1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà qua đường - Mời các bác góp vui tí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Axlrose, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_quy

    ma_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ma_quy: Đâu, Đâu dưới âm phủ mà có gà hả??
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ cũng chả nhớ tên chính xác của ông í là thế nào Cứ cho là một ông nào đấy đi
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  3. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Mod: Gà hay vịt thì cũng phải lên thớt....tuốt!!! (ai bỉu vượt đèn đỏ )
  4. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, sao bây giờ lắm người nổi tiếng thế này nhỉ, hay là biến thành thi slogan rồi?
    Darwin: Gà, sau một quá trình chọn lọc của tự nhiên, đã đc sắp đặt về mặt di truyền để thích hợp với việc qua đường.
    Bác nào cho vài ý tưởng về các sự kiện nóng hổi đê!
    Phản đối tính GÂU!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nguyễn Tuân: Bản chất của cuộc sống là chủ nghĩa xê dịch. Vì thế, con gà tất phải đi qua đường.
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kim Mun-chong: Thế giới quả là rộng lớn và gà có nhiều việc để làm
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Qua đường, qua đường nữa, qua đường mãi... (ặc)
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel : Khổ thân con gà Tây, chỉ còn hai ngày nữa...
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Một vị lãnh đạo: Cái vấn đề không phải vấn đề con gà qua đường nó mới là vấn đề, còn cái vấn đề nó đã là vấn đề con gà qua đường thì nó không phải là vấn đề nữa.

    Mobile: 091.2424524
    Yahoo ID: VuHNam
    21 - Ngof 126 - Kim ngưu - Q.HBT
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Claudia Schiffer: Đi kiểu gì cũng phải đầy tự tin, hấp dẫn và gợi cảm
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?

Chia sẻ trang này