1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI 82 .cùng chia sẻ nhé

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bucoi82, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Hổ 74 đấy bạn ạ
    Messenger: nice.dejavu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin lỗi về sự trả lời chậm trễ của tôi
  2. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    sắp noel rồi bùn wwa đi thui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chú hổ con nì đáng iu nhỉ hổng bít chủ avata có vậy ko he
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    wellcome to nhà 82
  3. muathuvang82

    muathuvang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gia nhập hội con gái 82 với. Không hiểu sinh nhầm giờ hay sao ấy mà lận đận vô cùng. Hic, nản quá!!!!
  4. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, chủ của nó cũng đáng yêu lắm chứ bộ
    Không tin ư, bạn thử xem

    Messenger nice.dejavu@yahoo.com
  5. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có điềm gì cho hội Cún 82 không nhỉ. Mình ngẫm lại thấy bạn bè mình lớp 12 hay lớp đại học vẫn toàn single cả, con trai single mà con gái cũng single. Nhưng phải thừa nhận là về đằng sự nghiệp thì phần nhiều là khá ngon lành...
    Hay có phải là do công việc, sự nghiệp, cuộc sống hối hả quá, cuốn người ta đi nên chảng có lúc nào tìm được một nửa của mình ???
    Nhưng mà được cái khi nào ra Hà Nội hú chúng nó đi nhậu nhẹt thì lúc nào cũng đông đủ... chắc đó là ưu điểm của cái single chăng :)
  6. meomuophn

    meomuophn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây vì vừa rồi có thích 1 ẻm 82, thích lắm ý, xoắn tít cả lên. Đi chơi cùng thì phát hiện ra em này dữ quá, ác khẩu, lúc nóng lên nàng phun toàn giọng chợ búa. Tớ buồn.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy bạn ạ, vì single nên hú một cái là đi, đó là vì bạn thi thoảng ra HN mới vậy thôi, chứ bạn ra thường xuyên thì là "busy" ngay, hihi

    Bạn bè mình cũng thế đấy, nam single nữ single là nhiều. Nhưng năm nay xem chừng là lượng single sẽ giảm đi đáng kể rồi. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uiza, cái này là ko vơ đũa cả nắm được nhé, mà cái này nếu có trong một con người thì cũng nhằm nhè tuổi tác nhé...như mình là mình...hiền như bột, he he he
  8. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    wellcome to vn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái này thì mình đồng quan điểm với bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tại chắc mèo chạm pải nọc của nàng rùi trong bó đũa co nhiều chiếc khác nhau mèo đừng ôm cả bó vào vậy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái huuuuuuuu lạnh............ chăn sưởi 50kg đâu rùi
  9. minhphuong782

