1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái 18 tuổi khi yêu tâm lý như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhemthoi, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em có đề nghị bác HT1986 đổi lại giới tính trưóc khi tư vấn , không anh em lại nghĩ bác BD ...
    Thay mặt các mod em xin mời các chuyên gia hàng đầu của chúng ta về TY-TD (tetuong02, TVInh.....) sang tư vấn dùm nhg vấn đề mới, không nên tiếp tục đưa những kiến thức và kinh nghiệm ruột của mình vào cái đầu còn quá trẻ và bảo thủ của cậu minhemthoi...
    Cậu này cần cho đi thực tế thì tốt hơn các pác ạ....
  2. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, mũi tên pác này quay xuống bd hả pác... ở đây tư vấn cho người không pd đâu
    ma` tiếp tục chủ đề đi chứ nhỉ, các chuyên gia về ty-td ko đc roài, ở đây em chỉ tư vấn TY thoai, tư vấn TD khi nào cưa đổ em nó, tự khắc nó dạy cho mình... hehe,,, nói chung là chiến tích đưa con gái lên giường em chả dại gì khoe ra ở đây cả, nó mà nhìn thấy đập em chít. thế nhé, có vấn đề gì cứ đưa em tư vấn. Chuyên gia về cưa các em từ 14-18t thôi nhé.
  3. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con! buồn quá. Hu hu em gọi điện hỏi bé thi cử ntn thì bé vừa khóc vừa nói không được đi ăn kem cùng với Nhím rồi, tôi chết lặng người, chẳng biết nói thế nào, và hỏi sao lại như thế bé lại khóc và nói đừng hỏi nữa huhu . Sau đó cúp máy bảo nhắn tin lại bảo:
    "đừng gọi điện nữa nhắn tin thôi đang buồn kinh khủng''''.
    Tui nhắn lại " Đừng như thế, hãy tự tin lên bé đang còn một môn nữa mà, đề năm nay khó hơn năm ngoái, cố gắng môn cuối sẽ tốt đẹp thôi" "Ko được nản, đừng buồn".
    Bé nói "xl làm nhím lo lắng lẽ ra bé ko nên làm chuyện này".
    Tui nhắn lại "Dừng như thế " "cái jì qua rồi thì thôi, buồn ko giải quyết dc việc gì, cố gắng làm môn ngày mai nhiều vào" "bé phải mạnh mẽ lên không dc khóc và đừng nói xl Nhim'' buồn lắm".
    Bé nhắn lại "tại sao".
    Tui nói"Niềm tin là quan trọng, mọi việc dù thế nào mình có niềm tin thì sẽ vượt qua được vì hy vọng vẫn còn, đừng buồn nữa"
    Tui gà quá chẳng có lời lẽ nào thuyết phuc, an ủi bé khỏi buồn cả.
    Bà con làng xóm gần xa giúp đỡ tui cho tôi lời khuyên an ủi bé trong gian đoạn địa ngục này, tôi phải làm sao đây cho bé khỏi buồn.
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đừng có động viên khích lệ nhiều, khéo lại xôi hỏng bỏng ko. Cứ như thế này thì nói lảng sang chuyện khác, chọc cười(ko phải chọc quê) nhiều vào, để em nó quên hết những áp lực đi. Nói chuyện gì thì căn cứ vào sở thích, tính tình của nó mà nói.
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ui'' giời cơ hội, cơ hội giời cho....
    đừng nhắn tin chứ, hãy đến nhà em. gọi em ra chỗ nào kín kín, tối tối... "em hãy khóc đi, khóc cho trôi hết buồn fiền. Vai anh bao giờ cũng có 1 chỗ dành phần em dựa vào để mà khóc em àh".... hay chú ôm em vào lòng và không nói gì cả... con gái những lúc như thế dễ đánh mất mình lắm. hem` nói chung là mất tự chủ.
    Thường các em càng tỏ ra mạnh mẽ thường ngày thì những lúc này càng tỏ ra yếu đuối. Cần 1 người đàn ông để có thể dựa vào. chú chẳng cần làm gì cả chi cần ngồi nghe em tâm sự thoai.
