1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái 18 tuổi khi yêu tâm lý như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhemthoi, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói...con gái U18 sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc...
    Gian nan mới thành công bác ạh
    cố gắng nhá
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú em Gà quá, bài này các cao thủ đã chả nói ở trong các bài trước rồi àh? Vào xem lại topic "làm thế nào cưa đổ..." và "những câu con gái hay nói ..." để biết rõ mình gà đến mức nào nhé!
  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nhỉ, thế cưa em na`o 16, 17t thôi nhỉ. Thực ra cũng bình thường thôi, ai chả có lúc như thế, cứ gì con gái 18t. Anh thỉnh thoảng cũng nắng mưa thất thường đấy, . Những lúc như thế kệ nó nắng mưa, đi kiếm em khác cho đỡ buồn, khi nào gió yên bể lặng lại đến chơi nhà. Chim khôn chọn cành mà đậu, he he nay đậu cành này, mai đậu cành khác
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thất vọng !!!!! 23 rồi mà như thằng con nít ! kiếm em khác đi , gặp 1 con cáo , nó đá chú 1 phát ! tôi đảm bảo khi quay về sau cú đá này , chú chả cần lên diễn đàn này nhờ tư vấn nữa đâu ! chúc may mắn !!!
  5. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    báo tin mừng 100% bé đã bồ kết tôi rồi. Bé bảo tôi nói về tôi đi, hic hic tôi chẳng biết nói gì, nói bắt đầu từ đâu, nói như thế nào, khó quá, tôi toàn nói chuyện tào lao. Hihi thỉnh thoảng còn đùa nhau gọi ông với bà. Đôi ba câu chuyện tôi cũng an ủi được bé đỡ buồn vì chuyện thi cử rồi, tinh thầnh của bé đã được củng cố thêm rồi. Mà chết tôi rồi pà con ơi, hình như bé có ý nói rõ ràng quan điểm về MQH(mối quan tâm của tôi đối với bé, tôi cũng nửa đùa nửa thật (cứ như đi trên đường vào ban đêm ấy, thỉnh thoảng bật đèn một lúc sau đó tắt đi trên cả đoạn đường) tôi làm như thế có được không, theo bà con tôi nên làm thía nào.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nên làm thế này:

    Nên đi đường cẩn thận, nhớ bật đèn khi đi vào ban đêm. Thứ nhất là để chú biết đường tránh các chướng ngại vật và các phương tiện khác, thứ 2 là để phương tiện khác tránh chú. Và cuối cùng là ko bật đèn đi buổi tối sẽ bị CSCĐ bắt và xin vài lít đấy!
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    nếu chú nghĩ em nó bảo giới thiệu về chú rồi gọi ông bà mà bảo em kết thì ....... hờ hờ , chú gây quả thất vọng thứ 2
    còn nếu đã hand in hand , kiss , và .....( hơn nữa càng tốt !) thì chúc mừng ! nếu là vậy thì em chú bình phục nhanh phết sau khi thi đấy !!!
  8. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc ông này đen tối quá.
  9. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    AI giúp tôi mua một món quà tặng bạn gái với. Tôi khó quá chẳng biết chọn món quà nào và không biết địa chỉ bán. BÀ con giúp tôi với. Thanks
  10. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy bạn lúc nào cũng cuống quýt cả lên, điều nay không có lỡi đâu
    Thực sự thì món quà nào ư, dễ thôi, bạn hãy chia sẻ với cô bé đó, sẽ biét cô ý thích j .. nhiểu thứ nữa..
    Nhớ là đưng có cuống quýt kêu gào tướng lên nữa nhé

Chia sẻ trang này