    minhphuong782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cũng thế, còn mấy nàng 82 cũng đang chưa ai rước, mà hình như các nàng ý cũng chẳng muốn ai rước hay sao ý, hình thức và công việc đều ngon lành cả. Haizzzz............
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Hôm nay rảnh rỗi, vào đây nhảm nhí một chút... [/FONT]
    [FONT=&quot]Đầu tuần, một đồng nghiệp trong team đi công tác ra Hà Nội nhận xét: trời lạnh, các cô gái Hà Nội ăn mặc kín mít cả, chẳng ngắm được gì hết, nản...
    Ồ, hóa ra cái sự ăn mặc mùa đông cũng có nhiều cái để mà nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cũng chẳng lạ lẫm gì Hà Nội cả vì đi công tác suốt. Nhưng có lẽ đây mới là lần ra Hà Nội vào lúc lạnh thế này nên mới bật ra nhận xét vậy. Thì cứ nghĩ đi, Sài Gòn quanh năm khí hậu ôn hòa, đặc biệt mấy hôm nay trời dịu mát, đôi lúc có nắng nhẹ… nếu có chút lá vàng rơi là mình có thể nghĩ ngay đến một mùa thu Hà Nội rồi. Thời tiết đẹp như vậy nên các cô gái cũng tranh thủ làm đẹp lắm. Đặc biệt con gái Sài Gòn rất thích mặc váy, mặc đầm đi làm. Ngay cả những chiếc váy đồng phục cũng được thiết kế rất dễ thương… kết hợp với những chiếc áo sơ mi, áo thun… rất đẹp. Các cô gái Sài Gòn cũng rất khéo chọn cách phối mầu áo và váy lắm… nhiều khi rất đơn giản mà cũng rất tinh tế. Bạn thử tưởng tượng đi, buổi trưa kéo nhau đi ăn, xuống dưới sảnh tòa nhà là như tràn ngập trong một thế giới đầu mầu sắc… nhìn ai cũng thấy rạng rỡ, tươi cười…[/FONT]
    [FONT=&quot]Ban ngày là vậy, buổi tối thì sao ? Sài Gòn được thiên nhiên ưu đãi ban cho môt thời tiết tuyệt với. Bạn sẽ lãng phí nếu buổi tối cứ ở nhà … như mình. Buổi tối mọi người nhà nhà xuống phố, người người ra đường. Đi chơi, đi ăn vặt, đi nhậu, đi vòng vòng… không thiếu gì việc để làm. Ăn mặc thì cũng thoải mái lắm. Cứ áo thun (áo phông), quần sọc mà xuống phố, hòa mình vào mọi người. À, cái sự áo thun, quần sọc này cũng có chuyện đáng nói. Mình thấy phạm trù độ ngắn dài của quần áo tỷ lệ nghịch với độ tuổi nam nữ. Hơi khó hiểu ah, thế này nhé, lúc còn bé, các bé trai mặc quần đùi (xà lỏn) chạy chơi cùng các bé gái mặc váy hay quần dài. Lớn lên một chút khi các cô các cậu học cấp 2, cấp 3 thì xuống phố toàn mặc quần lửng ( quần ngố)… tức là độ dài ngang nhau. Khi các cô các cậu bước vào tuổi tiền mãn teen, hoặc là đã mãn teen, cái độ tuổi mà các cô gái ngồi sau lưng ôm eo các cậu trai trên honda thì lạ thay, các cậu đều mặc quần lửng hoặc quần Jean (quần bò), còn cái quần lửng của các cô thì ngắn lại nhanh chóng thành mấy cái quần sọc. [/FONT]
    [FONT=&quot]Vậy đó, buổi tối xuống phố tha hồ mà ngắm mọi người và cũng để mọi người ngắm mình… Một bộ đồ ra đường buổi tối chí ít cũng là áo thun, quần lửng, không thì là quần sọc… đủ kiểu, đủ mầu sắc, thật thoải mái… làm sao để tôn nên dáng người hay nước da trắng của các cô gái.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn tôi sống trong môi trường như thế nên thật là khó coi khi thấy các cô gái Hà thành quấn kín mít trong các loại áo, khăn, mũ … để đến nỗi chẳng làm sao mà ngắm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chia sẻ với nhau trong bữa cơm trưa, mình chỉ cười và nói. Mình lại thích ngắm con gái Hà Nội lúc trời lạnh. Tại sao ư ? Có lẽ hai mươi mấy cái mùa đông Hà Nội để lại cho mình nhiều ký ức đẹp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mùa đông có cái đẹp của mùa đông. Mùa đông, các cô gái Hà Nội tha hồ diện quần áo rét… găng tay các kiểu này, xỏ đủ năm ngón tay hay chỉ ngón cái và cả bàn tay thôi, áo khoác, áo len này, đủ mầu sắc, dài ngắn tùy ý… rồi cả khăn nữa. Có nhiều kiểu quấn khăn. Quấn khăn vắt qua vai, khăn quàng chéo qua cổ, khăn chỉ để hờ hững trên cổ… hoặc chỉ cần buộc một cái khăn mỏng quanh cổ cũng đủ làm dáng rồi. Bây giờ mọi người ra đường phải đội mũ bảo hiểm chứ nếu không như ngày xưa, các cô còn có cả các kiểu mũ len để làm đẹp nữa. Mình thích mũ len có hai cục bông nho nhỏ. Trông nghịch nghịch mà nếu có tiện tay thì mình cũng nghịch luôn mấy cục bông đó nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trời lạnh, các cô gái thường hay đi bốt, cũng đủ loại, cao thấp, mầu sắc… Trời lạnh mặc quần bò, bỏ trong ống bốt, thêm cái áo khoác hai ba lớp nữa, thế là đủ ấm rồi. Một cô bạn Sài Gòn của mình khi ra Hà Nội công tác cũng tranh thủ mua một đôi. Thời gian sau, cô bạn than thở chẳng dùng được vào dịp nào cả. Trông thì đẹp thật đấy nhưng đi thì nóng quá, chịu không nổi. Đó là lý do các cô gái Sài Gòn thường hay đi dép có quai hay đi giầy, giầy búp bê… và quần áo, giầy dép thì Sài Gòn tràn ngập nhưng chẳng bao giờ mình thấy cửa hàng nào bầy bán bốt cả.[/FONT]
    [FONT=&quot]Áo rét thì thường là đơn mầu hoặc chỉ một hai mầu thôi, nhưng năm bẩy cô bạn học cùng lớp đại học đứng cùng lũ con trai bọn mình là đã thấy đủ mầu sắc rồi. Giữa ngày đông tháng giá, không gian, thời gian, cảnh vật đều xám xịt, ảm đạm thì những mầu sắc ấy cũng thấy vui vui, ấm lòng. Áo rét thường đơn giản hơn quần áo mặc mùa hè vì nhiệm vụ chính là giữ ấm mà, nhưng không vì thế mà nó đơn điệu. Chỉ vài cái nút, vài đường chéo hay cái cổ là lạ là cũng thấy khác nhau rồi. Thế nên dù cũng là áo khoác, quần bò nhưng chẳng ai giống nhau cả, ai cũng đẹp theo cách của người đó. Đó là cái đẹp giản dị trong cái lạnh lẽo, chầm chậm của mùa đông Hà Nội. Nó khác với cái đẹp năng động, nhanh nhẹn của một Sài Gòn lúc nào cũng rộn ràng, náo nức.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhớ lại bạn bè mấy đứa trai gái lẫn lộn, những buổi tối gặm ngô nướng ở Hoàng Cầu, vừa ăn vừa xuýt xoa ngắm mọi người đi lại tập thể dục. Hay ăn ốc ở Kim Liên, ngồi ăn bát ốc bốc khói nóng hôi hổi mà miệng cứ nói câu gì là cũng thấy hơi nước bốc ra… không biết có nóng hôi hổi không nữa. Hay khi ngồi ở vỉa hè Hàng Chai, uống cốc nước ngô, ăn cái nem chua rán, ít củ đậu, dưa chuột chấm muối cũng đủ cho bao nhiêu câu chuyện, và rồi quanh đi quẩn lại cũng lại là bình phẩm cô gái này mặc đẹp, cô kia trông xinh vậy mà đi với đứa trông chẳng giống con giáp nào cả vậy…[/FONT]
    [FONT=&quot]Trời lạnh lạnh… đôi má ửng hồng, nhoẻn miệng cười, thở ra khói…mình vẫn thích ngắm các cô gái Hà Nội mùa đông như thế...
    [/FONT]

Chia sẻ trang này