1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI 82 .cùng chia sẻ nhé

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bucoi82, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_1982

    smile_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có thể nghĩ như vậy cũng là một cách "hạnh phúc với hiện tại" tớ thấy cũng ko có j sai cả.
    Thật ra cũng có nhiều người vẫn thấy bình thường nhưng khi chịu áp lực từ gđ hoặc nhiều thứ tác động thì có cảm giác buồn nản, lo lắng như vậy. Như tớ, tớ cũng thấy bình thường tuy rằng đôi khi cũng thấy cô đơn nhg khi mà đi ăn cưới nhiều bạn bè, thì cũng thấy chạnh lòng.
    Không phải là " cao ko với tới, thấp ko thông" Bởi vì mình biết bản thân mình cũng là một người bình thường và rất nhiều khuyết điểm Nên khi có người gthiệu cho bạn bè đi uông nước cũng ko có ý soi sét gì mà chỉ là có thể làm bạn bè bình thường thôi.
  2. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có thể hiện tại tớ vẫn có thể hài lòng với cuộc sống độc thân, nhưng rồi 1, 2 năm nữa thì chắc mình phải lo lắng thật sự rồi. Như bây giờ, các bạn chồng con gần hết rồi, bố mẹ cũng lo, suốt ngày giục giã. Mình thì cứ bình chân như vại, cũng đơn giản là vì mình chẳng thấy có chút "cảm giác" thích với anh nào cả. Tại sao thế nhỉ? Lắm lúc thấy mình thật sự lạnh lùng mà mình không thể làm khác được. Hồi xưa cũng có từng thích 1, 2 người, nhưng rồi vì 1 lý do nào đó lại bỏ cuộc (đã có người yêu, đi học ở nước ngoài....). Giờ thỉnh thoảng lại nhớ về 2 người đấy, cũng buồn, nhưng cái gì cần phải gạt bỏ thì vẫn phải gạt bỏ.
    Bây giờ nhà có 3 chị em, 2 bà chị đã có nơi có chốn rồi, còn mỗi mình, thỉnh thoảng cũng thấy tủi thân, sau lại tự nhủ với mình cần phải lạc quan lên, lại nghĩ ra trò gì để giải trí, lại lang thang đến hiệu sách, đi mua sắm, xem phim, đọc truyện.... sống 1 cuộc sống của người độc thân (đương nhiên rồi, vì còn gì nữa đâu).
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, mình cũng sinh vào mùa thu và số mình đúng là lận đận thật, can cái tội ngày truớc ai nói cũng ko tin, giờ thì thấm thía lắm...:((
  4. sakura1701

    sakura1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình tháng âm là 81 nhưng tháng dương lại là 82 nên càng lận đận kinh khủng? Đời đúng là bể khổ
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ. Tình là dây oan.
  6. meoluoi1982

    meoluoi1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng, mọi người vẫn nói con gái 82 cao số mình cũng thấy thế, tuy nhiên công việc không đến nỗi nào tuy là có hơi vất vả . Bài viết này của bạn cũng lâu lâu rồi, không biết sang năm nay có thay đổi gì chưa. Hy vọng là đã thay đổi còn chưa thì qua kết bạn với mình
  7. napovo

    napovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tớ rất thích kết bạn với các bạn gái tuổi Cún 82 vì rất hợp với tuổi tớ và rất đáng yêu. Tớ tuổi Ngọ 78.
    Chúc các bạn vui vẻ và sức khỏe.
  8. diannaomi82

    diannaomi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @meoluoi1982
    Công việc của tớ cũng không vất vả lắm nhưng đau đầu khiến tớ dễ nổi sùng. Còn tình cảm thì... í ẹ
    @napovo: Tks bạn nhé, nhưng không phải con gái 82 nào cũng đáng yêu đâu. Với cả tớ thích 79 hơn cơ. He... he...
    Được diannaomi82 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 22/06/2009
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Gái 82 thì cứ trai 82 mà tìm, ai lại 79 với 78, giàf quás :D
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    ai lận đận về đường tình duyên thì cứ up ảnh lên đây quảng cáo đi, chắc chắn sẽ có người hết lận đận ngay. Thế nào cũng có vài anh hiihi,

Chia sẻ trang này