Con gà qua đường tại sao? tui chôm ở box khác về, bác nào đọc rồi thì đừng kêu ka. Arixtot: Bản chất của con gà là đi qua đường Karl Mark: Việc con gà đi qua đường là 1 quá trình tất yếu của sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội từ thấp lên cao Enxtein : Liệu có phải con gà đi trên đường hay con đường chuyển động phía dưới con gà Newton: Khi con gà đi qua đường thì nó tác động một lực xuống mặt đường và chịu một phản lực tương tự Đức Phật : - Hỏi câu này tức là đã thể hiện bản chất gà trong con người của bạn - Chỉ cần có con đường trong tim thì ở đâu gà cũng đi qua được Chúa Jesu: Và Chúa hiện ra nói với con gà "Con phải đi qua đường !" Thế là con gà qua đường với 1 niềm hoan hỉ (- trích Kinh Thánh) Hồ Chí Minh : Mọi con gà đều có quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được đi qua đường.
Osama Bin Laden: Các con gà của chúng tao đi qua đường với niềm kiêu hãnh và bom trong người Geoge Bush Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả ! Nelson Mandela: Nếu con gà đó là da trắng thì liệu người ta có đặt câu hỏi này với nó không ? Adolf Hitler: Con gà qua đường vì không muốn đứng chung với các chủng tộc hạ đẳng khác. Con gà của chúng ta là chủng tộc thượng đẳng tiến hóa hơn vì thế các chủng tộc khác phải phục vụ nó. Bill Gate: Chúng tôi đã xuất bản phần mềm "Con gà 2005" không những biết đọc tài liệu, lướt web mà còn biết qua đường HLV Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường có thể là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu.
Lại Văn Sâm : Khi con gà qua đường, nó cần chú ý 3 mức quan trọng, đó là 5,10,15 Xuân Bắc: Tôi xin gợi ý như sau : Con gà, lọ đường, con gà chạy.......Nhấn chuông ! Chí Trung : Chuyển hết xe máy xuống lòng đường để vỉa hè cho người đi bộ! Các con gà phải tự tìm lấy đường mà đi ! ông Trần Duy Ly (phó chủ tịch VFF) : Lỗi này không phải là lỗi của một mình con gà mà là lỗi của tập thể, nếu con gà có lỗi thì đó chỉ là lỗi hạn chế về mặt nhân thức.
Bợm nhậu HT : nhìn dáng hiên ngang thế kia, ko phải gà chọi thì cũng là ga ta chính hiệu, quyết ko thể là giống công nghiệp nhạt nhẽo.... Hội nông dân: cái tên chuyên phái rối chuyện cấy cầy, mày sang đường hay biến đi đâu càng xa càng tốt Quán tập yêu : sang đại đi, cô gà mái tơ bên kia nhìn ngon vậy cơ mà. ..........