    Nhưng hum nay muộn roài giá như anh đọc bài của chú sớm hơn. thoai bi giờ yên tâm mà ngủ nhé. nhiệm vụ của chú chỉ cần đêm chú cầu nguyện cho em hum sau ko làm được bài hay thi trượt thoai, mai tha hồ an ủi rót mật vào tai nó
    Cố lên nhé
    có tin gì báo sớm 1 chút nhé, chú báo chậm quá sao anh tư vấn kịp. anh trên mạng 24/24 để tư vấn cho chú
  6. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    batbunrieu sao lại bảo tôi cầu nguyện cho em thi trượt, không làm được bài môn cuối, tôi đâu có tư tưởng như thế, be'''' không làm được bài tui còn buồn hơn. Tôi đang sợ chính mình là nguyên nhân trực tiếp của sự việc này, tôi đã không kìm nén được tình cảm và tiếp cận em trong lúc nước sôi lửa bỏng trong thời gian của cuối đời học sinh cần nhiều thời gian để học tập. Tôi đã hình dung ra là sẽ giúp em được nhiều điều trong học tập, cuộc sống, là nguồn cổ vũ cho em ai ngờ, khổ thân tôi đã không chọn đúng thời gian làm quen để bây giờ em ra nông nỗi ntnày, thương em quá. Em nhắn tin cho tôi cứ nói "xl đã làm nhím lo lắng nhiều, xl lẽ ra không nên làm thế này" thế là sao? tôi không hiểu. Mong các bác cho lời khuyên tôi phải xử lý ntn trong giai đoạn này. Thanks
    Được minhemthoi sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 05/07/2006
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nghĩ như bac minhemthoi cũng đúng..ai lại chọn đúng cái thời điểm nhạy cảm này để mà nảy sinh tình cảm nhỉ...Dưng mà cũng còn tùy bác ạh....vì nói thật đôi khi nó lại làm bé thêm cố gắng thì sao...Bác cũng động viên bé...nhưng ko phải lúc nào cũng cố lên cố lên...Mà hãy để tinh thần bé thoải mái để thi cử...đừng nhắn mấy cái tin buồn buồn. sướt mướt như chế....mệt nắm ý..!!!!
    Ngày xưa khi tụi em thi ĐH...ng` iu em và em cũng tương tự như bác và ẻm bây giờ....của bác...cũng...chọn đúng thời điểm này...và thực sự là cả 2 đúa đã thay đổi rất nhiều....động lực tình yêu đấy...hêee...!!!
    Cẩn thận kẻo em rơi vào tâm lý sợ trượt...em thi xong hum nay...bác mời em đi măm kem nhá...tránh nói chuyện thi cử ra...vì dù tốt hay xấu thì cũng xong rồi....Chờ kết quả thôi vậy...em mà có nhắc đến cũng cố mà lảng sang chuyện khác nhá
    Thôi...em chỉ biết khuyên thế...chúc bác vui vỉe
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các cô chú tâm lý kém nó thế,chứ hồi xưa bọn anh yêu nhau lâu lẩu lầu lâu mà vẫn thi ĐH ngon lành,các cô chú phải khắc phục nhược điểm này đi.
    Nhắn chú em: chú nghĩ thử xem tờ giấy trắng có bao giờ giữ dc mà ko viết vào ko?Không bao giờ đâu,chú mà ko viết thì sẽ có thằng khác viết thay chú,như nào hơn?
    Bây giờ chú mà ko dám quyết điều đấy thì sau này dù cô chú có tình yêu đẹp đến mấy thì chắc gì đã bền(con bé mới 18t thôi chú ạ,anh đây gặp TH yêu mấy năm mà còn ko đến dc với nhau)Hận một nỗi khi chia tay chú lại gặp em nó hand in hanh hoặc trên giường của thằng khác thì chú sẽ tự trách mình: Sao mà ngu thế,biết vậy hồi đấy ta......cho xong.
    Nhá,thân ái chào chú và chúc chú mạnh khoẻ
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thi cử học hành muốn thành công thì phải là một quá trình tích tụ kiến thức lâu dài.. chứ hổng phải là chuyện một ngày một bữa. Mà tâm lý chung của dân gian mỗi khi thất bại trong chuyện thi cử hay nói an ủi là "học tài thi phận".. chẳng có tài-phận gì ở đây cả, học khá thì vào học dốt thì ra thế thôi. An ủi thì cũng cần thiết, nhưng cái gì cũng vậy.. an ủi cũng phải có liều lượng. Quan trong là đối tượng phải nhận thức được sự yếu kém về kiến thức và khả năng học hành của bản thân.
