1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái 80_ già chưa nhỉ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lantan, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    có anh rất tử tế đây em !
    SON

  2. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hừ, bây giờ con gái và con trai cùng bình đẳng rồi, yêu, lấy nhau bao nhiêu tuổi thì mặc kệ người ta.Có ai bắt các bác phải rước bom nổ chậm về nhà đâu. Night_stars ăn nói cẩn thận đấy. Có hay không có bây giờ đâu phải là vấn đề đâu, điều cần thiết là có hơp nhau hay không. Các bác cứ yêu bừa bãi rồi bỏ nhau, hoá ra chẳng làm khổ nhau à. Bình tỉnh, tự tin, không cay cú. Chậm, chắc, khẩn trương. To Lantan: đừng nghe ai xui dại nhé.
    To boyhp: Ông có thấy cần thiết khi đặt một ban đại diện của Đông Khê tại Hà nội để chữa những người như ông không hử?

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  3. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên tôi nghe nuôi con gái trong nhà như bom nổ chậm. Hèn chi lúc xưa mới 13 tuổi là các cụ đuổi các cô ra khỏi nhà cho đi lấy chồng rồi. Giử mấy cô chi cho mệt . Nữ thập tam mà .
    Xưa kia 23 tuổi mà chưa có chồng thì già rồi đấy . Nghĩ cũng lạ, lúc xưa nữ thập tam nam thập lục . Thời đại nguyên tử , nữ bát thập (80) nam thập bát (18)?
    Tám chục thì chưa có già đâu , chỉ hết răng thôi ...
  4. Carrera

    Carrera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Gái hơn 2, trai hơn 1" Các em khỉ "vàng" đã và đang "ế" phải sang bên chuồng "dê", chuồng..."Tuất" quảng cáo chứ. Hình như các em bên nhà "Tuất" cũng đang lo "ế" đấy.

    Visit me in 1980 Club !
  5. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hết sức bình tĩnh.
    Bà lão 80 thì lo già chứ con gái sinh năm 80 lo gì già hả chị? Lo lấy chồng sớm làm gì cho khổ chị ui.
    Bingo !!!
  6. cichcm

    cichcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Các em 80 ới, 23 tuổi Mụ còn trẻ chán. Cứ sống hồn nhiên vô tư đi các em. Cái gì đến sẽ đến. Nhưng đừng để đến 32 thì không phải là già đâu mà là rất già đấy.
    Các em đã biết thế nào là " cà cuống" chưa. Nếu chưa biết đợi đến 32 tuổi sẽ biết thôi mà
    LDL
  7. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    32 tuoi ma gia cai gi???? đã sắp chết đâu mà chê người ta già ?

    rua
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Đời là mấy tí , phải chơi thả phanh trước khi "đeo gông vô cổ" chứ lại Gạo không ăn thì còn đó lo gì không có người mua . Hì hì . . . đừng nấu thành " cháo khê " là Oh yes hết thui
    To HS : Có Em bên đời với Anh nơi đó bình yên .
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  9. lantan

    lantan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày xưa các cụ nói con gái như quả bom nổ chậm, và ngày nay các cô gái độ tuổi 23 vẫn cuống quýt lo lấy chồng thì liệu cái câu lạc bộ 80 có còn bóng dáng của các nàng nữa không nhỉ???

  10. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu con gái 80 vẫn tồn tại trong 1980 đấy thôi, đã có ai đi lấy chồng đâu.
    To Yumi: Đừng có khủng bố tinh thần tôi

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này