1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà qua đường - Mời các bác góp vui tí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Axlrose, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Luther Martin: Tôi mường tượng một thế giới mà mọi con gà có thể tự do qua đường mà động cơ của chúng không bị đặt câu hỏi.
    Phản đối tính GÂU!
  2. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ông nội: Vào thời của ta, người ta không hỏi tại sao con gà lại qua đường. Ai đó nói với chúng ta rằng con gà nó đi qua đường, và như thế là quá đủ với ta.
    Phản đối tính GÂU!
  3. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Aristotle: Bản chất của gà là đi qua đường.
    Phản đối tính GÂU!
  4. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Karl Marx: Đó là một quá trình lịch sử tự nhiên tất yếu.
    Phản đối tính GÂU!
  5. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Kinh thánh: Và Chúa hiện ra tự thiêng đàng, người nói với con gà: ?oNgươi phải đi qua đường?. Vậy, con gà đi qua đường và đã có nhiều hoan hỉ.
    Phản đối tính GÂU!
  6. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đức phật: Hỏi câu hỏi này là đã tự từ chối bản chất gà trong người bạn.
    Phản đối tính GÂU!
  7. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Albert Einstein: Liệu có phải con gà đi qua đường hay con đường chuyển động bên dưới con gà.
    Phản đối tính GÂU!
  8. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Osama bin Laden: Gà của chúng tao không qua đường. Chúng nó đi với niềm tin và bom giấu trong những quả trứng.
  9. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ***: Không ai bắt buộc con gà qua đường cả. Nó cứ việc đứng nguyên tại chỗ nếu muốn.
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ông Hoàng Thanh Giang : Con gà đi qua đường nghĩa là nó đang đi đến sân vận động cổ vũ cho các vận động viên. Cả Việt Nam đang sôi lên vì Seagames, kể cả con gà !
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present

Chia sẻ trang này