    Cũng đừng có đổ thừa sự yếu kém của bản thân là do hoàn cảnh.. bác TVinh lại cho ý kiến chỉ đạo đúng, hình như các cô chú bi giờ sung sướng quá đâm ra yếu yếu. Các cô chú còn trẻ thế lại quá đắm chìm vào 3 cái chuyện tình cảm yêu đương.. cái sự yêu đương kiểu như thế thoạt nhìn tưởng trong sáng lãng mạn, nhưng thực tế nếu xem kỹ thì không phải như vậy. Ở độ tuổi của các cô chú thì không có quyền nghĩ tới những chuyện lớn lao như thế, biết chăm chỉ học hành, yêu đương chỉ là văn nghệ văn gừng.. thì mới đúng là con ngoan trò giỏi.
    Cứ vô tư làm được cái gì thì phải nhanh chân lẹ tay mà cố làm cho tới nơi tới chốn, chớ xìu xìu ển ển nghĩ ngợi xa xôi thì cuối cùng rồi có thằng khác nó sẽ làm thay.. đến lúc đó cảm giác đau nhức nách và nổi thèm thuồng chỉ còn trong mộng tưởng mà thôi.
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hix hix , cái bác này ! nói mãi ko nghe , người yêu tui cũng bằng tuổi em bác ! cũng cái kiểu sáng nắng , chiều mưa , trưa gió mùa đông bắc ! khác ở chỗ là người yêu của tôi đc tuyển thẳng nên giờ ko sao !
    thế này nhé , bác dẹp cho tôi mấy cái trò " niềm tin " đi , nghe chuối ko tả đc ! điều đó , em đọc hàng ngày trên HHT hay những sách đâu đó rồi ! nếu em bác coi sự học rất quan trọng , bước ngã này có thể làm em quỵ đấy , điều quan trọng nhất là bác phải làm cho em ấy nghĩ chuyện trượt là chuyện ...bình thường ! làm cho em cười , thấy nhẹ nhõm khi bên mình , thậm chí nếu em rơm rớm rồi thì ...cơ hội để " cry on the shoulder" đấy ! nói nghe cơ hội thật nhưng cái rủi có cái may , 1 cuộc sống bí bách ( gia đình , xã hội , bạn bè .....) vì thi trượt , em dễ stress lắm , bác hãy xuất hiện , khi nào ? đúng lúc nhưng ko nhiều ! làm cho em cái cảm giác như bác là 1 niềm an ủi và dựa dẫm trong 1 thế giới đang quay mặt lại với em ấy ! khuyến cáo bác là xuất hiện với tần suất thật ít ! nếu bác xuất hiện nhiều , em sẽ suy nghĩ " vớ vẩn , cái mình cần là vào ĐH cơ mà , ko thể để chuyện tình cảm xen vào đc " !
    ngày xưa , em tôi QG , tôi thừa biết em mà trượt thì ĐH có khi đi luôn ! gần 3 tuần ko gặp , thứ 1 là để em có thời gian tập trung , thứ 2 tạo sức ép cho em , thứ 3 - điều xấu xẩy ra - xuất hiện đúng lúc ! có lần em điện khóc nức nở bảo chán vì điểm thấp ( thi thử ! ) , tôi hỏi mấy điểm " em bảo toán 6 " , " giỏi ! hơn ngày xưa của anh đấy , định lên mặt à ? " nghe xong em đỡ ngay . nhưng vẫn ko nguôi " em ko hiểu sao điểm văn thấp thế , có thể giám thị dán nhầm phách anh à " " anh cá là dám thị dán nhầm , bọn dám thi bây giờ làm ăn ẩu lắm , nhẩy " . hờ hờ , nghe xong em cười phớ lớ ! ( nhiều khi cần 1 chút a dua hay làm 1 đồng mình bác à , dù thừa biết em học lệnh vãi linh hồn - đấy vai trò người bạn chỗ ấy ! khi mà chắc chắn em đã nhàm tai những câu sáo rỗng người lớn ! ) . khi cần nghiêm túc ấy , phê bình thật nặng , làm cho em cúi đầu xuống mà ko ngẩng lên đc - vai trò người bố đấy !...............nhiều lắm ! nói chung là kưa mấy em này cũng hay , nó ko trí trá như cáo ! nghe bọn teen này ăn nói , hành động , suy nghĩ ( cũng có vài cáo gia nhập đội quân này đấy ! ) nhiều khi bực kinh khủng , nhưng mà nghĩ lại , nó khác cáo chỗ ấy ! bỏ qua ~
    còn chuyện XXX ấy , cứ từ từ , nhất là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này , ko nên ! ( mà nghe bác kể thì bác đã kưa đc đâu ! ) , chốt khi cần chốt - thế thôi ! cứ pm cho tôi , cuối tuần cafe nếu bác ở HN !

Chia sẻ trang này