôi cũng giật mình nhận ra họ ý tứ ở điểm này điểm khác, làm tôi phải chột dạ mà để ý để lần sau mình cũng làm đc như họ. Vậy nên gần như cái ý tứ, cái nữ tính mà tôi học đc cho đến giờ, là do quan sát từ các anh bạn nam. Đàn ông khi đã chú ý thì khéo léo chỉ có hơn, chứ không thua gì phụ nữ.
    [/quote]
    Cảm ơn chị Anxiety vì những góp ý chân tình và lý trí.
    " Em chết mất" là ý em nói nếu cứ kéo dài tình trạng mù mờ thế này ấy ạ. Vì thực ra bây giờ em đang có tâm trạng rất khó diễn tả, nghĩ ngợi lung tung, bần thần suốt.Về tình cảm, em thấy anh í là người tốt, và cũng rất thích anh í. Về lý trí, em sợ mình còn trẻ con, anh í thì đã trưởng thành, cũng nhiều tuổi rồi, cần lập gia đình.
  2. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương giờ chắc là chưa chín. Mà câu view cũng lắm, đến tận 8 trang. Khéo anh em biến thành gà chứ chả ai trong chuyện mà đồng chí kể là gà cả!
  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Bá cáo cả nhà là tình hình đã cải thiện rùi ạ.
    Chiều qua gà đã bất ngờ tới nhà em, lần này có cả bố mẹ và chị gái em ở nhà.
    Em đi tới nhà đứa bạn để mượn quyển vở, lúc về tới đầu ngõ giật bắn cả người : Chiếc xe to đùng của anh í dựng ngay trong sân. Hic.
    Em mới len lén sang hàng xóm để xe, rồi phi lên tầng 2, trèo ban công về phòng em, sau đó rón rén xuống sát cầu thang để hóng chuyện. Lúc này cả bố mẹ và chị gái em đang nói chuyện với gà, có vẻ sôi nổi vui vẻ lắm.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bạn này cứ như đặc công ý
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đùa hay thật thế ... nghe cứ như đong fim trinh thám ...
    Thấy pạn kể ch với tâm trạng rất vui và có hứng thú ...
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thế lúc ông ấy về các cụ phán sao ?
  7. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tim em đánh hơn trống làng ạ, tưởng gà khai tuốt mọi chuyện với bố mẹ em rồi. Thế nhưng hóng được chừng dăm phút mới vỡ lẽ ra ông này vẫn dát như cáy, nhưng cũng ma mãnh ra phết ạ.
    Ông í bảo với bố mẹ em là bạn của thầy giáo hướng dẫn nghiên cứu khoa học của em, tiện đường nên thầy nhờ mang tài liệu đến. Chẳng trách bố mẹ em tiếp có vẻ vui vẻ thế, liên quan đến chuyện học cơ mà. Nếu đọc được 1% trong đầu của ông í, bố mẹ em chắc sẽ vác cán chổi ra khua mất
    Mà ông í nói chuyện với em có vẻ lúng túng, vậy mà nc với bố mẹ em đĩnh đạc ghê. Lại còn cài vào được mấy câu hỏi về hồi bé của em nữa chứ, hic, xấu hổ quá.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hic, giờ ở VN có màn thầy quan tâm trò đến độ nhờ người quen đem tài liệu tận nhà trò sao? Cải cách giáo dục triệt để nhỉ? Ba mẹ bạn tin liền sao? Hay lại quên hỏi tên cái ông thầy kia để kiểm chứng? Ít ra thấy người lạ (bạn thầy là ng lạ) hỏi về con mình lúc nhỏ thì cũng nghi hoặc chứ.
    Tôi thích cái đoạn bạn tả bạn phi lên tầng 2 nhà hàng xóm rồi leo về nhà mình đấy.
  9. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em hóng một hồi sợ ông í ngồi lâu lộ chuyện, nên nhắn tin ( Dạo này bọn em nt cho nhau thường xuyên hơn rùi ) : " Anh dag làm j đấy, đã về chưa? Tối nay em đi với con bạn nên về muộn, chúc a cuối tuần vui vẻ"
    Rùi em cũng nt vào máy của bố em là em về muộn
    Hì, em hok dám lộ ra là đã về ạ.
    Thế là bố em bảo đừng đợi nữa, cứ về kẻo muộn. Ông í bảo " Không sao ạ, cháu chỉ mang sách qua thôi, nc với cả nhà thế này là vui rồi.T.7 cháu cũng toàn ngồi nhà một mình"
    Thế là bố em lại hỏi sang chuyện g/đ, thế là ông í lại kể về cái sự độc thân của ông í.
    Khoảng 10p sau thì ông í xin phép ra về. Chắc đang say chuyện nên hok biết có tn của em.
    Còn em lại treo sang hàng xóm, nằm đọc truyện tranh với con bé hx một lúc rồi dắt xe về.
    Dạ, lúc về í ạ, bố mẹ em có biết gì về dụng ý của ông í đâu, nên cũng hok có nói gì lắm ạ. À, có khen một câu ạ :
    " Cậu này nhiệt tình ghê, lại vui tính nữa". Mỗi thế thôi ạ.
  10. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không dám hỏi bố mẹ về nội dung câu chuyện, vì, hì, nói thực là bi jờ em vẫn run, sợ bị lộ.
    Nhưng chắc bố mẹ em hok có nghi ngờ gì đâu, vì ông í là bạn học của thầy em thật mà.
    À, được ông í tặng quyển sách kiến trúc ạ, quyển này em mơ ước mãi mà chưa dám mua, hì, may quá
    Ông nì cũng khôn, hok đề tặng gì, chỉ có tối về nt cho em thui.

Chia sẻ trang này