1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà và quả trứng => Cái nào có trước ^_^

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi kenzovn, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em có trước !
    thật ra em nghĩ là con gà có trước bởi vì em không thể nào có trước má em cả .
    mà nghĩ thật hơn nữa ,cái trứng có trước bởi vì đó là kết quả đột biến gen trong bụng con gì có trước con gà đó mà
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chí phải,mỗi tội đồng chí này đang mai danh ẩn tích hay sao ấy,lúc ẩn lúc hiện.
    A di đà Phật!
  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của @lyricvn
    Sao lại phải hỏi cái nào có trước, cái nào có sau, mấy người chưa đọc truyện sao? Ngày xưa, khi đấng tạo hoá về già thì sinh chứng mất ngủ và hay dậy muộn, Ngài không muốn như vậy nên suy nghĩ mãi và nặn ra cái đồng hồ báo thức (hình con gà?!...), mỗi lần muốn dậy đúng giờ, Ngài thổi hơi vào bụng cái đồng hồ, sau đó lấy một loại đá thần bỏ vào, tuỳ theo hòn đá to hay nhỏ mà sau một thời gian nhất định, ''''con gà đồng hồ'''' sẽ gáy thức Ngài dậy. Một ngày đẹp trời kia, Ngài mãi đàm đạo với đám bề tôi đến khuya, mệt quá, Ngày thổi hơi vào con gà đồng hồ rồi lấy nhầm hòn đá Ngài dùng để luyện ngón tay nhét vào con gà đồng hồ, và Ngài ngủ một giấc dài 2 ngày đêm và tỉnh dậy, thấy con gà đồng hồ vẫn đứng yên, không xẹp xuống như mọi khi, Ngài giận dữ đá một phát vào mông con gà đồng hồ, thế là nó đau quá nhưng không kêu được, chỉ phát ra những tiếng cục tác, còn hòn đá bị bể thành nhiều mảnh và thỉnh thoảng rớt từ sau mông con gà đó ra từng quả như quả trứng . . . vậy cái nào có trước .hic...hic
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Lên đại học, học Triết học thì trả lời dễ dàng. Xem chương Quy luật mâu thuẫn.
    Để ăn thì thịt gà luộc ngon hơn là trứng luộc.
  5. Tu_khuc

    Tu_khuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo kém hiệu quả. Chỉ có 10% trong tổng số người đọc topic vào trang web trên của bạn
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cái nào mua về trước thì có trước
  7. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Quả topic này Nhạt nhất TTVN!
  8. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hay đó chứ, nói đến chuyện nhạt thì lại thế này.
    Thường thì, người ta nấu cái gì, nước cũng rất ngon, như chẳng hạn nước thịt hầm, thịt kho,... thì có một ông bố cũng rất "yêu thương" vợ con, tuyên bố thế này: Trên đời này, ăn cái gì, nấu cái gì, phần ngon nhất cũng là nước luộc. Nên ông ta điềm nhiên ăn trứng để lại nước cho hai mẹ con. huhu
    Nếu như nhìn topic này ở một góc độ sáng tạo, thì bạn sẽ nhìn thế nào để cho sáng tạo, chắc chắn nó không học thuật được rồi, vậy nó sẽ thế nào, cũng ko phải là chat chit chứ, hic, mà hình như tớ đang câu bài, đang hơi dở hơi chút, chẳng biết viết gì, vì mọi người câu bài ác liệt nên tớ cũng vào bắt chước mà thôi.
  9. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    - Đáp án 1: Gà nếu mà là gà trống thì lấy ...xxx... ra trứng mà đòi có trước quả trứng ???
    - Đáp án 2: Cứ đem vấn đề này ra dí vào mặt lũ gà mà hỏi, thế nào cũng có câu trả lời Chúng dù sao cũng sẽ trả lời bạn (tất nhiên bằng ngôn ngữ loài gà rồi) . Còn nếu bạn hỏi quả trứng ? Ko có câu trả lời đâu. ---> Trứng có sau gà, vì trứng biết nhận biết chậm hơn gà, biết kêu chậm hơn gà, nói nôm na là "bé" hơn gà
  10. nguoidanbadep

    nguoidanbadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gà mà đi cãi nước sôi, chưa nghe thấy câu "thành ngữ" ấy bao giờ à?
    Trứng tất nhiên phải có trước con gà. Nhưng phải phân loại là trứng nào cơ. Ngày xưa gà đực và gà cái đều có trứng, nhưng sau đó, thượng đế thấy gà đực tiêu xài trứng hoang phí quá nên tịch thu cả buồng trứng gà đực giao cho gà mái quản lý, thương tình để sót lại hai quả, đực ta mừng quá thu ngay vào trong bụng.
    Có thể lập luận như sau: Gà luôn có trứng, cho dù gà đực hay gà cái .
    Trứng chưa chắc đã có gà ở trỏng.
    Hệ quả: Con gà phải có sau cái trứng.
    Ủa, mà cái nào có trước vậy ta???

Chia sẻ trang này