1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà qua đường - Mời các bác góp vui tí

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Axlrose, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    W.Shakespeare: Con gà qua đường không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng cả trái tim nên những con gà mù cũng có thể qua đường và nhìn thấy những thiên thần có cánh.
    Chán chả buồn kí nữa!
  2. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    DAVID LIVINGSTONE: Ðưa con gà đi đến đâu cũng được miễn con gà đi đến nơi.
    Chán chả buồn kí nữa!
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0

    W.Shakespeare:qua đường hay không qua đường đó là vấn đề (của con gà)
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Gà trống : Các chú cứ việc "qua đường" , Pháp luật để anh lo

    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
  5. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    Con gà qua đường để đến được nơi cần đến, đến một nơi mới mà ở đó nó sẽ được rũ bỏ bụi bặm trần gian, thư giãn trong một không gian tuyệt vời, đắm mình trong sự ấm áp tuyệt vời, xung quanh là muôn hoa quả phong phú, nó sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái như ngồi trong suối nước nóng vì đó là một cái nồi nấu cháo
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  6. 1000nokotoba

    1000nokotoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Với tôi với con gà qua đường không ai nhận là của mình hết thì tôi sẽ nhận là của tôi và đem về làm thịt gà xé phay luôn đỡ để chạy nhảy trên đường nhỡ bị xe tông thì sao cơ chứ,tự nhiên lại phí đi một món ăn ngon,nhưng mà bây giờ gà có qua đường thì cũng không ai thèm thịt cả vì mọi người đều sợ CÚM GÀ ăn vào là đời anh má hẹo ngay
  7. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    .......: đường gà gà cứ đi ( các mod không hài lòng thì cứ việc xóa nhé, đừng có treo )
  8. Leader

    Leader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ROMEO :Hỡi nàng gà yêu kiều của ta , ta xin nguyện dành trọn đời này ở bên nàng ,bảo vệ cho nàng , cho dù .. cho dù ... kìa , đằng trước là một chiếc xe tải đang phi tới ....
    Keeét ..... ,quáccc ...acc !!
    {Hic , may mà mình chạy kịp , không thì mình cũng đi theo nó !!)
    Http://a4land.ltvvn.com - Mảnh đất nhỏ của những tâm hồn lớn
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Gà nói giọng bất cần : Bọn mày có biết H5N1 là cái gì không ? Khôn hồn thì tránh ra cho tao đi.

    TTN
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TDNA: "Con gà qua đường à? Gà trống hay gà mái?"
    Chị em NNTĐ: "Điều chúng tôi quan tâm là con gà đó có mặc quần hay không?"
    ĐCT

Chia sẻ trang này